Bạn làm gì khi đang yêu ???

Lý thuyết bao giờ cũng là cái dễ nghe nhất...
Nhưng đến khi thực hành thì lý thuyết lại là cái khó thực hiện nhất... :(

Còn chuyện yêu đương thì...
Quan trọng là tình cảm của bản thân thôi...
Còn có người yêu hay ko... có được chấp nhận ko... thì mới là phù du...
Yêu ko có nghĩa là sở hữu một cái gì đó của đối phương... mà chỉ đơn giản là sở hữu tình cảm của chính mình...
Cái cảm giác ko có người yêu thì... cái đó mới ko là tình yêu... b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic, chhuwa bao giờ Trung tự hỏi mình là tại sao chưa có người yêu cả:)), chưa có thì làm sao, vẫn chỉ một câu thui:"Cái gì phải đến ắt sẽ đến" :D
 
Khưu Trí Trung đã viết:
Hic, chhuwa bao giờ Trung tự hỏi mình là tại sao chưa có người yêu cả:)), chưa có thì làm sao, vẫn chỉ một câu thui:"Cái gì phải đến ắt sẽ đến" :D

--
Đố ai định nghĩa được chữ yêu :p
2 đứa gặp nhau 1 buổi chiều;;)
Thình lình sét đánh... oành 1 cái
Luống cuống thế nào, lại là yêu :)):))

Nguyễn Thùy Linh đã viết:
Eo, bạn An kinh nghiệm thế nhỉ, thế những lúc ở bên người yêu mà nóng quá thì ấy làm thế nào? Có cách nào giải tỏa không? Mà hình như đúng thế thật, chả hiểu sao hôm đi xem phim ngồi cùng nó xong, lúc ra mặt mình đỏ tưng bừng mà không hiểu tại sao.

--Tình trường như chiến trường. Chiến trường thì tớ chưa thử nhưng cái còn lại thì thử vài lần >:) (toàn đơn phương cả). Khi bạn yêu ai đó thì ở gần người đó bạn sẽ thấy nóng :p. Nhưng sẽ còn nóng hơn khi người í nói rằng: "cậu tìm người khác đi, tớ k0 hợp với cậu đâu" X( :p:p
 
Trịnh Thường Trường An đã viết:
--
Khi bạn yêu ai đó thì ở gần người đó bạn sẽ thấy nóng :p. Nhưng sẽ còn nóng hơn khi người í nói rằng: "cậu tìm người khác đi, tớ k0 hợp với cậu đâu" X( :p:p
oe, bạn An có vẻ côn đồ thế:eek:
đúng như VA sư huynh nói, yêu một người, dù là đơn phương không có gì phải ngại cả.:x Chỉ cần mình hiểu tình cảm của mình, tự bản thân mình thấy hạnh phúc là được. Dù người đó có chấp nhận hay không thì cũng vậy thôi, dù bị từ chối nhưng thích người ta là quyền của mình. Nếu yêu người ta thật lòng thì dù bị từ chối nhưng mình vẫn coi người ta như từ trước vẫn thế, và nên cảm ơn người ta đã trả lời mình, không để mình hi vọng trong ảo tưởng nữa.
 
Thực chất có khi thầm yêu đơn phương lại có cái hay riêng của nó...
Mình vẫn có thể ở bên cạnh nàng... nàng vẫn hồn nhiên... vô tư với mình...
Đôi khi có những điều mà nếu là người yêu chưa chắc mình đã biết...
Với lại như thế sẽ vơ được nhiều nàng hơn...
Đấy là đứng trên quan điểm cá nhân... b-)

Tự dưng có kẻ tìm tình yêu...
Chưa vướng thương đau... mới dám liều...
Thử đếm mùa thu bao lá rụng...
Chẳng may sẽ tìm được tình yêu...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chết, chết. Vậy là giờ em ko thể to mồm ở đây được nữa rùi! Thực ra kinh nghiệm chuyện đơn phương tớ cũng có nè, nhưng mà cái khác là nó biết tình cảm của tớ, chẳng wa là nó ko nói gì thui! Nghĩ cũng thấy buồn cười, tớ ôm mối tình của mình suốt 3 năm trời thì chẳng sao, tự dưng đùng một cái, ngày chia tay cấp II, nó nói nó thích tớ thì tớ lại chả si nhê tí ti gì cả. Cuối cùng thì, mặc dù tớ là đứa thích trước nhưng người phải nói ra trước lại là nó. Sướng:D. Mỗi tội là sau đó thì tớ với nó ko thành đôi đc, tiếc thật!
 
Nguyễn Thùy Linh đã viết:
oe, bạn An có vẻ côn đồ thế:eek:
đúng như VA sư huynh nói, yêu một người, dù là đơn phương không có gì phải ngại cả.:x Chỉ cần mình hiểu tình cảm của mình, tự bản thân mình thấy hạnh phúc là được. Dù người đó có chấp nhận hay không thì cũng vậy thôi, dù bị từ chối nhưng thích người ta là quyền của mình. Nếu yêu người ta thật lòng thì dù bị từ chối nhưng mình vẫn coi người ta như từ trước vẫn thế, và nên cảm ơn người ta đã trả lời mình, không để mình hi vọng trong ảo tưởng nữa.

--Óe óe :D:D, tớ k0 còn côn đồ nữa đâu :p. Ý tớ nói là nóng do xúc động, đau khổ nhưng cũng biết ơn 1 tẹo :(:)((
--Người ta vẫn nói là k0 yêu được nhưng là bạn vẫn được, còn khi yêu mà ghét nhau ah, k0 có chuyện làm bạn đâu :(
 
Tình yêu????

--------------------------------------------------------------------------------

Anh hỏi em tình yêu nghĩa là gì
Em trả lời tình yêu là đau khổ
Là khó khăn là gian nan cách trở
Yêu có buồn có khổ mới là yêu



Có phải tình yêu là xấu xa tội lỗi
Để lại trên đời những nỗi trái ngang



Tình yêu là ly ca fê buổi sáng
Ngon tuyệt vời nhưng cũng đắng lắm em




Cuộc tình nào chẳng mang nước mắt
Mối tình nào chẳng có những khổ đau
Tình yêu nào chẳng chia ly tiễn biệt
Yêu ở trên đời sao khổ quá em ơi
 
Bó tay , thôi mấy cái đấy đi mày , đọc cũng ko thêm được tí kinh nghiệm nào cả ...
Chuyện bạn NA hay nhỉ , ngồ ngộ ...
Nhưng thôi , cứ ôm mối tình nghìn năm ...
 
bạn Ngọc Anh cũng giống tớ, tớ thích nó, nó biết nhưng khác cái là chính nó ép tớ nói trước
nghĩ lại cũng thấy buồn cười, nó làm mình buồn, mình khóc cũng nhiều mà không hiểu sao tớ không thể ngừng nghĩ về nó
bạn mình hỏi mình tại sao chỉ có nó mới khiến mình hết buồn được, mình đã trả lời bởi khi ở bên nó, mình chỉ nghĩ về nó thôi nên không hề nhớ gì đến điều đã làm mình buồn.
 
:)) Buồn cười ghê, mình đọc chẳng hiểu gì sất, bạn Linh viết gì mà cao siêu thía :))
Mình mới chỉ bắt gặp 1 TH này thui, đó là có 1 bạn A(con trai) được 1 bạn B(con gái) thích nhưng tên A lạ không thích B vì nhìu lý do đặc biệt :D, mãi không cưa được chàng A, cô B tức quay sang ghét chàng ta và suốt ngày trù dập hắn với tư cách là.....bàn trưởng :))
Đây là 1 minh chứng cho câu không ăn được thì đạp đổ :D
 
oh, tớ thấy rất dễ hiểu và rõ ràng mà
bạn Trung không hiểu gì nhỉ?
NA nói là bạn ý thích thằng kia trước, thằng kia bít nhưng lại là người nói ra trước
còn tớ cũng thích nó trước (đoán thế ^_^), nó cũng bít nhưng nó ép tớ nói nên tớ là người nói trước
thế thôi chứ có gì không hiểu nhỉ
còn đoạn dưới chỉ đơn giản là khi ở bên ny, tớ chỉ nghĩ đến nó thôi, không hề nghĩ đến cái gì khác nên có thể quên đi những gì làm tớ buồn
đó là lí do tại sao chỉ có nó mới làm tớ hết buồn được
cảm ơn bạn Trung vì tớ có thể câu thêm một bài nữa ^_^
 
oa, lớp Toán mà vào topic này nhiều ghê
EM Linh thì chị biết roài nhá nhá ;;)
Ui, cái sign của em kìa :D
Hay ghê cơ :p
 
Lớp toán trông thế mà nhiều người tâm trạng lắm chị ạ , em cũng tâm trạng nè ...
 
How can I tell her about you...
Tiếc là hồi nãy ko ai online vô Y!Conf nghe tớ hát live... b-)
Khi hát bài này ko hiểu sao mình thường rất tâm trạng... :(

Happy new year... :D
@Những người vẫn còn cô đơn: Chúc các bạn sẽ tìm được nửa phù du kia của mình... ;)
@Những người đang "in love": Chúc các bạn sẽ luôn hạnh phúc với nửa kia của mình... :x
@Những người còn lại: Hãy quên đi những gì đã chỉ còn là quá khứ... để có một năm mới tốt dẹp hơn... ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
--Nói chung thì lớp Toán nhưng tâm hồn văn thì nhiều lắm :)):))
--Nói chung (vâng, lại nói chung), cấp 2 ai chẳng có cảm tình với 1 ai đó. Để tớ kể cho mọi người nghe chuyện của 1 người nào đó. Năm lớp 7, có 1 nàng thích người đó nhưng vừa mở miệng tỏ tình thì nàng ăn ngay cái cốc đầu: "mày dở hơi ah, miệng hôi sữa cứ đú". Năm lớp 9, người đó mở miệng tỏ tình với 1 nàng khác thì:"mày có bị làm sao k0, tao gọi 115 nhé" (óe óe :)):)) ). Sau 2 năm kiên trì, thằng cu kia cưa gần đổ cái cây rồi;;)
 
Cái cây đó thì biết là cây nào rồi... b-)
Mà sao tâm hồn văn lại nhiều nhỉ... lần sau cho ít toán vào... :))
 
Trồng cây si rồi đem cưa ...
Lớp toán năm nay tâm hồn văn chương cứ gọi là lai láng , dạt dào ...
 
Ko dám chuyện của tớ ngộ đâu ah nha? Thực ra thì ngẫm lại chỉ buồn cười thui, nghĩ về một thời hâm hâm cũng vui chứ chẳng thấy nhớ cái thằng khỉ kia một tí nào. Nói thật nhé, nói về tâm sự của mình thì tớ chẳng ngại chỉ ngại mỗi chuyện nói chuyện người khác thì thấy ngượng mồm lắm!
@Minh: ôm tình nghìn năm ko phải là cách hay đâu nha! Khổ sở lắm đấy!
@Linh: tâm trạng của ấy giống tớ thật đấy nhưng mà tớ chưa bao giờ đc thích người ta và người ta thích lại lâu wa 2 tháng đâu(đấy là cuộc tình dài nhất đấy!). Ko phải tại mình lăng nhăng mà chỉ vì ban đầu bắt đầu (nghe hay ghê) khi thực sự mình chưa thành thật thích người ta. Đấy vì thế giờ tớ sợ dính vào mấy chuyện này lắm, đến lúc mình hết thích người ta thì ... Nghe phê lắm!:D
@An: Chuyện "người nào đó" cho tớ mạnh miệng hỏi là An có phải ko? Chuyện này nghe wen wa! Cái thằng ấy nói là bạn thân ấy hả? Ngộ wa, sao giống tớ thế nhỉ?:D:))
@VA: thấy VA có một bài chúc thật hoành tráng bên topic T1 nên cũng muốn nghe bạn VA chúc xem nào? Chúc tớ hay hay thì có thưởng đấy!:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Ngọc Anh: Tớ chúc cũng chẳng hay lắm đâu...
Mấy cái tinh túy nhất thì đem đi chúc hết rồi... mà chúc lại như thế thì kì lắm... :D
Nhưng dù sao thì tớ cũng chúc cậu một năm mới vui vẻ...
Chúc cậu sẽ chín chắn hơn và đủ tự tin để đón nhận (những) trải nghiệm dài hơn 2 tháng... :)
 
Back
Bên trên