Cộng hòa là gì? Chả bít.
Dân chủ là gì? Chắc là 1 chế độ XH cho phép con người có quyền nói lên tiếng nói của mình cho dù đó là ý kiến sai.
Nước mình là nước cộng hòa. Rõ rùi. Nếu như...1 ông tai to mặt bự làm điều gì sai trái thì có ai dám nói thì không? Ừ, đại biểu quốc hội (đại diện cho nhân dân) có thể chất vấn bộ trưởng. Nhưng...tui đố ông đại biểu quốc hội nào dám chất vấn cái ông to hơn ông bộ trưởng đấy!!!
Chuyện này hơi ngoài lề 1 tí. Hôm trước học Địa lý KT nghe cô kể về cái nhà máy lọc dầu của nước mình, nghe đâu xây dựng ở Dung Quất, Quảng Ngãi- một địa điểm chẳng thuận lợi tí nào, nếu xét về mặt kinh tế. Nhưng cái ông tai to mặt bự ông ý thích thế, để có điểm sáng công nghiệp cho miền trung. Kết quả : cái nhà máy ấy xây xong mấy năm rùi nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động. Vì địa điểm... Uh, dĩ nhiên là cái ông tai to mặt bự kia có phải là nhà kinh tế đâu, nhưng vẫn... Uh, ông ý sai đấy. Nhưng chả ai dám nói. Hàng chục tỉ đồng uổng phí...

(

(
Nhiều người vẫn bảo VN là nước Cộng hòa, không phải nước dân chủ.
Từ đó suy ra :
Dân chủ : quyền lực nằm trong tay người dân
Cộng hòa : quyền lực nằm trong tay 1 số người do nhân dân bầu ra. Và quyền lực to hơn thì lại nằm trong tay những người do những người đó bầu ra.
Ở các nước tư bản, người dân được bầu ra tổng thống.
Ở các nước chủ nghĩa xã hội, dân chỉ được bầu ra đại biểu quốc hội là to nhất, không được bầu ra cái ông chức ngang ngửa với tổng thống ở các nước tư bản.
Hình như mình lại nói vớ vẩn rùi.

Nhưng đó chỉ là ý kiến chủ quan của tui thui. Tui nói có gì không phải mong bà con bỏ quá cho.
