có ai học Nguyễn Trường Tộ cấp 2 ko?

Cô dạy môn giáo dục côn dân ( hay cấp 1 còn gọi là môn đạo đức ý :x )
 
cô căng tin dạy môn toán thống kê

thống kê xem còn bao nhiều cái bánh chưa bán:))
 
Anh tưởng cô dạy môn economics :x
Cô rành giá cả nhà nghỉ lắm.
Mà thơi buổi này thì các em học sinh đi học cũng phải nắm rõ giá cả nhà nghỉ để tránh bị chặt chém.
Thử nghĩ xem, có mấy em cấp 2 anh biết 1 tuần vào nhà nghỉ 3 lần.
Chỉ cần mỗi lần tiết kiệm được 10 ngàn thôi là 1 tuần có thêm 30 ngàn để ngồi hàng net rồi.
30 ngàn ngồi hàng net, ít nhất cũng được 10 tiếng :x
 
Thật hả em =))
Lên làm văn phòng rồi ơ à @__@

thật mà anh. tự nhiên một hôm đẹp trời, ánh nắng chan hòa blah blah blah...., đang làm j không nhơ, thấy cô căng tin lên lớp thông báo cái j đó về chuyện j đó của trường ( cái j thì em không nhớ ). lúc ấy mới biết cô căng tin đã trở thành " cô văn phòng" . :-ss :-ss :-ss
Choáng váng!!!!
 
Anh tưởng cô dạy môn economics :x
Cô rành giá cả nhà nghỉ lắm.
Mà thơi buổi này thì các em học sinh đi học cũng phải nắm rõ giá cả nhà nghỉ để tránh bị chặt chém.
Thử nghĩ xem, có mấy em cấp 2 anh biết 1 tuần vào nhà nghỉ 3 lần.
Chỉ cần mỗi lần tiết kiệm được 10 ngàn thôi là 1 tuần có thêm 30 ngàn để ngồi hàng net rồi.
30 ngàn ngồi hàng net, ít nhất cũng được 10 tiếng :x

30k h chưa đến 10 tiếng

Net Việt 6k/h:))
 
dạy bọn em rồi... một hôm thầy đang dạy thì cô tình cờ đi ngang qua <vâng, thật tình cờ ngang qua cái lớp ở tận cùng, xa nhất, cao nhất, gần nhà vệ sinh nhất :">> rồi thầy chạy ra tíu tít với 1 lúc làm lớp thoát khỏi chất giọng cao vút cùng mùi nước hoa nồng nặc của thầy :-j èo, iu thế =))
 
dạy bọn em rồi... một hôm thầy đang dạy thì cô tình cờ đi ngang qua <vâng, thật tình cờ ngang qua cái lớp ở tận cùng, xa nhất, cao nhất, gần nhà vệ sinh nhất > rồi thầy chạy ra tíu tít với cô 1 lúc làm lớp thoát khỏi chất giọng cao vút cùng mùi nước hoa nồng nặc của thầy èo, iu cô thế

Hóa ra mùi nhà VS vẫn dễ chịu hơn mùi nước hoa nồng nặc của thầy;)) ;))
 
cái mùi đấy nó in đậm lắm, ko dễ quên đâu=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai trường mình tổ chức 8/3 tiết 4 đấy ạ, có anh chị nào về đc ko nếu mai ams cũng tổ chức :"> Nhưng mà bây h em mới bảo thì chắc cũng muộn :(
 
dịp này có về cũng ko có bạn bè đàn đúm nên chắc ít người đi lắm:">
 
Bạn Sơn vẫn còn giữ thói quen về thăm các thầy cô Tộ à :-? Tớ thì bỏ từ lâu rồi. Lâu lâu qua trường chỉ để thưởng thức mấy món thân thuộc và ngắm các thầy cô từ xa thôi :)) :)). mà lớp cấp 2 bay nhiều rồi, mỗi đứa 1 nơi, khi nào tụ tập cũng chỉ ghé qua nhà cô chủ nhiệm
 
Công nhận là bánh gối của cô Hà béo ngon thật đấy. chắc chắn là chả ai học NTT mà không biết đến bánh gối, nem chua rán, thạch rau câu của cô Hà nhỉ.
Ko biết mai sau có khi nào 8/3 mình không về NTT không nhỉ?
Không tưởng tượng nổi:(
Công nhận thầy cô NTT tốt thật đấy. ngày trước học cô Thanh Vân suốt ngày nói cô nghiêm khắc, may móc....đủ thứ mà không thấy cô tốt tí nào cả.
Bi h sang Ams mới thấy cô thật là tốt, chỉ muốn tốt cho mình. tiếc là bây h không kịp nữa rồi.
 
Mình vẫn nhớ vụ bà hà béo đứng ở cổng trường chửi ông Khoát ới cô căng tin =))
 
Back
Bên trên