bớ người ta !!!!!!

Trung ơi mày đang vác mõ đi giao lưu đấy,vừa khen người khác dc một phát thì câu sau mày lại nói như đấm vào mặt ý,ai là méo mó chứ.Mày phải bỏ cái giọng đấy đi nhé,tao góp ý mày mấy lần rồi con gì.Giọng đấy chỉ nói với lớp mình thôii,ở đây ăn nói máu chiến lắm,mày cẩn thần ko thì ko kịp né đâu.Phương ơi,Huy ơi về thôi,hó máu lắm...
 
Anh em A3 đi đâu hết để mình em chiến đấu với T3 thế hả các bác.
Các bạn T3 thế là không được đâu đấy nhé, thích giao lưu với A3 thì phải nhận đi chứ, ai lại tự thanh minh là méo mó có hơn không thế. Méo mó có cái hay của méo mó, nghệ thuật là phải méo mó mà lị. Mà tớ biết tỏng cái bạn gì đấy chắc thấy lơp tớ vui quá muốn tham gia chứ gì. tội nghiệp, T3 buồn thật đấy nhỉ.
 
Hí hí, thế thì để tớ nhận với bạn thư cho tiến bộ vậy. Vầng, T3 đúng là chả thấy gái nào lên cả, đành sang bên A3 giao lưu hợp tác, gọi là ké chút nhị hoa của các bác giai A3 vậy, hị hị.
Ấy, nhưng mà cái nghệ thuật méo mó của bạn Thư thì, hí hí, tớ chưa hiểu rõ. Bạn thư tích phân nó 1 phát cho T3 bọn tớ sáng tỏ 1 cái thì thật là hay, phỏng có được ko ạ?
 
Thằng Chí kia, may kiem dau ra cai giong hon xuc nhu vay, ai chu chau voi may. May bao tinh ban voi may voi ban Anh trong sang, the ma ngu me con goi ten ban ay, chang co gi trong sang khi ngu ca, chac ngay nghi bay nen toi moi phat ra mieng dung khong.
 
Hehe, vợ ngu sướng nhé!! Thật là cảm động, nhiều con trai chú ý quá. Allah phù hộ, lâu lắm em mới vào HAO, mới mẻ quá. Công nhận là thi sỹ Phương Lê đúng thật, trường phái thẩm mỹ dị thể siêu hình dạo này phát triển thật là mãnh liệt, Ánh ngày nào còn là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho những vần thơ dị biệt trừu tượng, những triết lý siêu thực phong cách cổ điển của Freud mà bi giờ lại thành một nàng thơ kiều diễm, cảm hứng sáng tác thi ca lãng mạn thì thật thần diệu, cũng chúc mừng nhé! Lại nhớ những vần thơ kinh điển ngày nào của thi đàn A3:

“Cuồng loạn ánh trăng trời hỡi máu
Mịt mù sương đổ áng thơ xa…”

“Làm trai cho đáng nên trai
Quán rượu cũng biết quán bia cũng từng
Giảng đường chớ vội siêng năng
Đời trai túc tắc lằng nhằng đêm nay
“Bằng béo” càng uống càng say
Đêm nay chưa đứt sáng mai chưa về
Vừa mới chợt tỉnh cơn mê
Béo đen đã thấy lè phè bước ra”
(bài này chắc thi sĩ Hồng tím còn nhớ, anh em cảm tác trong giờ Kinh tế Vi mô hồi còn học Ngoại Thương)

Nhân tiện, em cũng đang viết dở một bài, gọi là mạn đàm về thi nhân A3 những ngày xưa oanh liệt. Em sẽ cố mạnh dạn post lên đây sớm nhất.

P/S con vợ ngu phát: mày dám chê chúng ông tên tuổi ko kêu kính coong à? Chúng ông nguyên con là người Việt gốc cây, ko phải Hoa hoét gì cả, nhớ chưa???
 
Thư khoẻ thạt đấy, một mình mà cho bọn con trai T3 khóc thút thít. Tớ nhìn người đâu có nhầm.
Nguyen Hoang Lam là thằng nào mà tớ không biết nhỉ, nghe như bánh đa ngấm nước ý, sao lại nói cái giọng hỗn với phụ nữ thế không biết.
Thơ này mà gặp thằng Em bên T3 chắc là bẻ bút, lấy chỉ khâu miệng lại luôn.

Giận đời những tưởng tay ngấm máu
Hận trời muốn xé toạc không gian
Ước gì đập hết, san bằng hết
Làm lại đời ta theo ý ta


Biết thế này thì 10 năm trước, tớ xin vào A3 học có phải đạo không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thanh Huy tiên sinh quả là khẩu khí phi phàm, sao trước nay chưa nghe tiếng nhỉ? Thơ thẩn nghe được lắm, có vẻ hoành tráng, ấn tượng, không hiểu các khoản khác thế nào? Văn hóa quả có khác nhau, nói thật, bọn này ko có cái phong thái kính cẩn trước phụ nữ như bên đấy. Thêm nữa, bên này cuộc sống cũng thanh thản, chẳng bị o ép ức chế gì cả nên thơ thẩn cũng ít “Hận đời”, “hận trời’ với“Ước gì..”, bọn tớ thích gì là làm luôn, hehe. Thế nhé.
 
@Ánh: chương trình Nam tiến của mày vẫn thế đấy à? Để tao báo anh em trong đấy lánh nạn.
Buồn cười quá, sao vào đây toàn gặp T3 thế này???
 
Ngô Anh Thư đã viết:
Mà sao các bạn T3 toàn tên nghe hay thế, kêu oai óai. Chả bù con trai A3, híc, nghĩ đến lại thấy buồn. hẹ hẹ
Lam oi, chang nhe ban Thu lai noi sai a?
Ma to tin chac rang Thu luon luon noi su that thoi.
O dau co con gai xinh, du it, la o do co T3. Ma Lam lai nham nua roi, T3 khong kinh can truoc phu nu, chi ton trong phu nu vua xinh, vua hien thoi.
May thang T3 thay tao noi giong ninh not phu nu duoc khong, co le day la lan dau tien trong doi. Co hieu qua, it nhat la voi ban Lam, con nguoi cu thich la lam luon.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chồng ơi là chồng, mấy bạn A3 dù sao cũng là khách, có gì phải tế nhị chứ ai lại nói thẳng huỵch toẹt ra thế. Lâu lắm mới có người nhận ra được đức tính của chị em A3 , để cho chị em vênh tí đã chứ, chưa gì đã làm mất hứng rồi. Cũng phải thông cảm các bác hàng xóm T3 chứ, hiếm hoi con gái nên nó ko được cân bằng. Ai như chúng mày đâu, thừa thãi quá đâm ra ko coi chúng ông ra cái gì cả. Mà cũng tại các bạn ý chưa biết tài uống rượu của Á'nh va Thư nên mới nói thế, chưa gì mày đã trách các bạn ý rồi. Tội nghiệp các bạn ý. Chồng với chả con, cả bạn Phương nữa, phải ca ngợi chị em chứ ai lại cứ sỉ vả mãi thế, các bác hàng xóm lại tưởng chúng ta không đoàn kết. hỏng.
Ánh kia vào Sài Gòn cấm đú đởn bồ bịch trong đấy, ra sớm để còn hầu bố đấy. 2 tuần nữa bố có mặt rồi đấy.
Bác VH đâu ko vào đấy cho các bạn T3 rõ mặt con gái A3 đê.
 
Cả tuần vừa rồi ko vào HAO ko biết T3 vào thread A3 quậy tưng bừng .. , nghe Tây nó đồn nên tớ phải vào xem sự thể ra làm sao ...
"Hí hí, cứ nhớ lại chiện mượn 1 đống báo HHT với Mực tím của bạn Ánh chưa trả mà ngượng quá, hị hị" ===> ối dời ạ, thảo nào mấy lần sau này gặp bạn Trung , cứ thấy Trung ngượng ngùng cười bẽn lẽn ;) , té ra là cầm báo của mình ko thèm trả ..T3 xấu tính ghê ... [-x .. cả cái lần tớ với bạn Hằng đi buýt sang khu CN gặp Trung được bạn í mua vẽ xe buýt cho ==> xúc động gần chết .. ( thật đấy, đêm đấy tớ và bạn Hằng thao thức mãi mới ngủ được đấy :x )
Ah mà Trung biết ko, Mỹ Trang đang ở VN đấy ... hôm trước vừa nhắc đến T ;;) ( .. chắc là lúc trước lại mượn HHT và Sinh viên của Trang mà quên chưa trả đây .. kekek :)) )
"Cái thằng Dặt dẹo, đánh chết ko chừa, cứ đâu thấy gái là nhảy vào. " ( theo lời bạn Chí T3 ) ===> đề nghị bạn Chí lần sau ăn nói cho cẩn thận nhá, "gái" và "con gái" là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau đấy nhé ... Tớ cũng biết rằng T3 hồi xưa chỉ giỏi Toán Lý Hoá chứ ko được đào sâu Văn Toán Anh nên tớ bỏ qua vụ này .. ah mà xin lỗi, thất lễ quá cơ ... toàn các bạn đang du học bên kia nên tiếng Anh chắc là xì xà xì xồ hì hì ... b-)
To ban Huy : "May bao tinh ban voi may voi ban Anh trong sang, the ma ngu me con goi ten ban ay, chang co gi trong sang khi ngu ca, chac ngay nghi bay nen toi moi phat ra mieng dung khong." ===> sao bạn Huy biết rõ thế nhỉ .. thế hoá ra ngày trước Huy toàn ngủ với Trung à ... kekke .. thế liệu 2 bạn có vứn đề gì gì ko nhỉ ... :-/ ..
"Nguyen Hoang Lam là thằng nào mà tớ không biết nhỉ, nghe như bánh đa ngấm nước ý, sao lại nói cái giọng hỗn với phụ nữ thế không biết. " ===> NHL là thằng chồng yêu quý của bạn Ngô Anh Thư lớp tớ đấy bạn Huy ạ, người ta nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã ... thế chẳng hóa ra ấy bảo bạn Thư lớp tớ cũng là bánh đa ngấm nước à ... ;;) ( bác Thư ơi, thế mà bác cũng để yên à, em mà như bác thì có đứa chết với em rồi ... hhaha :)) )
Mà Huy ạ, trường phái thơ của A3 thì chỉ có A3 mới hiểu thôi ... mà quả thật đọc thơ A3 thấy chí khí nam nhi của con trai A3 hừng hực .. chứ ko hận đời với giận đời đâu ... ( có lẽ ảnh hưởng do môi trường của T3 ít con gái nên con trai T3 mới đâm sinh ra hận đời, giận đời bác Thư nhể ... :-$ )
To bác Lâm : em đang hỏi thằng Sếp em kế hoạch Nam tiến rồi, fix được là em báo bác ngay, bác cứ yên tâm .. thông báo cho anh Phương chuẩn bị đón tiếp đồng đội nha ...
To bác Thư : bác yên tâm, cùng lắm em chỉ đi 1 tuần thôi chứ ở thêm ngày nào là tốn tiền shopping ngày đấy, lương của em sao đủ shopping 2 tuần trong đấy ... ;) .. Mà bác bảo em đú đởn bồ bịch trong SG, trong SG em quen mỗi anh Lê Minh Phương đẹp zai nhà ở quận Bình Thạnh thôi, thế tức nghĩa là em phải "bồ bịch" với hoặc Phương / hoặc Lâm à .. thiện tai thiện tai :-?
 
Thằng Chí đâu rồi, bên này đang vui sao lại chui vào cái chỗ có trẻ con sắp tòi ra với Thư thế.
Trần Nguyệt Ánh đã viết:
"gái" và "con gái" là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau đấy nhé ...
Cách đây 10 năm, "con gái" và "gái" đúng là phạm trù khác nhau hoàn toàn. Nhưng trong thời đại hiện nay, hai phạm trù này đã được qui về một phạm trù chung, nói đến "con gái" ta có thể nghĩ ngay tới "gái" và ngược lại. Điều này đã được xác nhận trong cuốn "Từ điển tiếng Việt hiện đại" (xuất bản 03-2004).
Trần Nguyệt Ánh đã viết:
To ban Huy : "May bao tinh ban voi may voi ban Anh trong sang, the ma ngu me con goi ten ban ay, chang co gi trong sang khi ngu ca, chac ngay nghi bay nen toi moi phat ra mieng dung khong." ===> sao bạn Huy biết rõ thế nhỉ .. thế hoá ra ngày trước Huy toàn ngủ với Trung à ... kekke .. thế liệu 2 bạn có vứn đề gì gì ko nhỉ ... :-/ ..
Đính chính lại một chút, ngày trước, Huy đã từng ngủ với Trung, không phải "toàn ngủ", nên biết được thằng này hay nói những gì nó nghĩ ban ngày. Nhưng vấn đề Ánh nhắc tới ở đây là cái gì vậy, làm ơn nói rõ giùm đi. Ơ, mà những lần Ánh ngủ với bạn gái cũng là những lần có vấn đề sao? Chắc là nhiều lắm nhỉ.
Trần Nguyệt Ánh đã viết:
NHL là thằng chồng yêu quý của bạn Ngô Anh Thư lớp tớ đấy bạn Huy ạ, người ta nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã ... thế chẳng hóa ra ấy bảo bạn Thư lớp tớ cũng là bánh đa ngấm nước à ... ;;) ( bác Thư ơi, thế mà bác cũng để yên à, em mà như bác thì có đứa chết với em rồi ... hhaha :)) )
Anh em bên T3 chỉ tôn trọng con gái thôi, con trai vứt đi không hết, nên không thể đánh đồng hai loài làm một được. "Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo vẫn úp vung tròn", các cụ nói thì cấm sai. Ánh là chúa xuyên tạc, tớ nói Thư là bánh đa khi nào, đã thế lại còn ngâm nước nữa chứ, cho dù đấy có là sự thật tớ cũng không bao giờ phát biểu thế. Ăn thịt chó mà không có bánh đa thì mất ngon, ngâm nước một chút cũng được. Nhưng Thư không phải là bánh đa ngâm nước đâu, tớ thề đấy. Mà sao Ánh lại kích động Thư giết người thế nhỉ, đã biết hết những thứ hay ho đâu mà làm liều thế.
Điều đúng nhất tớ từng nghe chính là Ánh :* bảo T3 ít gái quá nên bọn tớ hận đủ thứ, Ánh biết vậy có lẽ vì chúng ta cùng hoàn cảnh, A3 cũng không có nhiều trai lắm. .
Còn thơ văn làm gì cho nó mệt, bị rẻ rúng lắm. Dưới đây là ý kiến của Nguyễn Huy Thiệp:
"Nhìn vào danh sách hơn 1000 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam người ta đều thấy đa số đều chỉ là những người già nua không có khả năng, sáng tạo và hầu hết đều… "vô học", tự phát mà thành danh. Trong số này có tới hơn 80% là nhà thơ tức là những người chỉ dựa vào "cảm hứng" để tuỳ tiện viết ra những lời lẽ du dương phù phiếm vô nghĩa, nhìn chung là lăng nhăng, trừ có dăm ba thi sĩ tài năng thực sự (số này đếm trên đầu ngón tay) là còn ghi được dấu ấn ở trong trí nhớ người đời còn toàn bộ có thể nói là vứt đi cả."
Những người được gọi là nhà thơ còn bị coi là vô học. Trời ơi, tớ không thể tưởng tượng nổi cái mà gọi là thơ của A3 :)) hay T3. Có tin là T3 đã có thằng từng đi thi học sinh giỏi văn không?
Phương phở ơi, Líu ơi vào đây đê, A3 gọi bọn rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mà cũng tại các bạn ý chưa biết tài uống rượu của Á'nh va Thư nên mới nói thế
Thư ơi, uống rượu thi đêeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!! Người nào thắng thì muốn làm gì cũng được, nhỉ? ;;)
Các bác giai A3 chống mắt nhìn chị em A3 thi đấu tửu lượng với T3 nè! :)>-
 
Hè hè, dặt dẹo lại lôi anh hàng xóm Thiệp vào đây làm giè thế. Chắc thỉnh thoảng anh í gọi sang Quán cơm Hoa Ban mạn đàm về chiện Chửi có thưởng.
Sĩ phu Gia Lâm đa tài thật, văn cũng hay mà chửi cũng hay. Có thằng đã từng đi thi học sinh giỏi văn nhất lớp toán, học giỏi toán nhất lớp nhạc, lại là ca sĩ được nhiều người phẫn nộ, từng giật giải "bàn tay vàng" liên hoan tiếng hát Karaoke toàn GL. Mình nhớ ra là ai rồi, thôi chả nói đâu, gọi tên thần tượng ngại lắm...
 
Thanh Huy tiên sinh quả là khẩu khí phi phàm, sao trước nay chưa nghe tiếng nhỉ? Thơ thẩn nghe được lắm, có vẻ hoành tráng, ấn tượng, không hiểu các khoản khác thế nào? Văn hóa quả có khác nhau, nói thật, bọn này ko có cái phong thái kính cẩn trước phụ nữ như bên đấy. Thêm nữa, bên này cuộc sống cũng thanh thản, chẳng bị o ép ức chế gì cả nên thơ thẩn cũng ít “Hận đời”, “hận trời’ với“Ước gì..”, bọn tớ thích gì là làm luôn, hehe. Thế nhé.
__________________
BEER, GIRLS & PEACE !!!


------------------------------

Lâu lâu mới vào, thấy bác Lâm nhà ta nói cũng có lý. Ngẫm ra cũng đúng. Bên ta con gái có bất đồng là anh em dập luôn, đâu cần phân tích dài dòng luận cứ luận chứng để rồi hận đời với ước mong đâu anh Lâm nhể.
 
hừm, Việt kia, lâu lắm ko thấy mặt mũi bây giờ thò mặt lại xúc xiểm chị em vậy hử.nhớ cái mặt đấy.
 
Lâu quá không lên đây, thấy đông vui quá. Cơ mà sao lắm anh lạ thế, mà trước lạ sau quen, ngại đếch gì father & son thằng nào nhỉ.
Sao nàng Thư bây giờ lại được nhiều người trêu thế nhỉ, chẳng bù hồi trước ngồi trong lớp mốc thếch cả ra, đành quay sang bắt chuyện với em Ánh thì nhận được con reply " Mình cũng mốc".
Ms Ánh chẩn bị vào Nam à, chúa ơi, P đổi nhà rồi đấy nhé, không ở Bình Thạnh nữa đâu, quận này bị triều cường, đi làm phải xắn quần tớu tận b , cơ cục lắm, khác chi Trần Đăng Khoa đi soi ếch với Nguyễn Bính.
Mà em cũng đề nghị các bác không động tới thơ của A3 nhé, tượng đài đấy, bài nào bài nấy nghe hay lắm, bao giờ bác Thanh Huy muốn nghe, mong bác liên hệ với chi nhánh phía Bắc lớp em hỏi anh Lâm hoặc anh Vinh, lên Nhật Tân làm chút Vitamin gâu gâu rồi bình thơ. Viết đến đây em lại muốn chửi TSB thịt chó trong này, bọn nó cho cả đường vào trong rụă mận, tởm quá. Bác Huy không thích thơ lớp em thì thôi, bác lại lôi cả câu viết của anh N.H Thiệp vào (thằng này hình như học ca sáng cùng khóa với mình hả anh). Hỏng.
Bán Huy ạ, lớp T3 vỗ ngực vì có người đi thi HSG văn, lớp A3 cũng xiết đỗi tự hào vì có 4 người súyt được đi thi Toán toàn quận.
To Ánh : P đã đổi địa chỉ nhà, đổi số điện thọai, nói chung là đổi tất. A vào liên hệ với P ngay nhé.
 
Phương ơi,
Cám ơn Phương nhiều. Lâu lắm rồi tớ mới được nghe có người nói trước khi làm chuyện gì đó phải làm ít vitamin cẩu. Chí lí thế không biết. Mà Phương giống tớ, ăn thịt chó trong miền nam thì thà ra bắc gặm xương chó còn hơn.
Tớ cung không quen Nguyễn Huy Thiệp lắm, chỉ biết mọi người bảo bác này mở đầu phong trào chửi có thưởng ở Việtnam.
A3 suýt đi thi Toán thì bình thường, có ai đi thi Hóa hay Lý (cấp to hơn quận) không, đấy mới là vấn đề đáng so sánh.

Bọn con trai A3 hay nói linh tinh về bạn Thư và bạn Ánh thế nhỉ? Đúng là thừa đồ thì không cần giữ, chắc mấy thằng này mùa đông không chịu ra hành lang đứng, nhìn Thư mặc áo đỏ đẹp lắm cơ.
Tớ thấy chỉ có hai bạn này chịu khó nhảy vào chỗ này thôi. Nhớ nhất ở A3 là ba bạn, hai bạn ở đây rồi, còn nàng Mít chẳng biết phiêu bạt ở đâu rồi.

Sao tôi khổ thế này.
Nhớ Hà Nội, thèm thịt chó!
 

Đính kèm

  • t51.JPG
    t51.JPG
    12.3 KB · Xem: 9
Chỉnh sửa lần cuối:
Kinh quá, em mới có 2 hôm không vào mà các bác đã tham chiến đến gần hết page 2 rồi ... khiếp, ở đâu ra mà lắm chữ lắm nhời thế không biết ....
Em Thư lại sắp sửa về đấy à, sao cứ về liên tục thế .... đúng là ... vừa lắm tiền lại dư thời gian .... Mà sao thấy bảo định sang thăm cơ sở bên này cơ mà ? Hay là định về VN rồi mang đồ VN sang tiếp tế dân UK thế :D
 
Back
Bên trên