E hèm...Công nhận là học sinh VN rất chăm chỉ(sao mình thì lại ko?8-} )và sáng tạo nữab-) .Nhưng,dường như có 1 chút vấn đề ở chính cái gọi là"sáng tạo đó"

).
Hà...Sáng tạo,con người ai cũng sáng tạo,vấn đề sáng tạo đó có hay ko,có ích ko,...Ai cũng có thể bảo"Tôi rất sáng tạo"nhưng có mấy ai dám bảo các sáng tạo của mình có giá trị ko?

Bản thân tớ cũng chưa thể nói"có"cho câu trả lời sau:| .
Vấn đề thứ 2:học sinh VN tuy sáng tạo,tuy chăm chỉ nhưng lại ko năng nổ,đã thế lại còn đôi khi rất(dốt Văn quá ko biết từ nào cho hợp

)"ngại"."Ngại"có trong mọi việc trong tư duy của học sinh VN:ngại nghĩ(bỏ quá cho nếu ko phải),ngại nói,ngại phát biểu ý kiến của riêng mình,ngại...đủ thứ

).Bây giờ,tớ hỏi 1 câu cho những ng mà "ngại"làm cái j dù bất cứ lí do j:Thế,ko làm thì sao biết là ko làm đc?Thế,ko suy nghĩ thật nhiều,nghĩ ra thật nhiều thứ thì sao biết đc ko có cái hay?

) .Tất nhiên,có nhiều ng có khả năng đề xuất ra các ý tưởng hay ngay từ đầu nhưng chúng ta còn kém,thì tốt nhất là chúng ta nghĩ ra thật nhiều ý tưởng(dù có hay hay ko)--->trong 100 cái thì mới hi vọng đc 1 cái có chất lượng.Chả nói cao siêu làm j,ngay tại HAO đây,tớ lập ra đến tận 9 topic nhưng bị khóa 5,xóa 1

) ---->ko lập thật nhiều topic theo ý tưởng của mình thì sao mà có đc 3 topic trụ lại?

>- (Mà thực ra,trong số topic bị khóa,có 3 topic bị bọn nó câu chứ ko phải do tớ,bạn TTTA còn bảo"Topic hay nhưng bị câu thì tiếc quá"8-| Chán kinh)
Hi hi,bây h các bạn VN cứ nghĩ ra thật nhiều ý tưởng độc đáo,biết đâu trong số đó lại có ý tưởng làm rúng động cả thế giới thì sao?

)