Cảm ơn và Xin lỗi

xin lỗi vì có lúc mình cư xử như một thằng điên
 
mình sozzy mình vì lúc đấy đã nhận nó làm vợ T_______T trong family
để bây h chuốc lấy bao tháng ngày đày đọa ---__________---
káu lắm rồi đấy \ _________ /
ai mà chịu nổi 1 đứa kon gái đã yếu đuối lại hơi tí là zỗi ~__________~
lại vì lí zo bệnh khó tả #___________#
khó chịu lắm rồi đấy @___________@
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn lớp mình về bài hát :D
Yêu cả lớp lắm lắm :x
Xin lỗi Trê vì Trê không có kẹo. Yên tâm thứ 2 bù :D
 
Cảm ơn lớp mình về bài hát :D
Yêu cả lớp lắm lắm :x
Xin lỗi Trê vì Trê không có kẹo. Yên tâm thứ 2 bù :D

;));)) này :-" cảm ơn bài hát thì hình như cảm ơn thiếu ai đấy thì phải vân ơi :-" :-" I-) :))
Mah iêu thì cũng iêu thiếu nữa nhớ :> :">
Thực chất luk í định phát cả bài cơ :D nhưng mah tự nhiên bạn ĐHoang` bạn í tắt phụp mất :| rất là vô học nhớ [-x [-x ;)) >:)
;)) anyway ;)) hApPiE bDaY <:p \:d/ :D
 
xin lỗi Nga vì có 1 thời gian dài tao đã hiểu lầm mày.
cám ơn mọi ng` đã giúp đỡ cho các bài kt của mình khá suôn sẻ.
xin lỗi bạn HA mình đã làm chuyện có lỗi vs bạn :|
cảm ơn bạn mua kem cho mình :|
 
cảm ơn vì hôm nay đã không để tớ chờ trong đêm mưa
 
Cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ rất nhiều trong chuyện tình cảm :D
Xin lỗi vì đã làm cho ấy khó xử ----->buồn
 
Xin lỗi vì bạn ko đủ can đảm để nói ra với bạn điều đấy.
Vì 1 lẽ bạn biết bạn đã và đang hạnh phúc..Xin lỗi bạn và cũng là xin lỗi tớ.
Xin lỗi cơn mưa của bạn.

1 ngày gần đây, bạn sẽ qên bạn .

Như bầu trời mùa hạ

Mưa nắng chóng vánh

sau khi ngớt mưa

qay về với ánh nắng

sẽ qên ngay

Vừa rồi 1 cơn mưa đã đi qa.

Là bạn đấy, cơn mưa của bạn
Chắc bạn mãi sẽ chỉ như cái gương mà bạn chỉ có thể nhìn vào,có thể soi nhưng ko thể nhìn thấy bạn.

cái cửa sổ mà bạn chỉ có thể ngước lên mà ko thể biết có cái j bên trong

tòa nhà mà bạn chỉ có thể ngắm mà ko thể bước đến

Cánh cửa mà bạn chỉ có thể tò mà mà ko thể mở ra.

tác phẩm mà bạn chỉ có thể đọc chứ ko thể viết nên.

1 thứ mà bạn chỉ có ngắm nhìn từ xa mà ko dám lại gần.

Là bạn đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
xin lỗi nhá
tôi chỉ đc như thế thôi
ko đc có duyên như ai đấy đâu
:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|
 
Back
Bên trên