Các bác ơi cháu xin làm quen........

có chứ, đương nhiên là ai đi chẳng được. Vé thì chắc thứ 2 này sẽ bán ở trường, giá vé thì như mọi khi <10.000 thôi! đi xem đi em ạ, có mấy thằng Tây đẹp trai lắm :p
 
Oái, sao mày thô bỉ thế hả Đức, sao mày lại nói con Ỉn thế! Đúng là thằng leng keng, thế bây giờ mày học lớp mấy hả Lâm?
 
Dạ hội đấy ai cũng được xem hết em ạ... Em không biết tiếng Pháp thì mới nên đi. Biết đâu sau buổi dạ hội thấy tiếng Pháp hay lại muốn học cũng không chừng... chị không ở nhà nhưng đoán chắc dạ hội này sẽ rất chỉ là hay ho... GREAT FUN!!!
To LÂM: Tao xấu nên không làm nghề mày bảo được đâu Lâm con ạ...
 
Này bây giờ mà gọi thằng Leng Keng là Đức tao cứ thấy làm sao í, gọi là Lâm nghe quen tai hơn, thế có chết ko chứ lại! Lâm ơi, cho tao xin lỗi bố mẹ mày nhé :p
 
Chickabiddy đã viết:
Này bây giờ mà gọi thằng Leng Keng là Đức tao cứ thấy làm sao í, gọi là Lâm nghe quen tai hơn, thế có chết ko chứ lại! Lâm ơi, cho tao xin lỗi bố mẹ mày nhé :p
Muốn xin lỗi Lâm thì 7h sáng ngày 19-10 lên chat, anh Lâm online đấy :D lên mà chào bố
 
không bây giờ là 8hVN
đúng không
ơ thế giang con ơi đêm nay không chat với bố à
 
sao có moi minh tao voi con anh chat the nay
bọn may đâu hết rồi
 
Tao online từ chiều! Chat voice với con Ỉn rồi, thằng Lêm mày ko hẹn trước thì ai biết đâu được mà online chat với mày!
 
Thằng Đức dở hơi... Hẹn cái giờ lên chat oái oăm làm tao mệt cả người... nhưng vì được chat với một con người đẹp trai hào hoa như anh Lâm, vất vả mấy cũng OK... hehehe...
Mà cái forum này biến thành tụ điểm hẹn hò chat chit của mấy đứa dở hơi tụi mình nên chẳng có bác nào dám vào cho cháu Ng Phương xin làm quen cả.... KHỔ THÂN CON BÉ!!!
 
Khổ, lo gì, bây h bọn nó quen nhau ngầm, bí mật chứ không thèm lên đây làm quen trong này, mày ko phải lo Ỉn a. Mà công nhận, bây giờ có tận mấy cái topic về lớp Pháp, cái nào cũng toàn chuyện chat chit giở hơi. Chẳng đứa nào kể chuyện hay gì cả. Mà bọn lớp mình ít vào đây nhỉ, loanh quanh cung chi con Anh, con Van, con NP, Lam và tao, ngoài ra chẳng có ai cả :-?
Hôm nay tao lại phải đi học, nghỉ 2 tuần chẳng có hứng gì cả. Thà nó bắt học một lèo rồi cho nghỉ 3 tháng như ở VN có phải mình về chơi cho sướng ko. hihichi
 
ĐÚNG LÀ CON ỈN GIANG
BỌN NÓ THÌ GỌI ĐÚNG TÊN
SAO MỖI TAO MÀY GỌI TÊN ÔNG BÀ BÔ TAO RA????
PHƯƠNG VÂN ÁNH ĐÂU
NÓI CHO TAO TÊN BỐ MẸ CON GIANG LÀ GÌ
 
Mày sang đấy 1 mình hả Đức,mày tìm hiểu hộ tao mấy cái học bổng bên đó nghen,có gì sang cùng mày cho vui,ở nhà chán chẳng muốn chết
 
Đỗ Thu Giang đã viết:
Hôm nay tao lại phải đi học, nghỉ 2 tuần chẳng có hứng gì cả. Thà nó bắt học một lèo rồi cho nghỉ 3 tháng như ở VN có phải mình về chơi cho sướng ko. hihichi
Tao lại phải nghỉ học, ngoan thế hả mày!
Tao vừa nghỉ ngơi được 1 tí sau vụ dạ hội tối hôm nay. Nghe tao tường thuật đây này:
- Chương trình gồm 2 phần: giao lưu ca nhạc và dạn hội hóa trang, ngảy nhót!
- Đầu tiên là hát hò thì cũng ko có gì hay ho lắm, bọn Pháp toàn cầm giấy hát, bọn nó có cả đứa lên nhắc lời, lại còn hát toàn tiếng Pháp được mỗi bài "Quê hương" là tiếng Việt.
- Đến tiết mục của lớp mình, 4 con: Vân+ MP+Thu Vân+ ML lên hát. Mấy con quên hết lời ( giống tao rồi) nhưng mà rồi cũng ổn. Con Hiền ngồi dưới lon ton lên tặng hoa cho 3 con kia còn tặng riêng cho con ML 1 cai dây kim tuyến mà day dùng để trang trí cưới xin í con ML đội ngay lên đầu, trông như con điên!!!
- Tao với bọn lớp mình ngồi thổi 2000 quả bóng đến méo mồm, đau cả tay để buộc bóng, thế mà đến lúc dọn ghế để nhảy nhót và thả bóng xuống thì bọn nó dẫm nổ hết sạch, xót công ngồi thổi quá!
- Đến tiết mục nhảy nhót thì chị ML nhà ta nhảy ngay ra giữa lắc mông cực kỳ điệu nghệ, lôi cả giai đến nhảy nhót cùng. Bọn mày còn nhớ con Miss Ams ko? Nhảy cũng máu cực, mặc váy, đi giày cao gót ,trang điểm trông như 20 tuổi í, điệu nào cũng ra nhảy hết! Mấy thằng Tây thấy con này xinh, nhay máu nên thích, tíu tít ra xin địa chỉ!
- Và cuối cùng là 20 cây giò lụa mua cho tiệc đứng còn thừa bao nhiêu!
 
P/s: Quên mất, lớp mình chẳng đứa nào chịu mang máy ảnh và đi mua phim để chụp ảnh cả, bố tao đi công tác nên cầm mất mày ảnh rồi, ko thì tao cũng chụp ảnh để scan cho bọn mày xem :(
 
Xời đât ạ??? nghe kể thì rõ là hấp dẫn mà chẳng có ảnh gì cả là sao... nhiệm vụ cao cả đấy mà cũng quên có đáng ăn đòn không cơ chứ!!!
Nhưng thôi, dạ hội tổ chức như vậy nghe qua là cũng ok. Thế là từ bây giờ hết chơi bời rồi, tập trung vào học đi nhé!
 
Chúng mày ơi cái bài trên kia là của tao đấy, tao dùng nhầm cái nick của 1 chị trong nhà....
 
hehehe, đấy, lâu lâu phải lên kể chuyện ở nhà như thế mới vui chứ. Nghe kể về dạ hội thì có vẻ tiết mục nhảy nhót là hấp dẫn nhất nhỉ. Thế hôm đấy bọn lớp mình có nhảy cái tiết mục mà mấy con tập ko????. Chán quá, hứa hẹn mãi cuối cùng lại chẳng có cái ảnh nào à, ko hiểu các em lớp khác có chụp ảnh ko nhỉ, để lon ton vào xem. Thế bao h bọn PHáp lại quay về thế. Mà sao lớp mình lại được nghỉ?.
 
heheheh da hội tiếng Pháp chán như một đống cứt....Nhưng mà được một bữa cười no bụng vì có bạn Mai Linh...hehehhe... Mai Linh nhảy bốc ko chịu được...Đúng là hay đi sàn có khác...À hôm đấy tao có nhìn thấy mặt người yêu ML.. Hai đứa ra nhảy với nhau...Mặt thì không đến nỗi nhưng mà hành vi thì hơi bị hãm .. [-x .Bọn mày có biết là hai thằng bạn con ML còn chơi đểu ném giấy vào bọn tao không....Hãm tài...
 
Người yêu nó quái đâu, đấy là 2 thằng bạn đấy. Con ML thì ai mà chẳng "quan tâm" như người yêu. May mà nó ko tham gia forum nên tha hồ mà nói xấu, hehehe.
Thằng người yêu nó là bộ đội đóng quân tận đâu đâu í!
Ngày mai, tức thư 2 bọn Pháp về!
 
Mày cứ cẩn thận đấy NGP ạ, ML nó lên nhưng không nói cho mày biết thôi...
Mà thôi, dạ hội phải có mấy đứa nhảy máu thì tiết mục nhảy nhót mới chót lọt được chứ. Các em nên đi học nhảy đi cho nó máu! có gì liên hệ lại anh Thành PD nhé....
 
Back
Bên trên