Cảm ơn và Xin lỗi

Xin lỗi mọi ng` vì có lúc tớ như thằng điên :(
Cám ơn 1 ai đó đã giúp tớ hiểu rằng cuộc đời này còn có ý nghĩa :x
 
Cám ơn vì đã cho con một người bạn thật sự hiểu con , luôn quan tâm dến con và chia sẻ mọi niềm vui , nỗi buồn ! :D
 
cảm ơn ấy, mặc dù ấy chỉ onl trên HAO.. :" > dù sao cũng nói chuyện đc vs ấy rồi... :" >
 
xin lỗi vì đã mấy tuần này chưa vào được ttvx (bận sv we')
 
cảm ơn vì thứ 6 đc nghỉ >______________<
cảm ơn bạn Hiếu lên cùng lúc để 2 ta câu bài :))
 
Cám ơn một người đã cho Eun biết cái nghĩa rộng hơn của L.O.V.E
Xin lỗi nếu Eun làm người ấy đau :(!
 
cảm ơn nhà trường đã cho học sinh khối chiều nghỉ 2 tiết cuối ngày hôm nay... :)
 
Back
Bên trên