Cả làng mình có ai học piano ko?

Dương Quang Long đã viết:
hic ... em ko có đủ bộ nhớ để tiêu hóa nhiều thứ đến thế :|

nhớ bản nhạc đã là cực hình :|

bản nhạc mình thích thì cứ đánh là nhớ
nhưng ko thích thì đánh mãi cũng vớ vẩn :|
ko biết làm thế nào ????
Không có gì phải băn khoăn đâu, thích thì nhớ được ấy mà.
Anh cũng chả mấy khi thuộc bản nhạc cả. Lúc đánh bao giờ cũng phải có bản nhạc trước mặt, không có dễ vấp lắm :(( [đang cố sửa]. Đến bây giờ số tác phẩm thuộc đánh được không cần bản nhạc của anh chỉ đếm được trên đầu ngón một bàn tay thôi. :-$
 
Phạm Anh Tuấn đã viết:
Hehe, không ngờ AMS mình nhiều người học paino nhỉ:D. Ai học nhạc viện thì có học mà Minh, bà Dung hày bà Hà không? Bà Minh là thầy của anh còn bà Dung là thầy của mẹ anh:p. Với cả ai học CDNT thì học ai thế? Cả bố mẹ anh đều đang làm ở đấy đấy. Mẹ anh là giáo viên Piano với cả đệm thi cho học sinh múa.
Hồi bé học mẹ chật vật mại không nên thân, từ ngon ngọt đến đũa cả, thắt lưng không thiếu gì nhưng vẫn bó tay thế là mẹ anh phải gửi đến bà Minh thì mới trị được:)). Tập cái chương 1 của Moonlight Sonata thì đúng là cực hình, chậm chạp điên cuồng.
Từ ngày đi du học đã 4 năm không sờ vào cái đàn, tay đã thành khúc gỗ:D. Khi nào có cơ hội nhất định sẽ học lại.
Em thấy dân trong ngành âm nhạc hay gọi các thầy cô là ông bà nhỉ, nghe thân thiết thế! :x .
Trường Ams mình có không ít người chơi Piano đâu anh ạ, trong đó cũng có nhiều người học khá chuyên nghiệp ở NV hay CDNT nữa, hay là học tư [như em chẳng hạn]. Chỉ có điều là vì việc học hành văn hóa, rồi vì công việc nên nhiều khi phải tạm gác lại. Như em bây giờ cũng sẽ không bỏ, vẫn tiếp tục học, nhưng chỉ học như nghề tay trái thôi. Em nghĩ rằng thế cũng không uổng công mình học bao lâu, và nhất là để cân bằng trong cuộc sống. Dân Ams mình cũng quen nhiều dân Nhạc viện đấy, thậm chí là con trong ngành âm nhạc cũng có như anh Việt Anh hay anh Anh Tôn hay thằng Trung Quân bạn cùng lớp em [cho em khoe tí :D].
Em hiện tại đang học cô Lan Hương, còn từ năm lớp 10 đến lớp 12 thì học ông Tuấn, nhưng... :((
Các thầy cô dạy đàn thật sự làm em rất kính phục, vì cả phương pháp sư phạm và sự tận tình. Nhiều điều em học được chỉ từ học đàn mà thôi.
 
Hơ hơ:)), chú vào tay ông Tuấn là chú lên đường rồi:p. Đùa tí thôi. Hồi trước lúc mẹ anh học đại học piano cũng học ông Tuấn. Học nhiều thầy khác nhau thì có nhiều cách tiếp cận với tac phẩm hơn, mĩnh cũng có nhiều cách cảm nhận và suy ngẫm lúc vỡ bài hơn.
Theo nghề piano ở VN thì hới khó giàu:D nhưng mà học để biết thêm thì cũng tốt vì dân trí ngày càng cao, sau này minh ko bị lạc lõng. Anh thì to mồm thế thôi chứ ko biết gì đâu nha':)), là nỗi thất vọng lớn của cả gia đình đấy:D
 
Hơ hơ, chú vào tay ông Tuấn là chú lên đường rồi. Đùa tí thôi. Hồi trước lúc mẹ anh học đại học piano cũng học ông Tuấn. Học nhiều thầy khác nhau thì có nhiều cách tiếp cận với tac phẩm hơn, mĩnh cũng có nhiều cách cảm nhận và suy ngẫm lúc vỡ bài hơn.
Theo nghề piano ở VN thì hới khó giàu nhưng mà học để biết thêm thì cũng tốt vì dân trí ngày càng cao, sau này minh ko bị lạc lõng. Anh thì to mồm thế thôi chứ ko biết gì đâu nha', là nỗi thất vọng lớn của cả gia đình đấy
Ôi, nhớ trường thật đấy. Nhắc đến Bác Tuấn lại thấy buồn... Thật là thương... Bác thật là tốt và nhiệt tình, hết lòng vì học sinh.

Những bài học đầu tiên của em với cây đàn Piano là học bác Dung đấy anh ạ. Bác thực sự là có tâm với nghề. Em sợ bác lắm, vì đánh sai là bác đánh vào tay. Bác Minh thì hay bấu véo... em cũng sợ ghê lắm. Bác Dung thật tuyệt. Nhớ lại hôm trước khi chia tay gia đình đi học xa... lại chạy lên khoa Piano chào các bác, gặp luôn bác Dung và bác Minh... bác Dung thì cầm tay chúc học hành tốt và luôn phải chăm chỉ tập đàn, còn bác Mình thì đập một phát đau điếng vào lưng và bảo : đi thẳng lên !

Nhớ trường lớp thật. Giờ sang đây chẳng mấy khi có thời gian sờ vào đàn... nghe đĩa CD thì ngứa ngáy chân tay... vác đàn Orcgan ra tập ... rồi lại cất đi vì chỉ thích tiếng piano thôi !
 
Trích dẫn bài viết của Phan Việt Anh:
@ TÚ : tháng 3 này anh về chơi, em còn ở nhà không, anh em mình làm quả tập 4 tay đi. Nhất định lần này không thể bỏ lỡ cơ hội chơi 4 tay với ông em được. Lâu rồi anh không tập, tay nghê xuống thê thảm ! Nhưng sẽ cố gắng tập luyện để chơi 4 tay với em.

Em có thể tự chọn bài không. Nếu không thì anh sẽ liên hệ với cô giáo cũ của anh để lấy bài rồi về tập nhé . Hehe... sắp được hòa tấu 4 tay rồi ... nhớ quá !

Tháng 3 này anh về à, thế thì OK. Mà anh về bao lâu thế, nếu nhanh thì có khi mình chọn cái sonata cho piano 4 tay của Mozart hay mấy cái tiểu phẩm của Schubert ý. Còn nếu dài hơn thì thử cái Fantasie f-moll của Schubert, nhưng mà hơi khó[chắc không kịp]. Dạo này bận thi thế là em lại nghỉ, học hành cứ ngắt quãng thế này tệ quá.
Thế em cứ chọn trước đi. Rồi Scan cho anh, hoặc là cho anh cái tên, và anh lên thư viện tìm :D... Tự tập, mặc dù thời gian không được nhiều lắm nhưng sẽ cố gắng :D
 
NÈ!
@ anh Việt Anh: có người học đàn không mà không học nhạc lí vẫn sống nhăn nè!
Em có học nhạc lý suốt thời gian qua đâu muh (cái này chắc lí giải sao mình đàn ngu), lúc bảo cô giáo dạy, Master loại ưu ở Nhật về hẳn hoi, bà ý cũng bảo chẳng dạy được.
Có ai có đĩa bài Chaconne in G minor cua VItali không? Nó soạn cho violin nhưng cũng thuộc cổ điển (thời phục hưng thì phải), cho em mượn với.
 
Đùi oai..:D, tao học 7 năm bỏ 3 năm..:D, bây giờ học lại ko biết có khó khăn gì ko nhỉ..:D, mà ko biết có học cấp tốc được như thằng Sex ko..:D
 
tao thì nói làm gì :D
cấp tốc quá nên bỏ xót nhiều thứ :D
ko seo, với các bài hiện nay cũng ko bị bà giáo chê bai gì nên cũng tạm chấp nhận được :D
đã nhất là phang bài Liebestraum No.3 - A love dream của Fran Liszt :D (tính đến hiện nay :D )
 
Tao học cho vui chứ có có theo chuyên nghiệp đâu mà phải bài bản làm gì..:D, hồi xưa học teacher quẳng cho bài nào là đâm đầu vào bài đấy..:)), chứ chẳng quan tâm xem nó tên là gì..:D, bài duy nhất mà tao biết tên họ đầy đủ là Thư gửi Eli..:)) [-o<
 
:))
mày biết tên gốc của Turkish March ko :D hehe
1 đoạn trích sonata đấy :D (nếu tao nhớ ko nhầm )
 
Đã bảo đừng hỏi tao về mấy vấn đề tên tuổi ý mà lại..:)), tao còn chưa đánh Turkey March bao giờ cơ..:D, ah Sex ơi, mày học cấp tốc kiểu gì đấy..:D, cho tao học với..;;)
 
Em học đến 5 năm mà đánh mỗi Fur Elise với Tritesse mà cũng chật vật mãi không xong ,sau chán quá bỏ luôn 3 năm, bây giờ thấy thích muốn học lại ,lâu lâu ko đánh cứng tay không chịu được..... chẳng biết bao giờ mới được như trước:((
 
Tay mình thì vẫn dẻo quẹo..:D, nhưng là dẻo so với chúng nó thôi..:D, chứ còn để được như trước kia chắc khó..:D, hồi xưa chả thích học piano, mẹ cứ bắt thì học thôi..:D, bây giờ cứ nghe thấy tiếng piano là lại cảm xúc trào dâng..:x, chắc đi học cấp tốc như thằng Sex..:D
 
Trời! Ai học piano thì sướng vãi!
Hát có thể tự đệm được!
Nghe đứa khác đệm cho vào khó chịu lắm!
Iem cũng muốn học nhưng già roài chắc tay cứng kô dc!
 
Hic, đệm là đệm khi mình có khả năng hát thôi..:D
 
vừa đếm vừa hát là một cực hình nhất là với những ngừoi đánh đàn nhìn phím :p
 
Nhưng với những người đỉnh cao rồi thì cần gì nhìn..:D ( ko phải mình..:D )..Hehe, Sex ơi, tao đi học với mày được ko..:D
 
chỗ tao học có 1 đàn, mày đi tập four hands à :))
tao chưa đủ trình cho mấy bản kiểu đấy :D
 
Hehe, đi học lại thì quá là học từ đầu rồi còn gì..:D, nhưng cái chính là tao muốn học cấp tốc như mày cơ..:D
 
thế thì mày cứ ôm đàn cả ngày với mấy bản etude đi :))
 
Back
Bên trên