Bản tin Con Vịt 87-90

Dạ không, cháu đang ngưỡng mộ chị Hồng Nhung chú ạ. Còn cô Tuyết Nhung của cháu thì cháu âm thầm thương mến từ lâu rồi, hị hị :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ:
Hoa:

Tao không làm Anh Trẻ Tuyết. Ai biết đâu lần trước thằng Hà Đăng Sơn nó làm Anh Trẻ Tuyết mày làm gì nó để bây giờ nó từ chối nó không làm nữa. Tao chả dại. Nhưng mà đấy, Nô-en mày muốn tao làm cái gì thì mời mày mật thư đề nghị, nhá. <:p
Lần trước tao làm ông già Toét, xong về bị dính quả mất tự do toàn phần. Mày có dám thì thử xem 8-}
 
Lần trước tao làm ông già Toét, xong về bị dính quả mất tự do toàn phần. Mày có dám thì thử xem 8-}

Đấy. Thằng Sơn nó bảo rồi.
Tao không dám.
Sơn ơi, đằng nào mày chả mất tự do toàn phần rồi, năm ngoái Nô-en mày làm cái gì thì năm nay Nô-en mày lại tiếp tục làm đi nhá.
 
Hì hì, mình chỉ muốn hỏi thăm Hoa cái, lâu rồi không được thấy cái Hoa nhảy phành phạch, tay chỉ xỉa xói vào mặt nên nhớ quá thôi. Vấn đề là ở chỗ, tưởng là chê, nhưng mà thực sự là khen mà.
Vũ ơi, ngày xưa học cạnh lớp nhau vẫn ngại gái lớp Nga nỏ mồm nói lắm. Giờ sống gần nửa đời người rồi, sự nghiệp thành đạt, vi vu đây đó nọ kia, nhưng quành đi quành lại vẫn ngại gái lớp Nga như ngày xưa. Khổ thân Vũ. Cái Hoa nó mới xắn quần lên thôi, nó chưa kịp chống nạnh xỉa xói mà Vũ đã phải khoanh tay xin lỗi rối rít thế này rồi.

Chỉ có điều qua năm tháng, bom này chắc là tháo ngòi rồi, nhưng vẫn còn truyền thống vẻ vang!!!
Vũ ơi, lại cẩn thận nhé. Không hết Hoa lại chuyển sang Nhung chuẩn bị xắn quần chống nạnh nhá. Tháo ngòi là thế nào? Có loại bom nổ bôm bốp chan chát vài nhát rồi mà thiên hạ vẫn ngại đấy, Vũ ạ.
 
Vũ ơi, ngày xưa học cạnh lớp nhau vẫn ngại gái lớp Nga nỏ mồm nói lắm. Giờ sống gần nửa đời người rồi, sự nghiệp thành đạt, vi vu đây đó nọ kia, nhưng quành đi quành lại vẫn ngại gái lớp Nga như ngày xưa. Khổ thân Vũ. Cái Hoa nó mới xắn quần lên thôi, nó chưa kịp chống nạnh xỉa xói mà Vũ đã phải khoanh tay xin lỗi rối rít thế này rồi.


Vũ ơi, lại cẩn thận nhé. Không hết Hoa lại chuyển sang Nhung chuẩn bị xắn quần chống nạnh nhá. Tháo ngòi là thế nào? Có loại bom nổ bôm bốp chan chát vài nhát rồi mà thiên hạ vẫn ngại đấy, Vũ ạ.

...Thôi thì chết cười với Nhung Xù =)) =)) =))
 
Mọi người ơi, mỗi người góp 1 chữ ký để bảo vệ tên trường nhé. Link đây:

http://amsforever.hn-ams.org/thong-diep/


Tớ đang cố gắng cuối năm nay về gặp mặt các bạn, dự kỷ niệm 25 năm trường thành lập và 20 năm ngày bọn mình ra trường mà giờ thế này thì khéo chả có trường mà về. Phần xác (địa điểm cũ) thì sẽ trở thành trường của người khác, khéo mình có muốn vào thăm lại nơi xưa chốn cũ cũng chả có ai cho vào. Còn phần hồn (cái tên và truyền thống cũ) thì cũng có nguy cơ mất nốt. Thế này thì về sau tụi alumni chắc chỉ thuê địa điểm bên ngoài gặp nhau thôi nhỉ...
 
Tớ đang cố gắng cuối năm nay về gặp mặt các bạn, dự kỷ niệm 25 năm trường thành lập và 20 năm ngày bọn mình ra trường mà giờ thế này thì khéo chả có trường mà về. Phần xác (địa điểm cũ) thì sẽ trở thành trường của người khác, khéo mình có muốn vào thăm lại nơi xưa chốn cũ cũng chả có ai cho vào. Còn phần hồn (cái tên và truyền thống cũ) thì cũng có nguy cơ mất nốt. Thế này thì về sau tụi alumni chắc chỉ thuê địa điểm bên ngoài gặp nhau thôi nhỉ...
Nghe tin UBND Hà Nội vừa ký giấy cấp cho trường Am một khoảnh đủ để cắm một cái bia ở Văn Điển để cựu học sinh trường có nơi về mà tụ họp gặp gỡ.
 
Tao thấy có người kháo nhau là trường Ams vẫn giữ nguyên tên cũ sau đi chuyển địa điểm, có phải thật không chúng mày?
 
Tao thấy có người kháo nhau là trường Ams vẫn giữ nguyên tên cũ sau đi chuyển địa điểm, có phải thật không chúng mày?

Hôm nọ có 1 đứa 8790, chả nhớ là đứa nào, bảo là thày Hiệu phó trường Ams thông tin là đã có quyết định vẫn đặt tên địa điểm mới là HN-Amsterdam :)
 
Tin hôm nay:
Tin từ báo Nga: cháy lớn ở Trung tâm nghệ thuật Grabar All-Russian, Moscow. Được thành lập từ năm 1918, trung tâm này là nơi trưng bày nghệ thuật cổ đại Nga, các tác phẩm Nga thế kỷ XVIII, giám định khoa học tranh và họa. Nhiều tác phẩm bị phá hủy, 2 lính cứu hỏa chết.
Tin vịt: các tác phẩm do 1 họa sỹ không chuyên tài năng tại Nhật vẽ như "Người đàn ông và con mèo"; "soi gương"... vẫn còn nguyên.

Tiếp tục tin từ Nga: nắng nóng kéo dài làm nhiều người đi bơi, chết đuối. Trogn tháng 6 có trên 1200 người chết, tháng 7 vẫn tiếp tục có nhiều ca chết đuối. Ngày hôm qua có 45 ng chết. Chủ yếu là do uống vodka, rồi nhảy xuống sông, hồ bơi, chết đuối.
Tin vịt: không có người nào được xác nhận là gốc Việt.

Tin từ Nhật: Bão và mưa lớn ở Nhật làm thiệt hại lớn về tài sản, 13 người mất tích.
Không có người nào không phải là người Nhật.

Tin từ Úc: chưa được cập nhật.
 
Back
Bên trên