Các vấn đề của thanh niên Việt Nam.

Càng ngày xu thế con em VN đi xa tổ quốc đang là một điều tất yếu, cái được gọi là con đường ra đi tìm đường cứu nước :))
Một lí do là vì việc thi đại học ở VN rất là ..không còn gì để nói thì thà sang nước ngoài cho xong
Lí do thứ hai còn là kiếm được cái bằng ở nước ngoài tử tế 1 chút về VN kiếm việc làm còn dễ hơn bằng đại học VN cả chục lần :))
 
Hình như mọi người phản ứng hơi thái quá với câu đùa của tôi thì phải ? :))

Tôi nói như thế thì cũng có lí do thoai :)) . Vì đã thấy cả chục topic kiểu này rồi mà tuy nêu ra nhiều giải pháp đấy nhưng chả thấy ai thực hiện gì cả --> vô thực thì cũng chả để làm gì :)) . Tôi thấy thay vì chê bai , chỉ trích và nói lại những vấn nạn mà những ai ở đây đều biết , ta nên bàn bạc 1 cái gì đó thiết thực hơn , hiệu quả hơn . Tôi nói đùa là gài người thôi chứ thực ra nếu ko có thế lực thì các bạn thay đổi VN như thế nào ? :))

Hơn nữa tôi cũng thấy có 1 vấn đề là như thế này : đa số những người kêu ca là nền giáo dục đại học lại là những người chưa học đại học bao h cả . Tôi xin mạn phép được hỏi là những vị ấy đã trải nghiệm vấn đề và nhìn vấn đề theo nhiều cách chưa hay lại nghe người lớn bàn ra bàn vào nên cũng mang ra để thảo luận ? :))

Mà hình như tôi lại nói hơi chướng tai rồi thì phải , vậy có lẽ là nên stop here nhỉ . Nếu ko có lẽ tôi sẽ bị tẩy chay mất :))

quên , vì đây là diễn đàn chứ ko phải ngoài đời nên tôi lại sửa lại là less do , more talk ;)
 
Khưu Trí Trung đã viết:
...Một lí do là vì việc thi đại học ở VN rất là ..không còn gì để nói thì thà sang nước ngoài cho xong...Lí do thứ hai còn là kiếm được cái bằng ở nước ngoài tử tế 1 chút về VN kiếm việc làm còn dễ hơn bằng đại học VN cả chục lần :))
Thà sang nước ngoài à... mày có vẻ giỏi nhỉ... đầy đứa è lưng ra học mà còn chẳng được nữa là...
Lấy bằng Việt Nam thì... thực tế cho thấy... đa phần đều làm nghề trái tay thôi hà... :|
@H.Quân: Mọi người cũng chỉ gài anh thôi mà... [-x
 
những topic kiểu này đầy ra rồi. Có 1 số lý lẽ cho rằng phải bàn luận trước rồi mới làm, nhưng thường sau khi bàn luận chán chê rồi sẽ chẳng làm gì nữa đâu :)). Nếu như cứ thảo luận thế này và rồi xong có 1 cái gì đó như bức thư gửi chủ tịch nước hoặc Đòi Nước Huyết Thư =)) thì em xin để các bác cứ tiếp tục thảo luận. Vâng, nhưng nói và nói, cuối cùng : topic bị lock, không ai thảo luận nữa, hoặc có 1 lời kêu gọi làm gì đó nhưng ra đường không thấy những người hùng hổ trong này hưởng ứng :)) =)).
Nếu bỏ cả tiếng đồng hồ ra để thảo luận, lo nghĩ cho đất nước :)), chi bằng các bác làm những việc của bản thân mình còn có ích hơn :)). Ngay trong HAO các admin làm việc thế nào các bác còn chưa rõ hết, thì sao biết hết được chuyện ngoài đường và chuyện xã hội nó như thế nào :)). Toàn thằng trẻ con mồm chưa hết sữa đã thích bốc phét :)).

Lý do duy nhất tại sao những topic kiểu này vẫn tồn tại là vì đây là nơi để những thằng thùng rỗng kêu to vào bốc phét, hoặc những thằng thừa hơi rỗi việc vào tiêu khiển, hoặc những thằng phản động vào tuyên truyền tư tưởng :)). Tựu chung lại là những thằng thích chứng tỏ mình, muốn được nói lên cho mọi người biết ý kiến của mình, muốn được speak louder cái tôi của mình mà trong cuộc sống bình thường nó không speak được :)).

Kết thúc thế được chưa :)) =)). Bọn kém tắm lười gội đầu :)).
 
Nói lên cái tôi cá nhân đâu phải là cái tội... :-/
Bốc phét thì đúng thật... nhưng mà em chăm tắm và gội đầu lắm... :)
 
Có miệng là để nói chứ? Có thể nhiều người nói không đúng thì phải nói ra để có người sửa sai cho chứ !
 
nva đã viết:
Đúng là cái chuyện học đại học trong nước rất chi là lố bịch...
không hẳn đâu em ạ
Mất bao nhiêu thời gian... nhét hết đống kiến thức đó vô đầu...
học thì hết khoảng 4, 5 năm, muốn nhét hết kiến thức thì phải tùy người, cũng giống nước ngoài thôi.
Rồi ra trường lại phải update thông tin trong đầu thêm vài chục... thậm chí cả trăm năm nữa...
điều đấy là hoàn toàn bình thường, tất cả mọi nơi trên thế giới đều thế chứ riêng gì việt nam, không có trường nào dạy đủ kiến thức cho mọi trường hợp và mọi thời điểm
Bố mẹ thì bảo con phải học đại học... trong khi học xong thì... chỉ thấy mình ngu đi thôi...
em chưa học đại học đúng không, thế thì không nên nói thế
Bằng học xong đỗ loại giỏi thì cũng chả được công nhận...
tùy bằng và tùy trường em ạ, em cứ thử đỗ loại giỏi xem có được công nhận không, số không được công nhận chỉ là cá biệt hạn hữu thôi, mà cá biệt thì nơi nào cũng có
Đã thế trong thời gian học... thế giới còn phát triển thêm vài năm nữa...
đấy là điều tất nhiên, thế nên mới có câu tự học là chính
Vì vậy muốn cải thiện tình hình này... trước mắt cần phải đi xuất ngoại...
Nó gần như là một cái tất yếu vậy...
sai bét, em nên học trong nước để nắm bắt tình hình, xuất ngoại chỉ giúp em chính thức hóa kinh nghiệm ở nước ngoài, còn nếu em không care đến chuyện đó em hoàn toàn có thể học hỏi kinh nghiệm và đọc tài liệu, cố gắng xin vào một chỗ tốt và đi công tác
Nhưng mà khổ nỗi là có phải ai cũng có điều kiện như thế đâu...
trong bài của em anh đồng ý mỗi câu này
 
Nguyễn Đức Long đã viết:
những topic kiểu này đầy ra rồi. Có 1 số lý lẽ cho rằng phải bàn luận trước rồi mới làm, nhưng thường sau khi bàn luận chán chê rồi sẽ chẳng làm gì nữa đâu :)). Nếu như cứ thảo luận thế này và rồi xong có 1 cái gì đó như bức thư gửi chủ tịch nước hoặc Đòi Nước Huyết Thư =)) thì em xin để các bác cứ tiếp tục thảo luận. Vâng, nhưng nói và nói, cuối cùng : topic bị lock, không ai thảo luận nữa, hoặc có 1 lời kêu gọi làm gì đó nhưng ra đường không thấy những người hùng hổ trong này hưởng ứng :)) =)).
Nếu bỏ cả tiếng đồng hồ ra để thảo luận, lo nghĩ cho đất nước :)), chi bằng các bác làm những việc của bản thân mình còn có ích hơn :)). Ngay trong HAO các admin làm việc thế nào các bác còn chưa rõ hết, thì sao biết hết được chuyện ngoài đường và chuyện xã hội nó như thế nào :)). Toàn thằng trẻ con mồm chưa hết sữa đã thích bốc phét :)).

Lý do duy nhất tại sao những topic kiểu này vẫn tồn tại là vì đây là nơi để những thằng thùng rỗng kêu to vào bốc phét, hoặc những thằng thừa hơi rỗi việc vào tiêu khiển, hoặc những thằng phản động vào tuyên truyền tư tưởng :)). Tựu chung lại là những thằng thích chứng tỏ mình, muốn được nói lên cho mọi người biết ý kiến của mình, muốn được speak louder cái tôi của mình mà trong cuộc sống bình thường nó không speak được :)).

Kết thúc thế được chưa :)) =)). Bọn kém tắm lười gội đầu :)).
chân thành mà nói, tuy em long hơi thái quá, nhưng anh thấy đây là câu trả lời đúng nhât, cực thích và nếu bầu thì đây là bài hay nhất trong cả topic này
Hầu hết các chú chê bai nhiều nhất là những chú chưa thi và chưa học đại học, thật lạ
 
những topic kiểu này đầy ra rồi. Có 1 số lý lẽ cho rằng phải bàn luận trước rồi mới làm, nhưng thường sau khi bàn luận chán chê rồi sẽ chẳng làm gì nữa đâu . Nếu như cứ thảo luận thế này và rồi xong có 1 cái gì đó như bức thư gửi chủ tịch nước hoặc Đòi Nước Huyết Thư =)) thì em xin để các bác cứ tiếp tục thảo luận. Vâng, nhưng nói và nói, cuối cùng : topic bị lock, không ai thảo luận nữa, hoặc có 1 lời kêu gọi làm gì đó nhưng ra đường không thấy những người hùng hổ trong này hưởng ứng =)).

Vậy tóm lại chú đã làm được những gì to tác thực sự mà ngồi đó mà nói người ta?

Đám ở đây đa phần là hs-sv, trên thực tế và hiện tại kô làm được gì thực tế và to lớn cũng dễ hiểu, kô có gì đáng trách lắm. Chưa kể chưa chắc là họ kô có làm gì thực tế mà chỉ biết múa mồm.

Hơn nữa tuy chỉ ngồi đây thảo luận kô mà kô làm gì, biết đâu phát triển thêm được những kiến thức hay sau này còn áp dụng phục vụ cho đất nước và cuộc sống của mình.

Chứ cái kiểu im im mà cũng chẳng làm gì, càng kô có tư cách gì để lên tiếng cả.

Còn gửi bức thư lên Chủ tịch nước à...trước hết, ông chẳng có đủ quyền để mà thay đổi.
Thứ 2, ông chịu nghe à? Chú tưởng chưa có ai từng viết cho ổng?
Thứ 3, ổng kô chịu nghe vì ít người nói quá --> càng cần phải nói nhiều để nhiều người biến nói để để bắt ổng và mấy ông trên TW nghe. Người dân mà kô nói, là mấy ổng cứ làm tới, tham những, tệ nạn.

=> Một nghĩa vụ của những người trí thức (kể cả hs-sv) là làm đội ngũ nhà báo và truyền tin cung cấp những thông tin khách quan cho quần chúng nhân dân biết thực trạng của đất nước,


Lý do duy nhất tại sao những topic kiểu này vẫn tồn tại là vì đây là nơi để những thằng thùng rỗng kêu to vào bốc phét, hoặc những thằng thừa hơi rỗi việc vào tiêu khiển, hoặc những thằng phản động vào tuyên truyền tư tưởng . Tựu chung lại là những thằng thích chứng tỏ mình, muốn được nói lên cho mọi người biết ý kiến của mình, muốn được speak louder cái tôi của mình mà trong cuộc sống bình thường nó không speak được .

Vậy lý do chú vào đây chửi người ta là gì?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hầu hết các chú chê bai nhiều nhất là những chú chưa thi và chưa học đại học, thật lạ

Nếu các học sinh cấp ba mà ngồi bàn về sự bê bối của Đại Học Việt Nam, thì mình sẽ đồng ý với bạn.

Tuy nhiên trong cái thread này, số người nói như vậy rất ít, chỉ có mỗi post #40 là nói về cách họ ở DH, còn lại, đi cao lắm là chỉ có thi DH. Mà mấy người ở đây, ít nhất cũng đã lớp 11, đến giờ này mà chưa biết đề thi DH thế nào nữa, thì thật hơi sợ đó. Mình nghĩ kô ít cũng đã tự thi những bài như vậy hay thầy cô cũng gạ gẫm bài dần dần...kô hẳn là kô có tư cách để bàn luận về thi DH.

Còn phần đông có nói, họ (ở đây là những học sinh cấp 3, còn lớn hơn thì mình kô nói) thì chủ yếu nói về cách suy nghĩ. Cho nên mình kô hiểu lắm tại sao bạn lại nghĩ là chưa vào DH thì kô có đủ tư cách để mà nói?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Đức Long đã viết:
những topic kiểu này đầy ra rồi. Có 1 số lý lẽ cho rằng phải bàn luận trước rồi mới làm, nhưng thường sau khi bàn luận chán chê rồi sẽ chẳng làm gì nữa đâu :)). Nếu như cứ thảo luận thế này và rồi xong có 1 cái gì đó như bức thư gửi chủ tịch nước hoặc Đòi Nước Huyết Thư =)) thì em xin để các bác cứ tiếp tục thảo luận. Vâng, nhưng nói và nói, cuối cùng : topic bị lock, không ai thảo luận nữa, hoặc có 1 lời kêu gọi làm gì đó nhưng ra đường không thấy những người hùng hổ trong này hưởng ứng :)) =)).
Nếu bỏ cả tiếng đồng hồ ra để thảo luận, lo nghĩ cho đất nước :)), chi bằng các bác làm những việc của bản thân mình còn có ích hơn :)). Ngay trong HAO các admin làm việc thế nào các bác còn chưa rõ hết, thì sao biết hết được chuyện ngoài đường và chuyện xã hội nó như thế nào :)). Toàn thằng trẻ con mồm chưa hết sữa đã thích bốc phét :)).

Lý do duy nhất tại sao những topic kiểu này vẫn tồn tại là vì đây là nơi để những thằng thùng rỗng kêu to vào bốc phét, hoặc những thằng thừa hơi rỗi việc vào tiêu khiển, hoặc những thằng phản động vào tuyên truyền tư tưởng :)). Tựu chung lại là những thằng thích chứng tỏ mình, muốn được nói lên cho mọi người biết ý kiến của mình, muốn được speak louder cái tôi của mình mà trong cuộc sống bình thường nó không speak được :)).

Kết thúc thế được chưa :)) =)). Bọn kém tắm lười gội đầu :)).
--Anh Long ơi, nếu cái topic này mà có nhiều gương mặt mới vào tham gia thì bản thân nó cũng có ích rồi đó thôi. Càng nhiều người thảo luận ở đây thì họ biết thêm 1 tí cái gọi là "vấn đề của thanh niên Việt Nam" để rồi sau này ra công tác mà làm việc cho nó tốt :D:D. Em đồng ý với anh là chỗ này là nơi "tuyên truyền tư tưởng" nhưng bỏ 2 chữ "phản động" ở cuối đi :p:p:p
--Còn kém tắm lười gội đầu thì phải xem người ta có ghẻ với mùi hôi k0 rồi hẵng phán anh ah :p:p
 
Vũ Đình Hoàng đã viết:
Anh Long, xã hội này cũng có cái hay cái dở, và hay hay dở là tùy thuộc vào quan điểm mỗi người. Em thì em cũng ghét cái kiểu đẻ nhiều đàn đúm rồi ăn bám của bọn Rệp bên này, nhưng em cũng ghét cái kiểu để người ta chết đói chết rét ngoài đường mà không tạo điều kiện cho người ta như bên Mỹ. Anh nói đến chữ công bằng, vậy em hỏi anh về chuyện tập đoàn lớn nhất thế giới made in US : WAL-MART với bao nhiêu vụ kiện vì trả lương cho nhân công quá thấp, chế độ bảo hiểm không có, giờ nghỉ trưa thì bị cắt xém, làm thêm giờ không được trả tiền, etc... Vậy theo anh ở trong trường hợp này thì quyền lợi của người lao động ở đâu, họ đã nghèo thì lại càng bị bóc lột, càng nghèo hơn? Trong khi ông chủ với tầng lớp lãnh đạo thì giầu ngày càng giầu hơn với doanh thu năm 2005 vừa rồi cũng ngót nghét 300 tỉ $. Có còn là công bằng không ạ?
Chú hỏi là như thế này, như thế kia có công bằng không. cái này tùy thuộc vào chú muốn nói thế nào là công bằng. đối với anh thì công bằng tức là người lao động, dù đứng dưới người chủ hàng trăm bậc trong thu nhập, vẫn có khả năng đứng ngang với người chủ đó trong xã hội, trong hệ thống luật pháp. cái ví dụ như chú đưa ra đã chứng tỏ được là cái công bằng của anh nó được thỏa mãn phần nào ở Mỹ. người đi làm cho Walmart được bảo hộ bởi hệ thống luật lao động, được đại diện bởi công đoàn và tương đối có khả năng chống lại những bất công mà người chủ tạo ra. gần đây tại New York có một vụ đình công khá lớn là vụ của những người làm trong hệ thống tầu điện ngầm. họ đình công 3 ngày, ngay trước dịp năm mới, làm đình trệ cả hệ thống giao thông công cộng của New York và ngược lại công đoàn đại diện cho họ đã thương lượng khá thành công được với giới chủ để thay đổi một số chính sách. đối với anh, như thế là công bằng rồi... ít ra là tương đối.
Một cái nữa là hệ thống sweatshop mà các tập đoàn lớn dựng nên ở châu Á. thuê trẻ con, phụ nữ vào làm quần quật, trả cho họ vài chục cent mỗi ngày dưới tình trạng lao động thua xa ở các nước phát triển. Như thế là tốt hay xấu? Tất nhiên đa phần mọi người sẽ nói là xấu rồi. Thế nhưng nếu chú đọc một cuốn gọi là "Thunder from the East" của Nicholas Kristof và Sheryl Wudunn của báo NYTimes viết về Đông Nam Á thời hậu 1997, họ có viết về những bà mẹ ở Indonesia quanh năm suốt tháng đi chân trần bới rác trong những bãi rác lớn thuộc loại lớn nhất thế giới và mơ cho đứa con mới đẻ của họ một chỗ làm trong cái sweatshop gần đấy, chú sẽ thấy là thực ra sweatshop tệ thì tệ thật, nhưng là cái tốt nhất trong những cái tệ. nếu người ta có 2 lựa chọn và chỉ 2 lựa chọn: đi bới rác và đi làm trong sweatshop, cái nào là tốt hơn? người đi làm sweatshop thực ra cũng chẳng khác gì những người học đại học ở nhà ra đi làm cho tập đoàn nước ngoài là bao.
tóm lại thế nào là tốt? tốt là không xấu? thế nào là công bằng? công bằng là không có bất công? nếu như thế thì giải quyết mọi thứ chắc là khó đấy. còn nếu tốt là xấu nhưng ít xấu nhất trong những cái xấu. công bằng là bất công nhưng ít bất công nhất trong những cái bất công... thế thì mọi việc lại khác.
 
Còn phần đông có nói, họ (ở đây là những học sinh cấp 3, còn lớn hơn thì mình kô nói) thì chủ yếu nói về cách suy nghĩ. Cho nên mình kô hiểu lắm tại sao bạn lại nghĩ là chưa vào DH thì kô có đủ tư cách để mà nói?
xin lỗi không biết nên xưng là anh, em hay là bạn.
tôi không có ý bảo các em khóa dưới là không đủ tư cách để nói, nếu bài viết của tôi các bạn hiểu vậy thì tôi xin lỗi. Nhưng nếu để ý cách viết của các em í bạn sẽ thấy là đấy không phải là suy nghĩ bạn ạ, và những điều các em ấy viết lại quá cực đoan, cho nên tôi ko thể ủng hộ
 
xin lỗi không biết nên xưng là anh, em hay là bạn.
tôi không có ý bảo các em khóa dưới là không đủ tư cách để nói, nếu bài viết của tôi các bạn hiểu vậy thì tôi xin lỗi. Nhưng nếu để ý cách viết của các em í bạn sẽ thấy là đấy không phải là suy nghĩ bạn ạ, và những điều các em ấy viết lại quá cực đoan, cho nên tôi ko thể ủng hộ

Thứ nhất, mình 19 tuổi tháng 1 vừa rồi, bạn muốn xưng thế nào cũng được. (thật là dễ nếu chỉ có "you" và "I")

Thứ 2, mình nghĩ có lẽ mình cũng kô đọc kỹ và hiểu hàm ý của câu nói của bạn, mình xin lỗi.

Thứ 3, nếu cho quá cực đoan là kô có suy nghĩ thì có lẽ hơi quá, kô ít các nhà văn thơ, rất nhiều người cũng viết những mẫu truyện cực đoan (như Tắt Đèn, Đồng Hào Có Ma vv). Còn phần còn lại, mình thấy những người ở đây đa phần viết cũng rất có hệ thống, có thesis (những ý kiến chính), rồi dẫn chứng, rồi cũng lý luận. Không hẳn là tệ lắm. Tuy nhiên có thể mình vẫn chưa hiểu hàm ý của bạn. Bạn nghĩ thế nào?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thanh niên Viêt Nam ko thích bàn về thanh niên Việt Nam,....mấy bài trên dài quá ....đau mắt
 
Nguyễn Đức Long đã viết:
những topic kiểu này đầy ra rồi. Có 1 số lý lẽ cho rằng phải bàn luận trước rồi mới làm, nhưng thường sau khi bàn luận chán chê rồi sẽ chẳng làm gì nữa đâu :)). Nếu như cứ thảo luận thế này và rồi xong có 1 cái gì đó như bức thư gửi chủ tịch nước hoặc Đòi Nước Huyết Thư =)) thì em xin để các bác cứ tiếp tục thảo luận. Vâng, nhưng nói và nói, cuối cùng : topic bị lock, không ai thảo luận nữa, hoặc có 1 lời kêu gọi làm gì đó nhưng ra đường không thấy những người hùng hổ trong này hưởng ứng :)) =)).
Nếu bỏ cả tiếng đồng hồ ra để thảo luận, lo nghĩ cho đất nước :)), chi bằng các bác làm những việc của bản thân mình còn có ích hơn :)). Ngay trong HAO các admin làm việc thế nào các bác còn chưa rõ hết, thì sao biết hết được chuyện ngoài đường và chuyện xã hội nó như thế nào :)). Toàn thằng trẻ con mồm chưa hết sữa đã thích bốc phét :)).

Lý do duy nhất tại sao những topic kiểu này vẫn tồn tại là vì đây là nơi để những thằng thùng rỗng kêu to vào bốc phét, hoặc những thằng thừa hơi rỗi việc vào tiêu khiển, hoặc những thằng phản động vào tuyên truyền tư tưởng :)). Tựu chung lại là những thằng thích chứng tỏ mình, muốn được nói lên cho mọi người biết ý kiến của mình, muốn được speak louder cái tôi của mình mà trong cuộc sống bình thường nó không speak được :)).

Kết thúc thế được chưa :)) =)). Bọn kém tắm lười gội đầu :)).

Chú Long này chắc mắc bệnh hâm, tưởng mình là vĩ nhân. Để rồi xem sau này chú làm được cái gì to tát, hay lại rỗi việc lên chửi chế độ??
 
:)) cuối cùng thì topic đã chuyển từ việc bàn về thanh niên VN sang cãi nhau về nhân quyền rồi :))

Thôi , em viết bài này mong các bác lái lại vấn đề về vạch xuất phát .:))

xin cảm ơn .
 
Nguyễn Đức Long đã viết:
Kết thúc thế được chưa :)) =)). Bọn kém tắm lười gội đầu :)).

Vấn đề đây này, đi nước ngoài tưởng để học lấy cái hay rồi mà còn cái thói vô học, giữa chỗ toàn người lớn tuổi thế này lại viết ra những câu như thế, nghe vừa thum thủm, vừa đần độn, vừa thấy cứ nhục nhã kiểu gì ấy
 
Đầu tiên là mình muốn với Đức Long là...đây là chỗ " Thảo Luận Nghiêm Túc" chứ không phải cái chợ mà muốn nói gì thì nói, hơn nữa từ đầu đến giờ mọi người vẫn bàn luận với lời lẽ rất nghiêm túc, nếu như em không thể nào nghĩ ra được từ nào nghiêm chỉnh thì tốt nhất là nên giữ trong đầu không nên nói ra làm gì.
Anh Chi cũng đã nhắc nhở cách ăn nói này trong TTTG rồi.

Về chuyện thi đại học, vì tôi là người khơi ra nên xin nói rõ thêm một chút...
Về chất lượng đại học thì tôi không bàn. Bởi nếu xét theo yếu tố " vi mô " :) thì có người thích, hợp với kiến thức trong trường đại học của VN, cái đó là điều tốt. Còn nếu xét theo " vĩ mô " :) thì cách đây nhiều tháng Thủ Tướng đã ra lời kêu gọi chấn hưng nền giáo dục mà trong đó là cải cách giáo dục đại học. Như thế là rất khó để bàn về việc này tại đây, " chín người mười ý mà".

Còn điều tôi muốn nói đến là việc học đại học ảnh hưởng đến thanh niên VN nói chung là thế nào. Có những bạn may mắn được vào học đại học danh tiếng chất lượng tốt hay có những bạn có điều kiện được du học nước ngoài nhưng các bạn cũng nên quay lưng nhìn lại rằng mỗi năm có hơn 65% số học sinh trượt đại học, những người này thực sự sau khi thi trượt đại học rất khủng hoảng, học khủng hoảng không phải vì thất vọng hay kém cỏi mà do họ không tìm được chỗ nào học nghiêm chỉnh, họ phải chạy vạy giấy tờ, tiền mặt để có được một cái trường nào đấy để sau này còn có một cái bằng để xin việc...và tất nhiên việc học đã chỉ định trước thì công việc sau này cũng sẽ là chỉ đâu ngồi đó.
Cái vòng xoáy này phần nào làm giảm đi tính sáng tạo, năng động nói chung của thanh niên VN khi mà cái quyền đầu tiên của họ là được lựa chọn công việc phù hợp với khả năng của mình lại bị tước đi một cách rất vô lý.
 
E hèm...e hèm...ng lập topic mãi mới trở lại...:))
Nói một chút về tính chuyên nghiệp...công nhận có 1 số mặt hàng VN tốt hơn mặt hàng nc ngoài nhưng chỉ vì ko biết cách quảng cáo nên cũng thua(như trong Rich dad poor dad,McDonald là 1 ví dụ).À mà thêm,cách quảng cáo chuyên nghiệp thể hiện ngay tại đây:đặt tên cho topic cũng phải biết đặt thế nào để đập vào mắt ng ta...:))
 
Back
Bên trên