Cảm ơn và Xin lỗi

cảm ơn mày vì đã từng là bạn thân của tao :-<
cảm ơn mày vì đã an ủi tao.
 
Cảm ơn trời vì hôm nay đã hết mưa:x
Xin lỗi mày vì để mày đợi trước cổng nhà 2 tiếng 8-} Tội lỗi :|
 
xin lỗi, tôi ko giữ đc bình tĩnh, xin lỗi, tôi ko làm đc, xin lỗi, tôi ko phải bạn của loại ng như anh :))
 
Hôm qua khi con bị đau bụng, mẹ đã mắng con rất nặng
Nhưng rồi con biết rằng đó là vì con không chịu nghe lời mẹ
Con xin lỗi mẹ
Và con cũng cảm ơn mẹ, vì tuy mắng con nhưng mà mẹ vẫn thương con nhất

Con cũng cảm ơn bố, vì lúc con đau, bố đã bôi dầu vào rốn cho con:">
 
Cảm ơn Cappu vì đã hát cho e nghe. E vui lắm :((. Cảm ơn a đã an ủi e như thế. Nghe a hát sống, e cũng thấy cuộc đời này còn bn điều thú vị
Xin lỗi, 1 ai đó....
 
first , thnx fam ^^
second ,thnx frz :x
last but not least , thnx gián :p
P.S : i love you uncle >"<
dạo này mình gặp cái j cũng biến thành luận vs thư đc :| =)) i-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cảm ơn ai đó đã giúp tớ hiểu ra nhiều điều
cảm ơn ai đó đã giúp tớ nghĩ thoáng hơn và vui hơn
cảm ơn ai đó đã động viên tớ trong lúc tớ buồn nhất
cảm ơn ai đó đã trao cho tớ niềm vui trong cuộc sống này :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cảm ơn tất cả những ai đã giúp My vượt qua 1 giai đoạn đầy khó khăn và điên loạn
cám ơn nh` lắm
nhẹ nhõm...
 
@ người bạn, người em từ hồi tiểu học:
cảm ơn em vì khi ở bên cạnh em chị có thể khóc một cách ngon lành...:)
nhưng...
chị thực sự xin lỗi, chị ko hiểu và chị ko giúp đc gì khi em suy sụp, tuyệt vọng và buồn chán...nhưng có 1 điều...chị luôn muốn em khoẻ mạnh và cười tươi
cuối cùng, cảm ơn em vì đã đặt chị vào một thế giới riêng...yên bình...:|
@ người bạn, người bố:
con xin lỗi, vì con đã lỡ hẹn với bố, con xin lỗi...nhiều lần con khiến bố thấy ko thoải mái, chỉ vì cái tính nhút nhát của con...
nhưng con lại muốn cảm ơn bố nhiều hơn...cái này con ko thể nói ra đc = lời...bố đã giúp con rất nhiều, bố làm con vui, và cảm ơn bố vì bố yêu con

cho dù bố và em ko nghe, ko nhìn thấy những lời này, cho dù chúng ko thể nào diễn tả hết đc tình cảm của con, nhưng con vẫn muốn mọi người biết rằng con có những người bạn thật tuyệt vời :)
 
cảm ơn bạn Đoàn tử Chí Hiền n` lắm lắm lắm lắm lắm =^___________^=
mong bạn tiếp tục fát huy mua đĩa júp tớ:))
 
xin lỗi mọi người trong BoA vn vì mai em ko đi chơi được cũng mọi người
 
Cám ơn cô Điệp đã dạy cho em một bài học về tình yêu thương với... Chuột...!
Xin lỗi cô Hằng vì lớp em quá đầu đất, học mãi mới được cách sử dụng tay trái tay phải :)!
Cám ơn Đú Bỉ fami đã luôn làm Eunbi cười, anytime and anywhere :D! I luv U all...!
Cám ơn một người nữa... for everything :x:*!
 
Hôm nay khi nhìn vào FL, em đã thấy nick anh sáng, và em cứ đợi anh PM... nhưng rồi anh đã ko làm thế :) cảm ơn anh, vì điều đó :*
 
Back
Bên trên