Chú ý!... Trân Châu Cảng in Ams...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Lê Hoàng Giang
(get rid of it)

Thành viên danh dự
Một cuộc chiến khủng khiếp đã được diễn ra ở Ams. không như những cuộc chiến khác, nó không gây chết người. Nó làm cho người ta phải trầm trồ khen ngợi, và đáng được ghi vào kỉ lục Guiness VN. Đó là... Trân Châu Cảng in Ams.

1. Phe tấn công: Toàn bộ lớp 11L2.

2. Phe phòng thủ: Không có.


Trận chiến lần 1:

Ngày 29-11-04
: Manh nha một vài chiếc máy bay...

3h50' : Tranh thủ giờ cô Hóa trả bài, vài người ngồi gấp máy bay. Tuy nhiên, vẫn còn tự phát. Ở mỗi tổ, chỉ có vài người gấp. Nhưng sau 30 phút kì công. Số máy bay cũng không đến nỗi tồi, khoảng gần 50 cái. Có những chiến sĩ sản xuất kì cựu : Trần Việt Anh, Đào Đức Mạnh...

4h35' : giờ nghỉ giải lao. Một vài phi công phi máy bay xuống. Từ tầng 4, những chiếc tiêm kích màu trắng thi nhau bay xuống tầng 1, tạo thành những vòng tròn đẹp... Số máy bay nhanh chóng được dọn dẹp bởi các học sinh đang tan. Chỉ chưa đầy 1', sân sau của trường đã trắng tinh. Có lẽ vì thế mà ban giám hiệu, đã nhìn thấy nhưng bỏ qua. Mặc dù những chiếc máy bay này rơi ngay trước phòng hội đồng, vì vị trí chiến lược của 11L2, nằm ngay trên phòng hội đồng. Nhưng... vẫn chưa đẹp lắm, vì số máy bay còn quá ít... Và... bác lao công hùng hổ xông lên. Cả lớp đi xuống dọn dẹp bãi chiến trường đã không còn gì.

Trận chiến lần 2

Ngày 30-11-2004: Một ngày đẹp trời, nắng và có gió nhẹ...

12h30: những chiếc máy bay được gấp cho vui đang được phi trong lớp. Lúc đó có lẽ cũng chỉ phi cho vui thôi, không ngờ... một trận chiến máy bay đang trước mắt.

12h45
: Trần Híp đến và thông báo, hôm nay sẽ tiếp tục tấn công lần II với quy mô lớn hơn, riêng Híp chuẩn bị ở nhà đã lên được đến 200 máy bay, một con số khủng khiếp. Phong trào được nhân rộng, máy bay đã được đem ra bay thử nghiệm, để xem loại nào bay xa nhất. Các bác lao công đang dọn, ngẩng đầu lên mắng. Nhưng xem ra bọn tầng 2 và tầng 3 mới bị chửi, vì lớp 11L2 đã rút êm vào trong để hí hửng sản xuất đồng loạt theo mẫu mới.

1h00: Bắt đầu chiến dịch sản xuất máy bay. 4 hạm đội được điều hành bởi 4 hạm đội trưởng ra sức sản xuất. Tuy gặp nhiều khó khăn ( thiếu nguyên liệu), nhưng mọi việc đã được giải quyết nhanh chóng ( xé vở và từ một quyển vở 100 trang của một anh nào đó 12T2, tội lỗi). Số máy bay được sản xuất ngày càng nhiều. Một phần vì tiết toán, không phải học mấy, toàn ngồi chơi. Nhưng một vài chú bàn đầu, vẫn phải sản xuất chui để đủ quân số.

2h35': Huy động mọi lực lượng sản xuất máy bay. Hành lang 11L2 vắng tanh, cả lớp đang ra sức chuẩn bị cho một pha không tặc kinh điển chưa từng có trên bầu trời Ams. Một vài máy bay cỡ bự và đầu bò được sản xuất. Mỗi hạm đội có một máy bay to nhất và gắn đuôi cờ tua rua trông rất đẹp. Qua thử nghiệm rút ra được: bay như diều luôn. Có 4 chiếc tất cả. Máy bay con tiếp tục được sản xuất. Nhưng lại thiếu nguyên liệu, và đây! Đồng chí Hoàng Bủm đã mang đến một nguồn giấy vô tận không biết từ đâu. Rất nhiều giấy vụn, rất nhiều. Công việc tiếp diễn.

2h50': Phải dừng sản xuất vì số các chiến sĩ bị tóm lên kiểm tra Sử quá nhiều. Nhưng cũng không lâu.

3h15': Một không khí sôi động và khẩn trương. Tất cả dồn sức sản xuất những chiếc cuối cùng. Hướng tới con số 500. Và cũng hướng tới phòng hội đồng.

3h25'
: Chỉ còn đợi chuông. Mọi người đứng cả dậy bàn phương án tác chiến, sẽ phi một lúc, hay từng người một?

3h30': Chuông. Giờ phút lịch sử đã đến. Chưa bao giờ Amser được chứng kiến điều huyền diệu này.

3h31': Trước con mắt ngỡ ngàng của các hàng xóm 11 Đ, 11 A2, tiếng hô 9,8,7....3 được vang lên đều đều. Trong lúc đó, các phi công nạp thêm đạn, đặt máy bay ở gờ hành lang chuẩn bị xuất kích. Tất cả nín thở khi 1 vang lên. Và đồng loạt 500 chiếc máy bay rơi xuống. Lượn vòng cực đẹp. Những cái máy bay đại tướng vì quá trọng lượng rơi xuống trước, và tiếp tục là cả một dải máy bay con. Có những chiếc bay lạc sang tận sân bóng rổ. Hoành tráng, đẹp đẽ và khó tin. Cả một dải sân sau trường trắng xóa. Một vài học sinh phê, nhảy nhót dưới cả dàn máy bay rơi. Còn thầy cô: Đang ngồi trong phòng hội đồng uống trà, một chiếc máy bay rơi xuống: Lắc đầu. Chiếc thứ 10: Sửng sốt, chiếc thứ 100: chạy ra xem, chiếc 500: ... chịu, vì lúc đó mình cũng đang sung sướng. Học sinh 11L2 bắt tay nhau, cười vô cùng sung sướng. Còn các học sinh? Ngẩng đầu lên nhìn, trầm trồ ( chắc thế quá). 500 chiếc máy bay, bao nhiêu công sức đã được phi xuống sân trường. Lớp 11L2 chỉ tận dụng giấy vụn đã gây tác động đến học sinh kinh hơn bao nhiêu lớp bỏ tiền ra để giao lưu. Bây giờ thì có học sinh nào không biết đến 11L2 về khả năng gấp máy bay nhanh nào? Thật là kinh tế! Không thể tả nổi vẻ đẹp. Cả một bầu trời đầy máy bay. Tuyệt vời. Có ai nhìn thấy không nhỉ?

3h35': Hiệu quả tức thì. Mục tiêu thứ nhất đã đạt được, 500 chiếc máy bay. Còn mục tiêu thứ 2, hướng đến phòng hội đồng, không cần cố gắng. Liên tục các lời kêu gọi và lời mời đã được phát ra từ loa trường, thậm chí có cả người lên tận lớp mời xuống. Hạnh phúc tràn trề, cả lớp lại tập trung ở sân sau và anh dũng bước vào phòng hội đồng trong tiếng vỗ tay của 4 tầng. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn. Rất cảm ơn. Chúng tôi sẽ trở lại với 1000 chiếc nữa. Và nếu các bạn là người hâm mộ chúng tôi, xin các bạn đừng vứt giấy rác bừa bãi. Vì hạm đội 11L2 sẽ phải dọn rác ở sân sau trường. Mong các bạn chú ý. Thế thôi. Tổng hành dinh hạm đội 11L2 Ams xin hết! Over!

--------------------------------------------------------------------------

Tin cuối ngày: từ ngay mai, nghiêm cấm hiện tượng xả rác bừa bãi. Chúng ta phải biết thương các bác lao công chứ hả?
 
:))
30/11 là mới ngay hôm nay thôi đúng ko
hehee, tiếc quá ko được ở nhà xem
các chiến sỹ cứ thế mà phát huy, các bác lao công lâu rồi cũng chưa có phi vụ gì đặc biệt , cẩn thận các bác buồn :D
hehee hay nhỉ, sao ko ai chụp ảnh lên cho mọi người ko được xem thì xem , hehee :x
 
=D> =D> =D> =D>
Lâu lâu còn có việc cho các bác làm chứ. Các d/c máu vật. Cứ đà này không lực Việt Nam mà dội giấy vệ sinh thì bọn tàu chết sạch,hết cả đánh nhau.
P.S.:tin cuối ngày "bác lao công" có phải là L2 ko ;;)
 
Tiếc thía, mình đang đừng thấy bọn nó xúm xít vào thía là mới nhảy ra xem. May mà được trận cuối còn mấy cái lả tả:D
Làm thêm trận nữa đê cho nó zui:D
 
Đáng lẽ trước khi tung ra kế hoạch nè phải thông báo lên đây trước mấy ngày cho dân tình cùng bit chứ! Phí đời we' tao cũng ko được xem đành chờ lần sau vậy:((
 
Thằng Giang quên mất cái KẾT CÓ HẬU của câu chuyện :)) :D

Sau trận CHIẾN, cả binh đoàn 11L2 hành quân xuống phòng HỘI ĐỒNG

Thầy BAN bắt đầu giáo huấn cho các chiến sĩ của chúng ta về hậu quả của cuộc chiến: "..." Nói rất dài và rất lâu, chi tiết xin kể sau :D

Sau khi thầy BAN yên tọa lên hàng ghế dãy đầu, thầy BAN trịnh trọng kêu gọi các chiến sĩ 11L2 lên tự phát biểu và nhận xét :)) :D

Đồng chí TRẦN HÍP lên đầu trong tiếng ... cười thầm rúc rích như ... chuột :)) :D

Đống chí TRẦN phát biểu xanh rờn: "Hình phạt thầy ra còn quá nhẹ!!!!!!!!!!!"

"Đại" Đồng chí VŨ NỮ nghe xong câu đó, tức điên người, mật lên tận họng, nhảy chồm lên bục và diễn thuyết, kết thức hào hùng: "HÌNH PHẠT THẦY RA CÒN QUÁ NHẸ ( :)) ) !!!!!!!!!!!"

Sau khi VŨ NỮ lăn xuống ghế, thầy BAN hỏi có ai muốn tiếp bước, tất cả im lặng, bất ngờ đồng chí HOÀNG DƯƠNG chồm lên, giơ tay trong tiếng cười thầm rúc rích còn loạn hơn cả lúc trước.

Có vài người khẽ nói :" Thồi rồi" :)) :D
Nhưng mọi việc diễn ra ngược lại dự đoán, đồng chí HD "ngoan" kỳ lạ, hô hào các chiến sĩ 11L2 giơ tay nhận lỗi, và ko ai bảo ai, giơ hết tay lên :)) :D :D :))

Kết thúc, thầy BAN lên phát biểu nốt mấy câu, và yêu cầu lớp trưởng BÁ TOÀN và bí thư đoàn THÁI BƯỚM :)) về viết bản tường trình sự việc. bác THÁI mặt ngơ ngơ, cười mếu máo :)) bác TOÀN mặt nửa xanh nửa đỏ như quả táo Tàu :))

Binh đoàn 11L2 hành quân về lớp.

SỰ VIỆC CHƯA THỂ KẾT THÚC ... :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic..mìn ko bit cái j sất...hoài của wa'...mai a1 phi máy bay xuống sân trường Pháp thì thía nào nhỉ?:))
 
Đặng Thanh Phương đã viết:
he he. Tao được chứng kiến cảnh đấy. Hoành tráng thật!!! :D

Có đứa nào tranh thủ chớp thời cơ được cái pic nào không?
Post lên cho hoành tráng
 
Nguyễn Thanh Hà đã viết:
Hic..mìn ko bit cái j sất...hoài của wa'...mai a1 phi máy bay xuống sân trường Pháp thì thía nào nhỉ?:))

Bạn ơi bạn đã nghe thay BẢO kể chuyện chưa : ^^ bay giờ tớ ko có thời gian nhưng luc nào có tớ xe kể nguyên văn hậu quả của việc thả máy bay xuống truong P (theo lời thầy Bảo)!
 
ôi
mình mình trong 2 tiết Toán gấp được 170 cái máy bay

thống kê như sau

tổ 1 : gần 300 chiếc ( do HB, VA, HVA, HA, HĐ sản xuát chính còn có bạn Ngọc, PA và TH nhưng vì híp ở đối diện gv nên năng suất ko cao)

tổ 2 : hơn 200 chiếc ( binh sĩ chính là khoa, Khánh, Khải, ặc, mấy đồng chí gấp máy bay nhanh vãi, đòng chí Khoa còn chuẩn bị cả air plane ở nhà)

tổ 3 : hơn 150 chiếc người gấp chính Long Sex ( 3 tiết hehe) Long An, 2 phương (2 tiết đầu thôi), HP còn có công rọc giấy :D

tổ 4 : H Việt chuẩn bị từ nhà, trong lớp các đồng chí cũng hí hoáy gấp nhưng chưa thống kê vì có vẻ ít

tóm lại cả lớp cộng lại cũng được trên 700 chiếc :D

một tràng pháo tay cho lớp 11 L2 nào :D

tương lai đối diện là sự trù dập ... chẹp, HK 2 mình phải chuyển lớp thôi :D
 
:(( ... thế mà mình không được xem ..:(( .. mày có phi máy bay không HPhương ..:-? .. con HP có phi máy bay không mấy bạn L2 .. :D .. tò mò quá ..:-? .. không biết nó có phát biểu câu nào không ...:))
 

nó vừa sản xuất vừa phi
con gái L2 hìnnh như tham gia tất trừ 2 bạn KV và PT :))
 
Nguyễn Lê Khanh đã viết:
tiếc quá, mình cũng ko đc xem :( :D
Hehe,chắc tại đại ca ngủ kỹ quá đấy mà :D

Công nhận là đẹp thật,chỉ tiếc là ko có nhìu chiếc bay hẳn ra xa mà chủ yếu bỏ mạng ở cái khoảng sân trước phòng hội đồng....Giá mà phi được cho nó bay thật xa thì còn đẹp hơn cả chục lần..(giống với 1 đoạn phim lãng mạn gần chít mà mình từng xem,cả 1 rừng máy bay giấy được phi từ 1 nơi rất cao xuống==>đẹp mê hồn :x )

Hehe,khoái nhất trong đống đấy là 1 cái máy bay bay được khá xa,lại cao chứ ko bị chúc đầu xuống,chỉ tiếc đang bay ngon trớn thì bị đâm vào tường chỗ lớp 10T2 và rơi xuống...nhưng mờ dù sao nhìn cũng rất hay:D

====>nếu còn có thể có lần sau thì chúc các bẹn Lý 2 sẽ có 1 show trình diễn hoành tráng gấp bội!!!

P/S:Hóa 2 của bọn tớ ko phải là keo,ko chịu cho giấy,mà là hầu hết chẳng mấy đứa có nháp,toàn đi xin nhau thui==>mong các bạn thông cảm,lần sau nếu có thì sẽ xin giúp đỡ :)
 
:)) Great! Tuyệt! Nghe mà mát lòng mát dạ.....Chỉ tiếc mình ko ở nhà để đc tham gia.....Lần sau nhớ chụp ảnh nhá!
PS: Vinh có nói gì ko? :)) :D:D:D
 
chắc tối này anh ấy được BGH phone về tận nhà rồi ...
mai sẽ đến lớp thuyết trình và tuần này ...
cả lớp sẽ được hạnh kiểm TB :D
Nhưng 1 lần thế này mới thấy cái cảm giác cả lũ cùng lốc nhốc xuống phòng hội đồng cũng kì lạ và háo hức thật
Lúc đầu cũng run nhưng khi ra có vẻ ai cũng vui :D

lớp mình 2 năm là được 2 lần rồi nhỉ ?
năm ngoái là với thấy Tuấn
năm nay là thầy Ban
còn thiếu thầy Khôi với thầy Điện nữa thôi nhỉ :p
 
Hehe,đúng là từ trước đến h thì cái lớp L2 bao h cũng quậy nhất trường.......Đặc biệt là mấy lớp 11L2...Mới lớp 10 thì chưa dám quậy quá mức,lớp 12 cũng chẳng có nhiều thời gian để quậy 1 vụ long trời lở đất==>lớp 11 là sung nhất luôn===>chẳng hiểu thế hệ đàn em mai sau sẽ thía nào nhẩy?:D
 
Hehe sau trận chân châu cảng hôm nay có lớp nào làm thêm "trận" nữa là lớp L2 lĩnh đủ luôn( Dọn bét nhè)
 
Dương Quang Long đã viết:

nó vừa sản xuất vừa phi
con gái L2 hìnnh như tham gia tất trừ 2 bạn KV và PT :))
.. thế à ... vụ này hay nhỉ ... thế mới đúng dáng học sinh chứ ..:)).. tiếc là mình không có gan to như thế... 8-|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên