Cộng Hòa???

Vừa đọc lên trên... thấy chú gì so Lương Quốc Dũng với Clinton... anh hãi quá :lol:
chú Đặng Trần Hiếu gì không biết đã biết cái bộ mà chú nghĩ anh làm trò đặt ra thực ra tên là gì chưa :) anh cũng nói ra luôn không chú lại khăng khăng là anh làm trò. hy vọng là người hiểu tình hình đất nước, tư tưởng chính trị của quốc gia như chú biết bộ chính trị ở VN nó làm cái gì.
 
Hoàng Long đã viết:
Vừa đọc lên trên... thấy chú gì so Lương Quốc Dũng với Clinton... anh hãi quá :lol:
chú Đặng Trần Hiếu gì không biết đã biết cái bộ mà chú nghĩ anh làm trò đặt ra thực ra tên là gì chưa :) anh cũng nói ra luôn không chú lại khăng khăng là anh làm trò. hy vọng là người hiểu tình hình đất nước, tư tưởng chính trị của quốc gia như chú biết bộ chính trị ở VN nó làm cái gì.
Cái bộ có mười mấy người của chú Hoàng Long, ai lại không biết, mà biết rõ nhất là chú Long Zeter ( hay là bạn của chú ấy ) ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
điều 2 và điều 6 thì có thể nói là ngầm ám chỉ ý của đồng chí Đức, tuy nhiên điều 4 thì lại mâu thuẫn với 2 điều này. cho nên nói là ở VN, trên LÝ THUYẾT thôi, QH nắm quyền nhiều nhất là cũng không đúng. có thể nói lại thế này: QH là cơ quan quyền lực cao nhất, Đảng là tổ chức chính trị nắm quyền tuyệt đối. Vấn đề là Đảng do ai bầu ra? do ai làm chủ? ai đưa ra quyết định lựa chọn Đảng viên?
Hẹ, vấn đề là với những người đủ tuổi vào Đảng thì ở VN có bao nhiêu % là Đảng viên. Thế ở Mỹ hay Canada ai là người nắm quyền?? Nhân dân chắc?? Hay là tổng thống, nếu cãi kiểu chữ nghĩa như bác, thì cái câu Bush là người quyền lực nhất thế giới, thứ 2 là Tony Blair vẫn nói đi nói lại trên T.V ở Anh nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ?? :))
chú Đặng Trần Hiếu gì không biết đã biết cái bộ mà chú nghĩ anh làm trò đặt ra thực ra tên là gì chưa anh cũng nói ra luôn không chú lại khăng khăng là anh làm trò. hy vọng là người hiểu tình hình đất nước, tư tưởng chính trị của quốc gia như chú biết bộ chính trị ở VN nó làm cái gì.
Cái bộ của bác nói dek ai chẳng biết. Mà dek ai bảo bác làm trò bốc phét ra cái bộ đó. Yêu cầu bác đọc kỹ lại những bài trên, thể chế chính trị VN nó là như thế, qua HAO nì thì bác cũng phần nèo tự hiểu được là phần đông người VN ủng hộ thể chế chính trị nèo rùi.
 
em Duy chưa hiểu rõ rồi người ta gọi là phiếu đại cử tri nhưng không phải là những ông Đại cử tri ấy bầu cho Bush mà là như Phước đã giải thích ý , anh không phải nói lại nữa .
----> Lạ nhẩy, rốt lại cũng chưa hiểu rõ lắm, chỉ thấy lờ mờ mình sai :).
Nhưng cũng không quan trọng lắm, có được bỏ phiếu ở Mỹ đâu :D.

Tiện cho mình hỏi: Cá nhân mình thực sự không biết cái bộ được coi là to nhất ở Việt Nam. Ai biết thì nói hộ luôn đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đặng Trần Hiếu đã viết:
Hẹ, vấn đề là với những người đủ tuổi vào Đảng thì ở VN có bao nhiêu % là Đảng viên. Thế ở Mỹ hay Canada ai là người nắm quyền?? Nhân dân chắc?? Hay là tổng thống, nếu cãi kiểu chữ nghĩa như bác, thì cái câu Bush là người quyền lực nhất thế giới, thứ 2 là Tony Blair vẫn nói đi nói lại trên T.V ở Anh nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ?? :))

Ở Mỹ và Canada ai nắm quyền...ở Canada mình không biết, nhưng ở Mỹ thì do lobbists nắm quyền.

Lobbist là những người dùng khả năng của mình để ảnh hưởng những quyết định của 1 điều gì đó. Chúng ta đi bầu cử chọn ra tổng thống, nghĩa là chúng ta đã là 1 lobbist rồi, dùng lá phiếu của mình để ảnh hưởng quyết định ai là tổng thống.

Còn ai thật sự nắm quyền Mỹ...tùy thời đại, nhưng chủ yếu vẫn do các lobbists...tổ chức lobbists nào chặc chẽ, hùng mạnh, có đoàn kết...phần đông sẽ thắng. Và các công đoàn là 1 ví dụ rõ ràng nhất của lobbying.

Có Công đoàn của các người làm luật, ảnh hưởng rất lớn và cản trở rất nhiều đến việc thông qua luật lệ mới. Rồi hiệp họi những người Cao Tuổi, rất hùng mạnh...cho nên medicare rất khó mà có thể loại ra....rồi các hiệp hội tôn giáo, phản đối Đồng tính luyến ái, mở 1 cuộc tấn công lên sự ủng hộ của Kerry về tình trạng này, thu hút rất nhiều người không bầu cho Kerry nữa mà bầu cho Bush (rất hiệu quả)...rồi công đoàn của các giáo viên, đòi hỏi chi trả tiền cho xứng đáng...làm việc tăng giờ học ở Mỹ...không phải là dễ. Rồi hiệp hội những người làm nông lobby chính quyền hỗ trợ trong việc giá cả của lương thực. Ai cũng có khả năng ảnh hưởng chính trị Mỹ, nhưng quyền lực nằm ở trong tay những người biết đoàn kết mà năng động.

Cho nên muốn nói ai thật sự nắm quyền nước Mỹ, còn phải xem xét tất cả các yếu tố này nữa.

To Duy: anh Hoàng Long đã nói ở trên, chắc bạn không thấy: Bộ Chính trị. Cái này của TQ thì mình biết...nhưng của VN...mình kô biết, nên không dám bàn luận.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế seo?? :)) Cái đó chỉ là lý thuyết thui. :)) Chiến tranh Iraq là 1 ví dụ. Ngay cả thời chiến tranh VN, tổn thất quá lớn mới phải rút chứ đến cả 5, 6 năm trước ngày Mỹ rút quân hoàn toàn phong trào phản chiến đã lớn mạnh lém rùi. Người nói cứ nói, gây sức ép nhưng có làm được rì?? Chú tưởng VN ko được quyền lên tiếng nói à?? Cái vụ cấm karaoke, rùi mang CMT khi dùng Internet Cafe ko phải là do dân lên tiếng mà ko thành luật seo??
 
Đặng Trần Hiếu đã viết:
Thế seo?? :)) Cái đó chỉ là lý thuyết thui. :)) Chiến tranh Iraq là 1 ví dụ. Ngay cả thời chiến tranh VN, tổn thất quá lớn mới phải rút chứ đến cả 5, 6 năm trước ngày Mỹ rút quân hoàn toàn phong trào phản chiến đã lớn mạnh lém rùi. Người nói cứ nói, gây sức ép nhưng có làm được rì?? Chú tưởng VN ko được quyền lên tiếng nói à?? Cái vụ cấm karaoke, rùi mang CMT khi dùng Internet Cafe ko phải là do dân lên tiếng mà ko thành luật seo??

nếu bạn đọc bài về lobby của mình thì sẽ rõ....nhiều người phản đối cuộc chiến Iraq...nhưng không phải là mọi người...và những người phản đối đó bị lấn áp,không đông bằng..vấn đề ở lobby là ở chỗ tham gia vào chính trị...nếu hỏi đa số người Mỹ...thì họ thật sự không thích cuộc chiến Iraq nhưng phần đông họ không làm gì cả...và đó là then chốt của vấn đề...phải tham gia thì mới có quyền... cho dù 100 người khồng đồng ý, nhưng họ cứ nói miệng mà không làm gì...thì sẽ không bằng 10 người đồng ý, mà hoạt động tích cực...chính vì vậy, trong 1 chế độ CH...mọi người luôn được khuyến khích tham gia hoạt động chính trị...vì bản thân của họ, và vì đất nước của họ nữa"

Còn luật do dân bầu...chúng ta nên nhìn vào tổng số hơn là chỉ nên lấy 1 vài ví dụ...tính theo tỉ lệ...sẽ thấy rõ ràng hơn.
 
Hờ, chú nói cùn bỏ xừ, thế nèo mới gọi là tham gia chính trị?? Đến trước nhà trắng tự thiêu ấy hử?? Hay là kéo 1 lũ đến trước cổng nhà trắng đòi mạng Bush?? :)) Ngoài phản đối ra thì nói xem người Mỹ đi chăng nữa còn làm được cái rì?? Chửi người đứng đầu đất nước thì dek ai cần, người ta chỉ cần bàn luận đến những cái rì liên quan đến mình mà cụ thể là luật pháp, chính sách,... thui. Còn cái tính theo tỷ lệ của chú là tỷ lệ nèo, nói rõ ra xem nèo, ngồi nói bừa những cái mà chính chú còn mơ hồ.
 
Đặng Trần Hiếu đã viết:
Hờ, chú nói cùn bỏ xừ, thế nèo mới gọi là tham gia chính trị?? Đến trước nhà trắng tự thiêu ấy hử?? Hay là kéo 1 lũ đến trước cổng nhà trắng đòi mạng Bush?? :)) Ngoài phản đối ra thì nói xem người Mỹ đi chăng nữa còn làm được cái rì?? Chửi người đứng đầu đất nước thì dek ai cần, người ta chỉ cần bàn luận đến những cái rì liên quan đến mình mà cụ thể là luật pháp, chính sách,... thui. Còn cái tính theo tỷ lệ của chú là tỷ lệ nèo, nói rõ ra xem nèo, ngồi nói bừa những cái mà chính chú còn mơ hồ.

bạn có biết tại sao Bush thắng cử không?...các thượng nghĩ sĩ, hạ nghĩ sĩ thắng cử...? Họ làm thì ít, nhưng những lobbists (người ủng hộ, người cung cấp tiền, tuyên truyền thông tin của họ vân vân) sau lưng họ làm thì nhiều. Thấy rõ ràng nhất là sự thắng cử của Bush...

Rồi cái Health care reform của Hilary Clinton bị thất bại....bạn có biết tại sao? Không thu hút đủ lobbists để mà thông qua và quá nhiều lobbists chống lại.

Luật pháp Mỹ có cái gọi là recall: nghĩa là người bầu cử có thể loại bỏ 1 viên chức nào đó trước khi hết hạn kì của người đó. Rồi referendrum: cho phép nhân dân bầu cho những luật lệ trên lá phiếu của họ. Rồi Initiative: người bầu cử có thể buộc những nhà làm luật xem xét lại 1 bill nào đó.

Thế lực của nhân dân là rất lớn trong 1 chế độ CH.

Còn chuyện tỉ lệ, mình không nói là mình biết...nhưng mình chỉ nói là...đánh giá 1 vấn đề gì...chúng ta nên nhìn vào tổng thể...tỉ lệ
 
Cái bộ của bác nói dek ai chẳng biết. Mà dek ai bảo bác làm trò bốc phét ra cái bộ đó.
----------------------------------------------------------------------------------

chú Hiếu, tất nhiên anh biết ở VN ai quan tâm đến chính trị đất nước cũng phải biết bộ chính trị nó là cái gì, thế nên ban đầu anh cũng chẳng nghĩ đến nỗi là chú không biết đến tên nó, nhưng vì chú viết thế này:

----------------------------------------------------------------------------------
Còn cái bộ mà bác nói đến ấy hử?? Hờ, tư tưởng như bác thì hiểu ra thế dek nèo được.
----------------------------------------------------------------------------------
thành ra anh mới phải viết ra để cho nó chắc. còn chắc chú cũng biết bộ chính trị ở VN có bao nhiêu người và hiện giờ thành viên là ai rồi, phải không?
chú bảo dân Mỹ ngoài biểu tình phản đối, nêu ý kiến này nọ thì không làm được gì nữa. thế chú thử nghĩ lại xem bản thân chú + dân chúng VN bây giờ làm được cái gì... có làm được những thứ lặt vặt không đáng kể như biểu tình, phản đối, nêu ý kiến cá nhân một cách tự do không.
chú bảo ở Mỹ dân không nắm quyền, cái đấy đúng. nhưng nếu dân Mỹ nó muốn, nó có thể thay đổi tổng thống. chú có khả năng thay đổi được 1 thành viên trong bộ chính trị không? (tất nhiên anh đang giả sử là chú biết bộ chính trị gồm có những ai.)
tình hình, thể chế chính trị ở mỗi đất nước là kết quả của những sự kiện lịch sử nhất định của đất nước đó. giống chuyện phiếu đại cử tri ở Mỹ vậy. Chuyện đơn đảng, XHCN rồi chuyện tự do, dân chủ hạn chế ở VN cũng tương tự như vậy. Ở đây không ai muốn bàn đến chuyện như thế là tốt hay xấu. hạn chế dân chủ, tùy theo từng xã hội, có thể đem lại những hiệu quả tốt nhất định. tuy nhiên, chuyện tốt xấu đặt qua một bên, quan trọng là phải biết mở mắt ra mà nhìn nhận thực tế.
chuyện chú ăn nói vòng vo + lảng tránh ý chính + thiếu logic anh không bàn đến nhiều, có điều anh thấy rõ là bản thân chú + rất nhiều đồng chí ở đây: chỉ trách Mỹ nhưng không biết gì về chính trị Mỹ, lên tiếng bảo vệ nước nhà nhưng không biết gì về nước nhà. anh đã nói rồi, Đảng và nhà nước chắc chắn không mong được những thằng không biết gì về nước nhà như chú bảo vệ. tưởng tượng cảnh chú thay mặt nước nhà ra đối chất với bọn tư bản hút máu mà anh thấy gai gai trong lòng. nhớ nhớ, những gì 3 bác, bác Hồ bác Mác bác Lê (maybe cả bác Mao và bác Stalin) dậy:
có tài không đức thì ... có đức không tài thì ... >>> không đức không tài
 
em cũng thấy đồng chí Đặng Trần Hiếu hay lẩn tránh ý chính, vòng vo, không chịu thừa nhận thật. Rồi cứ loanh quanh cãi như thế cuối cùng nó lại thành ra 1 vấn đề gì rất chung chung, kiểu 1+1=2 chẳng hạn, và may mắn đến lúc đấy, đồng chí Hiếu đang loanh quanh tự nhiên lại tìm được 1 cái gì đó để lái được sang 1+1=2, rất bái phục. Kết quả là chẳng bao giờ bị sai và được chửi bậy với người khác cho sướng mồm.
Hoặc kết quả 2 là kêu "Không hơi đâu cãi nhau", "Mệt rồi", (nhưng quên mất là những người khác cũng mệt từ lâu rồi).

Thôi mọi người, giải tán :D.
 
Nguyen Hoang Duy đã viết:
Việt Nam mình cũng có Lương Quốc Dũng đang ngồi khám đấy thôi. Bill Clinton có bị làm sao đâu.
Lương Quốc Dũng là ông nào thế? Nghe tên quen quen. :D


Hoàng Long đã viết:
nói VN là một nước cộng hòa sẽ gây ra rất nhiều mâu thuẫn.
Thế thì VN không phải nước Cộng hòa à??? Thế thì VN mình được gọi là nước gì? Dân chủ à? :-/


Trần Thiên Phước đã viết:
To Duy: anh Hoàng Long đã nói ở trên, chắc bạn không thấy: Bộ Chính trị. Cái này của TQ thì mình biết...nhưng của VN...mình kô biết, nên không dám bàn luận.
Thế...bộ trưởng là ông nào thế nhỉ?
 
Nguyễn Thị Kiều Minh đã viết:
Lương Quốc Dũng là ông nào thế? Nghe tên quen quen. :D



Thế thì VN không phải nước Cộng hòa à??? Thế thì VN mình được gọi là nước gì? Dân chủ à? :-/



Thế...bộ trưởng là ông nào thế nhỉ?

http://www.vietabroader.org/forum/index.php?showtopic=103 <-- có nói về bộ chính trị của Trung Quốc. Ở phía dưới 1 chút...^__^...nếu như mình hiểu không lầm là bạn hỏi về bộ chính trị của Trung Quốc...còn của việtnam, mình xin lỗi mình không biết, bạn thử hỏi anh Hoang Long đi...

Cộng hòa và dân chủ, thật ra chỉ là 1 (lý thuyết và thực hành)...tất cả chỉ là 1 quan điểm sai lầm là 2 cái không phải là 1 thứ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bạn có biết tại sao Bush thắng cử không?...các thượng nghĩ sĩ, hạ nghĩ sĩ thắng cử...? Họ làm thì ít, nhưng những lobbists (người ủng hộ, người cung cấp tiền, tuyên truyền thông tin của họ vân vân) sau lưng họ làm thì nhiều. Thấy rõ ràng nhất là sự thắng cử của Bush...

Rồi cái Health care reform của Hilary Clinton bị thất bại....bạn có biết tại sao? Không thu hút đủ lobbists để mà thông qua và quá nhiều lobbists chống lại.
Hờ, chú cứ nói kiểu mơ hồ nhỉ?? Tất nhiên ở những nước chính phủ thông qua bầu cử thì ai được ủng hộ nhiều người đó lên rùi.
Luật pháp Mỹ có cái gọi là recall: nghĩa là người bầu cử có thể loại bỏ 1 viên chức nào đó trước khi hết hạn kì của người đó.
Mỹ thì tui dek bít thế nèo, nhưng những nước mà tui bít đến thì hầu hết phải đạt được 1 số phiếu nhất định trong quốc hội mới được bất tín nhiệm kiểu đó, chứ đừng mong có chuyện là người dân muốn lúc nèo thì bất tín nhiệm lúc đó. Mà ở VN cũng ko phải là ko bất tín nhiệm được.
Rồi referendrum: cho phép nhân dân bầu cho những luật lệ trên lá phiếu của họ. Rồi Initiative: người bầu cử có thể buộc những nhà làm luật xem xét lại 1 bill nào đó.
Chú kể ra cái luật nèo mà do dân bỏ phiếu thông qua cái??
Còn chuyện tỉ lệ, mình không nói là mình biết...nhưng mình chỉ nói là...đánh giá 1 vấn đề gì...chúng ta nên nhìn vào tổng thể...tỉ lệ
Chú còn ko biết nó như thế nèo thì làm seo chú biết tổng thể VN với Mỹ nó thế nèo?? Phần lớn các luật ở VN trước đến giờ chẳng có ai phản đối, ngoại trừ những luật ngớ ngẩn kiểu như karaoke hay CMT khi vào Internet Cafe.
chú bảo dân Mỹ ngoài biểu tình phản đối, nêu ý kiến này nọ thì không làm được gì nữa. thế chú thử nghĩ lại xem bản thân chú + dân chúng VN bây giờ làm được cái gì... có làm được những thứ lặt vặt không đáng kể như biểu tình, phản đối, nêu ý kiến cá nhân một cách tự do không.
Nói đi nói lại mà bác cứ áp dụng cái định nghĩa Hy Lạp cổ đại của chú Phước vào đây mà nói là seo?? Tui đã nói ở trên, mỗi nước 1 khác, người dân nước đó cũng có tư tưởng khác nhau về cộng hòa, ở VN, cái chuyện biểu tình, phản đối, biến cái diễn đàn nì thành cơ quan ngôn luận như các bác KO PHẢI LÀ CỘNG HÒA mà là TUYÊN TRUYỀN, GÂY RỐI. Ko phải nói bừa mà được, nhìn ở quanh forum nì rùi thấy, có bao nhiêu người vào ra forum nì & có được bao nhiêu người ủng hộ các bác. Chẳng ai muốn đất nước bất ổn cả.
chú bảo ở Mỹ dân không nắm quyền, cái đấy đúng. nhưng nếu dân Mỹ nó muốn, nó có thể thay đổi tổng thống. chú có khả năng thay đổi được 1 thành viên trong bộ chính trị không? (tất nhiên anh đang giả sử là chú biết bộ chính trị gồm có những ai.)
Bác càng nói càng chứng tỏ nói với bác từ nãy đến giờ nước đổ đầu vịt, thay được thành viên bộ chính trị thì khác dek rì bác nói VN bỏ XHCN, đi theo TBCN???

Còn thèng bé Long kia, cái rì ko biết thì đừng vào nói bừa 1 câu cho sướng mồm. Có vấn đề rì đồng ý hay ko đồng ý cái rì thì post lên đây.
 
Đặng Trần Hiếu đã viết:
Bác càng nói càng chứng tỏ nói với bác từ nãy đến giờ nước đổ đầu vịt, thay được thành viên bộ chính trị thì khác dek rì bác nói VN bỏ XHCN, đi theo TBCN???
Chẳng lẽ ví dụ một lãnh đạo của VN tham ô bị phát hiện chẳng hạn , nhân dân muốn ông ta từ chức ==> phản động hết à :)) :))

Mà thôi mọi người cứ so sánh VN với USA khác nào so đội VN với Brazil :D
Cứ đem ra so sánh với mấy nước TB châu Phi ấy , sẽ thấy CNXH cực kỳ tốt đẹp tươi sáng =D> Bác Hồ muôn năm :)>- :x
 
Nói rằng HIV là nguy hiểm, cần phải phòng ngừa nhưng có cần phải bị nhiễm rồi thì mới hiểu là nó nguy hiểm hay không? Nếu không biết tại sao nó nguy hiểm thì liệu mình có chịu phòng ngừa hay không? Và vì nó nguy hiểm nên từ giờ trở đi trong y tế phải cấm không bao giờ được sử dụng kim tiêm nữa, vậy sao họ vẫn dùng kim tiêm? Ví dụ khác như Morphin chẳng hạn, không được lưu hành và sử dụng bừa bãi vì nó là một loại thuốc phiện, nhưng trong y học lại được dùng để làm giảm đau.... Đó mới là ý nghĩa của việc học hỏi, mở rộng tầm hiểu biết, biết được cái đúng, cái sai, cái hay, cái dở để mà ứng dụng cho nó linh hoạt.

Chẳng nói gì đâu xa, ngay ở đây đã thấy kiến thức về chính trị của học sinh Việt Nam hổng to như thế nào. Không hiểu thế nào là cộng hòa, là xã hội, là dân chủ, cộng sản... thì làm sao có thể bảo vệ, chứng minh là CNXH là tốt đẹp và tươi sáng, thuyết phục người khác cũng phải tin và nghe theo được?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chẳng lẽ ví dụ một lãnh đạo của VN tham ô bị phát hiện chẳng hạn , nhân dân muốn ông ta từ chức ==> phản động hết à
Ko ai nói là tố cáo lãnh đạo tham ô là phản động. Vấn đề là chính vì XHCN mới có bộ chính trị. Đó cũng là 1 khác biệt giữa XHCN & TBCN.
 
Back
Bên trên