Bẹn nào học anh2 thì vô há:D

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tối qua đi lừa cá tháng tư mấy đứa nhẹ dạ cả tin vui vãi ạ !! :D
Đùa , T2 anh phải học hành tử tế cânt thânj để có j` còn lên bảng đọc bài !!
 
Làm xong mấy bài toán KA cho rồi.Công nhận mình cũng khá đấy chứ,hôm qua nghỉ tiết 5 ngồi lại làm bài với vợ nữa chứ.HÍ hí
 
:(( Sắp giả bài Văn 15 phút roài, làm quả con 1 thì em chết luôn :(( học với hành dạo này như shit ấy, em chán lắm lắm lắm roài các anh các chị ơi :((
 
tai vách mạch rừng.........be careful, babes!!......
 
Tai gì cơ? tại sao lại phải sợ????:-?
TRANG THỨ 150 ROÀI ANH EM ƠIIIIIIII=D> :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình chỉ còn hi vọng vào những bài kiểm tra 1 tiết thôi,15' toàn ăn cám hết cả.huhuhu :((
 
sao dạo này kt lắm thế nhỉ,vừa văn 15' xong lại đến văn 1 tiết,kiểu này thì chết roài:((,sao chả ai vào đây post bài thế nhỉ,quanh đi quẩn lại cả cái trang này cũng có vài đứa viết là thế nào?
 
hơ,cơ mà topic lớp mình cũng đc gần 3000 bài roài đấy:x
 
Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
tai vách mạch rừng.........be careful, babes!!......


oppsssssssss..... bạn Nga có vẻ...... :)>- nhưng mà đúng là phải cẩn thận đấy.... coi chừng....... bọn mày post bài ..... nghiêm túc cái..... 8-|

hôm nay tưởng 1 toán hóa ra.... lại 4...:((.... thứ 2 giả văn , em Chi học hành sa sut 1 điểm.... :((
 
Đời thật trớ trêu làm sao, con ăn ở tuy thất đức không nhiều lắm mà lại làm cho con quên mất password YM, lại còn chẳng nhờ vả đước ai cả, còn gì đau buồn hơn, ôi "CHƯỚNG CĂN ẤY BỞI VÌ ĐÂU? OAN THÁC ẤY BỞI VÌ ĐÂU?" Bụt ơi, bụt đâu mau hiện ra giúp con với. :(:)(:)((
 
Nguyễn Thế Duy đã viết:
Đùa , T2 anh phải học hành tử tế cânt thânj để có j` còn lên bảng đọc bài !!
Thứ hai kiểm tra Văn 2 tiết, làm gì có thời gian mà kiểm tra miệng đâu 8-} bà con học hành chăm chỉ nha.

Ai có "manh mối" gì về việc tìm password YM! cho tao thì liên hệ nhá, đa tạ nhìu lắm :* :* :x :x
 
Kiểm tra văn ngày mai sao?Ôi đau khổ quá,ngỡ sóng gió đã qua đi giờ lại thêm đợt sóng thần mới.Hhuhuhu đi học bài đây,mai không làm được bài lại ngồi soi gái cho thêm cảm xúc thì chết.
 
Chắc chỉ còn cách cố mấy bài 1 tiết thui, kiểu nay đứt đuôi con nòng nọc rồi, hôm qua bạn Thu Mai cho một câu " văn dễ gỡ ấy ma" làm tớ bật ngửa ra đằng sau :((
 
óe,văn mà dễ gỡ á chịu luôn đấy:)).Mai kt văn 1 tiết mà lại cho phân tích "mời trầu" như của lớp pháp thì em đứt luôn đấy 8-} [-x
 
Cái gì cơ ?? Ko phân tích tổng hợp mà lại chỉ phân tích 1 bài à :eek:
Thế này thì làm phao thôi :D , buồn lắm cơ :D
 
phân tích một bài sướng nhẩy
tao chỉ mong có thế
chứ làm bài tổng hợp là tao toi
***** sao cái topic lớp mình kinh khủng thế nhẩy đã trang thứ 150 rùi
vãi tởm
tao chưa thấy cái lớp nào post bài như thế này
 
ày,bài tao là bài 3000 này:p,mai kt rồi mà bây h mới học đc có 2 bài,sợ quá:((.Mà mai mọi người nhớ mặc đồng phục nhé,ko là hết kt văn 1 tiết đấy:D
 
Hé hé anh chịu hi sinh 1 bài ở trên để bài này là bài thứ 3000.:D
Bọn mày đừng làm phao,xấu lắm đấy.Quay mie nó vở cho nó "xì tin".
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên