Bẹn nào học anh2 thì vô há:D

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thì tớ cứ phải hỏi cho chắc không nhầm thì xấu hổ lắm đó.Chỉ còn 1h30 phút nữa A2 cố lên.
 
Mie con Vân này hình như học lớp Trung thì phải,đến khốn nạn.
 
thằng này nói cái kiểu gì thế ??? con Vân mà bảo học Trung :D nó lại chẳng gầm rú lên ý à :))
 
bo may hoc lop nao ma may bao hoc lop trung
may chang hieu gi noi lop minh thua nghia la noi lop minh thang
dieu noi ra bao gio chang nguoc lai o thuc tai
may chang hieu gi ca
an voi nói như s**t
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thấy chưa nó gầm rú rồi đấy :)) thôi đàng nào thì con Vân cũng có ý tốt :D
 
Chúng mày chơi tao à??? Sao không update kết quả gì thế??? thua bẹt mặt ra hay sao mà không update thía???
Who was the man of the match??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hình như đã đá xong đâu mà update kết quả ,mà bọn này đá ở đâu mà để con Phương anh gọi điên cho tớ hỏi thế, đá bóng thì phải nói địa chỉ thì mới có người đến cổ vũ chứ :D
 
hôm nay vừa diễn ra trận đấu giữa anh2 và toán 1 kết quả thì.....tí nữa CU sẽ tường thuật :D
 
man of the match : SUPEEEEEEEEEEEEEERRRR STAAAARRRRR :

okie , should I tell them the name ??? < bắt chước thi hoa hậu... :)) >

everyboy, takes a Deeep breath ... :D :)) ....okie , ..............................here is the most important MAN today :

THe MaN oF THe MaTCH iSSSSSSS : ..... umh umh : :)>- :)>-
MINHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH CUUUUUUUUUUUUUUUUU < :)>- :)>- , the audience =D> =D> =D> ...>
... minh cu stands out of those guys < việt hiếu , ninh , tùng chảy , ....> ;;)

He said : THANK you THANK you .... Today was sooooo great to me .... :))
< như kiểu hoa hậu :)) :)) >n
ào bây h đến phần lồng tiếng việt nhé :

well , today I played a great match < ngày hôm nay , anh ta đã chơi 1 trận tuyệt vời >

though , we didnt win < mặc dù ko thắng > ,
I'm really honored to be the MaN oF The MATCHHHHHHHHHHH
< anh ta vẫn rất vinh dự đc là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu >

.... once again thank you thank you....
< một lần nữa , xin cám ơn các bạn ... >

hùng dũngnhẹ nhàng, anh ta bước vào trong cánh gà ... :D :D

chung tôi đã có cơ hội phỏng vấn anh ta trước khi anhta kịp lên boing 767 < máy bay riêng >
đến

...stamford Bridge < sấn nhà chelsea ......
... anh ta có cuộc nói chuyện vớii morinhô về hợp đồng đá với các siêu sao như ... Arjen Robben, Damien Duff, makelele , ferreira ... >

vad đây , đúng như chugns tôi dự đoán , trận đấu đã diễn ra hết sưc sôi nổi , và với tài năng + kĩ thuật

... siêu sao mới của vn đã giúp cho anh 2 + khán giả xem < hình như có tầm 5 hay 6 khán giả gì đó :)) > 1 trận cầu có thể nói là đỉnh cao trong lịch sử ... :))
Details to come sooon < cái này là nghệ thuật câu khách ...> :)) :)>- :)>- :)>- :> =D> =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
haha, bó tay, viết bài tường thuật sao chả thấy nói rì đến tình tiết trận đấu cả thế
dù sao, mong gặp anh2 trong trận ck :D
 
Trời ơi, sao thằng Minh "KIÊU" thế, chưa gì đã kiêu như thế, còn trận nữa đấy, phát huy tiềp trong trận tới cho lớp mình thắng đã, chưa gì đã..., mà trận hôm nay còn hòa mới đau chứ, tao tưởng toán 1 đá stupid lắm (nghe chúng nó bảo thế). Hóa ra chẳng stupid chút nào.
To Minh: kiêu vừa thôi, kiêu quá trận sau thua thì tha hồ mà khóc....:((
 
<tao còn 5 phút ngồi máy, dành cho lớp mình này, tình cảm chưa :p:p>

Hôm nay tao cũng định đến xem lớp mình đá, nhưng mà mệt quá, ngủ một phát đến 1h chiều luôn <đồng nghĩa với việc tao bỏ 1 buổi thầy Khải Tùng Linh ạ :((> Màn tường thuật của thằng Minh chóe quá đấy 8-}

Tao vẫn sốt <tại thằng Tùng cứ thích bật quạt trong giờ đấy :((> Nếu mai tao không lết được đến lớp, Mai Anh mày thương tao thì ngó hộ cái sổ đầu bài nhé! :(

To Phong: cả tuần nay tôi không online được nhiều, tôi có đọc email của ông rồi nhưng chưa reply được :(
 
Phạm Mai Phương đã viết:
Tao vẫn sốt <tại thằng Tùng cứ thích bật quạt trong giờ đấy :((> Nếu mai tao không lết được đến lớp, Mai Anh mày thương tao thì ngó hộ cái sổ đầu bài nhé! :(
Thằng Tùng thấy chưa, suốt ngày bật quạt lạnh ơi là lạnh, chẳng thông cảm cho mấy bạn nữ, đã còi lại còn hay ốm yếu:D. Lần sau không được bật đâu đấy.
To Phương: Ok mai nếu mày không đến lớp thì tao lấy sổ cho (bạn bè tốt:D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay xem đá bóng xong đi trượt patin vui quá. Có rất nhiều chuyện hay, đứa nào không đi thì thật là phí.
To Ly: mày lên tường thuật chi tiết đi, mày không tường thuật thì để tao nói cho.
To Long béo: mày lấy thịt đè người thế hả? Hôm nay đau chân quá, ngã mấy phát liền, mà thằng Long này toàn ra trêu con gái, con trai thế hảX(? Lần sau tránh xa mày ra, tao sợ mày luôn[-(,cạch đến già
To Hiếu+Hải Hà: hôm nay hai bạn tình củ ghê, dắt tay nhau đi cả sân;;), trông buồn cười quá, nhìn hai đứa còi còi, bé bé, xinh xinh giống nhau:D:))
To Minh: cảm ơn mày nhìu lắm, đúng là bạn tốt, nhưng mà vẫn ngã đau quá:(:)((
To all: hôm nay đi khao chúng mày thế là bây h đói rồi, hết xiền ăn, Ly ơi khi nào măm măm thì mày khao nhớ, iu mày lắm :* :* :* :* :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hòa à , thế con MP lại ốm à ??? thằng Tùng chảy láo toét , toàn bật quạt , lần sau nó mà bật thì xông vào đập chết nó luôn .A mà nhân tiện cho hỏi : lớp mình hôm nay đá ở đâu thế ????
 
Mie hôm nay đen vãi lều,mà cũng chỉ tại thằng chó trọng tài,khốn nạn.
 
Mà lỗi cũng tại bọn mày nữa đã bảo để tao vào mà không nghe.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên