có ai học Nguyễn Trường Tộ cấp 2 ko?

tự nhiên dạo này không ai nói gì nhỉ :-??

hôm nay được thấy anh Dương :)) hóa ra tuần nào cũng thấy anh nhưng lại chẳng biết, chỉ biết là "anh gì đấy cao cao học lớp 12 Toán hay đi cùng..." :"> =))
 
Ơ chị biết vụ đấy nhg k thấy trực tiếp bao h thôi :D
Cô căngtin ý cũng dễ thương mà nhỉ :-/ sao lại ghét ạh :-?

dễ thương á. thấy ăn mặc như cưa sừng làm nghé í. hồi lớp 9 đi học buổi sáng hôm nào cũng thấy thầy Khoát + căng tin ở trong cà phê Ban Mê bước ra. Eo ôi thấy tởm. căng tin thì đi vào trường ngay tại ngõ ở Láng Hạ, thầy Khoát còn phải đi lên cái ngõ ở Đê mới đi vào trường.
hôm bế giảng năm lớp 9 ở trường thấy căng tin mặc cái váy bồng bồng xòe xòe thấy ớn. mà cuối năm lớp 9 căng tin còn đc đi tăng lên làm văn phòng nữa. Thật là kinh tởm....:-ss :-ss :-ss :-ss
 
Hoa ơi nặng lời thế :"> ấy cứ nói xấu cô căng tin vậy =)) lần cuối cùng tớ ra căng tin mua đồ cô ấy định trả tờ tiền rách, tự nhiên quay ra tươi cười niềm nở:

_Con học lớp mấy
_Zạ, lớp 9 ạ >:)
_Thế cô trả con tờ tiền mới này lấy hên nhé, thi tốt... <blah blah blah>
_Vâng, chào cô ạ...

tờ tiền 500d mới cóng, tí tởn 1 lúc mới biết mụ ấy trả thiếu tiền :((
 
dễ thương á. thấy ăn mặc như cưa sừng làm nghé í. hồi lớp 9 đi học buổi sáng hôm nào cũng thấy thầy Khoát + căng tin ở trong cà phê Ban Mê bước ra. Eo ôi thấy tởm. căng tin thì đi vào trường ngay tại ngõ ở Láng Hạ, thầy Khoát còn phải đi lên cái ngõ ở Đê mới đi vào trường.
hôm bế giảng năm lớp 9 ở trường thấy căng tin mặc cái váy bồng bồng xòe xòe thấy ớn. mà cuối năm lớp 9 căng tin còn đc đi tăng lên làm văn phòng nữa. Thật là kinh tởm....:-ss :-ss :-ss :-ss

Thật hả em =))
Lên làm văn phòng rồi ơ à @__@
 
Kiểu tấm gương sáng của cô căng tin, làm mình thấm thía cái câu được dạy ở đây: " It is not who you are, it is who you know?"

Kiểu gái quê, lên thành phố, chài được đại gia ---> đổi đời nhé.

Ước mình mình cũng đc như chị ý
 
em Thanh dùng từ nghe ghê quá :|
Đánh giá bài tốt trên kia vì câu nói kia XÚC ĐỘNG ghê gớm =))

Mình quên mặt cô căng tin rồi :">
 
Thế theo chị phải dùng từ thế nào về bà đây ạ?

Em chịu
 
căng tin còn gì nữa
già làng có khác, cứ thích bắt bẻ con nít;))
 
Có bao giờ thầy ( ơ hay ko dạy mình buổi nào vẫn được gọi là thầy =)) ). cân nhắc cho căng tin lên dạy ko nhỉ :>
 
Back
Bên trên