Chú ý!... Trân Châu Cảng in Ams...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hay! :)) Tớ cũng ném 5 cái đấy . Xét ra thì cũng phải cầm chổi với các bạn Lý 2 trong 1 tuần :p
 
hay nhỉ , lớp tớ mải học sử ko bít gì chỉ nghe thấy giọng thầy nào tren micro " mồm ko bắt giặc" hay vật vã! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thảo nào thấy chú Việt Anh chạy sang xin giấy.
Sao không báo trước cho mọi người biết để chuẩn bị xem.Biểu diễn mà ko có khán giả có phải mất vui ko.Lúc đấy đang ngồi trong phòng lab nên chẳng biết gì cả.Sao chẳng có ai reo to lên để biết mà chạy ra xem nhỉ.Rút kinh nhiệm lần sau có vụ gì vui thì nhớ thông báo trước nhe.
 
úi ! công nhận! hôm nay các bạn bên L2 làm đẹp thật ! :love3: :love3: cực kì đấy ! trông rất hay ! nói chung là....ngưỡng mộ we' ah !!! :guitar: :guitar: hehehe......bravo ! bravo ! :drummer: :drummer:
 
Hay là 24-12 L2 làm 1 show nữa đi. Lần sau phải thông báo để còn kịp ra xem.
 
3h31': Trước con mắt ngỡ ngàng của các hàng xóm 11 Đ, 11 A2, tiếng hô 9,8,7....3 được vang lên đều đều.

Đừng có nhầm thía chú, ai thèm ngỡ ngàng đâu:)), trẻ con wa'
 
Ghét học khối sáng wé, ko được xem cái cảnh đẹp đẽ thế này phí đời thật đấy!!! Hôm nào bọn mày làm tiếp cái gì hay ho nhớ báo cho dân tình đến xem nhá!!!
 
Sao khôn thế, bọn tôi bò ra làm, rồi bọn bà xem. Bọn tôi bò ra dọn, bọn bà đứng nhìn. Bọn tôi hạ hạnh kiểm đến Yếu cả tháng, bọn bà không sao. :))
 
ây anh em ơi thằng xe ôm nó bảo tết làm tiếp có okie ko anh em làm thêm tên lửa với pháo sáng nữa
 
Này,cái chỗ giấy tiết đầu tiên và tiết thứ hai mấy người lấy gấp là của tui hy sinh đấy,hehe vở Lý năm lớp 10,hehe Vinh mà biết thì chết.
Mà chẳng cần làm thêm vụ nào nữa thì 11 L2 cũng quá đủ nổi tiếng rồi còn gì,làm tiếp nhạt duyên lắm ^.^,phải ngoan ngoãn,nghiêm túc,thương các bác lao công và......................nghĩ ra vụ gì mới đi thôi.
Hic..mìn ko bit cái j sất...hoài của wa'...mai a1 phi máy bay xuống sân trường Pháp thì thía nào nhỉ?
Nguyên văn là thầy Bảo thầy ý bảo là:"Trường mình bị kiện mấy lần vì vứt các thứ lung tung xuống sân trường Pháp rồi.Lý do: vì các thứ vứt xuống ấy làm cho bọn trẻ con bọn ý tưởng là khủng bố,làm bọn nó sợ,mà như thế là người ta có quyền kiện chúng ta vì tội đe dọa rùi"--->sợ chưa,cho nên 11 L2 mới phải trình diễn công khai trước mặt ban giám hiệu chứ :D :)).
Mà nè,hạnh kiểm khá một tháng thì chưa sao đúng không?vì tui mới bị có một tuần trung bình thui,nên,hehe :D:D:D:D:D
 
Êu,wên mất,học tập tinh thần của bố Giang tớ,chữ kí chung của 11 L2 bây giờ quyết định là "VÌ MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH ĐẸP,KHÔNG VỨT RÁC RA SÂN TRƯỜNG :D:D:D" đeeeeeee............
 
Ôi ! đẹp quá! vậy mà không hỉu sao mấy ông bà ý lại không thấy đẹp.............nhưng đúng là hậu quả để lại là vô cùng sâu sắc:
1. niềm vui sướng trong toàn dân ams-một cảnh tượng đẹp mắt!
2. hạnh kiểm yếu cả tuần và cả lớp trừ những tên " ngoại đạo"
3. các em lớp dưới do quá phấn khích nên cũng định làm một phi vụ (khi bị các đàn anh lừa đảo rằng : ko sao đâu cứ thử rồi biết)

trời đất!
lạy chúa!


Nói thực là tao rất khoái .....tao đã tham gia.....và tao nhận trách nhiệm.chứ không như những đứa làm không dám nhận .....nói thật : nhục!
 
Thủy nè nhớ mày lém..........gửi thư cho tao nhớ! Vì dạo này nghe ngóng tình hình không được ổn!
 
chỉ cảm thấy sướng vô cùng :D
mình làm mình chịu, ko đổ cho ai cả, thực ra cũng biết trước là thế này rồi ...
:)
 
Ôi mẹ ơi :D bà Hà Ngố nói mình mới biết !Duyệt các bác ở nhà chơi trò này hay đấy :))
Tự hào về bà con lắm :)) thế con Thu Phương không tham gia hả chúng mày :D
Tao mà ở nhà là phải có tao với nó :)) năm trước viết dơn kiến nghị mình cũng kí lun :)) sợ gì đâu :))
 
có mày ạ
con Phương cũng tham gia
cả màn gấp và ném
nó gấp nhiều lắm :)
đáng mặt con gái Lý 2
hôm nay ông Vinh đến hỏi ai ném
cả lớp đứng lên
trừ các bạn :

Tú Linh, Bá Toàn, Khánh Vân, Phương Thảo và Huyền Nga (ko biết có đúng ko, chẳng nhớ nữa)
 
he...he....lớp các bạn L2 xôm tụ nhẩy ???? :D :D (tranh thủ câu bài 1 phát ! )
 
"bằng tất cả lương tri và lương tâm, tôi kêu gọi tất cả học sinh và ban cán bộ lớp 11L2 xuống ngay phòng hội đồng". hahahaha, giọng thầy Ban nghe thống thiết ghê hồn :))
 
Thế mới thấy kin. Lúc xuống nhìn mặt thầy trông thương lắm :(.

To Bum Bủm: Tao không biết là mày đã có acc trên này :)) xin lỗi Usher nhé :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên