có ai học Nguyễn Trường Tộ cấp 2 ko?

@chị Trang: em Linh tưởng em Thanh vẫn đang học NTT

chậc chậc
trường mình dịp 15 năm tổ chức ko biết liệu còn bao nhiêu giáo viên từ những năm đầu nhỉ :-<
 
topic hẻo nhờ :-<

------------------------------------------
uôi, bây giờ em mới biết hà nội còn có trường THCS Nguyễn Trường Tộ ở Ba Đình :-<
 
í, có cái trường dân lập NTT trên dốc Hàng Than ;)) mấy lần đi xe ôm kêu các ông cho đến trường NTT toàn hỏi lại "trường ở chỗ Hàng Than phải không cháu" =))
 
Ôi giời ơi mình bị ngớ ngẩn =.=
Vẫn cứ tưởng 07-10 là bé nhất Ams và 08-11 thì đang học cấp 2 =.=
ôi giời ơi tôi bị điên =.=
Hồi xưa em đi học thêm có lần bị tưởng nhầm là NTT kia thế là bị kì thị khinh bỉ suốt bao lâu mà k biết tại sao -,-

Ổ ôi chị Trang cũng xem BoF ạh :x :x :x em đang cuồng mà KBS World chiếu như rùa ý =.=
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tên trường mình hay thế mà lại...:-<
mất hết cả danh dự NTT :((

Hồi xưa em đi học thêm có lần bị tưởng nhầm là NTT kia thế là bị kì thị khinh bỉ suốt bao lâu mà k biết tại sao -,-

chất lượng sản phẩm làm nên thương hiệu chứ ko phải thương hiệu làm nên chất lượng sản phẩm :|
cái quan trọng mình học thế nào chứ ko phải cùng 1 mức độ học như thế mà đứa đeo cái mác NTT học giỏi hơn đứa đeo cái mác trường khác :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lol bây giờ NTT có nhiều đứa vô học chả khác gì bọn đầu đường xó chợ.
Mà chả phải nói bây giờ, khóa mình có đầy đứa như thế.

Mà đời chúng nó có ra cái m.. gì đâu =))
Đấy NTT xịn đấy =))
 
Uầy thế á :eek: sao mình hồi xưa chẳng bao h thấy hai thầy cô đi với nhau
Em Thanh học NTT ah =.= ghi nhầm khoá hay nhầm trường thế

Uầy. Chị Linh mà không biết đến vụ này thì hơi lạ đấy! em tưởng ai ở NTT mà chả biết. ngay đến cô Hoa dạy Văn còn biết mà. em thấy thầy Đắc có vẻ ghét cô căng tin lém.
 
Hầu như ai chả ghét con mụ ở căng tin hả em ?
Điều hối tiếc duy nhất trong 4 năm học cấp 2 là trước khi ra trường ko kịp chửi cho con mụ đấy 1 trận.
 
Ơ chị biết vụ đấy nhg k thấy trực tiếp bao h thôi :D
Cô căngtin ý cũng dễ thương mà nhỉ :-/ sao lại ghét ạh :-?
 
tớ thuộc thể loại dân ngu :-ss
nghe mấy thày bà + phụ huynh răn đe là ko được ăn quà ở căng tin nên tớ chẳng vào bao h - thi thoảng đi ăn ké thôi :-j
cái vụ thày Khoát này tớ nhớ có từ hồi tớ học lớp 4 :-ss
nghe chị tớ kể :-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chả là con gái thầy Khoát, học cùng với anh trai tớ.
Nên tớ biết nhiều chuyện hay lắm =))
 
Back
Bên trên