Chú ý!... Trân Châu Cảng in Ams...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nói cứ như đúng rồi, ném chân ghế thì chết con nhà người ta ah?
 
Hơ hơ! Cuối cùng thì hôm qua thằng Bướm lên :)) :)). Đến là chết vì cười :))
 
thằng lớp trưởng sợ quá ko dám đến trường ngày hôm qua
 
thế mới có chuyện để nói :))
hôm qua lớp mình đỉnh vãi toàn yếu
mình được kém :D
 
Phạm Mai Trang đã viết:
Đỗ Việt đã viết:
Uầy, nghe kể hấp dẫn thế, chắc là hay và đẹp lắm!! tiếc ghê 8-}


Eo ơi kinh chưa này =D> anh Đỗ Việt cũng thích cái trò này cơ à :> anh tiếc cái gì anh tiếc ko ở nhà để xuống mách BGH chứ gì b-) Thôi anh ạ bọn lớp em làm cũng phải chịu phạt nhiều lắm 8-} Học sinh gương màu như anh Việt thì thôi không nên vào đây đâu [-x
Em Trang ạ!
Em nghĩ anh là cục gỗ à ?
Anh chỉ phản đối những cái không tốt cho đầu óc, còn cái gì gây thoải mái, vui vẻ mà trong sáng thì anh chẳng bao giờ phản đối.
Em Trang thử lấy một ví dụ về cái gì anh phản đối mà em cho là thực chất nó trong sáng đi! B-)
Kì này thấy em có vẻ thích phản bác anh. Anh chẳng ngại, nhưng mà nghĩ trước đã em nhé :)
 
thằng lớp trưởng sợ quá ko dám đến trường ngày hôm qua
Thằng chó!Mang tiếng lớp trưởng...Làm thằng bí thư như mình phải chịu trận!Vừa lên nhận cúp xong đã bị bêu rếu ngay được!Bó tay!Từ ngày lên làm bí thư chả được cái tích sự ***** gì,chỉ toàn thấy quay bài bị bắt,trốn học bị bắt,v..v..Đến bây giờ làm cam kết cũng chỉ thấy mỗi thằng bí thư!
 
ôi chao không phải vậy roài :D hỉu nhầm ý em rùi anh Vịt ạ ! Ý em là anh gưông mãu mà trong sáng thế vào chỗ bọn nghịch dại này làm gì !
Ra là vậy ghê nhỉ !Em lại cứ nghĩ là anh ko ủng hộ cơ đấy !Thế có khi bao giờ mình chơi trò phi máy bay vào người khác đi ha !Em thấy trò này cũng lành mạnh lắm đó !Đợi về VN nhá !
Ui cha lại cứ đinh ninh là anh Vịt ấy ấy đấy !Thôi em xin lỗi anh ạ !Thế đã đc chưa ?
 
Thôi đi bố Thái ạ, bố phi khỏe nhất thì cam kết là đúng rồi...Thăng Toàn nó có phi cái nào đâu, mà hình như nó còn nhắc mày ko đc phi thì phải---> mày phải cam kết là đúng rùi, cấm cãi
 
Tao mà phi khỏe nhất?!?!Chúng mày chỉ đưa tao có mỗi gần chục cái máy bay.Đến lúc chuẩn bị phi thì bà Zèo lại lon ton ra xin mất một nửa!Hỏi còn đâu mà phi?Thế mà đến lúc làm cam kết thì chỉ thấy mỗi tên mình.Chả thấy tên thằng .. nào nữa là sao?
 
Ai bắt mày làm bí thư, rùi bây giờ đứng ra chịu trận cho anh em :)) <~~ nhiệm vụ của bí thư cũng chỉ thế thui chứ làm giề, cứ an phận phó bí thư như tao thì chẳng sao cả :D
 
Đúng, ai bảo bố thích nổi cơ, cho chết
P/s: Tao phi mỗi 1 cái
 
Phi 1 cái cũng là tộii rùi còn chối gì nữa :)) Lớp mày mỗi đứa chỉ phi 1 cái cũng đủ rác cả trường rùi
 
yêu cầu thaèng trung đức có ý kiến đóng góp hơn
còn thằng eYb tao nói cho mày bít mày phi ít nhưng chất
lúc xuống nhà bị chửi xong lên trên lớp rồi mày vẫn còn fi típ
cả 3 con bẩn tính cũng xhawngr tốt đẹp gì đâu hôm thứ 6 tao thấy 3 đứa bọn nó cũng gấp 4 cái riêng ra ném lẻ còn dám bảo là đẹp hơn của cả lớp
 
Ngô Hùng Trung Đức đã viết:
Phi 1 cái cũng là tộii rùi còn chối gì nữa :)) Lớp mày mỗi đứa chỉ phi 1 cái cũng đủ rác cả trường rùi

Hờ hờ! Thế thì ông hơi bị nhầm rồi. :)) :)) :))
 
Vãi tè.....Thế phải nghe những gì? Kể lại anh em nghe cùng cái....:)) :)) :)) =))
 
lâu lắm mí thấy THịnh tu :x
 
ê,có phải Lê hoàng giang 9a-NTT ko đấy,
nhận ra bạn cũ ko hả
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên