Các vấn đề của thanh niên Việt Nam.

Ai nói học sinh các nước phát triển ko ngoan bằng học sinh châu Á thế hả em...
Còn non quá...
Ngay trong trường thôi chứ chẳng đi đâu xa xôi...
Có những thằng còn chẳng thể nào gọi là học sinh đâu em ạ... :|
 
Hoàng Long đã viết:
Anh nhận thấy là bây giờ thanh niên Vn mình rất giỏi. điển hình như chú Hoàng, hình như chú ở Pháp mà thông thạo Mỹ như lòng bàn tay. việc gì dính đến Mỹ là chú phán cứ gọi là đâu vào đấy. không hiểu chú đã ở Mỹ được bao lâu rồi nhỉ?
Anh thay mặt cho các bạn du học ở bên này cảm ơn chú đã nói lên sự khổ cực, mặt trái của thiên đường cho sinh viên du học tại Mỹ. Chú có thể giúp mọi người nói chi tiết hơn về những cực khổ về vật chất mà sinh viên du học bên này phải chịu được không thế?
Đồng thời giá mà chú chỉ ra xem được là bên này ngoài chân lý thằng giầu thì sướng, thằng nghèo mà khổ ở đâu cũng đúng thì cái bọn trung lưu chiếm đại đa số dân Mẽo chúng nó sống như thế nào thế? chắc cũng khổ chả kém gì miền núi Vn chú nhẩy.

dạ vâng cám ơn anh Long chỉ dậy, em cũng chỉ được biết đến nước Mỹ qua đài báo thôi chứ chưa từng đến Mỹ bao giờ, hy vọng 1 ngày có thể sang nước bạn mà học hỏi cái hay rút kinh nghiệm cái dở :) Em cũng ko dám nói là thông thạo như lòng bàn tay, nhưng ít ra em cũng hiểu được phần nào về nước Mỹ.

Thanh niêm VN bây giờ có nhiều người thần thánh hóa nước Mỹ một cách quá đáng, cho nên cứ thấy ai nói xấu hoặc trái quan điểm với mình 1 cái là đùng đùng đứng lên phản đối. Lời lẽ chỉ không chê vào đâu được, lịch sự lắm, văn hoa lắm...

Cám ơn anh đã góp ý ;)

@ Trang : đâu phải nước nào càng pt thì chênh lêch giầu nghèo càng lớn đâu :D Cái chính là chính sách xã hội của nó thôi em :D Người giầu thì đúng là ở đâu cũng sướng, nhưng mà đối với ngừoi nghèo thì ít ra nhà nước chính phủ (nước giầu) cũng phải đảm bảo cho họ 1 minimum chứ? Ví dụ tạo việc làm cho họ, chế độ bảo hiểm y tế, nhà ở, etc... Nước VN mình còn nghèo thì ko nói làm gì, nhưng mà những nước giầu như nước Mỹ mà vẫn để tình trạng đấy xẩy ra thì theo anh không ổn cho lắm :D (trong khi dốc tiền vào đi óanh Irak ầm ầm :D)
 
Vũ Đình Hoàng đã viết:
dạ vâng cám ơn anh Long chỉ dậy, em cũng chỉ được biết đến nước Mỹ qua đài báo thôi chứ chưa từng đến Mỹ bao giờ, hy vọng 1 ngày có thể sang nước bạn mà học hỏi cái hay rút kinh nghiệm cái dở :) Em cũng ko dám nói là thông thạo như lòng bàn tay, nhưng ít ra em cũng hiểu được phần nào về nước Mỹ.

Thanh niêm VN bây giờ có nhiều người thần thánh hóa nước Mỹ một cách quá đáng, cho nên cứ thấy ai nói xấu hoặc trái quan điểm với mình 1 cái là đùng đùng đứng lên phản đối. Lời lẽ chỉ không chê vào đâu được, lịch sự lắm, văn hoa lắm...

Cám ơn anh đã góp ý ;)

@ Trang : đâu phải nước nào càng pt thì chênh lêch giầu nghèo càng lớn đâu :D Cái chính là chính sách xã hội của nó thôi em :D Người giầu thì đúng là ở đâu cũng sướng, nhưng mà đối với ngừoi nghèo thì ít ra nhà nước chính phủ (nước giầu) cũng phải đảm bảo cho họ 1 minimum chứ? Ví dụ tạo việc làm cho họ, chế độ bảo hiểm y tế, nhà ở, etc... Nước VN mình còn nghèo thì ko nói làm gì, nhưng mà những nước giầu như nước Mỹ mà vẫn để tình trạng đấy xẩy ra thì theo anh không ổn cho lắm :D (trong khi dốc tiền vào đi óanh Irak ầm ầm :D)

Trong những ngày cực khổ lầm than mài đũng quần ở ghế mất trường vét đĩa tại cái đất Mỹ thê lương này, bọn sinh viên du học bọn anh có được dậy là "cái gì biết thì hẵng mở mồm ra nói, không biết thì im đừng có lau nhau." cái lý thuyết này có thể nó cũ rồi, có thể bây giờ chẳng ai làm theo nữa nhưng vì bị ảnh hưởng của nền giáo dục lạc hậu Mỹ nên anh vẫn cứ có cái tư tưởng đấy. thế nên anh chưa đến Pháp bao giờ, chưa học sâu về Pháp, chả bao giờ anh dám bảo anh biết ở Pháp sinh viên du học sống sướng ra làm sao, chế độ chính trị, trợ cấp xã hội tuyệt vời như thế nào cả. đồng thời, khi anh thấy chú Hoàng phát biểu về Mỹ (không phải lần này mà hơi bị nhiều lần rồi) với phong thái rất chuyên gia, anh nghĩ ngay là: "à chú này chắc là hơi bị biết về Mỹ, chứ không làm gì chú ý dám nói kiểu thế..., phỏng chú nhẩy.."

một số nước trong EU thường được ca tụng là best welfare states trong lịch sử kinh tế loài người. thực ra cái gì cũng có cái bất cập của nó. hệ thống thuế cao, lấy của thằng trung lưu để đập vào thằng nghèo hơn, của thằng trẻ để bù cho thằng già này trông có thể hay trong giai đoạn ngắn... về lâu về dài thì hơi bị mệt. dân số châu Âu là dân số già, tỷ lệ tăng dân số là âm... cứ tiếp tục đà này thì sau này gánh nặng trợ cấp xã hội đè lên vai tầng lớp trung lưu là cực kỳ lớn. đem tiền đóng thuế mồ hôi nước mắt của một người đi làm 60h/tuần để đi lo cho một chú suốt ngày chỉ dật dờ kô làm ăn gì cả là công bằng hay không công bằng? efficient hay không efficient?
nước Mỹ còn cực kỳ nhiều bất cập, nhưng những cái chú chê trách nó chưa hẳn đã đúng sai mồn một như chú nói. thu nhập bình quân đầu người của Mỹ còn thấp hơn nhiều nước ở châu Âu. hệ thống social welfare của Mỹ trông có thể không đẹp như của EU bây giờ nhưng nhìn về tương lai dài thì độ efficient của nó có thể là hơn, ít ra là có khá nhiều đồng chí kinh tế học có nói thế.
thế thôi nhẩy. mong chú tiếp tục phát huy và đưa tầm nhìn sâu rộng của mình về đế quốc Mỹ vào những dòng viết vô cùng rất là thâm thúy.
 
Ô vừa đi cái mà có thêm 3 post rùi...
Anh em,nghĩ cách giải quyết vấn đề đi hơn là bới lỗi của nhau...
 
Khổ nỗi... người VN bây giờ... đa phần chỉ biết kêu... chứ đâu có biết nghĩ... :|
(Mình chắc cũng trong số đấy thôi...)
 
Hơ, nghĩ thì cũng từ từ
Thiếu sót ở đâu thì sửa ở đó, ko thể chung chung được.
Cho 1 ví dụ : các cuộc tranh tài dành cho thanh niên Vn hiện nay còn khác bó hẹp, chỉ có 1 vài lĩnh vực được đem ra thi thố thôi, vì vậy nên để thanh niên VN có nhiều cơ hội chứng tỏ mình hơn

Giáo dục có lẽ là cái quan trọng nhất cần thay đổi, nó là nền tảng của mỗi cá nhân.

Đối với mỗi thanh niên Vn nói riêng cần fát huy hơn nữa khả năng của riêng mình, ko thụ động, ko ngại, bỏ đi 1 số hạn hẹp trong tư tưởng Vn cũ, nhưng ko có nghĩa là bắt chước rập khuôn nước ngoài để biến mình thành lai căng, thành trò lố.

Đấy mới là ý kiến tạm thời của em, dù sao em cũng nhỏ nhất trong số này :p nên ăn nói nó nghe ngu ngu, mong các tiền bối chỉ giáo 0:) ( tại em cũng dốt Văn nữa :()
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Minh Trang nói đúng đó, chị cũng nghĩ cái quan trọng là nên giáo dục thôi. VN mình từ nhỏ đã được giáo dục theo dập khuôn rồi, làm sự sáng tao trong mỗi người ko có cơ hội phát triển. Từ bé là người lớn nói gì nghe đấy, đi học thì ngôi trong lớp nghe thầy cô nói gì là chép đo, đâu được thảo luận tự do như bên này. Làm bài kiểm tra mà chỉ được viết những gì thầy cô dạy, ko được viết những gì mình nghĩ thì làm sao mà biết ý kiến mình đúng hay sai, thú vị hay ko.... Nói chung về mặt thảo luận thì học sinh VN mình ko có rồi nên mới dẫn đến chuyện ngại phát biểu ý kiến trước đám đông.

Còn chuyện so sánh dân nước ngoài với dân mình, thông minh thì nhiều người VN mình thông minh lắm, họ giỏi lắm đó. Hồi trước bạn mình cho mình đọc bài báo về các sinh viên giỏi của các trường đại học bên Mỹ, 80% số người giỏi là học sinh quốc tế, đâu phải họ là người Mỹ mà họ giỏi đâu. Nhưng họ có cái mạnh là họ tự tin trước đám đông. Mình cũng ko biết đại học ở VN như thế nào, nhưng mình nhớ hồi ở VN, chưa bao giờ mình phải đứng trước lớp để diễn thuyết 1 bài luận văn hay nêu ra các ý tưởng của mình về 1 vấn đề nào cả. Trong khi bên này, ngày đầu tiên đi học là phải đứng trước lớp giới thiệu về bản thân (hồi đâu thì run lắm, nói ko ra lời luôn, giờ thì khác nhiều rồi :D). Những lần đứng trước lớp nói như vậy sẽ khiến bạn tự tin hơn và chắc chắn sẽ dễ dàng hơn khi bạn đưa ra ý kiến riêng của mình. Rồi còn những lần phải làm team projects, bạn ko những phải làm mà còn phải làm với những người khác. Trong đó ý kiến của bạn phải thuyết phục thì mọi người mới đồng ý chấp nhận ý kiến của bạn. Nếu bạn tìm ko ra thì sự đóng góp của bạn đối với nhóm ko đáng kể và tất nhiên điều đó sẽ ảnh hưởng tới điểm số của bạn >.< Thêm vào nữa bên này có điểm participation (đóng góp trong lớp). Điểm này được tính khi bạn tích cực thảo luận các vấn đề mà thầy cô giáo đang giảng trên lớp. Chứ cứ ngồi không ghi chép thì ai cũng làm được hết.
Nói chung là tùy hoàn cảnh môi trường thôi và mình cũng hy vọng các thầy cô ở VN giờ ko quá áp đặt học sinh, hãy để học sinh tự suy nghĩ, tự sáng tạo, những ý kiến của học sinh có thể chưa hay, có thể ko đúng nhưng hãy để các em được phát biểu để những học sinh khác trong lớp được nghe, được biết, được hiểu thêm và suy nghĩ.
 
Nhưng mà cứ nói thay đổi là thay đổi ngay được đâu...
Thực chất để mà thay đổi thì phải đến thời chúng ta... (tức là thanh niên bây giờ)...
Chính vì vậy... cái mà ta cần làm ngay trước mắt đâu phải là thay đổi nền giáo dục đâu...
Có những cái mà mình cần làm để có thể thay đổi nền giáo dục... đó mới là quan trọng...
Còn bắt các thầy cô thay đổi cách mình dạy hàng chục năm trời... thì nói chung là khó lắm...
 
Muốn cải cách giáo dục thì còn phải nghiên cứu nhiều đấy , không phải muốn là thay đổi được đâu . Giáo viên còn chưa đủ, trình độ cũng có hạn , thì việc cải cách tài liệu học là việc khó . Vì có phải ai cũng dạy được ngay chương trình cải cách đâu .
Thiết nghĩ :nên nghiên cứu việc cải cách sao cho nó thật hiệu quả. Chứ nước mình thử nghiệm nhiều quá : vừa tốn tiền mà lại khổ học sinh
 
em không nhớ vấn đề cải cách đã bàn đến bao nhiêu tỉ lần ở topic này và học tập rồi, và không nhớ được đã có bao nhiêu cách giải quyết được đưa ra. Theo em thì vấn đề của học sinh việt nam chủ yếu vẫn là đứng núi này trông núi nọ (em nói hoàn toàn khách quan, không hề mang ý nói các anh ở đây), học kinh tế, ngân hàng thì mong ngoại thương, học ngoại thương thì mong học nước ngoài, học nước ngoài lại mong havard, nói chung là hướng đi của chúng ta quá nhiều, và luôn đổ cho một cái tội là không phù hợp. Nhưng em vẫn thấy chuối tỉn nhất là kiểu thi trượt đại học rồi đổ cho là không thèm học vì nền giáo dục nước ta thế này thế kia. Em nói luôn là hầu hết với loại người đó thì dù có thay đổi như thế nào cũng không thể được vì bản thân họ quá ì và không thay đổi được. Theo em dạy vẫn là vấn đề cơ bản, và càng ngày em càng thấy học được càng nhiều thì việc tham khảo thêm cũng rất hiệu quả. Đơn cử em học trường đại học dược hà nội, được học rất nhiều kiến thức, lúc mới học em tưởng là thừa, nhưng đến khi đọc những sách chuyên ngành thì tự nhiên nó lại rất có ích, từ môn hóa đại cương em hiểu được hóa lí, hóa phân tích, hóa hữu cơ rất cặn kẽ, tự nhiên sau đó hiểu thêm về hóa dược và dược lâm sàng. Một nền giáo dục là một chuỗi mắt xích đã tự gắn kết chặt chẽ với nhau, các bạn trẻ thì chỉ muốn thay đổi một hai mắt xích, như vậy có chăng sẽ làm hỏng sự gắn kết với các mắt xích tiếp theo. Nhưng nhìn chung, em vẫn đưa ra lời chê là nền giáo dục của chúng ta, đặc biệt là các môn khoa học xã hội chưa mang tính khách quan nhiều, chúng ta mô hình chung chia các nhân vật lịch sử, hoặc các nhà triết học theo hai hướng phản diện và chình diện, phản diện làm gì cũng sai và chính diện thì luôn đúng, những cái đúng của phản diện coi là không có, cái sai của chính diện cũng nên bỏ qua, ví như trong cả triết học duy tâm, ngoài heghen , ai cũng bị chê thậm tệ, mà heghen dược khen căn bản do ông mang tư duy biện chứng, chứ nếu không thì... Thực sự em rất thích học triết nhưng thích một môn học mang tính logic như vậy mình cần được học và cả được tự đánh giá nữa. điểm đầu em tưong đối hài lòng, có lẽ do thầy trên lớp dạy hay, còn điểm thứ hai chưa ưng lắm
 
Anh Long, xã hội này cũng có cái hay cái dở, và hay hay dở là tùy thuộc vào quan điểm mỗi người. Em thì em cũng ghét cái kiểu đẻ nhiều đàn đúm rồi ăn bám của bọn Rệp bên này, nhưng em cũng ghét cái kiểu để người ta chết đói chết rét ngoài đường mà không tạo điều kiện cho người ta như bên Mỹ. Anh nói đến chữ công bằng, vậy em hỏi anh về chuyện tập đoàn lớn nhất thế giới made in US : WAL-MART với bao nhiêu vụ kiện vì trả lương cho nhân công quá thấp, chế độ bảo hiểm không có, giờ nghỉ trưa thì bị cắt xém, làm thêm giờ không được trả tiền, etc... Vậy theo anh ở trong trường hợp này thì quyền lợi của người lao động ở đâu, họ đã nghèo thì lại càng bị bóc lột, càng nghèo hơn? Trong khi ông chủ với tầng lớp lãnh đạo thì giầu ngày càng giầu hơn với doanh thu năm 2005 vừa rồi cũng ngót nghét 300 tỉ $. Có còn là công bằng không ạ?

Rõ ràng luật Pháp Mỹ đã ủng hộ chuyện phân biệt giai cấp, nới rộng khoảng cách giữa giầu và nghèo. Ấy Mỹ cũng có cái hay, đáng phải học tập là KINH TẾ, điều này em không phủ nhận, nền kinh tế Mỹ rõ ràng ưu việt hơn nền kinh tế châu âu già cỗi, năng động hơn trẻ trung hơn... Mỹ cũng rất giỏi trong việc thu hút nhân tài, bọn Pháp bên này đứa nào học xong doctor hay post doc thì khả năng thất nghiệp nhiều lắm, nhưng đứa nào chấp nhận thì có thể sang Mỹ mặc dù trình độ tiếng Anh có thể rất bình thường. Ở đấy họ được chính phủ ưu đãi, họ mới đi được tiếp con đường nghiên cứu khoa học :) Nhưng ngược lại với người trình độ thấp hơn thì sao? Ngay cái chuyện gây phiền hà lúc xin VISA cũng đã nói lên tất cả. Với cái chuyện phân biệt đối xửa này, theo anh ở đây có công bằng không?

@ Các em : Cái chuyện cải cách giáo dục thì cũng đã nói nhiều rồi, nhưng mà bản chất của người VN (cũng giống y như Pháp) là bảo thủ, không thích thay đổi bất cứ cái gì đã thành thói quen. Điểm tốt của nó thì chả bao giờ công nhận, còn điểm xấu thì cố gắng bới móc ra để chửi, 1 người chửi, 2 người chửi, cuối cùng cả xã hội chửi :D Anh lấy ví dụ cái chương trình phân ban, cái đẹp cái tốt của nó là hướng nghiệp cho học sinh ngay từ cấp 3, giảm nhẹ cho hs những gì họ không thích, tăng cường cho hs những gì họ thích. Ở tốt là thế, thế mà ko biết có bao nhiêu người phản đối với cái lý do là "học lệch". Hehe, đến thua các bác các chú các cô, thử hỏi trên đời này có được mấy ai "văn võ song toàn" không? Mà nếu kể cả có là thế mà họ chỉ tập trung vào 1 bên thì chắc chắn cái đó đã mạnh sẽ càng mạnh thêm. Trở thành những con người mũi nhọn trong lĩnh vực đấy, phục vụ cho đất nước :)

Còn bây giờ, thanh niên VN ở trong tình trạng cái gì cũng biết, văn cũng hay mà toán cũng giỏi, nhưng thực ra làm nhà thơ cũng ko được mà nhà toán học cũng chẳng xong. Chuyên môn hóa theo anh là cần thiết để phát triển xã hội, muốn vậy thì những cái gọi là "văn võ song toàn" cần phải cất ngay vào truyện cổ tích :D Không nên chê nhà toán học vì không biết Nguyễn Du là ai, cũng chẳng nên chê nhà thơ vì không biết "hình lập phương có bao nhiêu cạnh".

Thanh niên VN ơi, nghĩa ra cách gì thay đổi thôi các em :)
 
Thì em chẳng đã nói ở trên rồi là gì...
Đâu phải muốn đổi là đổi được ngay đâu...
Với lại nước mình... cũng như người VN mình... đâu có kém cỏi về năng lực...
Cái chính là cách làm còn bảo thủ... cứng nhắc... :|
Kém là kém ở... way of thinking... critical thinking... thôi... :(
 
ngồi mà bốc phét với nhau thế này thì chả hiệu quả gì đâu :))

Tốt nhất là lập kế hoạch để gài vài chục chú AMS vào bộ GD + Chính Phủ đi là thiết thực nhất :)) less talk , more do :))
 
Đậu Hoàng Quân đã viết:
Tốt nhất là lập kế hoạch để gài vài chục chú AMS vào bộ GD + Chính Phủ đi là thiết thực nhất :)) less talk , more do :))
--Vâng, cám ơn anh lắm ah :p. "Gài" xong rồi cuối năm VN lại tăng bậc trong báo cáo tham nhũng của ông nào gọi là "Tổ chức minh bạch quốc tế" í :D:D
 
ngồi mà bốc phét với nhau thế này thì chả hiệu quả gì đâu

Kô phải bốc phét, bởi vì đa phần mọi luận điểm đưa ra, các bạn đều đưa ra lý lẽ và dẫn chứng, rất là có tính giáo dục và phát triển. Đây chính là cách học ở các nước phát triển mà các bạn nói.

"less talk, more do"

Trước khi đưa 1 kế hoạc vào dự án, nó đều được đưa ra tranh luận và bàn cãi có tính tích cực, cho nên kô có gì sai cả. Với lại, cái câu nói đó đã xưa rồi, bây giờ, phải có làm và nói thì mới có hiệu quả.


Nói kết lại, mọi người nên tiếp tục thảo luận tiếp, để mình có cái để học.
 
Vấn đề lớn nhất của thanh niên VN là "thảo luận" rất hay nhưng sau đó mang những cái mà mình đã "thảo luận" rất hay đó vào thực tế thì ít (Bài này cũng là một ví dụ đây:)) )
 
Đậu Hoàng Quân đã viết:
ngồi mà bốc phét với nhau thế này thì chả hiệu quả gì đâu :))
Tốt nhất là lập kế hoạch để gài vài chục chú AMS vào bộ GD + Chính Phủ đi là thiết thực nhất :)) less talk , more do :))
Chính cái này mới gọi là bốc phét 100% đấy...
Less talk, more do trong thời buổi này à... :eek:
Mà đây là Forum nhá... ko thảo luận... thì làm gì... :-/
 
Thanh niên Việt Nam không phải là yếu là kém mà phải nói là thanh niên VN không có các điều kiện cần thiết để phát huy thế mạnh của mình, tất cả dường như đã được sắp đặt sẵn để cho một con người khi ra đời cứ thế mà đi thôi, cấm không được chọn con đường của riêng mình...

Một ví dụ đơn giản là học sinh đi thi đại học bây giờ không phải là đi học lấy nghề, lấy nghiệp cho mình mà đi vào đó học như một lẽ tất yếu, bố mẹ bảo thế, bạn bè bảo thế, xã hội bảo thế,....bảo thế thì ta cứ làm....làm rồi thấy không hợp không thích thì lại kêu chán....Nhưng thực tế là học sinh đâu có quyền lựa chọn nghề nghiệp cho mình mà nó lại phụ thuộc vào 3 tờ giấy thi.

Không hiểu sao tôi lại thích cái cách cứ đóng tiền là được học đại học, thằng nào không học thằng ấy chết.
 
Đúng là cái chuyện học đại học trong nước rất chi là lố bịch...
Mất bao nhiêu thời gian... nhét hết đống kiến thức đó vô đầu...
Rồi ra trường lại phải update thông tin trong đầu thêm vài chục... thậm chí cả trăm năm nữa...
Bố mẹ thì bảo con phải học đại học... trong khi học xong thì... chỉ thấy mình ngu đi thôi...
Bằng học xong đỗ loại giỏi thì cũng chả được công nhận...
Học kiến thức từ hàng chục năm trước...
Đã thế trong thời gian học... thế giới còn phát triển thêm vài năm nữa...
Vì vậy muốn cải thiện tình hình này... trước mắt cần phải đi xuất ngoại...
Nó gần như là một cái tất yếu vậy... :|
Nhưng mà khổ nỗi là có phải ai cũng có điều kiện như thế đâu... |-)
 
Back
Bên trên