Bản tin Con Vịt 87-90

sao bạn Hoa lại cứ thích xem bạn Hiệp cởi truồng nhỉ?

thế bạn Hoa đã thấy thày Bảo cởi chuồng chưa? Dư lào ;;) ?
 
Bạn Vinh cứ thử cởi chuồng đi cung quăng ngoài đường đi. Đảm bảo cả phố xem. Trong đó có tao, dĩ nhiên rồi, cho bạn Vinh khỏi tị nạnh với bạn Hiệp và bạn Bảo.
 
Bạn Vinh cứ thử cởi chuồng đi cung quăng ngoài đường đi. Đảm bảo cả phố xem. Trong đó có tao, dĩ nhiên rồi, cho bạn Vinh khỏi tị nạnh với bạn Hiệp và bạn Bảo.

Hoa, càng ngày Hoa càng quá thể đáng. Chỉ hai phát mà mày đã bẻ queo xuyên tạc toàn bộ một sự việc rồi. :D
 
Chúng mày vớ vẩn cả lũ, cởi truồng, chứ không phải cởi chuồng. Cái Hoa nó nói cởi chuồng, ý nó nói là cởi lồng ( theo chuyện ngụ ngôn phụ nữ và lồng chim). Hoa mày định cởi lồng cho thằng Phú Vinh hay thằng Hiệp đới.
@ Hiệp: tao không thích quần đùi, nhưng mà thủy tinh màu, hay kim cương, hay ngọc, hay đô hay Bác Hồ tao thích đấy, mày chuẩn bị dọn dẹp cất đi cho tao nhé!!!
 
Hehe, Hiệp ôi, Hiệp nhận lời làm Anh Trẻ Tuyết đi, rồi tao trả lại ngay quần cho Hiệp! Đã thế tao lại còn mặc thêm cho Hiệp cả một bộ sút đỏ từ đầu đến chân nữa í chứ.

Nào Hiệp gật đầu bây giờ đây này, gật nào!

Nhá! ^:)^ Nhá! ;;) Nhá! :-t
 
Hoa, đeo kính đọc lại bài bạn Hiệp đi. Nó chỉ không mặc quần đùi nữa thôi. Đầu óc mày cứ nghĩ lung tung, bạn Hiệp mới chỉ bỏ không mặc quần đùi nữa thôi mà mày đã giật cái rầm bắt bạn Hiệp bỏ cả quần ngoài ra nữa. Thế thì có gì lộ hết, còn gì ẩn giấu để lừa các em các chị nữa.

Tiện thể tớ cũng muốn thể hiện là tớ quan tâm tới Hiệp lắm. Nên tớ mới bắc máy phóng thanh tớ nhắc Hiệp. Rằng là Hiệp ơi, bỏ quần đùi rồi, lúc kéo phéc-mơ-tuya quần ngoài, nhớ cẩn thận chậm rãi nhẹ nhàng nhé. Chứ vội vàng chạy ai mà kéo đánh xoẹt, ối giời ơi là giời là có thể là là là đau lắm nhé :-s . Gọi là ối ối ái ái nhé.
 
Vũ:

À chính thằng Vũ mở mồm ra bảo là thích thủy tinh mầu nhá, thế này mày thì mày chết với ông. Ông thì ông ấn mày xuống ông đổ vào mồm ông đổ vào tai (ngày xưa, cụ thể là năm 1996, chuẩn bị EURO, Gazza cùng đồng đội thích chơi cái trò "ghế chữa răng" làm khối thằng bắt chước :D ).
Còn thì tao đã bảo là đến lúc thằng Vinh về đây (Tết?) gi gỉ gì gi các thứ khác, chúng mày khuân được thì cứ khuân, nhá. ;)

Hoa:

Tao không làm Anh Trẻ Tuyết. Ai biết đâu lần trước thằng Hà Đăng Sơn nó làm Anh Trẻ Tuyết mày làm gì nó để bây giờ nó từ chối nó không làm nữa. Tao chả dại. Nhưng mà đấy, Nô-en mày muốn tao làm cái gì thì mời mày mật thư đề nghị, nhá. <:p

Nhung:

Bị mấy lần rồi. Đau lắm. Cả quần đùi hoa lẫn không quần đùi hoa đều bị. Bây giờ một là đơm cúc cài cúc hai là buộc giải rút thắt nơ cho nó lành. :D
 
Còn thì tao đã bảo là đến lúc thằng Vinh về đây (Tết?) gi gỉ gì gi các thứ khác, chúng mày khuân được thì cứ khuân, nhá.
Eo ơi, Hiệp dũng cảm thật đấy. Thế nhỡ thằng Vinh với Vũ đến nhà Hiệp, thấy cái gì, thấy ai cũng thích. Rồi thì cúng nó lên sức gồng vai chúng nó khuân, nào là quần đùi hoa, nào là chun, nào là thuỷ tinh màu, nào là xì gà to nhỏ. Rồi chúng lại gồng thêm sức nữa chúng nó khuân cả chị của Hiệp đi thì sao? Thế mỡi vỡ cái nỗi đau là có vợ xinh vợ đảm.
 
Đúng đây là bản tin con Vịt của Hoa, đọc mà không nhịn được cười.
Sì pam một cái: nhìn 2 chị em đút cho nhau ăn yêu quá đi thôi, mẹ Hoa sướng rồi, có chị Bi trông hộ em Bem.
 
Chị Bi trông cũng gù gù, còi còi, khoằm khoằm hệt như mẹ nó ngày xưa, mỗi tội xinh hơn, đáng yêu hơn, và trẻ hơn!!! Cũng có vẻ cao ráo hơn, người chuẩn hơn người Hoa cưỡi chổi!!!
@ Vinh: Chiều nay ngồi nghĩ lan man, chợt nhớ ngày xưa mày chết mê chết mệt em Bảo Vân lớp Nga2 sau mình 2 khóa. Em bé mi nhon, có cái mũi chó nhật, giống chị Thu Uyên ấy. Mày cứ nhận xằng, nhận bậy, nhận bừa là em kết nghĩa. Bây giờ em nó ra răng rồi Vinh ơi, ngày xưa có lần tao gặp, lâu lắm rồi, thấy nói là làm cho VTV,sau rồi không biết cơn gió số phận đưa đẩy đi đâu nữa. Không hiểu thuyền tình có cập bến anh Vinh phát nào không!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ thằng Vũ mặt tử tế,
ơ thằng rồ?
bị con gì đốt vào alô mà líu lo nhăng nhít kinh :))

con nào gù con nào khoặm con nào chó nhựt con nào cưỡi chổi đót,
không kệ được chúng nó thì để yêm chúng nó đấy cho ông.
mắc mớ chi chi đến cái mặt manly mày?

đợt này về, ông lấy chính cái khăn vàng cam chói lọi của mày ông thít quýt mày thót lên tận cổ cho tha hồ líu lo nhá.

lắm tài đi nhiều biết rộng đẹp giai chữ tốt văn hay máy ảnh ca-lông ống kính tân thời, mà toàn xỏ lá phụ nữ.

hư.
 
Chị Bi trông cũng gù gù,
Vũ ơi, Hoa gù gù hồi nào. Để lần này Noel nó về nó ưỡn cho Vũ xem nó gù chỗ nào nhé.

Hoa ơi, đừng giận tao trêu mày nhé. Tao vẫn nghĩ mày xinh thứ nhì lớp N1 87-90 chúng mình, sau tao :D
 
Hehe, cảm ơn thằng Vinh ví Nhung bênh tao nhá. Nói chung những lời châm chọc (có vẻ thiếu thiện ý) của bạn này đối với tao chả có kí lô nào sứt, cho nên nói thế chứ nói nữa, thì tao vưỡn cứ không gù.

Bạn không chịu được nóng, đề nghị bạn đừng nghịch với lửa. Cũng như tao không chịu được mỏ nhọn, tao quyết không dây dưa với bạn.

(nói nhỏ điều này, phòng khi bạn chưa biết - bạn là người có lòng, thì không bao giờ bạn lại châm chọc con cái của người khác, kể cả khi nó có xấu xí khuyết tật thế nào đi chăng nữa - con cái của ai đều là number one của bố mẹ nó).

-------------

Kiều Anh ơi, cảm ơn Kiều Anh khen hai đứa nhà tớ đáng yêu nhá. Hôm đấy con chị đang ngồi cặm cụi ăn jelly, thằng em xông ra xin, chị lại cặm cụi vừa ăn vừa đút cho em. Chúng nó chỉ thích ăn những thứ ba lăng nhăng thôi, nhìn thấy những thứ bổ béo là chuồn, nên con chị thì như cái que, mà thằng em thì như cái tăm. Được mỗi cái là cái que thương cái tăm lắm, cách nhau cũng xa nên biết nhường em.

Trích lời Hiệp: Tao không làm Anh Trẻ Tuyết. Ai biết đâu lần trước thằng Hà Đăng Sơn nó làm Anh Trẻ Tuyết mày làm gì nó để bây giờ nó từ chối nó không làm nữa. Tao chả dại. Nhưng mà đấy, Nô-en mày muốn tao làm cái gì thì mời mày mật thư đề nghị, nhá.

Hiệp ơi thế Hiệp không cần quần à?

Xơn đâu, hóa ra tại mày mà Hiệp không chịu làm Anh Trẻ Tuyết - mày vào thuyết phục Hiệp đi, thuyết phục không xong thì mày phải đền đạn đấy nhé! :D
 
Hehe, chú Vũ chính ra rất manly, rất mạnh mẽ nhá. Rất biết làm theo cái câu châm ngôn của 1 bác nào đấy... "không được oánh bọn gái, dù chỉ bằng một cánh hồng". Ờ, thế có nghĩa là ông sẽ oánh bằng tay không, chú nhở.

Dưng cơ mà, bỉ gái là cả một nghệ thuật cao siêu, đâm ra chả phải ai cũng đủ trình để bỉ gái như chú. Ho he phát là bị ong đốt vào mõm quạt trần rơi vào đầu ngay. Hôm nào thằng cháu cắp sách đến học ông chú vài bài mí được.

Lại buồn cười, hôm nọ tự dưng được/bị nghe một giai và một cơ số gái bàn luận về chiện: "em chọn thông minh hay sexy?" Thôi thì nhi nhao như ong vỡ tổ. Nào là em thích thông minh vì có thông minh thì mới biết cách làm cho mình sexy; nào là em chọn sexy vì tần suất những thằng giai khi xxx bẩu là "trông em ngon lắm" nhiều gấp tỉ lần những thằng vừa xxx vừa bẩu "em thông minh lắm"; nào là em muốn cả 2 vì rằng thì là mà bọn giai là lũ khốn lịn, lúc nào cũng muốn có 2in1; bla bla bla... Nói chung là chả cần thêm con vịt nào cũng đau hết cả đầu. Nhưng mờ, mấy cái chuyện soap talking của lũ gái rỗi việc thì kệ xxx chúng nó đi, tự dưng có thằng giai manly lắm nhọt ở đâu nhảy vào phán như đúng rồi, là: ông thích gái sexy, vì lúc xxx ông không moi óc chúng mày ra để (kiểm duyệt), xong rồi bắt đầu xỏ lá, bình loạn về gái mú này nọ kia khác.

Thế là có 1 gái, từ đầu vưỡn dựa cột ngồi im, nghe giai manly kia phán thế mới bục chỉ mồm, nhảy thách lên rằng: việc đếch gì phải chọn/mơ thông minh hay sexy chỉ để vừa lòng một thằng giai (dở hơi xxx biết bơi) nào đó. Thông minh là di truyền, sexy là bản năng, chả chọn mà được. Bố mẹ cho gì dùng nấy. Thằng giai nào ko thích thì lượn đi cho nước nó trong. Còn chỉ khi nào bọn giai tuyền những thằng bo-đì ngon như cầu thủ bóng đá Ý, thông minh như Einstein, giàu có như Abramovic... thì lúc đấy các gái mới cần phải ngồi bàn luận về chiện em chọn thông minh hay sexy. Chứ giờ thì cứ mặc xác cho lũ giai khẩu dâm, thị dâm, thủ dâm...

Nói chung là, chú Vũ ạ, bọn giai Việt nhà mình vốn có truyền thống ghét thể thao, ưa (bàn luận về) gái và xxx nên đôi khi rất hay dùng Viagra quá liều, mấy ai mà được như chú. Hôm nào cho thằng cháu lĩnh giáo vài chiêu, nhá :D
 
hehe... khổ thân anh Vũ khen "thẳng" quá làm chị Hoa cáu, anh Vinh chửi yêu, iem Hưng nồng nộn...

Nếu iem mà là giai em xông thẳng vào em hô hoán lên: "Chị Hoa ơi, Ai lớp viu!!!" :p

Chúc cả nhà hạ hỏa, thứ 6 cuối tuần vui vẻ, xôm nhé.

" Sáng giăng em ngồi ngắm giời
Tình cờ em để cái......"sự đời" em ra
"Sự đời" bằng cái lá đa
Đen như mõm chó ...chém cha cái "sự đời""
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hì hì, mình chỉ muốn hỏi thăm Hoa cái, lâu rồi không được thấy cái Hoa nhảy phành phạch, tay chỉ xỉa xói vào mặt nên nhớ quá thôi. Vấn đề là ở chỗ, tưởng là chê, nhưng mà thực sự là khen mà. Con gái giống mẹ, xinh quá đi mất, nhưng mà nói thế có khi cái Hoa nó lại khiêm tốn, nên cứ giả vờ chê, thế là chị em chạm nọc ngay. Bí quyết là ở chỗ ấy, chứ ai nhìn cháu Bi mà chả thấy yêu, trộm vía.
Chú nhìn cháu mà nhớ mẹ cháu ngày xưa, trắng trẻo, nhỏ nhắn, xinh và trong, đạp cái xe to hơn người, đi 7km hàng ngày đi học, trông thương lắm!!!
Chỉ giận thằng Phú Vinh ngồi cạnh Hoa, hàng ngày gần gũi với Hoa mà không biết hưởng sướng, cứ mơ tưởng em nảo em nào, làm cho mình đành đứng xa mà thương hộ!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe... khổ thân anh Vũ khen "thẳng" quá làm chị Hoa cáu, anh Vinh chửi yêu, iem Hưng nồng nộn...
Ô chị Nhung giỏi quá, chỉ hít ngửi văn thôi mà đoán được trạng thái tâm sinh lý tình cảm của người khác :x. Chả bù cho thằng em dại, ngu lâu dốt bền ứ chịu được.

Thế mà em cứ chắc mẩm là cô Hoa em đang cười ruồi, còn chú Vinh thì đang nhưn hậu. Mà chị tinh dịch văn của em thế nào lại thành ra là em nồng nộn thế chị:-/ Hay tại chú Hiệp cứ rồng lộn rồng lộn suốt ngày đâm ra chị nói nhịu:-/

Em là đang tràn đầy ngưỡng mộ ông chú em, mà chị cứ ném đá hội nghị trát bùn bảng tin thế này thì có chết em không cơ chứ :D

Cơ mà em cũng thích trăng lắm. Thế tức là chị em mình hợp nhau :D Khi nào chị ngồi ngắm giời suy ngẫm cái sự đời thì gọi em, em ngắm với nhá ;) Em chưa được ngắm giời cùng chị bao giờ nên không biết chị có sexy không, dưng mà chắc chắn là chị rứt thông minh, tinh tế. Nên là em cũng ngưỡng mộ chị lắm @};-

Tặng chị 2 câu thơ, cũng về trăng, anh giai em làm đấy:
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Này thì trăng này:
Trăng nằm sóng xoãi trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi
Tặng cả 2 cô cháu. Chú cháu mình có chung 1 thằng anh giai nhỉ, cháu Hưng!!!
Tiên sư anh chứ, văn hay chữ tốt, ý tứ sâu xa hơn người!!!
Tài quá, tài thật!!!
Tái bút: về khoản sexy, cô Nhung là quả bom của khóa 87 -90 đấy, cháu đừng có mà hỏi. Chỉ có điều qua năm tháng, bom này chắc là tháo ngòi rồi, nhưng vẫn còn truyền thống vẻ vang!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên