Cả nhà vào đây nào! :p

Lê Hoàng Việt đã viết:
Eo ơi, bạn Hạnh đểu thế nhở, :p. [-(
Ơ được khen sướng thế còn kêu tớ đểu :(
Nào có ai hỏi j` hỏi nốt đi, tối hôm qua sắp đi ngủ thì bao nhiêu ng` hỏi, bây h on được lâu lại chẳng ai thèm hỏi, chán đời :(
 
Việt ra cho anh bái 1 cái nào. ! ngày phi đc 4 trang, xem ra tiềm lực của box to quá rồi.
hôm nào ra lập topic riêng của anh thôi.>:)
 
Đây, em đây, anh bái đi, ;;) =)) Mình lập topic nào thì topic đấy pt khiếp thật, ;;).
Anh Lộc lập topic gì cạnh tranh thì lập đi, ;;)
@Hạnh: thấy ấy kêu mỏi tay, ko ai dám hỏi nữa đấy. :p Để tớ hỏi vậy:
1. Tại sao ấy lại thích học tiếng Trung mà ko phải tiếng khác ( ko phải chỉ để hát đấy chứ :p)
2. Tại sao ấy ko đi học ở TQ mà lại học ở Đl ( ko phải là để gặp sếp P đấy chứ, :p)
3. Tại sao ấy lại thích học ở trường Ams?
4. Tại sao......... chả nghĩ ra gì nữa hết, :D
5. Thôi, hỏi tiếp: Mẫu người yêu của ấy là gì? ;;) =)) :))
6. Ấy nghĩ sao về box mình?
7. Nếu được ước ngay 1 điều lúc này ấy sẽ ước gì? :D
Sướng nhá, tha hồ mà trả lời, :p
 
vừa đi tham quan 1 vòng mấy cái box ngoại ngữ ,thấy họ bỏ bê đã mấy tháng [-(.....nhìn lại mới nghĩ ko biết cái box mình có bị thế ko? :)....cần phải lập một đội SUPER CÂU để hốt khách mới được <--cái này nên để ku DUCK và bạn Lộcthân mến phụ trách mới tốt:D :))

questions to HẠNH :
1.Kể từ lúc cắp sách đến trường em đã từng thích mấy người rồi? <ng` thường chứ không phải sao sủng gì đâu nhá>
2.Cao mét mấy? :D
3.Định chống lầy năm bao nhiêu?
4.Định đi làm ngành gì ?
5.....<squask hic hic:(chả biết hỏi gì nữa>....chốt hạ...từ trước đến nay đã có mấy "đuôi" rồi??
 
Ặc ặc, ko thể đê box mình như thế được, [-(. Nói thật, box là box tiếng, là chỗ thảo luận về các vấn đề liên quan đến tiếng, điều này rất tốt, :) thế nhưng em nghĩ ngoài việc bàn về tiếng thì cũng nên mở những topic có thể nói chuyện thoải mái, :D, ko hẳn chỉ là câu bài. Với lại mọị người phải chịu khó vào viết bài, đừng có người này đợi người kia, chứ ko thì... [-(
@bạn Hạnh té đâu rồi, bao nhiêu người hâm mộ đang đợi chờ sự xuất hiện của bạn Hạnh đấy, :p
 
Nào nào, vừa đi chơi về đã thấy 1 loạt các câu hỏi rồi, chết mất :((
Bạn Việt:
1. Tớ thik xem phim TQ, từ vụ phim HCCC í, từ hồi đấy đã thik tiếng Trung rồi, càng về sau, càng xem nhiều phim ĐL, TQ, càng thấy các anh ĐL, TQ đẹp zai thế là lại càng thik tiếng Trung:D
2. Tớ thik ĐL hơn TQ, chả hiểu sao (có nhiều cái thik mà ko tài nào lí giải nổi :D)
3. Tớ yêu ngôi trường này, từ năm lớp 8, nhưng bản thân tớ cũng ko hiểu tại sao, yêu là yêu, thế thôi, chẳng có lí do nào rõ ràng cả:D
4. Ko hỏi, trả lời cái j`? :p
5. Sao bạn Việt hỏi câu này? ;;)
Thật ra thì tớ ko hề có mẫu bạn zai cụ thể, nhiều lúc ng` ta ... nhau ko phải vì ny mình theo đúng hình mẫu đã đặt ra mà đơn giản đấy là do trái tim thôi, chẳng ai biết trước được điều j` sẽ xảy ra, biết đâu được đấy, nhỡ ny tớ trái ngược hoàn toàn vs tiêu chuẩn của tớ thì sao, thế cho nên tốt nhất là tớ ko nên có tiêu chuẩn bạn zai:D
6. Box mình toàn các bạn/anh/chị đẹp zai, xinh gái lại rất năng động, ham vui (sau vụ off, em/tớ đã phát hiện ra chân lý này:D), xì pam prồ:D
7. Tớ ước tớ sẽ có thêm 1000 điều ước nữa :D (tham quá:D)

Chị Mai:
1. Chị hỏi từ mẫu giáo hay từ lớp 1? Từ lớp 1 là 2 người ạ, còn từ mẫu giáo thì thêm 1 ng` nữa :D
2. 1m54 (ôi mẹ ơi sao mình còi xương suy dinh dưỡng, thấp bé nhẹ cân thế này :(()
3. Lấy chồng năm 25t ạ:D
4. Em thik học về thiết kế nhưng chỉ là thik thôi, còn sau này, có lẽ em làm kiến trúc sư hoặc là nhà thiết kế thời trang hoặc là kinh doanh j` đấy (cái này ko liên quan đến 2 cái kia :D)
5. Em ko biết chính xác vì có 1 số đuôi bí mật:D, nhưng nếu tính số đuôi em biết thì có khoảng: 6 đuôi ạ (cấp 1: 2 đuôi, cấp 2: 4 đuôi ạ:D)
Xong rồi:D
 
ực ực ực....em này có tiềm lực về đuôi lớn quá nhẩy????
Cho chị hỏi cái, mai 5/9 em có định mặc áo dài như các chị khối 12 ko ;;)??? Mà tại sao mình lại hỏi câu ngớ ngẩn thế nhở :((. Đã thế hỏi tiếp: Lúc đầu có vẻ em rất chi là ko thick CNN và chỉ 1 mực hướng về Ams. Thế bây giờ em yêu trường nào hơn??? (ko đc có kiểu thick như nhau yêu như nhau đâu nhá B-)). Nói thật là lúc đầu chị béo này ko thích em đâu, ai bảo em ghét CNN của chị >:)
 
Trần Lê Hà Thu đã viết:
ực ực ực....em này có tiềm lực về đuôi lớn quá nhẩy????
Cho chị hỏi cái, mai 5/9 em có định mặc áo dài như các chị khối 12 ko ;;)??? Mà tại sao mình lại hỏi câu ngớ ngẩn thế nhở :((. Đã thế hỏi tiếp: Lúc đầu có vẻ em rất chi là ko thick CNN và chỉ 1 mực hướng về Ams. Thế bây giờ em yêu trường nào hơn??? (ko đc có kiểu thick như nhau yêu như nhau đâu nhá B-)). Nói thật là lúc đầu chị béo này ko thích em đâu, ai bảo em ghét CNN của chị >:)
1. Mai em ko phải mặc áo dài, các cô bảo: "Bạn nào thik mặc thì mặc, các cô ko bắt buộc" => Ko đứa nào thèm mặc, nóng lắm
2. Lúc đầu em ko thik CNN tại bố mẹ em cứ ép em phải vào CNN bằng được, ko cho em đựơc lựa chọn sẽ học thêm ở đâu (học thêm bên Ams có phải là đỗ được cả 2 rồi ko :(), bây h, xin lỗi chị nhưng em vẫn thik Ams hơn, sau này, có thể 1-2 tháng nữa tc sẽ thay đổi dần dần :D
 
Em Hạnh quen thằng Ngọc Huy ah?:-? Sao anh ko biết nhỉ.:-/
Thằng ku này giỏi thật.>:)
 
lấy chồng năm 25 tuổi à :eek: :eek: :eek: >:)
Anh từ hồi xưa đã có lời thề lấy vợ năm 28t đấy ;;) >:)
 
Phạm Vũ Lộc đã viết:
Em Hạnh quen thằng Ngọc Huy ah?:-? Sao anh ko biết nhỉ.:-/
Thằng ku này giỏi thật.>:)
Trái đất tròn anh ạ:D
Con bạn em (con Mashimaro í) quen anh của em Huy => quen em Huy => thik em í => tuyên truyền khắp nơi về em í => em quen em Huy :D
Đào Đức Mạnh đã viết:
Anh từ hồi xưa đã có lời thề lấy vợ năm 28t đấy
Ý đồ j` đây? b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế anh chưa nói với em cái đấy à :eek: Lạ nhỉ, cứ tưởng ai cũng đc mình tuyên truyền cái í chứ nhỉ ;;)
Ý đồ gì đâu b-) bi h đang bị Permanently Offline thì ai dám ý đồ gì chứ :(
 
Một người 25, 1 người 28, quá okie, ;) Hay nhể, nếu thành thật thì nhớ cho chị làm khách mời danh dự nhá, ;;) ;)
 
Trương Thị Thu Trang đã viết:
Một người 25, 1 người 28, quá okie, ;) Hay nhể, nếu thành thật thì nhớ cho chị làm khách mời danh dự nhá, ;;) ;)
Chị nói cái j` đấy? Trí tưởng tượng phong phú quá b-)
Cái j` mà okie? cái j` thành thật cơ? mà thành cái j` cơ? b-)
 
Back
Bên trên