Bẹn nào học anh2 thì vô há:D

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
thi Văn, chả học hành ôn iếc gì mà bịa được 3 tờ!! :)) mình phục mình thật!
mà, thằng ngu (con ngu) nào chấm bài mình cho trên 10 điểm thì mình sẽ đập đầu chúng nó xuống đất! ngu thì cũng ngu vừa thôi cho thiên hạ ngu với chứ!! ^^
 
con nga phởn hay sao thế mà ăn nói như thằng say rượu
tao nghĩ bài mày cùng lắm cũng chẳng lên được đến 10 đâu:))
 
Uầy, nếu là tớ thi Văn đề ấy thì viết chẳng quá được tờ rưỡi quá :))
 
Oài, tao đồng ý với thằng Ninh mang máy đến lớp chụp chp tóe lửa luôn :)) cho tập ảnh lớp mình đến năm lớp 12 dày đến 100km lun hi hi :D
CHán nhẩy, soa dạo này topic lớp mình chán vãi
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Oài, tao đồng ý với thằng Ninh mang máy đến lớp chụp chp tóe lửa luôn :)) cho tập ảnh lớp mình đến năm lớp 12 dày đến 100km lun hi hi :D
CHán nhẩy, soa dạo này topic lớp mình chán vãi
Dài 100 cây cơ à,dài thế thì phải resize tất cả các ảnh lên maximum thôi.
Topic lớp mình chán là bởi vì có mày tham gia chứ sau hả Hà. :))
 
Oa, toàn ảnh xịn, thế bao h lớp mình thi học kì thế :D? (Đừng ném đá)
À bảo mọi người năng lên đây đi, quanh quẩn mãi toàn thấy Ngọc, Ninh, Hà, Ly, Huyền, thỉnh thoảng thêm Long béo với Thế Duy...
----------------------
10 tuần nữa về roài.
 
hihi, 10 tuần, lâu phết đấy! 2 thang rưỡi cơ mà.
sẽ có quà sẽ có quà :"> mỗi tội là không dùng được cho mùa hè, thôi thì 2 tháng nghỉ đông tặng sau vậy :D

cái đề Văn thi hsg, khó thì khó mà dễ thì dễ. khó là khó làm được điểm cao :)) dễ là dễ bịa, vì dễ lạc đề :)) tao rất nghi ngờ là phần từ ngữ so sánh tao làm lạc đề cả ^^ vui thú thật! bài Thuật hoài thì tao kéo cả Pavel với Thép đã tôi thế đấy cộng với ông Trịnh Công Sơn cộng với tư tưởng Đảng vào, không lạc đề mới lạ! :)) chết cười!
 
bài Thuật hoài thì tao kéo cả Pavel với Thép đã tôi thế đấy cộng với ông Trịnh Công Sơn cộng với tư tưởng Đảng vào

Ấy ấy đừng đùa. Không cẩn thận mí ông giám khảo lại cho là " sáng tạo, độc đáo, thông minh, knowledgable" í chứ:D. Impossible is nothing:D
 
Ôi có biểu tượng của từng cung trên info của mình kìa,hay wá,hí hí.
Hôm nay làm sử chán thật,còn nửa trang nữa mới đủ hết.Kiểu này chắc 7 điểm rồi,huhuhu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Hôm nay giờ Ktra SỬ tao phục DUy sát đất luôn, đúng là pros nó có khác, bí thư chứ có phải shit quái đâu:-> hí hí hí
Oài chán quá, mai lại còn ktra GDCD 1 tiết nữa chứ, chán chẳng mún chết :)|
 
Cái gì thế,kiểm tra GDCD 1 tiết à,thế mà mình chưa biết gì cả,thôi anh ngoan ngoãn chăm chỉ sang học bài thôi.Ôi sao kiểm tra lắm thế này?Chết mất.
 
Cái Hà Nội này đúng là loạn thật rồi !Tao đi hết hàng photo này đến hàng photo khác ở gần nhà mà chẳng có hàng nào chịu photo thu nhỏ cả!Đúng là đời bon chen thật đấy!Thế mới biết chẳng đau bằng trường mình cả !tẹo nữa fai đến sơm thoai!
Hôm nay mà 5 đề thì nhí nhảnh chú cá cảnh ra phết đấy
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
:)) Hôm nay giờ Ktra SỬ tao phục DUy sát đất luôn, đúng là pros nó có khác, bí thư chứ có phải shit quái đâu:-> hí hí hí
Oài chán quá, mai lại còn ktra GDCD 1 tiết nữa chứ, chán chẳng mún chết :)|
[-x có tin là trong lớp không ai quay giỏi bằng Nga không?? [-x ngại quá thể! ;;)tin hay không thì tùy, nhưng ở vị trí cũ của tao, tức là chỗ ngồi của Linh Thị bây giờ, vẫn có thể quay ngon lành.
với lại, các bác quay ý mà, cả hội hỏi bài nữa, tao nói thật, chúng mày đã không học thì chớ, đừng có mà làm ầm lên khi không được điểm bằng những đứa học bài. VD KT Địa và Lý vừa rồi, bọn hỏi bài chỉ được 9. tại sao? thầy cô chấm là biết ngay đứa nào học đứa nào không. vì thế đừng có thắc mắc. không học được >7 là cao lắm rồi. khó chịu nhất là nhữgn đứa quay với hỏi bài mà đến hôm trả bài cứ nhặng xị cả lên.
 
oài - mấy hôm nay đi học uể oải quá , 8 bài toán đã ai làm hết chưa ??!??
Hôm qua ăn bánh kem ko chạy sớm thì dính cả miếng bánh vô mặt rồi , công nhận thằng Long đuổi khiếp thật !!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chảy như tùng ý,đang hứng học bài thì mất sách GDCD,học trong vở được 1 chút.Đúng là đời bon chen thật,toàn chơi mình. :((
 
oải thật......thế là thoát 2 bài 45' :x.... mai có vẻ ít bài trừ... Văn...:((..... 2 ngày cuối tuần lại 15' Anh với Toán..... chết mất......"em mún vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi mà sao thấy khó ghê, ko được vui cười"....:(( :(( :((........ bon chen thật... chả phải lúc nào cũng như i' muốn.....:(..........
 
hôm nay con mụ GDCD tự nhiên cho 1 đề làm mình được thơm lây...:D
 
Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
[-x có tin là trong lớp không ai quay giỏi bằng Nga không?? [-x ngại quá thể! ;;)tin hay không thì tùy, nhưng ở vị trí cũ của tao, tức là chỗ ngồi của Linh Thị bây giờ, vẫn có thể quay ngon lành.
Quay thì chỗ nào chả ngon quan trọng là bị bắt hay không mới quan trọng chứ nhẩy?
Hôm nay ngoan ngoãn không quay cóp gì cả,chỉ chép mỗi câu 1 còn câu 2 tự bịa(đùa thôi câu 2 học kĩ rồi).Bài này chắc gỡ gạc cho bài Sử rồi,sướng quá. :) :)
 
......thế là thoát 2 bài 45'

Ầy ầy còn cả 2 bài 15 phút nữa cơ cháu à..
Già ruồi.. chả còn sức lực học nữa, hix:((
Hôm nay kiểm tra GDCD phải vận hết công lực, sử dụng triệt để các giác quan.
Mắt để.. làm gì thì ai cũng biết rùi:D, tai thì nghe ngóng động tĩnh của cô, mũi thì.. thở cho đỡ sợ:D, mồm thì... hỏi bài:D. Đấy là chưa kể đến tay để.. tìm phao và giác quan thứ sáu để... nhận biết xem mình có đang.. " an toàn" ko.
Vãi ạ aaaaaa:D
 
Sao cái lớp A2 này lại 45' lắm thế nhở /:)
(Khiếp thật, mình suốt ngày bon chen chạy sang đây ;) )
Tình hình là Nga với A2 sắp 15 phút Đại ơ :-s
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên