Chú ý!... Trân Châu Cảng in Ams...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
đúng đúng
lần nào xuống xân cũng có mấy nhóc be bé dễ thương hỏi mình sao phải quét sân hoặc bao giờ làm tiếp hoặc lớp anh chị thế nào rồi :D

kể cũng hãnh diện thật nhưng hy vọng các em ý đừng bắt chước kẻo mình lại bị quy tội hehe :D

;;)
 
Chỉ thấy nhắng mỗi chuyện bây giờ ai đi qua lớp mình cũng ngó ngó lên xem biển lớp!Kể cũng oai thật!Bây giờ nhặt rác còn có cả khán giả nữa mới bó tay chứ!
 
Mà chẳng hiểu sao lại phạt mình cơ chứ nhỉ?Tất cả những cái máy bay mình phi xuống thì ko trẻ con thì cũng lớp mình chạy đi nhặt hết rồi con đâu nữa mà các bác lao công làm nhi?
 
Thôi cứ làm tiếp đi chẳng sao đâu! CÓ rì thì rủ cả bọn cùnhg quét sân!
 
Thích nhẩy :D lần 2 thì kiếm máy cắt giấy xé nhỏ ra mà thả xuống :)) giả tuyết rơi NOEL sắp đến rùi :)) Lí 2 ơi :))
 
Thái Anh Dũng đã viết:
May mà cũng chỉ bị mỗi 4 ngày!

chờ đấy mà 4 cưng ơi

đến thứ 2 chào cờ thầy Tuấn ko cho mình lên thớt mới là lạ
Hy vọng chỉ dừng ở mức một bài cải lương thấm đẫm tính nhân văn ... chứ dễ chừng cho ta làm thêm 1 tháng hoặc đến hết học kỳ 1 lắm :| :-s
 
Thái Anh Dũng đã viết:
Mà chẳng hiểu sao lại phạt mình cơ chứ nhỉ?Tất cả những cái máy bay mình phi xuống thì ko trẻ con thì cũng lớp mình chạy đi nhặt hết rồi con đâu nữa mà các bác lao công làm nhi?

thế cô GDCD mới bảo làm phải quang minh chính đại thì chẳng sao :))
với người lớn thì cái chúng ta làm là trẻ con và thiếu ý thức...
thực ra đúng là mình cũng thiếu ý thức thật nhưng nó chỉ nằm trong cái có phép hay ko thôi
như kiểu trốn tiết đấy mà :x
 
Phạm Mai Trang đã viết:
Thích nhẩy :D lần 2 thì kiếm máy cắt giấy xé nhỏ ra mà thả xuống :)) giả tuyết rơi NOEL sắp đến rùi :)) Lí 2 ơi :))

hơ hơ, tao chỉ sợ cái đấy dọn mệt hơn là máy bây đấy :-s
mà chưa kể hôm noel nhỡ ra có mưa mà thả giấy xuống thì ... hoho tha hồ mà chây chét rác ra khắp trường :|
mà nói chung là bây giờ nên sử dụng các vật liệu "tự tiêu" để hành sự :D
 
quên không nhắc nhở đồng chí Thái ko câu bài trong nơi bàn bạc kế hoạch tác chiến không quân sắp tới :D
 
Hehe! Thế bây giờ chỗ này thành nơi để bàn bạc kế hoạch cho pha tấn công sắp tới à.

Theo tao lần này nên tấn công bằng bom, mỗi thằng mang một quả tạ đến, ném xuống tầng 1, trúng thằng nào chết thằng đấy. Hehe! Làm thế cho thằng Fun hết làm trò luôn. Hôm qua tao cú nó quá!
 
hay hay
được thể cả lũ vào trại cải tạo nhỉ ? :D
 
Gì đến mức đấy. Tao sẽ đứng lên nhận tội cho chúng mày :)) :)) :)). Haha!
À! Nhưng mà tao nghĩ là nên làm một lần thôi, làm 2 lần nó nhạt mất, chẳng hay ho gì cả. Với lại, phải làm bất ngờ mới hay chứ.
 
Gì đến mức đấy. Tao sẽ đứng lên nhận tội cho chúng mày . Haha!......
Thằng G nói đúng đấy thế nên tao đề nghị thế này:
Ngày hôm nay 4-11-2004 cả lớp mình ném ...người xuống trường :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lần 2 làm bóng nước đê, vào giờ ra chơi ý, cho cả trường lụt.......=))
 
nhầm rùi bạn HB ơi ! hôm nay là 4/12/2004 cơ mà ....he..he..he..
(câu được 1 bài , sướng ! )
 
uồi :D các bẹn ở L2 rôm rả nhỉ :D=P~ ... hum đấy công nhận là đẹp quá :x:x|-) thế form teacher có nói j` lớp L2 ko thế :D:D.

Giờ ra chơi 20' ném ... đúng lúc đấy thì Mrs.LA ở lớp mình và Mr.Long đi wa :D chắc là xuống "tâu" luôn với ban giám hiệu :)):mrgreen:. Lúc Mrs.Văn lớp mình lên bẩu :| các con phải biết thương yêu các bác lao công chứ, thật là vô ý thức :P:D:D|-)

0:) tớ thấy thế chẳng sao cả :x ... mình ném xuống rồi dọn |-) chứ đâu có phải là để nguyên hiện trường :P:x.... thế sau vụ này các bẹn L2 còn chiến dịch nèo nữa ko ? :P:mrgreen:
 
có máy bay phải có nhảy dù phải ko các đồng chí :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên