các bé anh 2 06-09 vào đây nào :x

  • Bắt đầu Bắt đầu cristiano
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
ảnh đẹp ảnh đẹp :x
nhưng tớ ko hiểu sao lại liên quan đến thằng Nam ?? :-/
 
Nói thế hàm ý gì thế. Có gì thì nói toẹt ra đi, cứ phải vòng vèo ,bực cả mình,
Post ảnh cứ việc post , sao lại phải lôi tôi vào, vừa phải thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
xin lỗi bạn Nam
tớ cũng chỉ có ý định đùa bạn 1 tý thôi
nhưng nếu ko có ai tự biến mình thành trò đùa cho mọi người thì tớ cũng chả có động cơ gì để đùa cả
 
Hình như em Nam có gì với em gái kia thì phải
cái em gái mà anh bảo là xinh+chăm ngoan đây mà :">
 
tôi đùa cái giề. tôi đã làm cái giề nào. ai làm trò đùa cơ thế?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
chết chết!!! Ai lôi bạn Nam vào thế??? Làm thế không tốt đâu!!! Không nên chọc tức bạn í thế đâu nhỉ???
Mà anh zai Hoàng Hải để í bạn Chi lớp em đấy ah?? Không được đâu anh ơi!!! Bạn Nam theo đuổi mấy năm trời bạn Chi còn chưa đồng í,anh chắc không có cơ rồi anh ơi!!!!
 
thôi anh Nam bình tĩnh cái nào, làm j mà sồn sồn lên thế /:) bạn bè làm thế với nhau có j đâu nhờ :-/ việc quái j phải tức, nếu là tớ tớ sẽ cười mà nói là :"thằng này ko xứng với bạn Quỳnh = tớ " :)) ;)

Chúc mừng sinh nhật ku Hà, chúc bà lưng dài ra, trắng ra và may mắn ;)
 
bạn Thu đừng có gọi bạn Chi là Quỳnh,bạn Chi không thik đâu!!! Mà bạn Thu cũng đâu có quen biết j Chi mà gọi bằng cái tên thân mật thế????
 
anh đoán ngay từ đầu là em Chi khó cưa mà lị
nhưng mà anh cũng nói ở mấy trang trc' rùi, anh chỉ quý những bé chăm ngoan học giỏi chứ đâu có ý gì.
Em Nam này: anh hok biết cái em Chi kia nhưng anh đoán chắc em ý phải đáng yêu lắm. Cứ cố gắng em nhé \:d/
 
Nam, bình tĩnh nào... Phải cao thượng lên chứ. Mọi ng` biến ông thành trò đùa thì đừng có cú, cũng phải biết cười mỉa vào thực tại thì mới có ý chí vươn lên đc.
Thực tế ai cũng biết là ông cũng đang gặp khó khăn trong việc tấn công mục tiêu roài. Thứ nhất là vì thế đừng bao giờ có mấy hành động trẻ con kiểu kia nữa. Thứ hai là vì mọi ng` biết thế mọi ng` mới chọc ngoáy.
Ông còn bức xúc nữa còn khó khăn cho ông đấy. Vui lên đi, tự tin vào bản thân đi, cứ cố gắng rồi sẽ thành công... (dù cho thành công có thể đến từ những chỗ mà mình ko coi là thành công) -->khó hỉu nhẩy??
Lời khuyên chân thành: Để ngoài tai tất. Mọi ng` nghĩ thế nào thì tuỳ, tâm mình như thế nào mình mình biết. Ta sống chứ có phải ng` ta sống cho mình đâu. Tiếp theo, nên biết một chữ "ngạo". Có "ngạo" mới có niềm tin, có niềm tin mới chiến thắng (thanks hai vị Phong Vân đã cho em điều này)
Những điều này đáng lẽ ra nên nói riêng cho Nam thôi, nói nơi công cộng thế này dễ bị coi là thằng thần kinh lắm. Anyway, đọc lại phần trên đi.
 
cảm ơn mọi người nhớ :X<@Huy anh:có j` đâu mà ngại > .Còn chuyện bạn Chi với bạn Nam tớ ko ý kiến .Mọi ng` go on :))
 
ANH ủng hộ tình yêu của chú Nam
anh em mình cùng dân Lý với nhau, đồng cảm
anh cũng đang thích 1 girl lớp này mà :P
 
có cần thiết fải thế này ko?/:)
topic lớp trở thành thế này à :|
 
Thanks anh Hải và chú Minh.
Cái chú mà Minh dạy tôi đã học được rồi và đang thực hiện.
Miễn là đừng lôi tôi vào chuyện này nữa, chán rồi!
 
Khè khè đọc cái hôm qua chắc mọi ng` cóc hỉu gì cả nhể??
Tình hình là bản thân em cũng chẳng hỉu gì cả. Chắc hôm qua phá lệ nốc chất có cồn nên bốc lên tí. Sorry mọi ng`.
Hôm nay lại 5 tiết. Chán khủng khiếp!
Trg` mình có tổ chức 20/11 nữa ko nhỉ??
 
eo anh tương tư em nào thế anh Hải ;;) mờ chúc mừng sn bạn Hà lần thứ 2 cái nhở :)) dù muộn mất roài :))
 
Back
Bên trên