Nguyễn Minh Trang
(shishimaru)
Điều hành viên
Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!
Hôm qua đen ơi là đen. Học 2 Trung, 2 HÌnh - chán chết-> đen tập 1.
Lúc tan học về nhà tưởng được ăn cơm rồi mẹ đưa đi, thì tự dưng mẹ bận họp, nhảy ngay lên mạng nhờ thàng đệ tử đón thì sau khi nó hứa rồi nó mới nhớ là hôm nay ko đi xe, tớ cuốc bộ đên tr trong tình trạng ăn còn chưa xong-> đen tập 2
Đến SVD thì ngoài cái màn bắn pháo hoa cho là ngoạn mục nhất thi còn đâu ngồi hứng máy bay và hứng nước ko hà , nhìn lại thấy có mỗi lớp mình ngồi ỡ dãy đấy, còn AMS ngồi hết ở bên kia, 10 CE hàng độc ngồi chịu trận cùng bọn NTraix và các bé cấp 2 nghịch như quỷ -> Đen tập 3
Lúc ra về thì chen bẹp ruột ->đen tập 4
Nhưng mà nghĩ lại thấy mình vẫn còn đỡ, Thái Hà hôm qua khổ sở vì đang đi thì trẹo chân, đứt dép, kết quả là cả đoạn Cát Linh đi chân đất. Trà thì còn choang hơn, 3 lần bị ném lọ vào đầu, 2 lấn bịém vào chân, chưa kể vài bị dội bom nước và máy bay giấy. Miễn bàn...
Tuy nhiên túm lại là cũng có vài giấy phút buồn cười: Ngồi xem mấy em cấp 2 con trai con gái ko dám ngồi cạnh nhau, chúng nó bỏ hết dày dép + linh tinh ra để làm rào ngăn cách nhau, nhưng kết quả là sau vài lần bị đẩy vẫn dính vào như 1 . Trẻ con là thế à? Lại còn vụ đang chỉ trỏ mấy bạn bên lớp Hóa 2 thì 1 bạn nam béo ơi là béo tưởng mình và Thái HÀ CÓ Ý GÌ , quay ra cười có chết ko cơ chứ, bạn này ăn dưa bở à>
Đặc biệt nhất là khâm phục và tức mấy nhân Ams đứng ở trên thật, hò hét vui thì vui nhưng mà quậy đến độ để mình bị hứng hậu quả của các ông ấy cũng thấy ghê chết. Nưng so với dan NTraix vừa ngồi vừa hút thuốc , dùng bật lửa dí vào tai bạn rồi uýnh nhay bắn tung té nc và chai lọ thì còn đỡ hơn, Nhưng nếu lần sau đi khổ thế thì tớ xin kiếu vậy. Nò có may như bạn H Anh nhỉ ?
Thế lớp mình định hát If we hold on together thậ à, ý bọn ấy là sao đây?
Hôm qua đen ơi là đen. Học 2 Trung, 2 HÌnh - chán chết-> đen tập 1.
Lúc tan học về nhà tưởng được ăn cơm rồi mẹ đưa đi, thì tự dưng mẹ bận họp, nhảy ngay lên mạng nhờ thàng đệ tử đón thì sau khi nó hứa rồi nó mới nhớ là hôm nay ko đi xe, tớ cuốc bộ đên tr trong tình trạng ăn còn chưa xong-> đen tập 2
Đến SVD thì ngoài cái màn bắn pháo hoa cho là ngoạn mục nhất thi còn đâu ngồi hứng máy bay và hứng nước ko hà , nhìn lại thấy có mỗi lớp mình ngồi ỡ dãy đấy, còn AMS ngồi hết ở bên kia, 10 CE hàng độc ngồi chịu trận cùng bọn NTraix và các bé cấp 2 nghịch như quỷ -> Đen tập 3
Lúc ra về thì chen bẹp ruột ->đen tập 4
Nhưng mà nghĩ lại thấy mình vẫn còn đỡ, Thái Hà hôm qua khổ sở vì đang đi thì trẹo chân, đứt dép, kết quả là cả đoạn Cát Linh đi chân đất. Trà thì còn choang hơn, 3 lần bị ném lọ vào đầu, 2 lấn bịém vào chân, chưa kể vài bị dội bom nước và máy bay giấy. Miễn bàn...
Tuy nhiên túm lại là cũng có vài giấy phút buồn cười: Ngồi xem mấy em cấp 2 con trai con gái ko dám ngồi cạnh nhau, chúng nó bỏ hết dày dép + linh tinh ra để làm rào ngăn cách nhau, nhưng kết quả là sau vài lần bị đẩy vẫn dính vào như 1 . Trẻ con là thế à? Lại còn vụ đang chỉ trỏ mấy bạn bên lớp Hóa 2 thì 1 bạn nam béo ơi là béo tưởng mình và Thái HÀ CÓ Ý GÌ , quay ra cười có chết ko cơ chứ, bạn này ăn dưa bở à>
Đặc biệt nhất là khâm phục và tức mấy nhân Ams đứng ở trên thật, hò hét vui thì vui nhưng mà quậy đến độ để mình bị hứng hậu quả của các ông ấy cũng thấy ghê chết. Nưng so với dan NTraix vừa ngồi vừa hút thuốc , dùng bật lửa dí vào tai bạn rồi uýnh nhay bắn tung té nc và chai lọ thì còn đỡ hơn, Nhưng nếu lần sau đi khổ thế thì tớ xin kiếu vậy. Nò có may như bạn H Anh nhỉ ?
Thế lớp mình định hát If we hold on together thậ à, ý bọn ấy là sao đây?