Cả làng mình có ai học piano ko?

:x thanx mọi người nhìu nhìu,tự nhiên đọc đc topic này ,em lại lấy lại được cảm hứng tập đàn :x Tại đang phải tập mấy bài của Bach,tập mãi mà ko thuộc đc (phức điệu ơi là phức điệu:(( )....đọc bài của mọi người lại thấy yêu piano quá ;) xuống nhà tập thôi,nhưng đã 10h30 tối rồi 8-|
Các buổi sáng em thường chào bình minh bằng bài The entertainer(vì nghe bài đấy yêu đời lắm :x )
 
em đang muốn học piano
bi giờ có muộn quá ko ạ :(
và có chị nào có thể dạy em đc ko ạ :D
hay có ai quen ai dạy đàn ko ạ :D
 
@Linh: :D ko muộn đâu, mặc dù ko được bằng những người tập từ bé, nhưng có say mê là ok!
Liên hệ học ở nhạc viện (2 buổi một tuần thì phải) hoặc các thầy cô giáo nhạc viện đã nghỉ hưu ý ^_^!
 
uh với cả tớ hồi trước cũng học organ :p
nên cũng ko thuộc cái dạng ko biết gì :p :D :D
thanx ấy :)
 
Thường khi lớn thì con gái tập Piano dễ hơn con trai (cái này mình nhận xét đấy!) bởi tay vẫn còn mềm hơn ... Kết hơp học Piano với học nhạc lý sẽ hiệu quả hơn.
 
^^ haha, nhưng những nghệ sĩ piano (pianist) nổi tiếng thì đều là đàn ông thôi anh Hoàn ạ. Tay con trai có lợi thế riêng - đó là mạnh - lực để đánh đàn rất tốt, con gái nhiều lúc tay còn yếu, hmmm nên nhiều bài cần 'choảng' thì ko bằng con trai ^_^
 
Sex: Mày thích fisherman horizon á? @__@

:)) bây giờ tao bỏ hoàn toàn rôi chắc chắn ko bằng mày đâu :)) uổng phí 6 năm gian khổ với bà giáo khó tính :p
 
Nguyễn Minh Nguyệt đã viết:
Sex: Mày thích fisherman horizon á? @__@

:)) bây giờ tao bỏ hoàn toàn rôi chắc chắn ko bằng mày đâu :)) uổng phí 6 năm gian khổ với bà giáo khó tính :p



tao thích những thứ nhẹ nhàng
tôi cũng bận, từ đầu kì 2 là nghỉ đến nhà bà giáo rồi
thỉnh thoảng tự chơi ở nhà thôi :D

mà nói chung lúc tập mấy bài của chopin là đang bad mood nên thấy thú vị ... mày nghe thử cái concerto 01 là biết ngay ... đỉnh đỉnh đỉnh
 
Ai biểu là con gái thì tay yếu không "choảng" được những bài mạnh nào? Hồi trước cô giáo dạy anh, tay nhỏ lắm mà "choảng" Polonaise số 6 của Chopin còn mạnh hơn anh nhiều. He he ...
Còn nếu quả thực không "choảng" mạnh được thì chuển sang đánh những bài nhẹ nhàng hơn ... Như em Long nhắc đến cái Concerto số 1 op.11 của Chopin. Phần 3 tuy "choảng" mạnh thật nhưng phần 2 thì nhẹ thôi rồi còn gì ... Nhạc Chopin phần lớn là nhẹ nhàng, nhất là Nocturne í ...
 
tui học piano lại không được học nhạc cổ điển
toàn tập mấy bài của Richard Clayderman thôi, không được hấp dẫn cho lắm, vì đều được nghe trước hết rồi
 
HỌc piano với cái thời tiết củ chuối của VN thì phải cẩn thận cho việc giữ đàn...hix...Ngày trước em cũng học piano...cái loại cổ điển đó..to đùng à,mà tuần nào cũng phải thuê mấy chú bên bảo vệ piano sang nhờ xem hộ có bị nứt hay giản nỡ dây đàn khôgn???hixEm sợ nhất là hồi HN bị nồm đó..eo ôi,nước vô hết đàn
 
@Hoa:Trời nồm thế này ấy phải cắm sấy thường xuyên vào,ko thì xịt hết tiếng,còn làm gì mà"tuần nào cũng pảhi thuê mấy chu bảo vệ Piano sang nhờ xem hộ"?
 
Học piano trên PC với eMedia
1-167.jpg

Bạn muốn chơi piano, nhưng lại không muốn mất quá nhiều thời gian và sức lực để học cách chơi? Bạn cũng không muốn người khác, mà ít nhất là người thân của bạn, phải chịu đựng những thanh âm kinh khủng khi bạn đánh vật với một bản nhạc nào đó? Giải pháp dành cho bạn, và tất cả những ai như bạn chính là học chơi piano trên máy tính cá nhân với phần mềm eMedia.

eMedia, một chương trình được biết đến nhiều với những bài học ghita được vi tính hoá, giờ đã phát triển thêm một phiên bản dạy piano mới có tên ''eMedia Piano và phương pháp bàn phím''.

Với mức giá 55USD, phần mềm này có thể chạy trên PC và Macintosh, với 316 bài giúp bạn học chơi piano bằng những bước đơn giản. Ngoài ra, bạn còn có thể tìm thấy hơn 70 ''mẹo chơi'' được thể hiện bằng hình ảnh video, hướng dẫn đọc bản nhạc, một máy đếm nhịp giúp bạn làm chủ thời gian và tiết tấu, cùng với các file audio cho phép bạn chơi với dàn nhạc đệm sẵn.

Bạn có thể băn khoăn tự hỏi: sao mà hệ thống này rắc rối đến thế? Và ai đời lại đặt máy PC desktop bên cạnh đàn piano bao giờ? Nhưng cái hay của phần mềm này chính là ở chỗ, nếu bạn có một bàn phím điện tử đấu vào máy tính, bàn phím đó sẽ có thể hoạt động cùng với eMedia. Khi đó, ích lợi của việc sử dụng ''piano và phương pháp bàn phím'' sẽ trở nên dễ nhận thấy hơn.

Chương trình sẽ lắng nghe lúc bạn chơi, kiểm tra xem bạn có giữ nốt nhạc đủ trường độ hay không, có đánh đúng nốt hay không. Rồi máy cũng sẽ chấm điểm ''phần biểu diễn'' của bạn. Nếu bạn không chắc về những chỗ sai của mình, bạn có thể click vào phần đánh giá, khi đó phần mềm sẽ chỉ ra những lỗi bạn đã mắc phải.. Bạn có thể nhảy tới bất cứ bài nào bạn muốn mà không cần phải đạt điểm cao mới chuyển tiếp sang trình độ khác được như trong trò chơi điện tử. Và quan trọng nhất, vì chương trình này không biết mất kiên nhẫn, do đó bạn có thể học với tốc độ phù hợp nhất với mình, dẫu cho có vài tuần một bài đi chăng nữa, mà không lo bị ai quát mắng hay chê trách. Đó là chưa kể nếu bạn cắm headphone vào máy tính, các thành viên khác trong nhà sẽ chẳng phải ''thưởng thức'' giai điệu bạn đánh ra.

Tuy vậy, phần mềm này cũng còn một số điểm chưa hoàn thiện, chẳng hạn như bàn phím hơi nhỏ nên người chơi có cảm giác giống đang đánh đàn organ hơn. Thêm vào đó, bàn phím lại nhạy cảm với cường độ tiếp xúc với bàn tay, do đó nếu bạn ấn nhẹ, nốt nhạc nghe cũng sẽ nhẹ hơn. eMedia không biết được ngón tay bạn có để đúng không, cũng như không giám sát được kỹ thuật của bạn. Nhưng với mức giá trung bình của một giờ học piano ngoài đời thực khoảng 60 USD thì eMedia quả là một sự khởi đầu tốt cho những ai mới học.
 
Oạch oạch, hóa ra bác Hoa cũng học và chơi piano hà? ;;)
Thía mà cứ "anh hùng núp" thía này là ko tốt đâu nhá! [-x
Đợt tới giao lưu, cháu sẽ sắp xếp cho bác một bản solo, ukie? ;)
 
Hông dám....hihi...bít cháu Ớt nổi,bác Hoa không dám qua mặt,cho giới trẻ đi lên!
@Hương:Bạn học PIANO từ bé à???Hay cấp 2 mới học....Hoa học trong Nhạc VIện từ bé...Giờ lớn thì tự luyện + có cô giáo phụ chút thôi!
 
hihi!!!Hông thể hông nhớ ....Đùa chút chứ ai chẳng bít Hương!!!
@All:ai có thể cho Hoa giá cả của cái máy sấy PIANO trong khoảng bao nhiêu hông à???Tại nhà bạn Hoa gần nhạc viện...có gì Hoa nhờ mua hộ!
 
tớ tưởng trong cái piano có cái ống sưởi của nó mà :-? lúc nào trời ẩm rút dây ra cắm vào ổ điện, thế là xong :D
 
phải mua cả đấy em
đâu ra mà sẵn thế :))

ôi

đang tập Fantasie Impromptu thật là thú vị
 
:p mỗi lần trời mưa là cắm đàn mệt nghỉ -.-', cắm nhiều đến mức thay bóng mấy lần rồi.

:| lớp em chuẩn bị có tiết mục, nhưng nghĩ đến cảnh vác đàn đi ...:-s đúng là.... :-s nếu thuê thì, chắc tiền đặt cọc đắt lắm nhỉ?
 
Back
Bên trên