Cả làng mình có ai học piano ko?

nếu thuê 1 lần chắng khoảng 3-4 mil :)

vác ở nhà đi thì hơi bị Risky vì trong khi vận chuyển mà cái hộp đàn bị làm sao thì coi như vứt :|
 
Chú em Long đang tập Fan-Impromptu op.66 à? Bài đấy thì đỉnh thôi rồi còn gì? Nhưng cái khó nhất là ở phần đầu 2 tay chạy theo 2 nhịp khác nhau, tay phải nhịp 8 còn tay trái nhịp 6 ... He he, hồi trước cái Impromptu này anh ngắc ngứ mãi khoản này. Phần ở giữa thì hay và trữ tình thôi rồi ...

Tập bổ trợ cho bài này thì nên luyện bài Noelle Etude số 1 cũng của Chopin. Tay phải nhịp 4 còn tay trái nhịp 6.

Từ ngày sang Indo đến giờ anh chẳng tập được bài nào mới cả. Bài cuối cùng anh chơi được hồi ở VN là Scherzo số 2 op.31. Đàn thì không có ... hôm trước đến chơi nhà thàng bạn, thấy có Piano động vào thì tay cứng ngắc. Hu hu ... Thế nên em nào có điều kiện thì chăm tập luyện vào, đừng để mai một tài năng nhé.

Công nhận là khi trời nồm ở nhà đánh đàn hay bị xịt thật. Dùng bóng điện cũng được, không thì thỉnh thoảng xài máy sấy tóc. Tốt hơn hết là mua bộ sưởi ấm. Hối trước anh có ông chú quen trong nhạc viện nên được setup free. He he
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Minh Hoàn đã viết:
Chú em Long đang tập Fan-Impromptu op.66 à? Bài đấy thì đỉnh thôi rồi còn gì? Nhưng cái khó nhất là ở phần đầu 2 tay chạy theo 2 nhịp khác nhau, tay phải nhịp 8 còn tay trái nhịp 6 ... He he, hồi trước cái Impromptu này anh ngắc ngứ mãi khoản này. Phần ở giữa thì hay và trữ tình thôi rồi ...

Tập bổ trợ cho bài này thì nên luyện bài Noelle Etude số 1 cũng của Chopin. Tay phải nhịp 4 còn tay trái nhịp 6.

Từ ngày sang Indo đến giờ anh chẳng tập được bài nào mới cả. Bài cuối cùng anh chơi được hồi ở VN là Scherzo số 2 op.31. Đàn thì không có ... hôm trước đến chơi nhà thàng bạn, thấy có Piano động vào thì tay cứng ngắc. Hu hu ... Thế nên em nào có điều kiện thì chăm tập luyện vào, đừng để mai một tài năng nhé.

Công nhận là khi trời nồm ở nhà đánh đàn hay bị xịt thật. Dùng bóng điện cũng được, không thì thỉnh thoảng xài máy sấy tóc. Tốt hơn hết là mua bộ sưởi ấm. Hối trước anh có ông chú quen trong nhạc viện nên được setup free. He he

anh đỉnh thế ... em là em chưa đủ trình đánh mấy bản Scherzo ....
được cái toàn được bà giáo khen là có tiến bộ :> vì mới học 3 năm đã đánh Fantasie Impromtu .... mình đi nói chả đứa nào tin :-s

Cái bài này em lúc đầu theo thói quen khi tập đánh cả 2 tay 1 lúc nên tập mãi ko được ... sau này học thuộc lòng từng tay 1 theo 1 nhịp rồi ghép vào nên thấy cũng không khó lắm ^^

khổ mỗi cái lúc đánh bà giáo cứ bảo nhanh lên nhanh lên nhanh lên ... mỗi lần tăng tốc được 1 tí lại phải tăng tốc tiếp ... giờ đang phải tập tốc độ cao ... T_T
 
Hồi đầu tiên học nhạc toàn phải tập riêng từng tay rồi mới ghép vào. Tập như thế tuy lâu nhưng được cái rất cơ bản. Sau này anh lười tập quá, chỉ muốn nhảy cóc nên tập thẳng luôn 2 tay ... gặp mấy bài 2 tay chạy 2 nhịp thì công nhận gặp khó khăn thật
Fan Impromptu đánh phải thật bốc vào, càng nhanh càng hay ... bốc nhất là đoạn cuối phần 1 lúc sắp chuyển sang phần chậm.
Nhưng công nhận chú em tập có 3 năm mà đánh đến bài này thì kinh rồi ... Anh hồi trước tập 3 năm còn đang chập chững Moonlight chương đầu. He he. Cố gắng lên!!!

Anh đang hoàn thành nốt tuyển tập nhạc của Chopin ... sắp xong rồi. Chia làm nhiều thể loại:
Prelude (25 bài), Etude (27 bài), Ballade (4 bài), Impromptu (4 bài), Scherzo (4 bài), Sonate (4 bài), Nocturne (21 bài), Polonaise (17 bài), Valse (20 bài ,Mazurka (51 bài), Rondo (3 bài), Variations (4 bài), Thể loại khác (Allegro de Concert op.46, Bolero op.19, Tarantella op.43, Eccossaise op.72, Grand Fantasy op.13)
Hiện còn thiếu: Full score của 2 Concerto op.11 và 21, Trio op.8, Krakowiak op.14, Rondo op.73 và mấy cái tác phẩm không đề opus ...
Ai có nhạc của bài Grand Fantasy op.13 share với ... tìm mãi không thấy
 
anh có biết bài Grand Polonise (ko nhớ op bao nhiêu )

mà Yuandi Li đánh được giải thưởng thế giới ko .... ôi

vừa nghe xong ... thật là khó đỡ .... thế mới biết có những tác phẩm cả đời mình cũng ko chơi được :))


mà được cái lúc nào cũng được an ủi là 1 người tập đàn 10 năm mỗi ngày 1-2 tiếng chưa chắc đã bằng người chơi 4 năm mỗi ngày tập 4-5 tiếng :D

====> nỗ lực ... dù ko theo chuyên nghiệp nhưng lúc nào cũng có cảm hứng :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đan Khánh Phượng đã viết:
Oạch oạch, hóa ra bác Hoa cũng học và chơi piano hà? ;;)
Thía mà cứ "anh hùng núp" thía này là ko tốt đâu nhá! [-x
Đợt tới giao lưu, cháu sẽ sắp xếp cho bác một bản solo, ukie? ;)
ấy oi
cho tớ hỏi tí
hồi liveshow lớp bọn ấy
bọn ấy có đánh bài Numb của Lp
ấy có thể cho tớ biết tớ có thể kiếm sheet của nó ở đâu được không
@All: ai mách nước xem nên thuê đàn ở đâu cho nó rẻ đây
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Minh Hoàn đã viết:
Hồi đầu tiên học nhạc toàn phải tập riêng từng tay rồi mới ghép vào. Tập như thế tuy lâu nhưng được cái rất cơ bản. Sau này anh lười tập quá, chỉ muốn nhảy cóc nên tập thẳng luôn 2 tay ... gặp mấy bài 2 tay chạy 2 nhịp thì công nhận gặp khó khăn thật
Fan Impromptu đánh phải thật bốc vào, càng nhanh càng hay ... bốc nhất là đoạn cuối phần 1 lúc sắp chuyển sang phần chậm.
Nhưng công nhận chú em tập có 3 năm mà đánh đến bài này thì kinh rồi ... Anh hồi trước tập 3 năm còn đang chập chững Moonlight chương đầu. He he. Cố gắng lên!!!

Anh đang hoàn thành nốt tuyển tập nhạc của Chopin ... sắp xong rồi. Chia làm nhiều thể loại:
Prelude (25 bài), Etude (27 bài), Ballade (4 bài), Impromptu (4 bài), Scherzo (4 bài), Sonate (4 bài), Nocturne (21 bài), Polonaise (17 bài), Valse (20 bài ,Mazurka (51 bài), Rondo (3 bài), Variations (4 bài), Thể loại khác (Allegro de Concert op.46, Bolero op.19, Tarantella op.43, Eccossaise op.72, Grand Fantasy op.13)
Hiện còn thiếu: Full score của 2 Concerto op.11 và 21, Trio op.8, Krakowiak op.14, Rondo op.73 và mấy cái tác phẩm không đề opus ...
Ai có nhạc của bài Grand Fantasy op.13 share với ... tìm mãi không thấy


em có đây anh

bản 22 trang ... ở gam rì ( có C# , F#, G# í :D )

file pdf

anh add YM đi em send cho YM : tiny_insect

HAO ko attach được :|

( bài này khó lắm ... em có nhưng ko bao giờ mơ :(( )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À chú em Long hỏi anh về cái bài Grande Polonaise đấy à? Anh tập qua hồi năm 2000 rồi. Bài đấy gổm 2 phần. Phần đầu là một đoạn dạo kiểu Prelude mang tên Andante Spianato op.22 cung Son trưởng. Phần sau là Polonaise cung Mi giáng trưởng. Chopin đầu tiên viết phần Polonaise này cho Piano và Orchestra, nhưng sau này ông bỏ đi phần dành cho dàn nhạc, chỉ giữ lại bản cho Piano thôi. Bài này không khó lắm đâu, chỉ có cái dài và hoành tráng thôi. Phong cách điển hình của Chopin. Nếu mà chú em đã tập được Fan-Impromptu rồi thì bài này coi như OK. Theo anh thì cái bài Polonaise - Fantaisie op.61 còn khó hơn.
Polonaise của Chopin khó nhất là op.53. He he ...
Trong cái sheetmusicarchive mà anh giới thiệu cho em lần trước có bản Grand Polonaise đấy, bản dành cho Piano và Orchestra ...
Tập xong Fan-Impromptu định chuyển sang bài gì thế? Hồi trước học xong bài này bà giáo anh bắt chuyển sang đánh Valse rồi sau đó Ballade
Bản nhạc của bài Grand Fantasy op.13 đấy anh có rồi. Bài đấy cung La trưởng thì phải, chia làm nhiều đoạn nhưng hay nhất là đoạn Polish Air ... Bài này Chopin sáng tác vào thời kì đầu nên ít có các bản Record. Anh đang kiếm mp3 của mấy bài này trên mạng mà khó quá thôi ...
 
Lê Minh Hoàn đã viết:
À chú em Long hỏi anh về cái bài Grande Polonaise đấy à? Anh tập qua hồi năm 2000 rồi. Bài đấy gổm 2 phần. Phần đầu là một đoạn dạo kiểu Prelude mang tên Andante Spianato op.22 cung Son trưởng. Phần sau là Polonaise cung Mi giáng trưởng. Chopin đầu tiên viết phần Polonaise này cho Piano và Orchestra, nhưng sau này ông bỏ đi phần dành cho dàn nhạc, chỉ giữ lại bản cho Piano thôi. Bài này không khó lắm đâu, chỉ có cái dài và hoành tráng thôi. Phong cách điển hình của Chopin. Nếu mà chú em đã tập được Fan-Impromptu rồi thì bài này coi như OK. Theo anh thì cái bài Polonaise - Fantaisie op.61 còn khó hơn.
Polonaise của Chopin khó nhất là op.53. He he ...
Trong cái sheetmusicarchive mà anh giới thiệu cho em lần trước có bản Grand Polonaise đấy, bản dành cho Piano và Orchestra ...
Tập xong Fan-Impromptu định chuyển sang bài gì thế? Hồi trước học xong bài này bà giáo anh bắt chuyển sang đánh Valse rồi sau đó Ballade
Bản nhạc của bài Grand Fantasy op.13 đấy anh có rồi. Bài đấy cung La trưởng thì phải, chia làm nhiều đoạn nhưng hay nhất là đoạn Polish Air ... Bài này Chopin sáng tác vào thời kì đầu nên ít có các bản Record. Anh đang kiếm mp3 của mấy bài này trên mạng mà khó quá thôi ...

bà giáo bảo định dạy em a love dream của Lizt nhưng mà nói là chưa đủ trình thôi để sau .... =))

chắc là sẽ tập 1 bài prelude C# của rachmaninof .... :-s
 
Cái bài Liebestraum no.3 đấy của Liszt, nếu như chưa đánh được bản original thì đánh tạm bản arrange của thằng Richard Clayderman vậy. He he, TSB cái bọn đạo nhạc!!!
Liszt là đỉnh cao của độ khó cho Piano rồi còn gì. Nhiều bài của Liszt dường như là không thể "với" tới được. Hồi trước anh thử tập Hungarian Rhapsody số 2, mấy trang đầu tưởng dễ, ai ngờ mấy trang cuối ... Hix hix
 
em thấy mấy bản Sonata của Beethoven còn khó hơn :)) ( nhìn cái là biết ko bao giờ oánh nổi :)) )

còn Libestraum no.3 thì chắc cố gắng năm 20 tuổi đánh được ^_^
 
Sonata của Beethoven khó vì 1 là dài, 2 là khó ở cấu trúc chứ không khó ở kỹ thuật. Theo chú em Long th sonata Beethoven nào là khó nhất? Trong tổng số 32 cái thì anh mới tâpj được có 14 thôi ... Bao giờ tập xong hết sẽ thu đĩa (Hix, ước mơ quá xa vời!!!) ...
Theo anh thì khó nhất là Sonata số 23 op.57. Hoành tráng vãi ... Hồi trước mất 3 tháng hơn mới tập xong ...
Anh bảo chú Long là tìm cái Sonata số 20 op.49b thì phải. Xem Sonata Beethoven khó đến mức nào :D
 
em chả biét nhiều lắm về sonata của beethoven ( trình độ nông cạn )

nhưng 2 tự thấy khả năng không thể đánh nổi 2 chương còn lại của cái sonata gì gì mà bao gồm bản moon light í

lúc đầu ... nghe nói có 2 chương ===> định tập vì thấy sonata ánh trăng dễ ẹt ... vửa mở mấy trang ra ... hơ hơ .... ngất tại chỗ :))
 
Đùa đi. Chương 2 Allegretto của Moonlight còn ngắn và dễ hơn phần 1 nữa. Chương 3 thì, khục khục, hơi khó và nhanh thôi nhưng cũng chỉ ngang tầm với Fan-Impromptu thôi, cố tập đi, chương đấy hay và hoành tráng lắm, phong cách Beethoven. Cần nhạc không anh vứt cho ...
 
Lê Minh Hoàn đã viết:
Đùa đi. Chương 2 Allegretto của Moonlight còn ngắn và dễ hơn phần 1 nữa. Chương 3 thì, khục khục, hơi khó và nhanh thôi nhưng cũng chỉ ngang tầm với Fan-Impromptu thôi, cố tập đi, chương đấy hay và hoành tráng lắm, phong cách Beethoven. Cần nhạc không anh vứt cho ...

vấn đề là fantasy em mới đỉ bấm phím được thôi chứ chưa gọi là đánh được ( theo lời bà giáo )

===> giai đoạn truyền cảm xúc mới khó ... mà cứ phải tập trung đánh cho đúng quá chả hiểu truyền cảm xúc kiểu gì ... cứ truyền cố đánh uốn éo 1 tí là kiểu gì cũng đánh sai nốt rồi quên luôn bản nhạc :))

===> thật là bó tay :|

mà bản nhạc em có nhiều lắm ... cái cần là có xong lại in ra .. vứt chật cả nhà mà cả đời mình chưa chắc đã chơi được hết :|
 
Chú em nghe các bản record của bài đấy mà tìm cảm xúc. Nhớ là nhạc Chopin
là kết hợp của những cảm xúc trái ngược nhau. Càng tương phản càng hay. He he.
 
Lê Minh Hoàn đã viết:
Chú em nghe các bản record của bài đấy mà tìm cảm xúc. Nhớ là nhạc Chopin
là kết hợp của những cảm xúc trái ngược nhau. Càng tương phản càng hay. He he.

thà cứ đơn giản như cái chương 2 larghetto romance trong concerto no.1 còn dễ uốn éo hơn :|

cái fantasy impromtu này vấn đề ko phải ko có cảm xúc ... mà kỹ thuật chưa đủ để truyền cảm xúc vì cứ truyền là ngay lập tức đánh líu da líu díu loạn hết cả lên ===> bà giáo đang bảo thôi cất đi chờ sau này tập lại :(( ====> T_T T_T
sad

vẫn tập etude nhưng chỉ tập mí bài của Czerny thôi ... chưa đi xa hơn :|
 
Đã học đến mức này mà bỏ dở thì phí lắm. Tốt nhất là học từ từ nhưng kết hợp tập cùng một số bài khác cho nó đỡ nhàm chán được không? Chú thử tập Etude của Chopin đi. Nhạc chắc có rồi đúng không? Anh gợi ý chú tập cái Etude số 9 và Noelle Etude số 1 trước (dễ nhất) ... Sau đó luyện từng tay một với cái số 1, 5 (tay trái) ... số 2, 23 (tay phải) .. và cả 2 tay (số 12, 24). Hehe ... còn muốn đỉnh thì tập ngay cái Etude số 3 í, hay miễn chê luôn ...
Tập mãi Czerny không tốt đâu, khô lắm, chẳng có cảm xúc ... chỉ đánh được Mozart và Beethoven mấy bài thôi ... Nhạc lãng mạn công nhạn khác xa nhạc cổ điển .... Cố gắng lên chú em
Muốn đãnh nhạc êm dịu sao không thử Nocturne?
 
Lê Minh Hoàn đã viết:
Đã học đến mức này mà bỏ dở thì phí lắm. Tốt nhất là học từ từ nhưng kết hợp tập cùng một số bài khác cho nó đỡ nhàm chán được không? Chú thử tập Etude của Chopin đi. Nhạc chắc có rồi đúng không? Anh gợi ý chú tập cái Etude số 9 và Noelle Etude số 1 trước (dễ nhất) ... Sau đó luyện từng tay một với cái số 1, 5 (tay trái) ... số 2, 23 (tay phải) .. và cả 2 tay (số 12, 24). Hehe ... còn muốn đỉnh thì tập ngay cái Etude số 3 í, hay miễn chê luôn ...
Tập mãi Czerny không tốt đâu, khô lắm, chẳng có cảm xúc ... chỉ đánh được Mozart và Beethoven mấy bài thôi ... Nhạc lãng mạn công nhạn khác xa nhạc cổ điển .... Cố gắng lên chú em
Muốn đãnh nhạc êm dịu sao không thử Nocturne?

bà giáo bảo cứ từ từ ... xong hết czerny đã rồi mới sang luyện bấm ngón của Bach .... còn etude của chopin bà giáo em bảo là bây giờ đánh cũng được nhưng ko hiệu quả ... chẳng hiểu rì cả :D

còn Lizt với Brahm chắc chả bao giờ đụng đến :))
 
Tap thu Paganini Etude cua Schumann moi hay va kho:D
Brahms thi tap Etude op.51, rat co ban ...
 
Back
Bên trên