Bạn nghĩ sao về bố mẹ???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
có đứa nào biết up nhạc không
tao có bài liên khúc về cha hay lắm của ngọc sơn
tao cho bọn mày nghe
 
trời ơi sao mẹ lại ngăn cản con đến với rock :((
thui con đành nghe lời mẹ làm fan nhiệt tình cho các anh í vậy
 
Doãn Minh Ngân đã viết:
trời ơi sao mẹ lại ngăn cản con đến với rock :((
thui con đành nghe lời mẹ làm fan nhiệt tình cho các anh í vậy
Câu nghe dòng nào mà bị cấm, khổ thế, cấm gì chứ cấm nghe nhạc thì chết mất, hay cậu nghe chui đi 8-|
 
my parents ra ngoài XH cũng được nể, được tiếng dễ tính
- tiền xin bao nhiêu cho bấy nhiêu, nhưng cũng ko dc nhiều quá, mỗi lần chỉ dám xin 50-100K, mà chả hỏi lý do gì cả
- đi chơi gần như vô tư, muốn đi đâu thì đi miễn biết là đi với bạn ko xấu
- việc học ko bao giờ đả động đến, từ lớp 1 ko bao giờ bị sờ vào sách vở như mọi ng`
- net vô tư, bắn gunbound vô tư, buôn ĐT vô tư, thức khuya cũng vô tư, cuối tháng tiền net với ĐT 1 đống cũng chỉ nói vài câu
- cả đời ko bao giờ mày tao với con cái
v.v...
nhưng mà sao thấy nó kiểu gì ý

bố mẹ dễ tính quá thấy cũng chả hay ho gì

nhưng riêng chuyện bạn bè với iu iếc thì super phong kiến: học hết đại học yêu vẫn là sớm con ạ ~~> 8-} bó tay, lúc đấy thì thành ế à. mà cả đời chả nói chuyện tế nhị với bố mẹ bao giờ, bố mẹ theo chủ nghĩa phong kiến ~~> cấm đả động những cái í

mà hoàng sơn mày giống chị tao kinh, chuyên gia bật bố mẹ, đặc biệt ko ưa bố, còn nhiều cái nữa, mày mà làm quen chị tao chắc hợp nhau lắm ;)
 
Hic hic, cả đời chưa thấy bố mẹ nào cấm con nghe nhạc rock
Như bố mẹ tao này, bố tao thik Eminem với Nelly, ổng bật suốt ngày
Mẹ tao thik JLo:D
Nhưng dễ tính cũng sướng, em này, đi đâu mà hẹn 7h y như rằng phãi xin vào lúc 5h30
Nửa tiến tra hỏi đi với ai làm chuyện rì???Còn 1 tiếng là nghe thuyết trình bi h giao thông rất là....Cướp giật rất là....Đi ra ngoài đường rất là....nghe xong vừa hết 1 tiếng, vừa nghe vừa gật gù, mấy bài đó thuọc lòng roài mà:D
 
To Tuấn Anh + Hoàng Sơn : tớ vẫn đc nghe rock nhg bố mẹ tớ ko cho tớ tham gia ban nhạc rock, vấn đề là ở chỗ đấy :((
 
ui giời, ban nhạc rock thì khó thật, ngậm ngùi đi bạn ơi, nếu bố mẹ cậu đã không cho, tớ nghĩ nữa chắc cũng chẳng cho đâu:D
 
tham gia ban nhạc rock
hay thế
ấy chơi gì hả ngân
tớ đang đau lòng vì 15 năm qua bỏ phí, ko đi học nhạc cụ gì đến nơi đến chốn :((
đang xin ma ma đi học guitar ~~> gật đầu cái rụp :)>-
thích học guitar điện hơn nhưng cái đấy ko vừa chơi solo vừa hát được :((
 
óe ai bảo chị không đựơc, em hoc guitar điện này, hay hơn nhìu...mà bạn Ngân chơi cái gì thế???
 
ờ đúng, bạn ngân đâu rồi nhỉ
ngân ơi

@Mo: chị em mình đi học đi, hờ hờ mà nhớ ra tên cái cung văn hóa gì gì í chưa? mà mẹ tao bảo liên hệ bác nào trên Nhạc viện xem
cái nào hơn nhỉ
máu học lắm rồi
mà mo ơi, mày đánh cái guitar điện ý có bị chai tay lên ko
 
chả bao giờ bố mẹ quan tâm xem nghe gì ??:)) từ bé đến lớn chỉ có cấp 1 bố học cùng , còn đâu kệ :)):)) tiền đt cuối tháng 1tr bảo lần sau còn thế thì cắt net , thế mà tháng sau vẫn không cắt cho đến bây giờ :)):))
 
Bố mình là người nóng tính và xấu tính nhất trên đời này, ở trường đã nhiều áp lực rồi về nhà còn làm cho mình điên cả đầu lên, online lâu lâu 1 tí tối thứ 7 mà cũng ko cho, còn mắng, còn đập cả cái điện thoại di động xịn của mình, còn nói lắm, còn lải nhải, còn bảo mình có trách nhiệm với xã hội thì phải cố học giỏi .... :|, pó trym
 
thì bố mẹ nào chả thế ,nhìu khi thấy con không tiến bộ , không bằng bạn bằng bè ....thì chả nóng nảy , chả cảm thấy xấu hổ trước mặt mọi người nên toàn về chút vào đầu con cái :))
 
tao có cuộc sống riêng của tao, chỉ cần tao thấy hạnh phúc là phải hài lòng rồi chứ, chẳng lẽ con cái sinh ra đơn giản chỉ là cái tập đoàn mà bố dùng để cạnh tranh :|
 
Ngoài lề tí, bạn nào thik học Piano ko, Ngân Hà dạy cho, trình Ngân Hà 13 năm rồi :p tuy ko phải nhạc viện hệ chính quy :p
Yêu nhất trên đời là mẹ, rồi đến bố, rồi đến bà :x
 
nói gì thì nói
bố mẹ đẻ ra mình phải tôn trọng , kính yêu
cây còn thương gốc
nước thương nguồn
lá trên cành còn về ôm đất huống chi con người
 
con cái mình còn ko biết cách thương yêu dạy dỗ thì còn nói làm gì /:)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên