Các bác ơi cháu xin làm quen........

Tớ nổi tiếng gì đâu, mấy người ở đây đâu có biết mặt tớ đâu. Thế hóa ra bạn Trung xin vào hội độc thân à? Độc thân thế nào được khi lớp toàn con gái, có mỗi 5 thằng con trai :D .
 
5 con trai cũng là đông rồi...Nhân đây quàng cáo hội phát...Hội tớ có tên thật là " Hội Mê Gái "...Tuy tên nghe có hơi ghê một chút nhưng trong đó toàn những thứ lành mạnh....Ai độc thân và đam mê cái đẹp đều có thể vào đó hết :D :)).............
 
Bạn Cường đam mê cái đẹp nên mới năm lần bảy lượt qua bên quân y gọi các em sang hô hấp nhân tạo mà! ;)
 
Đúng...Thế mới là cuộc sống chứ....Nhưng mà đội hậu cần công tác kém thật :))...Chẳng thấy hô hấp gì cả...:mrgreen:
 
Thế bạn Cường đã ngắm bắn được em nào chưa để mai còn có người hô hấp nhân tạo sau khi bạn Cường hi sinh chứ?
p/s: cái ảnh của ấy ông hồi bé chẳng giống bây giờ gì cả. Sao hồi bé ông béo tốt thế?
 
khiếp quá các bác đúng là có kinh nghiệm,cứ bạn nào xinh thì chiếm hết
 
tiếc nhỉ trường mình năm nay hội thao ko được giải nhất! :(( Chắc tại các em quân y hô hấp cấp cứu cho các anh chậm quá khiến bộ đội nhà mình hi sinh nhiều nên bị trừ điểm.
 
Thằng Dũng chọn avatar ông nào vậy, ngỗi nghĩ mãi chưa ra.
Ơ hóa ra có trò hô hấp à, thảo nào thằng Cường xí ngay đi thi. Khổ thật, minh không được đi thi.
 
Mày tởm thế HA..Chưa gì đã nghĩ đến chuyện được hô hấp...Tao là tao lịch sự...Chí ít thì lịch sự hơn một nửa số con trai lớp A2 đấy :mrgreen:...Tao đi thi với tinh thần cao cả : " giành giải về cho lớp "....Còn một số cái ko cao cả thì....chú hiểu anh rồi đó :))
 
bạn Cường nói thế thì bạn HA tối tiếc ngẩn ngơ đến ko ngủ được mất!
 
Hê hê mấy chú bộ đội dạy dỗ hay thật..NF ngày xưa nhút nhát bây giờ thay lông đổi cánh khặc khặc..mạnh dạn hơn hẳn..Kiểu này tao phải xin đúp lại một năm xin vào đội tuyển GDQP thôi,,,đúng là GD trong QP hahahahah
 
Công nhận là không ngủ được, ngân ngơ mãi ngủ lức nào không biết.
Bây giờ thì mày cao cả hơn cả số con trâi A2-0104 roi Chu ạ.
Cái cao cả của mày là giành giải về cho lớp nhưng cái không cao cả là giành "giải" về cho mày. Chẳng biết lí do mày đi thi là gì nữa vì cái lí do cao cả đâu phải chắc chắn dành được.
 
To Vân: Hồi trước tao đâu có nhút nhát, chẳng qua là ko có cơ hội để tao thể hiện bản thân, với cả bọn mày đâu nói chuyện với tao nhiều lắm đâu!
To bạn HA: Chẳng biết thế nào chứ tớ thấy mấy em quân y cũng nháy nháy mắt với bạn Cường, dặn bạn Cường cứ tập xong đi rồi các em ý sẽ ra! Chuyện này mờ ám lắm HA ạ!
To Cường: Con lợn con thứ 7 đi dạ hội cùng chúng nó ko?
 
Trời,bạn NP vừa ấy tớ xong đã mày tao rồi,lộ bạn chất của 1 kẻ nguy hiểm.Đúng là tên sát thủ có cái kiểu nói ngây thơ...Mọi người nên đề phòng và tránh xa thì hơn.
 
Thế bây giờ bạn Trung mới biết tớ nguy hiểm à? :D Để tớ hỏi mấy đứa lớp ấy xem ấy có xưng hô mày tao ko nhé! ( có khi còn nguy hiểm hơn cả mình í chứ )
 
BẠN NGUYÊN PHƯƠNG CÓ XINH KHÔNG

NẾU XINH CHO CHO ¨¨TỚ¨¨ LÀM AUEN VỚI

HEHEHE
 
Xấu lắm,làm quen làm gì.Thôi đi kiếm bạn khác đi,để bạn NP cho tớ đi!
 
Bạn Quang Trung thế là không được. Đã là cạnh tranh thì phải cạnh tranh lành mạnh ai lại chơi xấu như thế.
Không ngờ thằng Chu lại đểu thế, lại còn chuyện nháy nháy mắt gì nữa chứ. Đúng là nghi ngờ thật. Mà bạn NNP có trong số các em quân y không thế?
 
Hình như là ko?Nhưng xém nữa bạn ý có trong hội thao quân sự trường mình đấy,oai ghê!!!Thấy bạn ý ko đc vào,tui cũng đào ngũ theo^_^
 
Back
Bên trên