Bản tin Con Vịt 87-90

Có đứa nào nhớ cái mồm lách chách của tao không đơớớớớới?

Không có đứa nào hả giời?

Thế thì, tao lại vào tao lách chách tiếp nhá! Tao được cái tự nhiên.

Tao vừa mới về đến nhà xong tức thì, đi chơi Hokkaido (hòn đảo phía bắc của Nhật) cùng với cả một lũ bậu sậu to có bé có ở văn phòng. Các năm trước, năm nào tao cũng kiếm được lý do chính đáng để không đi. Năm nay thế nào đó, lại tự dưng phải lòng một cái ảnh hoàng hôn ở Hokkaido, thế là lại có lý do chính đáng để đi.

Để mai kia tao lại vào kể chuyện tiếp nhé. Đang mệt đứ đừ, bố con nó thì réo rắt gọi vào đi ngủ. Thế mà tao vẫn sổng vào được đây, để thông báo là tao cũng nhớ chúng mày phết, cho chúng mày khỏi kê thêm bệnh cho tao, mà toàn những bệnh động trời!

(Mà tao cứ đinh ninh là về nhà sẽ có tha hồ bài để đọc cơ đấy, chúng mày viết bù cho tao đọc đê!)
 
Tao phân công cho tất cả chúng mày, từ nay đến hết tuần sau, hễ đứa nào thấy tao lai vãng ở trong này là đuổi tao ra ngay nhé. Hà hà, thì cũng phải có lúc vầy việc một tí cho bọn tư bản nó đỡ xót của chứ. Nhớ nhiệm vụ tao giao đấy nhé!

Sơn ơi hay là mày có cách nào mày khóa béng cái nick của tao lại không?
 
Hoa đâu, ra ngay. Cứ vác mõ vác loa lượn lờ mãi ở trong này thế - tao đuổi rồi đấy nhé, thôi, tạt lại vào đây đi để tao đuổi tiếp.
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
Tao phân công cho tất cả chúng mày, từ nay đến hết tuần sau, hễ đứa nào thấy tao lai vãng ở trong này là đuổi tao ra ngay nhé. Hà hà, thì cũng phải có lúc vầy việc một tí cho bọn tư bản nó đỡ xót của chứ. Nhớ nhiệm vụ tao giao đấy nhé!

Sơn ơi hay là mày có cách nào mày khóa béng cái nick của tao lại không?
Mày ko nhớ chủ đề topic này là gì à? Bản tin con vịt mà ko có vịt bi bô thì thành cái lò gạch bỏ hoang à. Đứa nào khóa nick mày tao còn phải nhảy vào bảo kê ấy chứ :p

Hôm nay tao được khen, khen là từ hồi được phong chức mod ở đây thì box nhộn nhịp hẳn. Tao cũng phải tự đính chính là nhờ có con vịt Nhật con kaola xù xứ Úc với con đà điểu xứ Ivan nên cái box này mới thế. Mày sướng chưa dịu? Từ nay đến hết tuần sau mày mà ko vào box viết bài là từ tuần sau nữa tao khóa nick :D
 
À, thì cũng trăm sự là nhờ có mày thôi. Bọn tao đứa nói ít, đứa nói nhiều, đứa nói quá nhiều, không có mày thông loa cho, thì lấy đâu ra mà ít với nhiều?

Mày sướng chưa Cú?
 
tao thắc mắc thế lày,

nghĩa là, có cái nút để nhấn vào, khen bài viết hay.
vote votiec j j đó.

thế có cái lút lào để bấm vào đấy, chê bài dở không nhỉ?

ý thằng mod SC ra sao? Mày là đại biểu HĐND box lày, mày thử đề đạt lên Trung Ương xem thế lào ;;) ?
 
Tao thấy nhõn cái hình thẻ đỏ thẻ vàng, chứ ko thấy cái núm nào ghi là vote bài xấu cả. Hay tao thử cái hình kia xem thế nào nhé ;)
 
nghĩa nà cái thiẻ đỏ thỉe vàng j j đó chỉ mình mày được quyền bấm thôi à?

thế thì lói nàm đếch j.
 
Vào thông báo với các bạn là hiện nay Nhung đang mệt mài học tiếng Ý, gọi là cho mở mang đầu óc. (Không hồi cái Hoa nó sang, nó chê ở Úc lâu quá rồi nên thành đần).

Học bài đầu tiên, chủ yếu là học danh từ, chó mèo lợn gà anh chị em. Sướng quá gọi điện cho bạn Quỳnh Anh, sủa một chàng tiếng Ý cho bạn Quỳnh Anh ngại. Bạn Quỳnh Anh cho luôn một câu: "Tiếng Ý của mày nghe như tiếng Nhật". Tiếc là bạn Hoa và cháu Bi về mất rồi, không có ai kiểm tra xem có đúng là nghe như tiếng Nhật không. Để còn học tiếng Ý rồi sang Nhật thực hành tiếng.

Đến bài thứ hai, được học đến động từ. Nhưng hình như bài học hiểu ý riêng của tao ấy, toàn dạy động từ ăn với động từ nói. Sau bài học, bây giờ tự hào lắm, vì đã nói được bằng tiếng Ý: "Io parlo molto e magio tutto", nghĩa là: "Tôi nói nhiều và ăn đủ thứ".

Sơn có mượn câu đấy làm chữ ký, thay cho câu "không nài nỉ, không thanh minh" của Sơn không? ;)
 
Sau bài học, bây giờ tự hào lắm, vì đã nói được bằng tiếng Ý: "Io parlo molto e magio tutto", nghĩa là: "Tôi nói nhiều và ăn đủ thứ".

Sơn có mượn câu đấy làm chữ ký, thay cho câu "không nài nỉ, không thanh minh" của Sơn không? ;)

Nhung ơi, mày xem thế nào, nghiên cứu cho tao câu này để tao làm chữ ký mấy "tôi ăn đủ thứ và tôi lãng phí tất cả những thứ tôi ăn" :D
 
Hoa ơi, tao nghĩ ra câu khác hay hơn cho mày, bắt đầu bằng: "Ăn vào bao nhiêu là ...". Nhưng thôi, chẳng nói, không Sơn nó bênh mày, nó mắng tao nói bậy, nó không cho tao vào đây đánh bóng bàn với mày nữa :-j
 
Ieo ơi khiếp!!! :D

Nhân đây kể chuyện:

Tết dương lịch Bi mừng tuổi cho bố mẹ mỗi người 100 yên. Tối hôm qua ngồi nói chuyện, mẹ nói với Bi rằng:

- Tiền con mừng tuổi cho mẹ, mẹ sẽ giữ lại hết, nhất định không tiêu!
- Thế nhỡ khi nhà mình hết tiền thì sao?
- À thế thì khi nào hết sạch tiền thì mới tiêu. Tiêu để mua thức ăn. Mà thức ăn, mình ăn vào, nó sẽ biến thành thịt, nó cũng sẽ ở lại trong người mình mãi.
(Đến đây trông Bi lộ rõ vẻ nghi hoặc) - Thế nhỡ khi ăn vào nó lại ra hết thì sao?

Hà hà, cứ nói dối con như cuội, chứ đúng là hai mẹ con mình ăn bao nhiêu phí bấy nhiêu thật! :D
 
Nhân đây kể chuyện:

Bạn Hoa sang nhà bạn Nhung chơi, quý lắm, mừng lắm. Vì lâu không được gặp nhau, vì bạn Hoa mang quà hẳn từ Nhật sang cho bạn Nhung. Nào kem dưỡng da, nào tảo biển, nào là gia vị nấu súp miso ăn liền.

Bạn Nhung nồng nhiệt đón bạn Hoa, rồi giật ngay đống quà, giấu biến vào trong tủ (sợ bạn Hoa đổi ý đòi lại quà).

Tối thứ sáu vừa rồi, nhân hôm chồng bạn Nhung đi vắng, bạn Nhung quyết định mang gói miso ra nấu, thưởng thức quà bạn Hoa mang sang một mình cho ăn được nhiều. Hý hửng, nhịn đói từ sáng để ăn cho thật ngon. Vừa tất tưởi đi làm về, bạn Nhung lục tủ lôi ra gói miso. Thì ôi thôi, hướng dẫn cách nấu viết bằng tiếng Nhật.

Bạn Nhung cầm gói miso, lộn lên lộn xuống, nhìn ngược nhìn xuôi, bụng đói cồn cào. Đành phải để miso xuống, mang gói mì ăn liền ra nấu ăn vậy. Ít ra gói mì ăn liền của Indo nhưng có tiếng Anh, đọc được, hiểu được, ăn được. ~o)
 
Hị hị, tao xin thề là lúc ở nhà mày tao cũng có ý định dịch cho mày cách chế biến. Nhưng chỉ lóe lên ý định đấy lúc mày vắng nhà thôi. Mày về một cái mồm miệng choanh choách làm tao cuống chả nhớ ra được cái gì mà nói.

Thế này nhé, cái miso, mày xé miệng túi, có gì ở trong thì dốc hết ra một cái bát con (bằng cái bát ăn cơm nhà mình ấy), rồi thì đổ nước sôi vào, đậy vung lên, chờ một tẹo, thấy các thứ nở ra là lấy đũa khoắng lên chén thôi. Nếu thấy có gì cần làm rõ thêm, cứ ới lên đây.

Còn cái tảo biển, thì mở nắp hộp, lấy ra, cho vào miệng là xong. Xong rồi nhớ đóng nắp hộp lại kẻo ỉu.

(Anh Châu đang đứng bên cạnh thầy dùi là "Gớm nó lại chả ăn hết rồi!" - tao type lại nguyên văn - "thôi xóa đi" - anh ấy nói thêm thế).
 
Ơ thế hóa ra ăn miso dễ thế thôi à? Thế mà bọn Nhật cứ vẽ vời, tiếng Nhật viết đầy cả vỏ gói súp, làm tao chóng mặt. Dễ thế, đáng lý ra viết tiếng Việt, có phải là tao hiểu ngay không. Mày nên viết thư góp ý với bọn sản xuất hộ tao cái.

Tảo biển vẫn chưa ăn. Nhưng đọc xong quả instructions rồi, hôm nay tao sẽ về công nghệ cao mở hộp ăn thử. Mấy hôm nay ăn đồ Tây, hôm nay đến lượt đồ Á nhé.
 
Thông Tấn Xã Vỉa Hè thông báo đây:

Cả cái forum 87-90 này có 29 cái chủ đề (bà là bà đếm kỹ rồi như cụ Bá đếm kỹ miếng giò trong Làng Vũ Đại ấy), thì 9 chủ đề là có tên Nhung. Suy luận ra:
1. Hoặc là Nhung vào forum một cái là dân tình ngại, dân tình chạy dạt
2. Hoặc là Nhung nói gì đấy làm dân tình trạnh lòng, không muốn tiếp chuyện
3. Hoặc là Nhung nói linh tinh quá, dân tình không muốn hồi âm đáp lễ.
4. Hoặc là ......

Nhưng tổng kết lại là Nhung nói nhiều. Thôi, im vậy.

Được một lúc, không nhịn được, lại nói. Ơ nhưng mà cái Hoa nói nhiều hơn mình, được hẳn 2 sao nhấp nháy. Thế mà làng hầu chuyện nó nhiều hơn. Tủi thân quá. Làng vào làng đáp lời với Nhung cho Nhung đỡ buồn nào.

TS anh Chí, để Nở bù lu bù loa giữa làng thế này mà không vào an ủi Nở à? Mất cái công Nở cháo hành cho mà ăn.~x(
 
Nào thì đến lượt bản tin con vịt! Tao quen làm người lấp chỗ trống rồi, để tao vào những chỗ nào có tên Nhung Nở tao bịt hết mồm nó vào, cho nó khỏi vỗ ... đành đạch nào :D.

Tin Vịt ngày hôm nay, là tay chân tao đã nhẵn nhụi, khỏi hẳn ghẻ lây ở nhà Nhung về rồi.

Tin nữa, là hôm nay có hẹn với hằn hai khách. Sáng dậy rõ sớm, vừa rủa thầm vừa hì hụi là váy áo, tròng bộ vét cứng đơ vào người để đến gặp cho khách khỏi chê. Đến nơi khách bảo khách tâm trạng không được tốt khách hủy hẹn. Điên thế! Mặc vét mà chả họp hành gì sứt, trông ngớ ngẩn đến mức như tao mà còn chả chịu được! :D
 
Khổ thân Hoa, mặt Hoa da phấn đánh từ Úc đánh về Nhật để chuẩn bị đón khách.

Sáng hôm nay, quần áo là lượt phẳng, mặt cũng là cho phẳng, để đến cười cho tươi cho được khách.

Khổ, khách mới lấp ló ngoài cửa, thấy Hoa mặt thì phẳng, quần áo cũng phẳng, nhưng một tay cầm dao, một tay cầm kéo. Khách ngại, chạy, dùng điện thoại tế bào gọi, giả vờ cáo ốm không đến họp được.

"Ai cho Hoa làm người lương thiện đây?" Cứ hỏi Chí Vinh khắc biết.

TS anh thằng Chí, cả làng réo thế mà không vào đáp lễ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
BTW, sau khi Hoa vào tiếp chuyện, chủ đề kết thúc có tên Nhung giảm từ 9 xuống 7. Tối nay về Nhung bị chồng chuốc rượu, lại vào forum, chủ đề kết thúc bằng tên Nhung lại tăng từ 7 lên 10, hòa cả làng :D

Lại BTW tiếp, Nhung đánh máy nhanh quá, post bài nhanh quá, HAO không cho. Đây là chính thức "warnings" của HAO nhé: "This forum requires that you wait 30 seconds between posts. Please try again in 19 seconds". Ngồi đợi đấy, 1 này, 2 này, 3 này .......đã đến 19 chưa ấy nhẩy?
 
Tao quen làm người lấp chỗ trống rồi

kinh! Khổ thân con vịt hôm qua ăn mặc thế nào bị khách chê, không đi khách được, ế ẩm ngồi than vãn,
kêu ca gì? Có giỏi nhảy vào hẳn chỗ đầy mà lấp, ngực dám đón những phong 3 dữ dội, <):) .

mà này, "lấp chỗ" khác với "lấp liếm" nhé, sang Úc có mấy hôm, chả hiểu bị con Nở nó bi bô gạ gẫm gì, lấp chỗ thì giỏi mà lấp liếm thì dở ẹc!

Lở iem, uống rượu vừa thôi,
ra cầu ao gội qua cái đầu đi,
anh đi bắt tiép xa nhà có mấy hôm, về nhìn iem vò đầu rứt tóc sồn sột, chấy bay nả tả, gớm ghiếc quá!
đây, bao nhiêu tiền bán tiép, ra phố gặp lý Sơn, mua cho iem cái yếm XL, sướng nhá!
từ lay thay vì chửi anh & lấu cháo cho cụ Bá cháy cả bếp nò, iem cứ lấu nhiều cháo anh ăn & chửi tiên sư cụ Bá nên cho cả nàng nghie nhá ;)) !
 
Back
Bên trên