Bạn làm gì khi đang yêu ???

mà em thấy là khi iu thì người ta nhiều điện hơn hay sao ý:d.Cụ tỉ thì các bác chắc đã hiểu, em không cần phải nói ra.Nhưng hại một cái là tim yếu hơn.Điển hình là khi chỉ cần nghe thấy tên người ấy thôi la có cái gì đấy hoạt động ko bình thường rùi.Còn chưa nói đến giác quan thính giác tự nhiên lại hoạt động tốt lạ thường:D:D
 
Có thể nó mang đến cho ta niềm vui nhưng cũng có khi chứa đựng cả nỗi buồn.nhưng ta biết rằng ta se không bao giờ có thể quên được.Và vì thế cảm giác lo lắng về tương lai,nuối tiếc vì quá khứ,hay những hờn dỗi vô cớ..có quá nhiều yếu tố tồn tại trong ta khi iu,vì thế mà khi iu người ta trở nên rất đặc biệt,ít nhất là đối với 1 ai đó.Nên có gì phải buồn đâu,dù không có một tình iu hoàn hảo,hay dang rất hạn phúc hoặc đang dài cổ ra chờ đợi một ngày nào đó thần cupid nghía ngàng đến bạn thì tại sao lại không sống thật tốt cho ngày hôm nay.Vì hnay có thể thay đổi được tât cả mừ các bác nhẩy:d.Ai mà chả thích một người vui tính,năng động,trẻ khỏe,tự tin...Có khi nó xuất hiện từ những điều cực kì giản dị từ lúc nào mà mìn không biết đâu:p.
 
Yêu là ji` mà các bác trăn trở thế ???
Tớ chưa yêu bao h , đang muốn học yêu đây, bạn nào muốn học yêu cùng tớ thì liên hệ nhé :D:p
 
Tớ đây tớ đây
Câu hỏi đặt ra là: Yêu?
Theo tớ, về mặt sinh học, yêu là khi andrenalin tiết ra thường xuyên hơn,tuyến nước bọt hoạt động nhiều hơn,tuyến lệ tăng năng suất,axit dạ dày tăng đột biến.v...v.... khi gặp "hắn"
Thật ra, hun cũng giúp làm sạch miệng, vì tiết nhiều nước b*t mờ
Người ta khi yêu thường cảm thấy yêu đời hơn,vì thế mà ăn cũng nhiều hơn mà ngủ cũng ngon hơn
Có một nghịch lí là người đang yêu nói rằng họ mơ nhiều, theo tớ là vì não họ luôn trong tình trạng hưng phấn, một trong số các hoocmon mà tớ biết hình như có axit amin là tritôphan_có nhìu trong sữa tươi_ mà mơ nhiều thì đồng nghĩa với việc ngủ sâu thì ít mà lơ mơ thì nhiều ( vì người ta chỉ mơ trước khi ngủ sâu và trước khi thức dậy thui)
Tớ mới chỉ nhớ đến đây thui, bao giờ nhớ tiếp thì viết tiếp
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Bảo Khanh đã viết:
Tớ đây tớ đây
Câu hỏi đặt ra là: Yêu?
Theo tớ, về mặt sinh học, yêu là khi andrenalin tiết ra thường xuyên hơn,tuyến nước bọt hoạt động nhiều hơn,tuyến lệ tăng năng suất,axit dạ dày tăng đột biến.v...v.... khi gặp "hắn"
Thật ra, hun cũng giúp làm sạch miệng, vì tiết nhiều nước b*t mờ
Người ta khi yêu thường cảm thấy yêu đời hơn,vì thế mà ăn cũng nhiều hơn mà ngủ cũng ngon hơn
Có một nghịch lí là người đang yêu nói rằng họ mơ nhiều, theo tớ là vì não họ luôn trong tình trạng hưng phấn, một trong số các hoocmon mà tớ biết hình như có axit amin là tritôphan_có nhìu trong sữa tươi_ mà mơ nhiều thì đồng nghĩa với việc ngủ sâu thì ít mà lơ mơ thì nhiều ( vì người ta chỉ mơ trước khi ngủ sâu và trước khi thức dậy thui)
Tớ mới chỉ nhớ đến đây thui, bao giờ nhớ tiếp thì viết tiếp
Oài, giải phẫu thế này mất hết cả lãng mạn văn vẻ :)):)):))
 
Khi đã hết yêu rồi thì khó thành bạn bình thường lắm, mối quan hệ giữa hai người thậm chí trở thành âm vô cực luôn ( thật là thê thảm, tiếc là điều đó lại rơi đúng vào mình). Đôi lúc mình cảm thấy hối hận vì những điều mình đã gây ra cho người kia, và mình thực sự ko muốn như thế này.
"Người kia" (là ai đó) nếu chẳng may đọc được thì thông cảm cho tớ nhé.
 
Nguyễn Bảo Khanh đã viết:
Tớ đây tớ đây
Câu hỏi đặt ra là: Yêu?
Theo tớ, về mặt sinh học, yêu là khi andrenalin tiết ra thường xuyên hơn,tuyến nước bọt hoạt động nhiều hơn,tuyến lệ tăng năng suất,axit dạ dày tăng đột biến.v...v.... khi gặp "hắn"
Thật ra, hun cũng giúp làm sạch miệng, vì tiết nhiều nước b*t mờ
Người ta khi yêu thường cảm thấy yêu đời hơn,vì thế mà ăn cũng nhiều hơn mà ngủ cũng ngon hơn
Có một nghịch lí là người đang yêu nói rằng họ mơ nhiều, theo tớ là vì não họ luôn trong tình trạng hưng phấn, một trong số các hoocmon mà tớ biết hình như có axit amin là tritôphan_có nhìu trong sữa tươi_ mà mơ nhiều thì đồng nghĩa với việc ngủ sâu thì ít mà lơ mơ thì nhiều ( vì người ta chỉ mơ trước khi ngủ sâu và trước khi thức dậy thui)
Tớ mới chỉ nhớ đến đây thui, bao giờ nhớ tiếp thì viết tiếp
hehehe, ai bảo mày hun làm sạch miệng? Nước bọt là môi trường của bao nhiêu vi sinh vật mày có biết ko? Thêm vào đó lỡ như đối phương hôi miệng hay ung thư vòm miệng thì... chiện gì đến sẽ đến đúng ko? :))
ặc con người cứ hay ví tình yêu với trái tim, chứ thực ra đấy là xúc cảm có được nhờ hệ thần kinh bậc cao, kích thích lên tim-là một cơ quan trong cơ thể nhỉ, mày nhỉ?(ặc, học chuyên sinh hết cả rồ man tic :(( )
HEHE, khi đang iu, ức chế thần kinh cục bộ, vùng tiếng nói bị ức chế nên cứ lắp ba lắp bắp với người ta, có mỗi câu "tao yêu mày" (bình thường vẫn bô bô với bạn) cũng ko nói dc --> ức chế lun cả vùng nghe sau khi lắp bắp xong câu đó --> hic! chán chả buồn chết.
 
--Thôi, xin mấy bà, đang mơ mộng mà ngó vào mấy quyển Sinh học thì chán lắm 8-}
 
Nói chung là đau khổ :D bạn An chắc là thấy thế rồi đúng ko :> tớ thấy bạn Minh Hoa dạo này yêu đời lắm :( ngồi đằng sau Hồng Quang với Sơn Tùng cười phe phé suốt ngày.....
Buồn ghê gớm....
Trời mưa mãi mưa hoài
 
Lê Thanh Tú đã viết:
Nói chung là đau khổ :D bạn An chắc là thấy thế rồi đúng ko :> tớ thấy bạn Minh Hoa dạo này yêu đời lắm :( ngồi đằng sau Hồng Quang với Sơn Tùng cười phe phé suốt ngày.....
Buồn ghê gớm....
Trời mưa mãi mưa hoài

--Cái này để quay về T2 online nói tiếp [-x
 
Tớ đây tớ đây
Câu hỏi đặt ra là: Yêu?
Theo tớ, về mặt sinh học, yêu là khi andrenalin tiết ra thường xuyên hơn,tuyến nước bọt hoạt động nhiều hơn,tuyến lệ tăng năng suất,axit dạ dày tăng đột biến.v...v.... khi gặp "hắn"
Thật ra, hun cũng giúp làm sạch miệng, vì tiết nhiều nước b*t mờ
Người ta khi yêu thường cảm thấy yêu đời hơn,vì thế mà ăn cũng nhiều hơn mà ngủ cũng ngon hơn
Có một nghịch lí là người đang yêu nói rằng họ mơ nhiều, theo tớ là vì não họ luôn trong tình trạng hưng phấn, một trong số các hoocmon mà tớ biết hình như có axit amin là tritôphan_có nhìu trong sữa tươi_ mà mơ nhiều thì đồng nghĩa với việc ngủ sâu thì ít mà lơ mơ thì nhiều ( vì người ta chỉ mơ trước khi ngủ sâu và trước khi thức dậy thui)
Tớ mới chỉ nhớ đến đây thui, bao giờ nhớ tiếp thì viết tiếp
:)), thế bà cứ yêu như thế nhé:)),
 
Trần Thế Phong đã viết:
:)), thế bà cứ yêu như thế nhé:)),
tớ tưởng ai cũng yêu như con BE nói chứ, nó là nghiên cứu khoa học mà?
 
Thôi các vị ơi.Bạn Quân và bạn An có í kiến rồi đấy
Thôi thì tình iu theo cách hiểu thông thường rất chi là lãng mạn, mình chưa iu nên mới phải học hỏi
Cho tớ hỏi: Một đứa tự dưng quan tâm hơi bị quá đến mình, nửa đêm gọi và phát ngôn là nó tự nhiên quên cái nó cần hỏi.Rồi thì tỏ thái độ là mình mà không đi sinh nhựt nó thì vô cùng chán, những đứa khác có đi nó cũng ko quan tâm.--> Như vầy là sao????????
 
Nguyễn Bảo Khanh đã viết:
Một đứa tự dưng quan tâm hơi bị quá đến mình, nửa đêm gọi và phát ngôn là nó tự nhiên quên cái nó cần hỏi.Rồi thì tỏ thái độ là mình mà không đi sinh nhựt nó thì vô cùng chán, những đứa khác có đi nó cũng ko quan tâm.--> Như vầy là sao????????

--Thì chắc là ;;)

1. Đầu óc nó có vấn đề :D
2. Nó đang inlove :))
 
Thế thì chít em rùi các bác ơi:((Không thích đâu:((Kíu kíu
Mà em nghiệm thấy học Sinh cũng có cái thiệt.Bây giờ xem phim tình cảm hay đọc truyện tình cảm...ặc...sao mà chẳng romantic tí nào.Nhìn đâu cũng thấy toàn enzym, hoocmon, tim tim não não....làm sao bây giờ.
Tỉ dụ như:" Em đã đánh cắp con tim anh" ---> Láo toét, mất tim rồi mà còn đứng nói bô bô
Rồi thì :"Em làm anh tan nát cõi lòng"---> Vớ vẳn, trừ khi là bị bệnh về đường tiêu hóa, kiểu như viêm ruột kết,dính ruột, xơ gan cổ chướng,giun chui ống mật,viêm dạ dày cấp và mãn tính.....
Ặc...thế này thì đến ngày người ta tìm ra thuyết tiến hóa khác em mới biết yêu hả các bác:((
 
:)) chuyên Sinh đc học về cảm giác..... iu hả??? :x..... hứng thú hứng thú :x :x :D
 
Được học thật hả??? Nếu vậy tui cũng phải sang tham khảo một chút mới được, gọi là cho biết ý mà, ko lại thua anh kém em thì còn gì để ra oai nữa!!!
 
Nguyễn Bảo Khanh đã viết:
Thế thì chít em rùi các bác ơi:((Không thích đâu:((Kíu kíu
Mà em nghiệm thấy học Sinh cũng có cái thiệt.Bây giờ xem phim tình cảm hay đọc truyện tình cảm...ặc...sao mà chẳng romantic tí nào.Nhìn đâu cũng thấy toàn enzym, hoocmon, tim tim não não....làm sao bây giờ.
Tỉ dụ như:" Em đã đánh cắp con tim anh" ---> Láo toét, mất tim rồi mà còn đứng nói bô bô
Rồi thì :"Em làm anh tan nát cõi lòng"---> Vớ vẳn, trừ khi là bị bệnh về đường tiêu hóa, kiểu như viêm ruột kết,dính ruột, xơ gan cổ chướng,giun chui ống mật,viêm dạ dày cấp và mãn tính.....
Ặc...thế này thì đến ngày người ta tìm ra thuyết tiến hóa khác em mới biết yêu hả các bác:((


--Khổ rùi 8-} , bạn này học giỏi Sinh quá =D> . Mà khi xem phim cậu thử quên bài vở đi được không /:) . Có lẽ thế thì tốt hơn :D:D:D, học ra học, chơi ra chơi, xem phim ra xem phim
 
Cám ơn bác nhìu
Nay mai mà em có yêu ai được em sẽ hết sức cám ơn bác
 
Tớ nhớ cậu lắm... :((


P/S: câu nói trên có phải là một biểu hiện của yêu không nhỉ? :-/
 
Back
Bên trên