Cả nhà vào đây nào! :p

oài, em Mạnh mới bảo chết đã có bao nhiêu người vào khuyên can rồi. Mạnh ơi, em đừng chết, em chết thì mai chị làm sao đc chiêm ngưỡng dung nhan em, làm sao chị đc uống nước với em....... đừng chết nhé, mai uống xong nước muốn thế nào cũng đc, okie?:p
 
Chiều mai thôi, xong là tùy nghi di tản.
Khổ thân anh Mạnh sẽ bị chị em mặc xác mất.:(
Chị Trang kia kìa, trông thế mà thâm.>:)
 
Okie, mà mai em Mạnh em ý bận chuyện quan trọng ko bỏ được nên em ý sẽ ko đi, b-). Mai hẹn mọi người 3h ở cổng trường Ams nhé, ;)
@Lộc: chị làm gì mà thâm, b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chà, Mạnh tham gia sôi nổi trong khu tiếng Trung này quá
 
Khu này sôi nổi nhất HAO đó. Trung bình 1 ngày 100 bài viết chứ ít gì.
Hôm nay khai giảng ko thấy chị Trang đâu, thấy mỗi em Hiền đi với bạn Dung.:(
 
Chị có bảo chị đi khai giảng đâu, chị hẹn các em 3h chiều mờ, :-? Mắt cứ xớn lên, ko nhìn, :p Thế hôm nay em Lộc đứng đợi chị à, khổ thân, :))
Trời mưa to quá, hi vọng 3h nó tạnh cho mình nhờ, chán chê chả mưa, đc ngày đi chơi nốt thì giở chứng, đau cháu ko cơ chứ, :p
 
Ủa, đang pv cơ mà, sao lại chuyển thành bàn đi chơi thế này, bó tay, 8-} Pv tiếp đi chứ, chị Mai bay đi đâu rồi, tiếp quản cái topic này cơ mà, b-)
 
:(( :(( :(( huhuhuhu hum nai lúc khai giảng xong, tớ sang Giảng Võ họp lớp, tự nhin nhìn thấy 1 thèng giống anh Lộc :(( thía là ra gọi to :'' A!! ANh Lộc ''. Hic , cái bạn ý bạn ý quay ra, bảo :'' Ơ '' rùi chả noái cái gì cả :(( úi dời ơi nhầm :(( xấu hổ wa' hic , thía muh mình lại hỏi típ :'' thía ấy cóa phải tên là Lộc hông ?? '' :(( xấu hổ wa' mẹ ơi :((
 
Anh thấy Hiền với chị Dung ngay trước cổng trường. Đối mặt cả anh mà em ko nhận ra, thế thì anh Lộc nào nữa cho đúng đây.:))
Mưa to quá làm hỏng lốp xe.:((
ku Việt bảo pv là gì cơ.:-? Để anh câu cho nó đúng chủ đề.:p
 
Phạm Vũ Lộc đã viết:
Anh thấy Hiền với chị Dung ngay trước cổng trường. Đối mặt cả anh mà em ko nhận ra, thế thì anh Lộc nào nữa cho đúng đây.:))
Mưa to quá làm hỏng lốp xe.:((
ku Việt bảo pv là gì cơ.:-? Để anh câu cho nó đúng chủ đề.:p
PV = phỏng vấn í anh, đang pv em mà, ko ai hỏi tiếp à?
 
nào nào tiếp cho khỏi ế ẩm
1.Hạnh em tự nhận thấy mình là người như tn?
2.Hãy cho 5 tính từ để nói về bản thân
3.Nếu lấy chị Bống là chuẩn mực của sự xinh xắn em nghĩ mình được ?/ 10 :D <khổ chỉ nghĩ đc mấy câu này>
4.Sở thích kỳ cục của bản thân?
5.Em gặp chị Thu chưa?Miêu tả chị ý thử coi :D
....
mọi ng` hăng hái lên chứ ;)
 
Nguyễn Quỳnh Mai đã viết:
nào nào tiếp cho khỏi ế ẩm
1.Hạnh em tự nhận thấy mình là người như tn?
2.Hãy cho 5 tính từ để nói về bản thân
3.Nếu lấy chị Bống là chuẩn mực của sự xinh xắn em nghĩ mình được ?/ 10 :D <khổ chỉ nghĩ đc mấy câu này>
4.Sở thích kỳ cục của bản thân?
5.Em gặp chị Thu chưa?Miêu tả chị ý thử coi :D
....
mọi ng` hăng hái lên chứ ;)
1. Có ở trên rồi chị ạ
2. Ích kỉ, trẻ con (cái này có phải ttừ ko?), lười, mít ướt, lạc quan (nhưng nhiều lúc hơi bị lạc quan quá mức :()
3. 6/10 :))
4. Thik shopping "ngắm" (ngắm thôi, ko mua đâu :D, em làm j` có $:D)
5. Rồi ạ, vừa gặp sáng nay ạ. Chị Thu cao khoảng 1m60, ko béo ko gầy, cận,...(em quên rồi :D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao lại sửa...phải để nguyên bản chứ
Lộc ông: hãy chờ đó ;;)
ngày mai sẽ đến ai lên thớt đây :D??
 
Hỏi nốt câu hỏi cuối, dành cho bạn Hạnh: sau buổi đi chơi ngày hôm nay, bạn Hạnh nghĩ gì về anh Lộc và chị Bống, cho vài nhận xét về 2 ngừoi này nào, ;;)
 
Hờ hờ hờ.....em Hạnh này mới gặp có tý mà quên nhanh thế :D. Mà sao em Mai tự dưng lôi chị vào đây??? Để hôm nào pv chị thì còn có câu mà hỏi chứ. Dốt B-)
 
Back
Bên trên