Cả nhà vào đây nào! :p

Nguyễn Quỳnh Mai đã viết:
hay phỏng ván đôi " uyên ương" này luôn thể nhỉ :D :D
MR.Strong ang MRS HẠNH ...
Chị bình tĩnh, ai là đôi uyên ương hả? vớ vẩn quá, mà em ko phải là Mrs nhá, Ms thôi :D
@Cháu Hạnh: cho chú hỏi anh zai cháu thì cháu có nghe lời hôk? (không ai hỏi nên hỏi cho vui cửa vui nhà )
Ko chú ạ, ko phải lúc nào cũng nghe được, thỉnh thoảng phải đánh nhau + cãi nhau cho nó vui cửa vui nhà:D
 
Hiền em
yêu chị rồi chị cho lên sớm.....<đến lạ...thích chết sơm chửa:p>
 
chị Trang phớt em à :((
@Cháu Hạnh: trả lời giề mà chán chế :p
----------------------
ui hôk nhìn thấy chị Trang edit bài :D
Không ai hỏi gì cháu Hạnh nữa à, buồn nhỉ, toàn thấy sờ pam
thôi em đi ngủ đây ạ, pv trong 3 ngày đúng không nhỉ? ;;) mai em tiếp tục ;;)
@Mai: không dám em ạ :-&
 
Chỉnh sửa lần cuối:
iem iu chị MAi lắm ý :x :* :* ôm chị Mai >:-D< >:-D< pu pu :* :* muah :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mạnh em, nếu là trả lời tại sao chị gọi em Hạnh là Pít za thì nhìn lên trên đi, :))
 
Phạm Thu Hiền đã viết:
iem iu chị Hạnh lắm ý :x :* :* ôm chị Hạnh >:-D< >:-D< pu pu :* :* muah :*
úi giời ơi Hiền ơi là Hiền, chị Mai chứ chị Hạnh nào ở đây? :)):)):))
 
Bạn Hiền sướng quá loạn cào cào hết lên rồi, =)) :))
 
Mọi ng` ơi, tình hình là em phải đi ngủ rồi, mọi ng` cứ tiếp tục spam + đặt câu hỏi, sáng mai em on sớm, trả lời hết nhá:D
 
câu hỏi cuối theo yêu cầu cháu Hạnh
Trước khi ngủ cháu thường nghĩ về cái jề
thôi thêm vậy :D
Cháu thik nằm ngủ kiểu gì?
Cháu thik món nào nhất: gà rán or pizza?
 
ui thui chít 8-} khuya rùi chắc bùn ngủ nên cứ nẫn nộn oòi nại nỗn nận hix 8-} hớ hớ :D tại vì nói iu chị Mai nhưng muh tình cảm chính vẫn hướng đến bạn Hạnh nên nóa mới thía ;;) :D :D để tớ edit lại :D

----------

Đào Đức Mạnh đã viết:
câu hỏi cuối theo yêu cầu cháu Hạnh
Trước khi ngủ cháu thường nghĩ về cái jề
thôi thêm vậy :D
Cháu thik nằm ngủ kiểu gì?
Cháu thik món nào nhất: gà rán or pizza?
anh Mạnh hỏi kĩ thía :D :D ;;) ??? .......[-x
 
Đào Đức Mạnh đã viết:
câu hỏi cuối theo yêu cầu cháu Hạnh
Trước khi ngủ cháu thường nghĩ về cái jề
thôi thêm vậy :D
Cháu thik nằm ngủ kiểu gì?
Cháu thik món nào nhất: gà rán or pizza?
1. Cháu nghĩ về ma ạ:D
2. Cháu nằm ngủ kiểu j` á? Cháu cũng chẳng biết, cháu thấy kiểu nào thoải mái thì cháu nằm (sao chú hỏi câu chuối thế :p)
3. Cháu thik Pizza nhất:D
 
ờ tại chú thik nằm sấp :"> bọn bạn chú ở L2 cũng toàn thế, mà đầu óc đang bị ngủ nghê ám ảnh nên chỉ nghĩ đc đến thế thoai :">
 
Tiếp nhé:
1. Em Hạnh nghĩ gì về từng người trong box mình (từng người nhé ;) ko được nói chung chung đâu, :)) )
2. Ước mơ của em Hạnh là gì? ;)
3. Tự nhận xét trung thực về bản thân mình, ;)
Okie đã xong, :)) mấy câu này sẽ tốn ko ít thời gian trả lời của em Hạnh đây, :))
 
trả nhời hộ cháu Hạnh câu số 2 của chị Trang :p
Điều em muốn nhất là hết lớp 12 em đi du học ĐL (sang gặp mod P), còn nếu ko đi thì em muốn học ở HV Quan hệ Quốc tế
Em bổ xung thêm là "ăn, ăn nữa, ăn mãi" :p
 
Chị nghĩ thế này này, em Mai sau khi pv xong ai đó ý, thì em nên làm một bài trong đó post từng câu hỏi của từng người và câu trả lời của người được phỏng vấn, để cho mọi người có thể dễ dàng theo dõi nhé, ;) Chị sẽ làm thử với em Hạnh trước, okie? :D

Phần I - Chương trình phỏng vấn em: Đinh Hồng Hạnh
Thời gian: 11h14' pm ngày Chủ Nhật (3/9/2006)

1. Em Thu béo :
Hí hí hí....chị muốn hỏi em Hạnh là tại sao em biết thừa mình là cái con bé Pít za khỉ gió đấy mà ko khai nhận luôn đi, lại còn để cả nhà nhọc công tìm kiêm 1 đứa khác thay thế???
Thì em biết ngay từ đầu rồi, chẳng qua là hơi bị xúc động (nhầm, kích động) thế cho nên chưa nhận ngay, để mọi ng` đoán đã vs lại anh, à chú Mạnh bảo là ai biết cũng ko được nói mà

2. Em Hiền tức em Hichan:
tớ:D bắt đầu:D e hèm :D hai chấm mở ngoạc kép :'' bạn Hạnh thân iu ới ời:D của tớ:x bạn cóa ngừi iu chưa ??? :x:x
Vừa post xong câu này đã lại thấy câu của bạn Hiền, nào thì trả lời tiếp:
Chưa có ấy ạ :( (đau quá, chúng nó có hết ồi mà mình chưa có):((

3. Em Mai:
1.EM có người yêu chưa?
2.Mẫu bạn trai tương lai của em sẽ gần giống như nam sinh nào trong số những ng` từng bước chân vào box zhongwen này??nêu rõ tên mem đó ra <phải trả lời đó em yêu>
3.Điều mà em mong muốn thực hiện nhất khi trưởng thành?
4.Nếu ông trời oái oăm lại bắt em chọn 1 trong 2 người sau làm chồng, em sẽ chọn ai?? LỘC KHỈ và ku VIỆT DUCK
1. Chưa có
2. Chả giống ai hoàn toàn cả: Tuổi: = tuổi em hoặc lớn hơn em 1-6 tuổi (bạn Việt, anh Mạnh, anh Lộc, anh Phương, anh Bình,....), ny em phải đẹp zai này (ai đẹp zai nhỉ?) :p(ko đẹp zai cũng chả sao đâu mà:D), quan tâm đến em: cái này em nói thật này, mong mọi ng` ko hiểu nhầm linh tinh nhá: quan tâm đến em như cái kiểu hôm trước có 1 ng` để stt là: smile Pit' za trong lúc em đang ko vui í (ko ai được hiểu linh tinh, kể cả ng` đã làm việc nàyb-) )
chết toi, còn j` nữa?
3. Điều em muốn nhất là hết lớp 12 em đi du học ĐL (sang gặp mod P;;)), còn nếu ko đi thì em muốn học ở HV Quan hệ Quốc tế:D
4. Em chọn bạn Việt ạ :D(tại bạn Việt trẻ hơn anh Lộc ạ, anh Lộc ơi em sozy ạ:D)

4. Em Strong: :))
hỏi tiếp cháu Hạnh: ờ thế cháu nghĩ sao về con người tốt bụng (khá) đẹp zai có cái stt hôm nọ;;)
Đẹp zai hay ko cháu ko biết, tốt bụng thật ko cháu cũng ko hay, chỉ biết là ng` đấy bt rất là đểu, cháu hỏi ko bao h thèm nói, nhưng tự nhiên hôm đấy tốt bụng đột xuất, đấy là anh zai cháu thì tốt:D
cho chú hỏi anh zai cháu thì cháu có nghe lời hôk? ;;)(không ai hỏi nên hỏi cho vui cửa vui nhà :D)
Ko chú ạ, ko phải lúc nào cũng nghe được, thỉnh thoảng phải đánh nhau + cãi nhau cho nó vui cửa vui nhà:D
câu hỏi cuối theo yêu cầu cháu Hạnh
Trước khi ngủ cháu thường nghĩ về cái jề
thôi thêm vậy
Cháu thik nằm ngủ kiểu gì?
Cháu thik món nào nhất: gà rán or pizza?
1. Cháu nghĩ về ma ạ :D
2. Cháu nằm ngủ kiểu j` á? Cháu cũng chẳng biết, cháu thấy kiểu nào thoải mái thì cháu nằm (sao chú hỏi câu chuối thế:p )
3. Cháu thik Pizza nhất:D

5. Chị Bống: ;)
1. Em Hạnh nghĩ gì về từng người trong box mình (từng người nhé ;)ko được nói chung chung đâu, :)) )
2. Ước mơ của em Hạnh là gì?;)
3. Tự nhận xét trung thực về bản thân mình, ;)
1. Em chỉ nhận xét về những ai em đã từng chat vs thôi nhá, chứ nếu nhận xét về tất cả mọi ng` thì ko nhận xét nổi đâu
a) Anh Phương: Anh Phương rất là đểu, hứa mua quà cho em mà kêu hết $ b-). Anh thik ăn KFC giống em này (nhưng em thik ăn pizza hơn :p). Chả biết nhận xét j` nữa :D. Dù sao, em cũng rất vui vì có 1 ng` anh như anh :D :x
b) Chị Trang: Chị là 1 mod có trách nhiệm (chuyên môn đi nhắc nhở bọn em ko được spam:D), chị cũng giỏi nữa này, em khâm phục chị vì chị học chuyên Toán Ams thế mà lại học được cả tiếng Trung để đi du học TQ :D, chị cũng rất tốt, hay quan tâm đến mọi ng`:D. Rất vui vì có 1 ng` chị như chị Trang:D :x
c) Chị Thu: Chị học cùng trường với em, truyền cho em rất nhiều kinh nghiệm về các thầy cô (ví dụ như cô Khuyến, cô Loan, thầy GDCD (quên tên:D), thầy Sinh "d*",...) và cả cách đối phó vs các thầy cô nữa :D, chị còn là 1 trong những ng` ủng hộ em ở vụ chuyện tc của 2 mod :D ;;) (chị còn nhớ cái lần 2 chị em mình copy cái câu hay hay của mod P rồi bàn riêng vs nhau ko?;;)). Rất vui vì có 1 ng` chị gái như chị Thu, mong ngày mai (5.9) sẽ được gặp chị :D :x
d) Chú Mạnh: Cảm ơn chú vì cái stt mess lần trước, cháu đã cười khi đọc cái stt mess mặc dù cách đấy vài phút cháu đang ko vui. Nhưng mà nhiều lần, cháu hỏi chú ko thèm trả lời b-), cháu đòi quà chú cũng mặc kệ b-), chú được đấy b-). Dù sao cháu cũng rất vui vì có 1 ng` anh zai như chú :D :x
e) Chị Quỳnh Anh: Em yêu chị Quỳnh Anh lắm, tại chị Quỳnh Anh mua đĩa DTL cho em:D :x. Chị Quỳnh Anh xinh, hoà đồng, tốt vs mọi ng`, kể cả vs 1 đứa em chị chưa gặp bao giờ (như em:D). Rất vui vì có 1 ng` chị giống chị QA:D :x
g) Bạn Hiền: Bạn Hiền iu tớ, tớ cũng iu bạn Hiền :x :D, tớ thấy bạn Hiền xinh này, thik học tiếng Trung vì thần tượng giống tớ này, lớp & trường bạn Hiền đang học cũng là lớp & trường mà tớ ước mơ được học đấy. Rất vui vì có 1 ng` bạn như bạn Hiền:D :x
h) Bạn Việt: Khâm phục bạn Việt ở khoản học Toán, vào lớp Toán 1 Ams là hơi bị đỉnh đấy:D. Khâm phục bạn Việt cả ở khoản học tiếng Trung nữa, tớ học ở lớp mà ko = bạn Việt học chị Trang :D. Rất vui vì có 1 ng` bạn như bạn :D :x
2. Ước mơ của em là hết lớp 12 em đi du học ĐL (sang gặp mod P:p), còn nếu ko đi thì em muốn học ở HV Quan hệ Quốc tế.
Có 1 cái quan trọng hơn này: Em mong sau này có thể được ngắm sao băng ( nếu ko được thì pháo hoa cũng ko sao:D) cũng ny của em :x (nhiễm phim Đài Loan hơi nhiều, cụ thể là nhiễm phim Love Storm - Cơn lốc tình yêu :D)
3. Nhận xét về bản thân mình:
Một con bé ko xinh, ko đáng yêu, ko dễ thương, ko giỏi, ko có j` nổi bật, ko cá tính nhưng rất yêu Ams, yêu các Amsers, yêu cả các CNNers, yêu Pizza, yêu KFC, yêu cả Feeling Tea nữa :))
Trả lời xong mấy câu này rồi. Em mỏi tay quá:((
PS: nếu muốn ngắm sao băng thì trần nhà chị là một nơi lý tưởng, chị đã nhìn thấy sao băng đúng 5 lần, :x. :))

6. Em Vịt: :p
thấy ấy kêu mỏi tay, ko ai dám hỏi nữa đấy. :p Để tớ hỏi vậy:
1. Tại sao ấy lại thích học tiếng Trung mà ko phải tiếng khác ( ko phải chỉ để hát đấy chứ :p)
2. Tại sao ấy ko đi học ở TQ mà lại học ở Đl ( ko phải là để gặp sếp P đấy chứ, :p)
3. Tại sao ấy lại thích học ở trường Ams?
4. Tại sao......... chả nghĩ ra gì nữa hết, :D
5. Thôi, hỏi tiếp: Mẫu người yêu của ấy là gì? ;;) =)) :))
6. Ấy nghĩ sao về box mình?
7. Nếu được ước ngay 1 điều lúc này ấy sẽ ước gì? :D
Sướng nhá, tha hồ mà trả lời, :p
....(còn tiếp ;) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1. Em Hạnh nghĩ gì về từng người trong box mình (từng người nhé ko được nói chung chung đâu, )
2. Ước mơ của em Hạnh là gì?
3. Tự nhận xét trung thực về bản thân mình,
1. Em chỉ nhận xét về những ai em đã từng chat vs thôi nhá, chứ nếu nhận xét về tất cả mọi ng` thì ko nhận xét nổi đâu
a) Anh Phương: Anh Phương rất là đểu, hứa mua quà cho em mà kêu hết $ b-). Anh thik ăn KFC giống em này (nhưng em thik ăn pizza hơn :p). Chả biết nhận xét j` nữa :D. Dù sao, em cũng rất vui vì có 1 ng` anh như anh :D :x
b) Chị Trang: Chị là 1 mod có trách nhiệm (chuyên môn đi nhắc nhở bọn em ko được spam:D), chị cũng giỏi nữa này, em khâm phục chị vì chị học chuyên Toán Ams thế mà lại học được cả tiếng Trung để đi du học TQ :D, chị cũng rất tốt, hay quan tâm đến mọi ng`:D. Rất vui vì có 1 ng` chị như chị Trang:D :x
c) Chị Thu: Chị học cùng trường với em, truyền cho em rất nhiều kinh nghiệm về các thầy cô (ví dụ như cô Khuyến, cô Loan, thầy GDCD (quên tên:D), thầy Sinh "d*",...) và cả cách đối phó vs các thầy cô nữa :D, chị còn là 1 trong những ng` ủng hộ em ở vụ chuyện tc của 2 mod :D ;;) (chị còn nhớ cái lần 2 chị em mình copy cái câu hay hay của mod P rồi bàn riêng vs nhau ko?;;)). Rất vui vì có 1 ng` chị gái như chị Thu, mong ngày mai (5.9) sẽ được gặp chị :D :x
d) Chú Mạnh: Cảm ơn chú vì cái stt mess lần trước, cháu đã cười khi đọc cái stt mess mặc dù cách đấy vài phút cháu đang ko vui. Nhưng mà nhiều lần, cháu hỏi chú ko thèm trả lời b-), cháu đòi quà chú cũng mặc kệ b-), chú được đấy b-). Dù sao cháu cũng rất vui vì có 1 ng` anh zai như chú :D :x
e) Chị Quỳnh Anh: Em yêu chị Quỳnh Anh lắm, tại chị Quỳnh Anh mua đĩa DTL cho em:D :x. Chị Quỳnh Anh xinh, hoà đồng, tốt vs mọi ng`, kể cả vs 1 đứa em chị chưa gặp bao giờ (như em:D). Rất vui vì có 1 ng` chị giống chị QA:D :x
g) Bạn Hiền: Bạn Hiền iu tớ, tớ cũng iu bạn Hiền :x :D, tớ thấy bạn Hiền xinh này, thik học tiếng Trung vì thần tượng giống tớ này, lớp & trường bạn Hiền đang học cũng là lớp & trường mà tớ ước mơ được học đấy. Rất vui vì có 1 ng` bạn như bạn Hiền:D :x
h) Bạn Việt: Khâm phục bạn Việt ở khoản học Toán, vào lớp Toán 1 Ams là hơi bị đỉnh đấy:D. Khâm phục bạn Việt cả ở khoản học tiếng Trung nữa, tớ học ở lớp mà ko = bạn Việt học chị Trang :D. Rất vui vì có 1 ng` bạn như bạn :D :x
2. Ước mơ của em là hết lớp 12 em đi du học ĐL (sang gặp mod P:p), còn nếu ko đi thì em muốn học ở HV Quan hệ Quốc tế.
Có 1 cái quan trọng hơn này: Em mong sau này có thể được ngắm sao băng ( nếu ko được thì pháo hoa cũng ko sao:D) cũng ny của em :x (nhiễm phim Đài Loan hơi nhiều, cụ thể là nhiễm phim Love Storm - Cơn lốc tình yêu :D)
3. Nhận xét về bản thân mình:
Một con bé ko xinh, ko đáng yêu, ko dễ thương, ko giỏi, ko có j` nổi bật, ko cá tính nhưng rất yêu Ams, yêu các Amsers, yêu cả các CNNers, yêu Pizza, yêu KFC, yêu cả Feeling Tea nữa :))
Trả lời xong mấy câu này rồi. Em mỏi tay quá:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Okie em, chị đã edit bài rồi, còn ai cần hỏi gì em Hạnh thì hỏi nhé, ;)
 
Oài, bạn Hạnh làm tớ ngại quá đi, khen mình thế bao giờ, :x, :p, :))
 
Lê Hoàng Việt đã viết:
Oài, bạn Hạnh làm tớ ngại quá đi, khen mình thế bao giờ, :x, :p, :))
Khen mỗi ng` 1 câu để mọi ng` khen lại:D
Với lại khen mọi ng`, tớ cũng chẳng mất j`, khen cho mọi ng` sướng :D
 
Back
Bên trên