Trần Hoàng Nam đã viết:
Mọi yêu cầu của các bạn lớp A2 1 tiếng nữa tớ trả lời. Để nghĩ nốt bài này đã
Đọc xong bực quá ko thể ko trả lời:
- Đầu tiên em đả đảo bạn nào dám coi thường tình yêu lớn của em, thực sự đọc xong mấy bài gần đây của các bạn lớp A2 tớ thấy rất là bực, các bạn học ở đâu cái kiểu gọi bạn bè là quái đâu. Thêm nữa tình cảm của mỗi người là 1 chuyện đừng có ai nhận xét tình cảm đấy của tớ. Ko có tình cảm đấy thì thực sự như là tớ mất đi gần 50% động lực đấy. Gần như ko có bạn ý thì tớ hiện h cũng chả ở đây nói chuyện với các bạn mà có lẽ đang ngụp lặn ở một nơi nào đó chứ ko phải ở AMS. thêm nữa, tớ muốn nói ra tình cảm của tớ là để các ấy(những người bạn mà tớ ko biết mặt chỉ quen trên mạng) dù chưa biết thế nào nhưng tớ cũng tạm thời đặt tạm lòng tin để thiết lập một cầu nối giữa tớ và Chi, để bọn ấy có thể giúp bọn tớ được chút nào hay chút nấy. thực sự chuyện của chúng tớ cũng chưa song phương thật sự nên tớ muốn có một sợi dây kết nối giữa hai ca(sáng và chiều) .
-Thêm 1 vấn đề nữa, là hình như tớ ko đeo cặp chéo vai hình như chỉ đeo cặp 1 vai. thêm nữa quyền đeo cặp là quyền của từng người đừng có ai nhận xét. Thực sự tớ ko thích đánh giá người khác qua dáng vẻ bên ngoài vì thực sự tớ cũng chả sáng sủa gì cho lắm. Tớ thực sự ko thích mọi người xoi mói đâu. vÀ thực sự tớ ko thích Chi vì bạn ý xinh(bởi vì tớ còn biết nhiều bạn xinh hơn thế) nhưng tớ thực sự yêu quý bạn ý bởi cách sống nội tâm và vô cùng nhạy cảm của bạn ý
-bên cạnh đó việc giãi bày tình cảm của mình cũng tiếp thêm cho tớ niềm tin vào tình cảm của mình để ko thấy nghi ngại khi thấy 1 bạn khác.
- Còn bạn ý chưa chấp nhận tớ là đúng nhưng thực sự tớ cũng hơi sốc khi bạn ý nói thế, thực sự thì lớp 9 tớ và Chi cũng có 1 tình cảm rất đẹp đấy chứ.
- Cuối cùng là tớ ko phải là người thích chơi nổi, bởi vì tớ ko bị điên
Đấy là tất cả các suy nghĩ của tớ, bức xúc quá phải giãi bày. ai muốn đàm đạo hơn nữa cứ cho ý kiến
PS:
Xin lỗi bạn Đỗ Ngọc Anh do tớ xuyên tạc tên của bạn, thực sự tớ ko nghĩ ấy bực khi bị gọi thế