Bẹn nào học anh2 thì vô há:D

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
sao lại ko,năm kia 9D của mấy đứa lớp mình <phong,dminh,sơn...>có em hq còn giề,gây náo loạn mấy tuần 9C của mình:D:D
 
Hehe,chào các chú,anh đã về!Ngày đầu đi học,thật sự là rất khó học trong trường này,các bạn ý ăn mặc rất là....hehe,trong lớp rất khó tập trung..Thật sự xin lỗi các bà vợ của anh nhưng mà tại nó cứ đập vào mặt chẳng lẽ lại che mắt???Thế thì nghe jang kiu j?Mà thế thì phí lắm!!!!:D ;)
 
sao lại ko,năm kia 9D của mấy đứa lớp mình <phong,dminh,sơn...>có em hq còn giề,gây náo loạn mấy tuần 9C của mình
Có mỗi Thanh Long bị náo loạn thôi :D, còn 9D thế này
Đàm Minh: "cũng thường thôi"
Sơn:"năm nay thi rồi, không quan tâm"
 
Cuộc đời em bây giờ thật là đen tối. Trung bình mỗi ngày em có thêm một sẹo tay, một sẹo chân, lại thêm quả răng đau. Thể xác đã thế tinh thần còn hơn thế. Vừa rồi repair cái PC thế nào mà toàn bộ ổ C của em tạm biệt em ra đi. Quá kinh hoàng, em đã tính nước chào toàn thể A2 và đi theo đống data. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2005, vĩnh biệt.

:(( :(( :(( :(( :(( :((



Đùa, đúng là đau thật đấy :( Đau đến mức mặt cứ đần ra :((

@Long: Thật là kinh hãi. Bạn Long than vãn thanh minh mà lại cứ thế này ":D", rồi thế này ";)" thì biết rồi đấy... ;;)
 
Phạm Mai Phương đã viết:
Cuộc đời em bây giờ thật là đen tối. Trung bình mỗi ngày em có thêm một sẹo tay, một sẹo chân, lại thêm quả răng đau. Thể xác đã thế tinh thần còn hơn thế. Vừa rồi repair cái PC thế nào mà toàn bộ ổ C của em tạm biệt em ra đi. Quá kinh hoàng, em đã tính nước chào toàn thể A2 và đi theo đống data. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2005, vĩnh biệt.

:(( :(( :(( :(( :(( :((



Đùa, đúng là đau thật đấy :( Đau đến mức mặt cứ đần ra :((

@Long: Thật là kinh hãi. Bạn Long than vãn thanh minh mà lại cứ thế này ":D", rồi thế này ";)" thì biết rồi đấy... ;;)

oa'nh nhau ở đâu mà tay chân lại thế hả Phương? :-/ :D

còn Long :-? miệng thì cứ xoen xoét thế chứ trong bụng chắc thick thú lắm lắm nhẩy ;;) /:) [-x b-)
 
oi gioi oi
co ban nao da di xem new classroom chua
nho bang cai lo mui
thua xa phong nam ngoai
da the la con van nan bung no dan so
dung la dat chat nguoi dong
den phai chuyen len mien nui o cho thoang mat rong rai
dat o day chac cung re nhi
 
Phạm Mai Phương đã viết:
Cuộc đời em bây giờ thật là đen tối. Trung bình mỗi ngày em có thêm một sẹo tay, một sẹo chân, lại thêm quả răng đau. Thể xác đã thế tinh thần còn hơn thế. Vừa rồi repair cái PC thế nào mà toàn bộ ổ C của em tạm biệt em ra đi. Quá kinh hoàng, em đã tính nước chào toàn thể A2 và đi theo đống data. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2005, vĩnh biệt.

:(( :(( :(( :(( :(( :((



Đùa, đúng là đau thật đấy :( Đau đến mức mặt cứ đần ra :((

@Long: Thật là kinh hãi. Bạn Long than vãn thanh minh mà lại cứ thế này ":D", rồi thế này ";)" thì biết rồi đấy... ;;)
khổ,lại format nhầm ah8-}
sẹo tay sẹo chân ở đâu mà lắm thế:))
 
nói tới 9d mà ko nói tới thành viên trong phái thất tử à :)) buồn lắm , nói chúng là gái Hàn còn kém xa Việt Nam , ngoài mấy diễn viên trông okie ra thì .. :| :)) như kiểu Kim Mi Hoa năm ngoái cũng bình thường , chẳng có j` nổi bật .
năm nay tình hình chỗ ngồi bon chen thật , chắc ngồi hết lên đầu lên đùi nhau mà học , lại còn ko có hành lang mà đá bóng nữa chứ , đến chỗ đá cầu cũng ko có nốt , cứ nghĩ tới việc tầng 4 mà leo lên leo xuống mà phát ớn @-):(
 
à , mà minh Thu có mấy quả ảnh ở trại hè post lên đi cho bạn bè xem với ( trừ mấy cái ko đc ra ấy !! ) :D
 
Cuộc đời em bây giờ thật là đen tối. Trung bình mỗi ngày em có thêm một sẹo tay, một sẹo chân, lại thêm quả răng đau. Thể xác đã thế tinh thần còn hơn thế. Vừa rồi repair cái PC thế nào mà toàn bộ ổ C của em tạm biệt em ra đi. Quá kinh hoàng, em đã tính nước chào toàn thể A2 và đi theo đống data. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2005, vĩnh biệt.
Thế này thì còn kinh hơn nhỉ? Mất ổ cứng coi như là "mất hết ", thành thật chia buồn.
Kính gửi bạn bè gần xa, bà con khối phố đã đến phúng viếng và tiễn đưa cái ổ cứng của thư kí.Mà ai bảo bà nghịch ngợm làm gì? Thôi, cũng nên lấy làm vui mừng vì cái mainboard của bà cũng chưa ra đi (êh, hay là nghịch tiếp cho hỏng máy rồi kiếm cái mấy mới cho oai)
 
Phong câu bài :D
MP ơi, tao bắt đầu nghi ngờ việc làm của mày rồi nhá :-? , khuân vác hay làm ở công trường thế em :D
Minh Thu ơi, post hết ảnh lên đi :))
 
tức thật , lúc nãy định post bài mà ko post được :((
Năm nay lớp mình như thế phải khoảng 4 ,5 bạn mới ,lớp học mới lại bé , ko biết ntn nào nhỉ??? Ko sao, càng đông càng vui , tình hình có bạn HQ là mấy bạn con trai lớp mình lại tít cả mắt, khối chuyện hay ho :))
Buồn nhất là có tin là cô KH ko dạy Anh chúng ta nữa , buồn lắm cơ !!!!!
 
dua chu sao co 1,2 hom ko vao post bai ma phong trao lai no ro the nay nhi?
Suot tu he den gio hau nhu topic lop minh cu let det 3 ngay/1 trang nhung bay gio thi tro lai an tuong vat
to Chi:chang trai tu Uc la the nao dzay?GV day Su thay dc rui thi vai lua hay du minh duoc hua la se cho 10 diem
to Mai Phuong:may bi virus ah?Lan truoc tao bi virus,du dau long format o C nhung con spyware nay cao tay vai.Minh an format o C,no lai format xu no o D,E->xong phim.
Sao lai co ban HQ nao sap den nhi?Hi vong kha kham hon Kim Mi Hoa 9D hoi truoc
ah to Huyen:KH ko day nua thi co thay Dan.Nghe noi la thay day hay lam.Co gi ma phai lo dau
 
Nguyễn Việt Hiếu đã viết:
a2 năm nay có 2 chị em xinh đôi và 1 em người hàn=P~,sao hôm nọ soi lại bỏ sót thế nhỉ
dau ra the?Tinh hinh la ngay 3/9 sap toi co nhieu cai hay ho qua nhi nhung nghi toi vien canh leo len tang 4 hoc trong 1 can phong nong buc chat choi la lai thay ngan roi
to ong Phong:toi bao ong nhung cai day bao gio ha?Lai post linh tnih rui
to Long beo:dao nay co phim Loc Dinh Ki tren dai HN luc 17h30.Xem di,NV chinh Vi Tieu bao giong ong lam day:DGang hoc tap Vi Tieu Bao nhe,7 vo co day.Ma hinh nhu Long co nhieu hon la the thi phai?:D
 
Nguyễn Thế Duy đã viết:
à , mà minh Thu có mấy quả ảnh ở trại hè post lên đi cho bạn bè xem với ( trừ mấy cái ko đc ra ấy !! ) :D

:)) Ày, bạn Duy lại được em *** mà ai cũng biết là ai thông tin cho rồi.... Sao, sợ bị tớ tung quả ảnh hot của em ý lên thì...Duy mất mặt ah???!!! Đúng thế, hôm ra sân bay MThu này đã chụp được quả ảnh rất hot của em ***. Hêhee, lúc đầu chỉ định trêu thôi, nhưng bây giờ mình sẽ đi tống tiền, ai bảo cái tội giấu giấu diếm diếm, chối cãi.... nên ta sẽ ko tha :)) :)) Ai muốn xem thì liên hệ với tớ nhé, bắt đầu đấu giá, cộp. Duy nhanh tay lên, ko thì...ha ha... Các bạn có tò mò ko, để hôm nào rảnh rỗi, gần đây thôi, tớ sẽ post vài cái bình thường lên cho, có em ý nhé...để mở đường cho "bức ảnh vĩ đại"...Bye bye :> :> 8-} 8-} ;)
 
Ngân ơi, hôm nào em đến nhà anh đưa cho anh cả tập ảnh, xem thoải mái, rồi thích post cái nào thì post nhé....
 
hic , thật sự là rất ngại đọc lại những gì các bạn post :p , câu đây
 
Phạm Hà Chi đã viết:
:eek: :D ;;) mới 1 nửa là thế nào hả P? :D thế chả nhẽ nửa còn lại la second-hand a`?;;) :D

còn này chỉ được cái thông minh! :D bạn Phong nhà mày không phải là đồ secondhand thì còn là gì nữa :D... ấy chết mạo phạm... để tớ hỏi lại bạn ý xem có đúng là bạn ý secondhand không đã, không thì lại mang tiếng oan bạn ý, hỏng hết cả hàng :D


bạn Phong thân mến, ngày 10/9 cái CD sẽ có mặt ở Sing. thế đã được chưa ạ? cậu hành tôi lên xuống thế này mà không thấy thương hoa tiếc ngọc gì à x( cậu về là tôi không tha cho cậu đâu [-x liều liệu đấy [-( thế cái int night đến đâu rồi? cần clip thì cứ việc ... bảo bạn XP một câu :D bạn ý giúp đấy mà :D


mấy đứa lớp mình là cấm có kêu ca gì nhé [-( phòng học càng "chật" thì lại càng "vui" chứ sao! :D thêm phần "ấm cúng", các bạn nhỉ :">


mà con Chi kia, cái gì mà "mìn sắp châm ngòi" hả? [-(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên