các bé anh 2 06-09 vào đây nào :x

Trần Khánh Long đã viết:
mấy bà đang nói chuyện gì thế :D
ko chào lớp phó học tập à :))
mới vào phải chào mọi người chứ >__< mới có 1 bài mà đã ti toe >__< (ý tui là trước đó ông đã có mẹt đâu mà chào):))
 
Đừng khinh bạn Long ;;) :)) Bạn ý đọc hết cả 78 trang rồi đấy =)) ,phi thường quá lớp phó ạ !Nhưng bạn ý là một con người chỉ thầm lặng quan sát mọi người ;;) ,chứ ko tham gia .
CHúc mừng viết bài đầu tiên nhá ku nhá ! ;;)
 
sao anh biết bạn ý đọc hết 78 trang rồi ;;) :)) :p ai mà siêu thế :> lớp phó học tập đấy :)) :p :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi ko điên tự tử chuyện đấy, nói thực thì nghe những câu như thế quen rồi. giống hôm tôi đặt báo cho Chi, tôi hỏi có nhận được ko? Chi cũng trả lởi rất hay:''Được thì được ko được thì thôi'' ----> chán. nhiều câu bạn ý nghe xong bực lắm, nhưng rồi cũng qua thôi,
Bạn nào hôm qua chén anh chén chú với tớ mà chả thấy thế nhỉ? hôm qua lớp tớ đá bóng ở sân sau mà chỉ đợi mấy bạn đi uống nước thế mà xong về hết luôn.
 
Ắc! Nam dạo này không chơi War3 với tao nữa à??? Không có đứa nào để chơi, buồn quá! T___T
Cái QChi thì phải để từ từ....mưa dầm thấm lâu! :D
 
bạn bí thư bài viết nhiều thế ;;)
tớ làm sao đủ trình đọc hết 78 trang, đọc 5 trang đã ko hiểu toàn nói chuyện đâu đâu :))
 
Ối giời, thế mà mày dám bảo là viết bài dầu tiên :)) Bài thứ hai rồi còn gì thằng hâm :))
 
Trần Khánh Long đã viết:
mấy bà đang nói chuyện gì thế :D
ko chào lớp phó học tập à :))
Sắp mất chức rồi còn j :))
Mà đang ở VN chứ:)), sao lại là sg, đã đi đâu :))
@ Phạm Linh: hôm nay ngồi 1 mình vui vẻ ko ;;)

----------

Đỗ Ngọc Anh đã viết:
sao anh biết bạn ý đọc hết 78 trang rồi ;;) :)) :p ai mà siêu thế :> lớp phó học tập đấy :)) :p :>
sao lại là anh? :-/
 
Tháng 10 mới đi cơ mà, tranh thủ làm lớp phó cho nó oai! :>
Em xin thông báo với các bác là từ hôm nay em nghỉ học --> Buồn quá! :(( =;
Hình như mình viết bài đầu tiên cho trang 79 thì phải :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Hoàng Nam đã viết:
Thôi ko điên tự tử chuyện đấy, nói thực thì nghe những câu như thế quen rồi. giống hôm tôi đặt báo cho Chi, tôi hỏi có nhận được ko? Chi cũng trả lởi rất hay:''Được thì được ko được thì thôi'' ----> chán. nhiều câu bạn ý nghe xong bực lắm, nhưng rồi cũng qua thôi,
Bạn nào hôm qua chén anh chén chú với tớ mà chả thấy thế nhỉ? hôm qua lớp tớ đá bóng ở sân sau mà chỉ đợi mấy bạn đi uống nước thế mà xong về hết luôn.
Hôm qua tôi đứng ngay sân sau, hỏi mấy ông lớp ông cho tôi đá với mà cóc ông nào cho. Tan sớm đang định nhảy vào đá tí cho vui cuộc đời. Lớp tôi ít đá bóng nên phải nhảy tạm sang đấy. Khổ mấy hôm vừa rùi toàn phải đá tranh với trẻ con, xin bắt gôn nó ko cho đẩy mình lên đá chính. Em lại chỉ thích bắt!
 
tao xuống ngồi với con Hà Linh, nó oánh tao 1 fát vào đầu đau chảy nước mắt nước mũi. đúng là đồ gà mái đực, dám thô bạo với 1 cành liễu zủ như tao. oánh tao xong nó xin lỗi tao làm tao fải nhe răng ra cười: "mình ko đau đâu bạn ạ, ko sao cả mà". cô công nghệ pha trò làm tao mắc cười đến nỗi từ buồn cười chuyển sang buồn....:-& nhạt!
lần sau nghiêm cấm bạn Thảo bỏ tiết rõ chưa!!!
 
Ông Long hôm nay ko đi học đc nữa rùi ah?? Chào nha! Chúc đi vui vẻ nhá! Ơ mà phải cso ai đó kế nhiệm chứ nhỉ?? Biết bầu ai làm lớp phó học tập đây nhỉ? QChi có đc ko?
Ah mà Nam nè, tui vừa khám phá ra cái hay phết đấy! Bạn ấy của tui cũng tính tg đối giống Chi! Hỏi cái gì cũng trả lời "đc thì đc mà ko đc thì thôi" với lại "cũng không biết nữa". Biết thế nên mới ko hỏi "Có thích Minh ko?" ^___^

----------

Có ai đang online vậy?? Hình như là Linh với Long đúng ko?? Hùng có lên Y!M ko đấy?? Đừng bom gì tui nha tui ko online đâu!
 
Bạn Phương Mai cũng được đó chứ (làm lớp phó học tập), vừa dễ mến, lại học giỏi nữa (có quá lời không nhỉ ;;) 8-} ).
Bạn Quỳnh Chi học cũng giỏi ghê (bái phục môn Văn), lúc nào cũng thấy ngồi viết lách, chỉ có điều bạn này có vẻ rụt rè một chút.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Óe bạn tổ trg tổ tớ á?? Cũng là ý kiến hay, nhưng nếu thuyên chuyển công tác bạn ấy lên trung ương thì phải có người nào lên thay ở địa phg chứ?? Có ai bâu tớ thay bạn Mai nếu bầu bạn Mai lên làm lớp phó ko???

----------

CÓ một phg án đơn giản hơn nhìu, là tại sao ko bầu TỚ lên làm lớp phó nhỉ?? Nói đùa tí thui chứ em cũng ko ham chức ham quyền... Thế bạn Chi thì thế nào?
 
Trần Phương Nam
Thành viên
Lớp học: Lý2 01-04
Trường: Hà Nội - Amsterdam
Mình đã từng học hóa thầy Hinh, thầy dạy rất cẩn thận và hay, phương pháp thì hơi bị ổn, hồi lớp 12 mình rất dốt hóa, nhưng mình ôn thi từ khoảng tháng 2-->6, thì thầy dạy cho cách học và cách nhớ, nên mình đã củng cố lại được kiến thức và thi DH ok. Một điểm đáng chú ý là thầy dậy cẩn thận và bám sát chương trình, ko lan man. Mình nghĩ thi DH bây giờ học theo cách cẩn thận như vậy thì sẽ được điểm cao. Tất nhiên, các bạn cũng cần học chăm chú và cẩn thận, không hề khó, chỉ cần chịu khó học và nghe những lời khuyên của thầy.

Môn Lý thì ngoài các thầy giáo, còn có anh Hiệu, hồi trước mình cũng học, tuy còn trẻ nhưng nhiều kinh nghiệm, chỉ dẫn cũng cẩn thận....
Mình đỗ DH cũng phần nhiều nhớ sự chỉ dạy của thầy Hinh và anh Hiệu.

Những điều mình viết là từ kinh nghiệm bản thân. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình nếu muốn hỏi thêm chi tiết.
mail : [email protected]
 
Chiều nay có tiết Lý định xong qua lớp a2 giao lưu mà ngại quá, chả biết các bạn có cho ko?
@minh: hôm nào tôi mời ông đi uống nước
 
thằng Long nghỉ mà hôm trước dàm bảo học hết tuần >:)
thế mai có đi học HL ko ;;)
 
hức hức. Chán wé, hôm nay lớp phó nghỉ roài. thế mà dám bảo là học hết tuần này. Hức hức, lớp phó nói điêu nhá. hum nọ còn bảo là trc khi đi còn mua quà cho cả lớp vậy mà hum nay ko 1 lời từ biệt. Hức hức hức hức!!!!!
 
Long nghỉ thì bạn Đạt cô đơn à? :))
hay là tớ xin xuống ngồi cạnh ấy nhỉ :))
 
Back
Bên trên