các cửa hàng quanh AMS^_^

uh, lộn xộn lắm muh.
To Thảo:sorry vì hôm qua quên ko ra côt cờ nha!
 
hơ,hôm qua tớ cũng thấy có 1 bạn cứ đứng ở cột cờ mãi,cứ tưởng là ấy nên chạy ra hỏi nhưng tự nhiên quên mất tên ấy nên cứ hỏi vớ hỏi vẩn,ngượng thía:D
 
ặc ặc, các bà nì hẹn nhau kiểu gì vậy:-/
hẹn nhau phải nhớ chứ. bà nào hẹn với tôi mà quên là tôi cũng cho quên luôn đấy:>:>
 
hihi, cả 2 cùng quên thì tốt quá, hẹn hôm khác vậy
a mà với CHI thì chắc là lúc nào cũng phải đúng hẹn nếu ko chắc mình chít:D
 
To Khanh: uh, tớ sợ khó gặp đấy, tớ học sáng muh
To Chi:tôi hẹn bà bao h chưa ý nhỉ?
 
ehehe, chưa ai hẹn với tôi hết. Các bà đúng hẹn với tôi thì tôi cũng sẽ luôn đúng hẹn với các bà, trừ phi là đi muộn đã thành thói quen rồi:>:>
 
Thói quen đi muộn của tớ ko bỏ được, đi sớm thấy áy náy là...
 
:)):)) ặc ặc. hẹn với bà nì coi bộ nguy hiểm quá. Áy náy mới chít chứ:nono: :nono:
 
thing thoảng đi muộn thì cũng ko sao nhưng mà nhiều quá thì ko hay:(
Người chờ sẽ rất tức và cảm thấy chán nữa:(
 
chính xác đấy:). bẹn Khanh cứ giữ tư tưởng đấy đến hôm off nhá:D:D
 
Hơ, thế bạn CHi với tớ làm quả off để xem tớ đã sửa được thói quen chưa nào:D
 
;), chắc chắn là trong tuần sau, sẽ rủ các bà đi đánh chén một bữa. Ok chưa?:x:x
 
đùa, các bà học chiều hết, tôi học sáng thì đi kiểu gì:(:)((
 
Back
Bên trên