Best players of AMS' baskeball !!!

:D chào mày, lâu không chơi rồi , giải nghệ đươc 2 năm rồi ( tuy nhiên vẫn còn máu lắm :D ) . Có dịp thì sẽ tái xuất giang hồ, chơi cùng anh em...

ÔI THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU |-)
 
Cố lên :)), có cơ hội sẽ trả thù trận CK lớp 12 :D
 
Bạn Hải dớ còn lăn lộn ở Wien ngày nào, là ngày đấy còn chưa tái xuất được. Danke nhé, tớ cũng bầu cho anh tớ 1000 phiếu(nếu đc hơn là bầu liền). Tớ thì cũng vẫn nhớ là bạn Hải dớ chạy trâu lắm, bạn Tuấn cận lớp Nga hồì xưa cũng trong tuyển nhỉ? Mà sao ôm hận lâu thế hì hì.
 
Liệu có khi nào các huyền thoại trường ams tụ họp đông đủ rùi đánh nhau 1 trận được ko nhỉ?Em nghĩ bao giờ tổ chức 1 giải để các khóa đánh nhau xem khóa nào là mạnh nhất?
 
Hiện nay trên giang hồ mới xuất hiến đội mới mang tên 83ers hàng thửa của dân 83 chủ yếu là dân ams và Việt Đức . các khóa ở ams muốn đấu thì liên hệ với anh Toàn nhé 0953354483
 
Hoàng gù, Hưng lí, và Long thú nữa . 3 lão khó chữa nhất , y học bó tay
 
Bi h được thêm Long thú ,Thái đú ,Khoa(hóa 2) cũng thía cả. Tình hình là dạo này phong độ của mấy tên ko ổn định cho lắm ,ko lên mà tụt kinh khủng==>đến là đau
 
Mấy stars tuyển nữ đã về nước và đã hẹn nhau hôm tới đây lên làm 1 trận với tuyển nữ hiện giờ,các chị em nhà mình chuẩn bị tâm lí chém giết hoặc là bị giết nhé!!
 
Vậy thì thông báo với các chị ý là tuyển nữ hiện giờ vẫn chưa có đủ thành viên và đang tron thời kỳ tập luyện nhé!(đánh với mấy bà chị này thì dễ bị chấn thương lắm)
Với lai đừng có hứa hẹn gì cả,gì thì gì,đằng nào cũng phải nói với chị VA đã!!!!!!
 
Có ai hứa hẹn gì đâu,như chị vân đến trường mình đấu với bọn mình thì mấy chị này cũng đến tập mấy buổi xong đấu chơi chứ có phải là đấu hẳn hoi đâu,.Còn chuyện chấn thương thì đương nhiên phải bit mà tránh.
Chuyện chị VA thì sẽ do các chị í lo ,các chị í có xin được ko là tùy vào các bà í,ko được đấu thì đành chịu.Thực ra thì cháu thấy có những trận thía này cũng như mình hay đấu chơi với con trai í chứ.Sao lại bảo ko đủ người được ?Tuyển chính năm vừa rùi đi tập đủ mà chỉ thiếu An thì cùng lắm chúa chơi vị trí của An cho con PA làm tiền phong thay chỗ cháu.Dự bị thì thiếu gì?CHẳng lo
 
:D đấu 1 trận cũng vui...nhưng mọi ngừoi phải thống nhất trước đã.
To Thảo: cái rì cũng đáng lo cả...ko fia là ai thay vị trí của ai...mà là phối hợp giữa mọi nguời thế nào.
Nhưng chị nghĩ vào năm rồi...bắt đầu cho mọi ngưòi đấu cho quen đi là vừa :D
Thế xin phép chị VA nhé ;)
 
Tuyển chính năm vừa rùi đi tập đủ mà chỉ thiếu An thì cùng lắm chúa chơi vị trí của An cho con PA làm tiền phong thay chỗ cháu.

He he,nghe ghê hồn thật!!!"Cùng lắm thì chúa chơi vị trí của An"===>hóa ra chúa cũng bít chơi bóng rổ cơ đấy,thế này thì đội mình thắng là cái chắc rùi:)):)):))

Okie thôi,cứ để mấy bà chị ý xin phép chị VA đi!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Hôm nọ đã đấu và kết quả thía nào thì đã rõ==>miễn post lại.Các chị í thứ 4 tới đến đấu tiếp==>chị em nhà mình cố gắng hơn giúp đỡ nha cho kết quả tốt hơn đê!!!Ai cần sửa cái gì tui đã nhận xét(ý kiến riêng của tui thôi) ở topic kia rùi,đọc nhé!
 
Thứ 4 này mấy bà chị lại đến hả?Okie,đến thì chiến thui!Lần này thì mình phải phục thù chứ ko thể để họ thắng ngọt như hôm trước được!!!!!!!!!!!!!!Cố lên!!!!!!!!
 
Tình hình là đang cố xin xỏ bảo các chị í đến tập nốt hè này cùng mình cho mình khá hơn đây mà ko bit có được ko???
 
Trời,anh Hòa ơi,có cần câu bài 1 cách trắng trợn thế ko????????Ghê hồn!!!!!!

Báo cáo là hôm thứ 4 thi đấu với mấy chị lớn thì đội ams bé đã chiến thắng nhưng mà với tỉ số bao nhiu thì...híc,em ko nhớ nữa:(:)
 
Ối giời,vừa câu bài bên WABC xong lại wa đây câu bài à chị Vân?

Hôm nay đấu giao hữu với HBT mà,chị quên à?Chị có cầm cái áo tuyển nào ko?(áo da cam ý)Nếu có thì chiều ghé qua trường đưa cho bọn em cái nhé.Mà bà chị có định bùng học để đấu ko đấy?
 
:D chủ nhật thì chị vô tư...dù làm rì thì cái ngày chủ nhật cũng khó bị chen ngang lắm...nhưng các ngày khác thì khó đỡ..t4 là căng nhất :(
Áo da cam thì chị vẫn cầm đấy,chiều nay mang đi nhưng chẳng thấy ai nói rì :D
thôi để tuần sau nhá ;)
 
Back
Bên trên