Bạn làm gì khi đang yêu ???

Nguyễn Trang Thư đã viết:
Chẳng cần đen bạc j ở đây, chỉ cần 1 lần đi wa, đời vẫn khá :))
Hê, mày thì giỏi rùi, thế mà chẳng thèm truyền đạt lại đc tí KN j cho bạn mày là sao??? X( X( X(
 
Tôi đã viết:
Làm hết khả năng,tận dụng mọi cơ hội,xem kỹ mọi phương án...tham gia mọi chiến trường...
Thế nha,cứ thử đi!!!;)
TH
Thế này nhá bé Sơn:
1/Khả năng:bé có khả năng gì đặc biệt?Tài flirt?...
2/Cơ hội:bé muốn chiếm căn cứ thì bé phải chọn lúc thích hợp chứ!
3/Phương án:thế không chọn thì làm hết à?
4/Mọi chiến trường:thua keo này ta bày keo khác >:)
:)>- b-)
 
--Đã yêu ai đó hả:D?????????? Theo ý tớ thì nếu đã yêu ai đó thì...GO GO GO b-) còn chờ gì nữa mà không "giúp đỡ" người đó bằng mọi cách có thể. Đi đôi với đó là những lời nhắc khéo vào thời điểm thích hợp. =D>
--Mà nếu định làm gì cho "người ấy" thì thực hiện ngay, "tư duy bằng hành động" , không thì thằng khác nó thực hiện mất. /:) , nếu hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn thì càng tốt b-) , mà không thì nên đánh chắc thắng chắc ( mà quả thực cách này làm hao tổn cả thời gian lẫn tiền bạc :(( )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói thật, vấn đề này tui hông có KN, nhg nếu "1 ngày nào" đó, có ng` khiến cho tui cảm thấy rằng tui sẽ ko thể sống thiếu ng` ấy đc,thì chắc chắn tui sẽ sống và yêu hết mình như nhg ca từ đẹp đẽ này :x :x

...Live for the one I love
Love as no one has loved
Give asking nothing in return....
(Live - Celine Dion)
...Thật hạnh phúc khi mình có đc ng` để yêu thương và sẽ còn tuyệt vời hơn nếu như tình cảm đó đc đáp lại...
 
Đúng là topic về tình yêu có khác, từ kinh nghiệm bản thân lẫn ko phải của bản thân, rùi cả âm nhạc cũng đc lôi vào để nói về tình yêu. Đúng là vừa lãng mạn vừa nhẹ nhàng hết chỗ nói !
 
Ghen :| rồi hạnh phúc 0:)
Vui :) rồi phiêu :x
Lo lắng :-s rồi mất ngủ /:)
Gặp ai trong mơ :-$
Nhìn nhau ;;) và ko rời mắt được 8-}
cuộc đời thực ra màu hồng
 
--Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý..., sau đây tớ xin mạn phép kể 1 câu chuyện hơi buồn :(( , nhân tiện câu thêm 1 bài ;) , ai không nghe thì bỏ qua, ai nghe thì mời vào:D. Trong bài có trích dẫn bài viết của 1 số bạn trong diễn đàn và nhạc của Linkin Park ( nếu có nhạc nền như thế thì sướng hơn [-( )

--Kính thưa quý ông quý bà, các bạn nam và nữ: Có 1 anh thanh niên "choai choai" và 1 ngày nào đó anh ta bị "sét đánh": "Oành" 8-}

Why does it feel like night today?
Something in here's not right today
Why am I so uptight today?
Paranoia's all I got left
I don't know what stressed me first
or how the pressure was fed
But I know just what it feels like
To have a voice in the back of my head ( =>"voice " của tình yêu đó mà) =D>


(Papercut-Linkin Park)

Nguyễn Ngọc Anh đã viết:
...Thật hạnh phúc khi mình có đc ng` để yêu thương

It's true
The way I feel
Was promised by your face
The sound of your voice
Painted on my memories
Even if you're not with me
I'm with you


(With you-Linkin Park)

Và hẳn và trong tim người đó suốt ngày chỉ có hình ảnh của người anh ta yêu mà thôi. Anh ta đã quyết định là sẽ nói hết với người trong mộng của mình 0:) :

now I have some clarity
to show you what I mean
I don't know how I got this way
I'll never be alright
So, I'm breaking the habit
I'm breaking the habit tonight!!


(Breaking the habbit-Linkin Park)


Nguyễn Ngọc Anh đã viết:
sẽ còn tuyệt vời hơn nếu như tình cảm đó đc đáp lại...
:x

--Đúng là như thế, nhưng cô gái lại không chấp nhận điều đó:

I'm sick of the tension
Sick of the hunger
Sick of you acting like I owe you this
Find another place to feed your greed
While I find a place to rest


(A place for my head- Linkin Park)

--Kể cả khi anh chàng kia muốn nói với nàng 1 lời và tặng nàng 1 bông hồng trong ngày 8/3 :x dường như là chuyện xa vời khi nàng luôn tìm cách lảng tránh :eek: , đúng hơn là chạy trốn :eek: . Đơn giản là vì mọi cố gắng của anh ta trở nên lố bịch trong mắt nàng :(( :

Cause everything that you thought I would be
Has fallen apart right in front of you
Every step that I take is another mistake to you
And every second I waste is more than I can take


(Numb-Linkin Park)

--Chán đời, nản chí :(( , chàng ta quyết định quên đi tất cả:

Take everything from the inside
and throw it all away
Cuz I swear for the last time
I won't trust myself with you
Waste myself on you


(From the inside-Linkin Park)

--Và thậm chí còn làm nhiều điều dại dột như "vi phạm nội quy phòng thi" [-x chẳng hạn. Nhưng kì lạ thay, anh ta ném bài giải không phải cho ai khác mà chính là người anh yêu. Đúng là khi yêu, con người hay làm chuyện dại dột, nhưng với mục đích là giúp người yêu :-?
--Mặc dù muốn chạy trốn

I wanna run away
Never say goodbye
I wanna know the truth
Instead of wondering why

(Run away-Linkin Park)

--Nhưng anh ta cũng nhận ra là chạy trốn dễ hơn nhưng không thể chạy mãi được và đã đến lúc phải đối diện với sự thật: =D>

It's easier to run
Replacing this pain with something numb
It’s so much easier to go
Than face all this pain here all alone

(Easier to run-Linkin Park)

--Hành động cuối cùng mà tớ biết về thằng này là nó gửi cho người yêu 1 lá thư =D> . Nhưng khổ nỗi là thằng này lì quá, có chết cũng không khai tiếp chuyện của nó như thế nào.

--Và cuối cùng tớ xin mượn bài của bạn Lê Thanh Tú để kết thúc bài viết
Lê Thanh Tú đã viết:
Ghen :| rồi hạnh phúc 0:)
Vui :) rồi phiêu :x
Lo lắng :-s rồi mất ngủ /:)
Gặp ai trong mơ :-$
Nhìn nhau :> và ko rời mắt được 8-}
cuộc đời thực ra màu hồng
 
Trịnh Thường Trường An đã viết:
--Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý..., sau đây tớ xin mạn phép kể 1 câu chuyện hơi buồn :(( , nhân tiện câu thêm 1 bài ;) , ai không nghe thì bỏ qua, ai nghe thì mời vào:D. Trong bài có trích dẫn bài viết của 1 số bạn trong diễn đàn và nhạc của Linkin Park ( nếu có nhạc nền như thế thì sướng hơn [-( )

--Kính thưa quý ông quý bà, các bạn nam và nữ: Có 1 anh thanh niên "choai choai" và 1 ngày nào đó anh ta bị "sét đánh": "Oành" 8-}

Why does it feel like night today?
Something in here's not right today
Why am I so uptight today?
Paranoia's all I got left
I don't know what stressed me first
or how the pressure was fed
But I know just what it feels like
To have a voice in the back of my head ( =>"voice " của tình yêu đó mà) =D>


(Papercut-Linkin Park)



It's true
The way I feel
Was promised by your face
The sound of your voice
Painted on my memories
Even if you're not with me
I'm with you


(With you-Linkin Park)

Và hẳn và trong tim người đó suốt ngày chỉ có hình ảnh của người anh ta yêu mà thôi. Anh ta đã quyết định là sẽ nói hết với người trong mộng của mình 0:) :

now I have some clarity
to show you what I mean
I don't know how I got this way
I'll never be alright
So, I'm breaking the habit
I'm breaking the habit tonight!!


(Breaking the habbit-Linkin Park)


:x

--Đúng là như thế, nhưng cô gái lại không chấp nhận điều đó:

I'm sick of the tension
Sick of the hunger
Sick of you acting like I owe you this
Find another place to feed your greed
While I find a place to rest


(A place for my head- Linkin Park)

--Kể cả khi anh chàng kia muốn nói với nàng 1 lời và tặng nàng 1 bông hồng trong ngày 8/3 :x dường như là chuyện xa vời khi nàng luôn tìm cách lảng tránh :eek: , đúng hơn là chạy trốn :eek: . Đơn giản là vì mọi cố gắng của anh ta trở nên lố bịch trong mắt nàng :(( :

Cause everything that you thought I would be
Has fallen apart right in front of you
Every step that I take is another mistake to you
And every second I waste is more than I can take


(Numb-Linkin Park)

--Chán đời, nản chí :(( , chàng ta quyết định quên đi tất cả:

Take everything from the inside
and throw it all away
Cuz I swear for the last time
I won't trust myself with you
Waste myself on you


(From the inside-Linkin Park)

--Và thậm chí còn làm nhiều điều dại dột như "vi phạm nội quy phòng thi" [-x chẳng hạn. Nhưng kì lạ thay, anh ta ném bài giải không phải cho ai khác mà chính là người anh yêu. Đúng là khi yêu, con người hay làm chuyện dại dột, nhưng với mục đích là giúp người yêu :-?
--Mặc dù muốn chạy trốn

I wanna run away
Never say goodbye
I wanna know the truth
Instead of wondering why

(Run away-Linkin Park)

--Nhưng anh ta cũng nhận ra là chạy trốn dễ hơn nhưng không thể chạy mãi được và đã đến lúc phải đối diện với sự thật: =D>

It's easier to run
Replacing this pain with something numb
It’s so much easier to go
Than face all this pain here all alone

(Easier to run-Linkin Park)

--Hành động cuối cùng mà tớ biết về thằng này là nó gửi cho người yêu 1 lá thư =D> . Nhưng khổ nỗi là thằng này lì quá, có chết cũng không khai tiếp chuyện của nó như thế nào.

--Và cuối cùng tớ xin mượn bài của bạn Lê Thanh Tú để kết thúc bài viết

Xúc động ghê nhỉ... Khổ thân thằng bé trong truyện.. :-s /:)
 
--Còn ai có kinh nghiệm gì thì phổ biến cho anh em học tập với :D:D
 
--1 ngày nào đó, chúng ta sẽ ngồi suy ngẫm lại sự đời, soi xét lại chuyện yêu của mình và tự hỏi: "Sao hồi đó mình ngu thế nhỉ" [-x . Nhưng ngày đó không phải là ngày hôm nay. 0:)
--1 ngày nào đó, chúng ta sẽ chạy theo tiền và các lợi ích cá nhân và bỏ lại "người ấy" :eek: . Nhưng ngày đó cũng không phải là hôm nay. 0:)
--Hôm nay, chúng ta đã, đang, và vẫn yêu theo đúng nghĩa của nó :x :x , tiếp tục làm chuyện điên rồ b-( chỉ để "người ấy" để ý. Hãy "tư duy bằng hành động" và yêu theo phong cách của mình. b-)


(cái này dựa theo cái quảng cáo nào đó trên TV í mà =D> )
 
Trịnh Thường Trường An đã viết:
--1 ngày nào đó, chúng ta sẽ ngồi suy ngẫm lại sự đời, soi xét lại chuyện yêu của mình và tự hỏi: "Sao hồi đó mình ngu thế nhỉ" [-x . Nhưng ngày đó không phải là ngày hôm nay. 0:)
--1 ngày nào đó, chúng ta sẽ chạy theo tiền và các lợi ích cá nhân và bỏ lại "người ấy" :eek: . Nhưng ngày đó cũng không phải là hôm nay. 0:)
--Hôm nay, chúng ta đã, đang, và vẫn yêu theo đúng nghĩa của nó :x :x , tiếp tục làm chuyện điên rồ b-( chỉ để "người ấy" để ý. Hãy "tư duy bằng hành động" và yêu theo phong cách của mình. b-)


...miễn chê! miễn chê!
 
khi yêu ròi thì mình ko còn là mình nữa hành động chả có ý chí gì cả
 
chị Thảo nói đúng thế, khi yêu ng` ta trở nên mù quáng, hành động theo cảm xúc... 8-}
 
Sợ thía !Mình chưa yêu ai bao giờ cả (trừ gia đình :D)nên chẳng hiểu nó thế nào :D
 
tớ cũng chưa yêu bao h ( chỉ thích thui ), nhg nghe trên film HQ ng` ta bảo thế :)) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói chung theo tớ khi yêu toàn làm những việc ngớ ngẩn thôi :D thật ra xét cho cùng thì cũng tốt chứ :) yêu để kéo người ta ra khỏi những lo lắng phiền muộn bth :D để đưa người ta đến những lo lắng phiền muộn cao siêu hơn :D
Mà làm j có ai nói yêu là xấu đâu :D cái chính là chưa ai định nghĩa hoàn toàn được về yêu cả :) vì yêu là cái quá cao siêu :)) tớ với mấy lần toàn ngã :p
to Trường An : cho xin tiền bản quyền nhé ;)
 
Trên thế giới này có hàng tỉ người & chả ng` nao` giống ng` nào cả, vi` vậy chuyện tình yêu cũng có hàng tỉ câu chuyện liên quan mà chả chuyện nào giống chuyện nào cả, với lại định nghĩa của mối ng` về tình yêu cũng sẽ khác ===> suy ra là có hàng tỉ định nghĩa về tình yêu mà chả định nghĩa nào giống định nghĩa nào!!!
Vì vậy cố gắng chạy theo để mà định nghĩa tình yêu là 1 thứ cố định nào đấy là 1 việc làm hơi vô nghĩa, nhg như thế mới phù hợp với tinh thần & trạng thái của nhg~ ng` đang yêu, nhỉ!
 
:D,cho em tham gia một tí nha'.Thật ra để nói về vấn đề này cũng ngại lắm, vì nói ra được thì thấy sến lắm:p.Nhưg mà vẫn muốn bon chen 1 tí:D.Khi iu chắc la làm cho ngốc nghếch thế nào ý.Người ta thường nói trẻ con thì iu đương cái rì,đấy là vấn đề của người lớn mà các cụ nhà ta vẫn luôn miệng nói.Nhưng mà mọi người thử nghĩ xem,khi iu ai cũng trở nên trẻ con hơn.Ngay cả các bô lão nhà ta,bình thường vẫn hay đánh chửi ta.Lẫy ví dụ cụ tỉ là bà chị ruột em,bình thường roc la đênh đá,thế mà suốt ngày nhõng nhẻo trước mặt ai đó..Đúng là.....
 
Back
Bên trên