Cả nhà vào đây nào! :p

Ngày mai là em Hiền đi, ;) Mai với mấy ngày nữa chị ko lên đc HAO, cả nhà vui vẻ nhá, :p, nhưng câu vừa thôi đấy, b-)
Chị đặt câu hỏi với em Hichan nhá:
1. Em thích gì nhất?
2. Cho 1 vài nhận xét về từng ngừoi trong box mình.;)
3. Ước mơ của em Hiền là gì?
4. ... thôi té đây, chả nghĩ ra gì cả, :p

----------

À quên, chào mọi người luôn nhé, chúc cả nhà vui vẻ, tết về làm vài bữa off nữa nhé, ;) Pipi mọi người. :x
 
Lê Hoàng Việt đã viết:
Hỏi nốt câu hỏi cuối, dành cho bạn Hạnh: sau buổi đi chơi ngày hôm nay, bạn Hạnh nghĩ gì về anh Lộc và chị Bống, cho vài nhận xét về 2 ngừoi này nào, ;;)
Câu cuối hả? Tốt quá, tớ được cho xuống thớt rồi :D :))
Nhận xét:
Anh Lộc: tham ăn quá đi mất :p, sau khi đã xơi tái 1 cái hamburger + 1 cốc trà sữa, anh vẫn còn thèm ăn KFC :))
Chị Trang: hôm nay nhận thấy chị Trang là 1 ng` rất là hào phóng, yêu chị thế :x, quan tâm đến mọi ng` nữa này và tính chị cũng trẻ con nữa (nhưng ko = em :D). Mai chị đi rồi, chúc chị lên đường may mắn, Tết về nhớ mua quà + chuẩn bị tiền lì xì cho em :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ủa sao lại bảo chị tính trẻ con là sao, :-? Sao lại thế, b-) Mình thế này mà bảo mình tính trẻ con, :((
 
Lộc phải ăn nhiều là đúng rồi, ăn cho chóng lớn.

còn chị Trang@ xuất ngoại vui vẻ, sang kia phù hoa nhưng hy vọng chị vẫn nhớ chăm sóc mấy ng trong box nầy. Tết về nhớ chuẩn bị quà và lì xì cho em :D
 
Lộc phải ăn nhiều là đúng rồi, ăn cho chóng lớn.
Em nhận anh Bách làm nhà tài trợ chính nhá.:)>- Bây h mới thấy rõ anh. Hic! Cái chữ ký, hơi non tay quá, anh ơi.>:) Anh lên đây câu nhiều vào, bây h mới đc 100 bài chắn ah?:-?
sau khi đã xơi tái 1 cái hamburger + 1 cốc trà sữa, anh vẫn còn thèm ăn KFC
Báo cáo mọi người là nhiệm vụ vét ví chị Trang đã thành công về cơ bản.:D
Chứ tui thực ra.....đâu có tham ăn gì.:D
Bây h chắc chị Trang đang trên máy bay, đang bay qua địa phận Bắc Kạn cũng nên. Vì chị ở trên đó, nên máy bay sẽ bay thấp và chậm, có thể hạ cánh muộn hơn dự kiến.>:)
 
Chú Trung nói gì anh em ko hỉu?:-/
mọi người tạo đk cho chị Trang spam lên 3 sao cho nó đỡ bị coi thg` nào. Mod mà lẹt đẹt 2 cái mẩu vàng vàng quay quay thì chán lắm.:D
 
chú Trung nói cái jề í nhỉ? 8-}
@Lộc: úi xời, VIP phải sao vàng 1 sao nó mới chất ^^ Có mấy người còn chỉ có cái title ĐHV mà chả có sao nào cơ :D
Chị Trang hôk biết đến nơi chưa nhỉ...Mọi người post bài chịu khó type dài dài, hạn chế sờ pam cho chị í còn hiểu với ^^
 
Bài chú Trung có đc xét là xì pam hông?
Chị Trang chắc đến nơi rồi đấy, đang nhớ về box mình.;;):D
 
đây là box tiếng Trung mừ ???
tối nay....theo nguyện vọng của em Hiền HICHAN....chúng ta sẽ bắt đầu PV lúc ...sau khi tớ đi học thêm về...mọi ng` cứ chuẩn bị sẵn câu hỏi cho nó hay và độc đáo nhá :D
 
Em Hiền cho chị béo hỏi em cao mét bao nhiêu??? Tại chị thấy em trong ảnh cao cao to to ;;)
 
[-( lại còn giả nai thế nữa
thế hôm trước đứa nào hôn chụt chịt đòi lên bằng được...[-(
@LỘC THÂN: cái lão này...nhờ có tí việc mà cũng ko thèm làm hộ người ta
 
1. CHị Trang:
-iem thik gì nhất á :-? em thik làm gì hay là thích ăn gì,
iem thik nghe nhạc nhất, còn sở thik ăn gì thì đa dạn fong fu' lắm :D
-nhận xét :
CHị Trang: lun là ngừi có trách nhiệm và rất nhiệt tình, :D
Chị Thu : lun lun vui tính :D :D sút ngày gọi mọi ngừi là péo :D eo ui đáng iu ghê cơ :D
ANh Lộc : iem gọi anh ý bằng pố :D nói chuyện nhộn phết :D bố Lộc đáng iu
Bạn Việt : chưa nói chuyện nhìu lắm nhưng iem thấy bạn Việt là 1 ngừi ham học hỏi nì, vui tính nữa :D
Bạn Hạnh : ....:| cởi mở, dễ thương :x
Sếp Phương : :D rất nhiệt tình, rất ngừi lớn :D, nhận xét qua buổi of lần trước :D
....còn ai nữa hông ạ :|
2. Chị Thu : iem đâu cóa cao vứi to gì đâu :(( gặp ở ngoài thì bít : cao 1m53, cân nặng : 41 :| tại iem gầy nên nhìn đứng 1 mình nóa cao vậy thoai :D ^^

----------

à
@ chị Trang :D : ước mơ của iem : :D :D mún học tiếng Anh thật tốt để kiếm được 1 cái học bổng sang Mỹ du học :D :D :p :p :p
 
Phần II - Chương trình phỏng vấn em: HICHAN-Thu Hiền
Thời gian: 10.10pm ngày Thứ Tư (6/9/2006)


1.CHỊ TRANG:
Chị đặt câu hỏi với em Hichan nhá:
1. Em thích gì nhất?
2. Cho 1 vài nhận xét về từng ngừoi trong box mình.
3. Ước mơ của em Hiền là gì?
4. ... thôi té đây, chả nghĩ ra gì cả,
TRẢ LỜI:
-iem thik gì nhất á em thik làm gì hay là thích ăn gì,
iem thik nghe nhạc nhất, còn sở thik ăn gì thì đa dạn fong fu' lắm
-nhận xét :
CHị Trang: lun là ngừi có trách nhiệm và rất nhiệt tình,
Chị Thu : lun lun vui tính sút ngày gọi mọi ngừi là péo eo ui đáng iu ghê cơ
ANh Lộc : iem gọi anh ý bằng pố nói chuyện nhộn phết bố Lộc đáng iu
Bạn Việt : chưa nói chuyện nhìu lắm nhưng iem thấy bạn Việt là 1 ngừi ham học hỏi nì, vui tính nữa
Bạn Hạnh : .... cởi mở, dễ thương
Sếp Phương : rất nhiệt tình, rất ngừi lớn , nhận xét qua buổi of lần trước
....còn ai nữa hông ạ
@ chị Trang : ước mơ của iem : mún học tiếng Anh thật tốt để kiếm được 1 cái học bổng sang Mỹ du học


2.CHỊ THU:
Em Hiền cho chị béo hỏi em cao mét bao nhiêu??? Tại chị thấy em trong ảnh cao cao to to
TRẢ LỜI:
iem đâu cóa cao vứi to gì đâu gặp ở ngoài thì bít : cao 1m53, cân nặng : 41 tại iem gầy nên nhìn đứng 1 mình nóa cao vậy thoai ^^

to be coutinued...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Thu Hiền đã viết:
2. Chị Thu : iem đâu cóa cao vứi to gì đâu :(( gặp ở ngoài thì bít : cao 1m53, cân nặng : 41 :| tại iem gầy nên nhìn đứng 1 mình nóa cao vậy thoai :D ^^
Bạn Hiền hơn tớ 1 cân :( => tớ suy dinh dưỡng nặng :((
Câu hỏi:
1. Bạn Hiền có ny chưa?
2. Tại sao bạn Hiền thik anh Jay?
3. Bạn Hiền tự thấy mình có xinh ko? ;;)
Thế thôi đã, tí nghĩ tiếp :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Hạnh;
ui dời :p cân nặng của tớ hôm thì tụt 1 fat' hum thì lên 1 fat' y' muh ;;)
tớ thik Jay vì anh ý hát hay nì, tài giỏi nì, oánh piano rất siêu, chơi bóng rổ cực pờ rồ, và....tớ còn thick cái kỉu mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng của anh ý nữa :x tuy nhìu lúc thấy ông ý giống thèng xe ôm hay đi dép lê màu nõn chuối gần nhà mình :( :D
- Tớ ko tự thấy mình xinh nhưng tớ thấy tớ đủ tự tin để đứng trước tất cả mọi người :D :D ^^
 
@ Hạnh :D à còn câu 1 : tớ ko bao h nghĩ đến chuyện nài!! thật đấy, từ bé đến h chả thấy mình iu ai ai iu mình cả :| trừ nhưng ngừi thân của tớ :x ^^ tớ chỉ thích tình bạn ^^ ghét iu đương lém ^^ mặc dù mỗi lần thấy bạn Boi nèo xinh xắn đáng iu là tớ lại .......:x xúc động ^^, nhưng chỉ 1 chí thui rùi tớ nại we^n ngai :D :D
 
cho hỏi em Hiền là em có cảm giác ntn khi xem quảng cáo Côn Gết của anh Jay ^^
 
Back
Bên trên