Bản tin Con Vịt 87-90

Re: Diễn đàn gì mà vắng thế! xem phải có gì kích thích anh chị em vào đi chứ Sơn ơi

Dễ hiểu thôi! Sang đây đầy đủ mọi điều kiện để thi thố, xem xét, ngó nghiêng,...mỗi tội thiếu rup. Hy vọng lúc về sẽ lên một bậc, đi bằng 6 chân, nách kẹp vodka, tay vịn 2 búp bê Nga

Vũ Hồng Văn đã viết:
Nga ơi vào đây mà xem này...thằng Ngọc đúng là cao thủ trong việc nịnh vợ..Nó lại còn ký tên là "trai xa vợ" hì hì.. bái phục CSNgọc đấy.
Mà ông lặn hơi bị kỹ đấy. Khi nào ông về VN anh em sẽ thăm hỏi kỹ đấy....
À thế tình hình ăn chơi bên đấy có gì vui không??? Mày ở nhà tửu lượng đã kinh thế mà lại được tu nghiệp ở RU (quê hương của Vodka) thì không biết khi về sẽ thế nào...:))
 
Re: Diễn đàn gì mà vắng thế! xem phải có gì kích thích anh chị em vào đi chứ Sơn ơi

Đâu giám đào bới gì đâu, bạn Sơn lại nghĩ oan cho tôi rồi. Tôi đây chỉ muốn góp ít tối kiến để các chức sắc nghiên cứu. Có gì mạo phạm xin thứ lỗi.
Muốn có nhiều người cổ động thì nhất thiết phải bạn Sơn ra tay mới được. Tin nhiệm thế còn gi!

Hà Đăng Sơn đã viết:
Ơ, bạn Ngọc khí buồn cười nhở, tớ ủy quyền cho bạn Văn lo vụ "Bản tin con Vịt" để tớ chuyên tâm "cháy hết mình", bạn lại ngăn cản là thế lào. Xế là ko được [-x Bạn Ngọc bây chừ vợ con đề huề, cũng phải để anh em làm ăn phát, lúc nào cũng tính chuyện "đào bới" là ko được đâu :D
 
Re: Diễn đàn gì mà vắng thế! xem phải có gì kích thích anh chị em vào đi chứ Sơn ơi

Tạ Lan Hương đã viết:
Hê..hê.. Bạn Sơn khỏi cần nhìn xa, cứ xem trong đống gạch xếp trước nhà bạn là đủ biết. Nếu khó quá thì tham khảo ý kiến của trưởng ban bảo vệ Ngô Hồng Hoa ý;)
Bạn Hương có đặt gạch trong đống đấy không? :-$ Nếu có thì mật thư quả ảnh cho tớ đi, có khi được chen hàng :))
 
Re: Diễn đàn gì mà vắng thế! xem phải có gì kích thích anh chị em vào đi chứ Sơn ơi

Cao Sơn Ngọc đã viết:
Dễ hiểu thôi! Sang đây đầy đủ mọi điều kiện để thi thố, xem xét, ngó nghiêng,...mỗi tội thiếu rup. Hy vọng lúc về sẽ lên một bậc, đi bằng 6 chân, nách kẹp vodka, tay vịn 2 búp bê Nga

Bác này không biết sợ vợ là gì nhỉ, tuyên bố hùng hồn thế, cẩn thận mất đường về Tổ quốc đấy bác ạ!

To Văn: chơi với bạn bao lâu mà ông chẳng hiểu bạn ông gì cả, ký tên thế có nghĩa là "tạm thời không có vợ" đấy.

To Dung: mày đúng là hiểu bạn bè, tao cũng đang tính đổi tên đây.

To Hoa: bạn Ngọc đang gật đầu lấy gật đầu để kìa!
 
Re: Diễn đàn gì mà vắng thế! xem phải có gì kích thích anh chị em vào đi chứ Sơn ơi

Nga đã viết:
To Hoa: bạn Ngọc đang gật đầu lấy gật đầu để kìa!

Nga à, bạn Ngọc có gật như con lật đật thì bọn tao vẫn cứ phải chờ cái phẩy tay của mày rồi mới dám hành động. Phẩy gì phẩy nhanh đi mày. Để tao mượn nhanh còn trả nhanh. Báo trước là mượn lâu trả lâu đấy :)
 
Re: Diễn đàn gì mà vắng thế! xem phải có gì kích thích anh chị em vào đi chứ Sơn ơi

Bây giờ mới đọc được cái chữ ký của bạn Ngọc. Bạn Sơn vẫn ngây thơ quá, lại cứ tưởng bạn Ngọc nịnh vợ chứ.
Nga ơi, tối thứ 7 nào cũng phải bật đài lên nghe chuyện cảnh giác nhé. Bạn Ngọc nhà mày lại tự quảng cáo rầm rầm lên là trai xa vợ chứ.

Thôi thôi, tôi phải chạy khỏi đây thôi, kẻo vợ chồng chúng nó oánh nhau thì toi. Hoặc là chúng nó lại hội đồng oánh mình vì tội bơm vá. Hoa ơi, chuẩn bị bông băng......
 
Re: Diễn đàn gì mà vắng thế! xem phải có gì kích thích anh chị em vào đi chứ Sơn ơi

Nguyễn Hồng Mai đã viết:
Bây giờ mới đọc được cái chữ ký của bạn Ngọc. Bạn Sơn vẫn ngây thơ quá, lại cứ tưởng bạn Ngọc nịnh vợ chứ.
Nga ơi, tối thứ 7 nào cũng phải bật đài lên nghe chuyện cảnh giác nhé. Bạn Ngọc nhà mày lại tự quảng cáo rầm rầm lên là trai xa vợ chứ.

Vầng, theo TTX ViaheXXXrét, bạn Ngọc vừa thông báo là tình hình kinh xế ở lước Nga dạo lày hơi bị nghiêm tọng, đến bao cũng ko có đụ mà dụng (à, ý tớ nà báo ko đủ dùng), xem chừng bạn Nga fải viện trợ một số thứ-mà-ai-cũng-biết-là-giề sang cho bạn Ngọc chứ ko thì.... (hình như nà cúm gà mắt xxxxxxxxanh mỏ đooooooooooooooỏ) nguy tai nguy tai ợ!
 
Re: Diễn đàn gì mà vắng thế! xem phải có gì kích thích anh chị em vào đi chứ Sơn ơi

ngay xua cung biet ban Son buon bong bay o ho Giang vo, nen thoi thay can thong bao cho ban mot thi truong tiem nang la nuoc Nga. Vay ma ban lam sai lech hoan toan thong tin, tung tin len mang lam cho ban dan thiet ha do xo di buon bong bay sang nuoc Nga thi chet. Mat cua lam an day ban Son a.

Hà Đăng Sơn đã viết:
Vầng, theo TTX ViaheXXXrét, bạn Ngọc vừa thông báo là tình hình kinh xế ở lước Nga dạo lày hơi bị nghiêm tọng, đến bao cũng ko có đụ mà dụng (à, ý tớ nà báo ko đủ dùng), xem chừng bạn Nga fải viện trợ một số thứ-mà-ai-cũng-biết-là-giề sang cho bạn Ngọc chứ ko thì.... (hình như nà cúm gà mắt xxxxxxxxanh mỏ đooooooooooooooỏ) nguy tai nguy tai ợ!
 
Theo nguồn tin riêng của bản tin Con Vịt, anh Trần Vịt Linh - nguyên cán bự thuộc biên chế lớp Toán 1 đã bị cơ quan quản lý sức khỏe gia đình phường xyz cưỡng chế xích chân vào cùm lúc giờ Ngọ ngày 8 tháng 11 năm nay. Quản giáo viên là một nữ nhân viên trẻ đẹp nghe nói có họ hàng với một cán bự lớp Hóa ở cùng khóa. Hội đồng quản trị quân chủng phòng không xin có lời chia buồn với anh Linh và toàn thể các chị em thuộc quân chủng, và có lời chia vui với nữ tân quản giáo. Chúc hai anh chị tự quản tới đầu bạc răng long :D
 
Tớ cũng theo chân bạn Sơn chúc 2 anh chị tự quản đến đầu bạc răng long. Xin chia buồn với quân chủng phòng không đã mất một người đồng chí kiên cường trong suốt 32 năm qua.

Theo nguồn tin không chính thức: Ngay trong ngày 8 tháng 11 năm 2005 đồng chí Trần Vịt Linh đã gia nhập Hội cựu chiến binh Việt nam. Đề nghị đồng chí Linh hoặc ai biết đồng chí Linh post ảnh sự kiện để cả làng còn chia vui.
 
@Ngọc: Mátxcova có gì vui không mày, tao nghe nói số lượng casino đã vượt số trường Đại học, trung bình 500m có 1 casino. Hôm nào về phép alo, tao mời mày đi Budmo, quán nhậu Ucraina giữa lòng Hà nội.

@Văn: đề nghị nghiêm túc kiểm điểm về thái độ nhậu không nhiệt tình của tập thể lớp Lý 2 ở quán Thảo Viên hôm vừa rồi.

@ các bạn khác: Việt Linh hiện đang là đồng nghiệp với T.A. Sẽ nhắn nhủ với Linh post tranh ảnh lên đây.
 
Nguyễn Tùy Anh đã viết:
@ các bạn khác: Việt Linh hiện đang là đồng nghiệp với T.A. Sẽ nhắn nhủ với Linh post tranh ảnh lên đây.

Bạn Tùy Anh pốt ảnh lên để chẳng may gặp ở cầu thang tớ còn chào.

Hội trường hôm vừa rồi trái hẳn với không khí quảng cáo rùm beng trước đó :(( . Lớp Nga 1 bọn tớ cũng không có dịp ngồi nhậu chung với các bạn nên không biết các bạn nhậu tập thể hôm 25 có vui không.
 
@Văn: đề nghị nghiêm túc kiểm điểm về thái độ nhậu không nhiệt tình của tập thể lớp Lý 2 ở quán Thảo Viên hôm vừa rồi.

Tùy Anh: Mày nói thế nào đấy chứ. Nhậu quắc cần câu lại bẩu không nhiệt tình...Vả lại hôm đó còn giao lưu lung tung nên anh em không để ý. Hôm nào tổ chức lại bữa nữa cho vui nhẩy

----------

Sơn: xem thế nào cho ít bom ảnh vào đây cho vỡ nợ luôn!!!
Mà ông phải làm nhanh lên không ảnh nó bị nguội mất..đang HOT mà...
 
Lê Kim Dung đã viết:
Bạn Tùy Anh pốt ảnh lên để chẳng may gặp ở cầu thang tớ còn chào.

.

Cái avarta cũ T.A cầm nhầm trong 1 lần dạo chơi trên 1 forum. Mình đã đổi sang avarta mới, đỡ nhạy cảm hơn.

Ảnh cá nhân đã có trong trang thông tin cá nhân.

Đa số các bạn trên thread này mình đều không quen, có lẽ hồi đi học chỉ giao du với lớp Lý 2 là chủ yếu. Sau này đi học đại học ở Nga nên cũng ít có cơ hội gặp các bạn.
 
Vũ Hồng Văn đã viết:
@Văn: đề nghị nghiêm túc kiểm điểm về thái độ nhậu không nhiệt tình của tập thể lớp Lý 2 ở quán Thảo Viên hôm vừa rồi.

Tùy Anh: Mày nói thế nào đấy chứ. Nhậu quắc cần câu lại bẩu không nhiệt tình...Vả lại hôm đó còn giao lưu lung tung nên anh em không để ý. Hôm nào tổ chức lại bữa nữa cho vui nhẩy

----------

Văn, sai phạm của lớp Lý 2 về không chấp hành nội qui ăn nhậu có thể tóm tắt như sau:

- Đến không đúng giờ qui định, thỉnh thoảng lại xuất hiện 1 số nhân vật mới ( như Hưng, Thái Lam Trung v.v ), cười bẽn lẽn và nhất định không chịu chào bàn với tinh thần vào 3 ra 7.
- Thiếu nhiệt tình trong việc giao lưu với các bạn lớp Sinh. BTC đã có ý khi sắp xếp Sinh và Lý giao lưu với nhau.
- 1 số bạn lớp Lý 2 thấy xuất hiện trong đội hình của Hóa 2 ( Hà Mạnh Hùng ), không biết có phải tình xưa nghĩa cũ không

Theo nguồn tin riêng của ... những sai phạm này đã bắt đầu từ hội trường năm 2000, Tuấn Anh ( Mộc ) thời đó rất hăng hái chụp ảnh, nhưng ảnh hội trường 2000 chỉ đến được tay những người có trách nhiệm cách đây vài tuần.
 
Nguyễn Tùy Anh đã viết:
Cái avarta cũ T.A cầm nhầm trong 1 lần dạo chơi trên 1 forum. Mình đã đổi sang avarta mới, đỡ nhạy cảm hơn.

Ảnh cá nhân đã có trong trang thông tin cá nhân.

Đa số các bạn trên thread này mình đều không quen, có lẽ hồi đi học chỉ giao du với lớp Lý 2 là chủ yếu. Sau này đi học đại học ở Nga nên cũng ít có cơ hội gặp các bạn.

Avarta mới của bạn Tùy Anh trông đỡ nhạy cảm hơn nhưng lại khiêu khích hơn vì có câu "Các chú cứ phá" ở đúng chỗ cần phá :))
Bạn ở Nga trong thời gian nào mà mình không gặp nhỉ?
 
Trần Ngọc Quyên đã viết:
Avarta mới của bạn Tùy Anh trông đỡ nhạy cảm hơn nhưng lại khiêu khích hơn vì có câu "Các chú cứ phá" ở đúng chỗ cần phá :))
Bạn ở Nga trong thời gian nào mà mình không gặp nhỉ?

Chào Q.

T.A sang 1992, học tiếng Nga ở Kharkov, sau đó lên Matxcơva học đại học ở trường Bưu Điện Matxcơva ( MTUCI ). Tốt nghiệp 1997 sau đó về nước luôn.

Bản tính nhút nhát nên ít giao lưu với cộng đồng .. :)
 
Xin vô cùng đau buồn báo tin, hai hôm nay, Hoa vịt bị cúm gà nên không lên diễn đàn hầu chuyện các bạn được; còn Nhung xù, với ý định ép tóc xù của mình ra thẳng, nhưng vì trình độ lo-tech, nên nàng bị xun (xù) lưỡi, thành ra mặc dù muốn khua môi múa mép lắm, mà chả làm gì được....:((

Còn vài đứa nữa, có muốn tao bắt bệnh không? Mau mau lên tiếng không tao lại phải báo tin buồn bây giờ.

Tao vẫn thấy cái Phương Hà, Dung nổi sóng và bạn Văn thập thò ngoài cửa, mà cấm thấy lên tiếng gì cả. Phương ơi, mày vẫn bình thường mạnh khỏe đấy chứ?:-/
 
Gớm bác Nga cứ réo Nở iem ầm ầm lên thế. Iem có bị xun nưỡi thì cũng ngọng nghịu vào hầu chuyện bác.

Nở iem mấy hôm nay bận đi khách. Vì bản mặt hơi xấu nên phải đi nhiều khách hơn thường xuyên thì mới kiểm đủ được tiền lấu cháo hành cho anh Chí. Len Nở iem nà bận ghê nắm. Nại còn bị bọn tư bản địa chủ ló bóc nột iem, bắt nàm thêm giờ mà không trả công, hôm lào cũng phải nàm muộn. Lên iem mấy hôm nay không vào hầu chuyện làng được. Mong các cụ quan chức trong nàng thông cảm.

Nhưng thấy tình hình dạo này các cụ Bá toàn bận dạy con học viết, nên Nở iem cũng tưởng các cụ bận, không vào kháo chuyện được. Nên Nở iem càng lười. Thôi thì Nở iem đặt một tay lên tim, hứa với các cụ là sẽ chỉnh đốn, từ hôm lay sẽ chịu khó vào hầu chuyện các cụ. Nếu Nở iem có lười, có bận, có quên, các cụ cứ tiếp tục lao xao tán chuyện với nhau đi cho Nở iem ghen tức.
 
Back
Bên trên