Bạn làm gì khi đang yêu ???

Nguyễn Ngọc Anh đã viết:
:)), buồn cười thật! Tớ chẳng tuyển gì đâu. Mà Trung tự đưa "số đo" của mình lên HAO rùi còn bảo tớ ko đăng lung tung nữa là sao?:D
Linh nè, hôm wa vừa nghĩ ra cái này mà wen mất chưa kịp post, bây giờ post bù. Cái gì ý nhỉ??????
Ah, nhớ rùi. Tớ khuyên thật lòng nhé, nếu Linh đồng ý thì là với danh nghĩa một người "từng trải". Tớ nghĩ việc ấy cần làm hơn hết vào lúc này đó là chia sẻ với một người mà ấy thực sự tin tưởng và quí mến về tình cảm và tâm trạng của ấy chứ ko phải là đi lắng nghe lời khuyên của người khác (kể cả lời khuyên này của tớ!:D). Tại vì thế này này, khi mình đang sao sao ấy, thì điều mình cần đó là có thể tâm sự với ai đó về những điều mà mình suy nghĩ, cần một người có thể hiểu mình và chia sẻ với mình bởi ko phải lúc nào chuyện tình cảm cũng suôn xẻ. Những lời khuyên của mọi người có thể coi là một hình thức chia sẻ nhưng đôi lúc vì nghe nhiều wa mà mình lại thành ra bị phụ thuộc nhiều vào những lời khuyên ấy và có những trường hợp rất xấu là ... tình yêu tan vỡ. Đây là chuyện hoàn toàn có thật chứ tớ ko hề dọa đâu nhé! Thời gian ko chờ bất kì một ai hết, thế nên những giây phút có thể vui vẻ được cùng người ấy thì ấy nên tận dụng tối đa, đừng suy nghĩ nhiều làm gì, con gái có cái tật xấu là hay suy nghĩ linh tinh lắm, toàn suy bụng ta ra bụng người thui, mà như thế thì rất nguy hiểm. Nếu mà ấy cảm thấy buồn, cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, ko nghĩ ko đc thì tại sao ấy ko thử nghĩ đến những niềm vui, những lúc ấy và nó vui vẻ bên nhau hay những kỉ niệm vui vui nào đó của hai người thay vì cứ suy thế này, diễn thế khác, rùi lại than thở, lại buồn. Bạn thân tớ từng như vậy và giờ thì nó than với tớ rằng nó hối hận vô cùng khi nó ko làm đc như những gì mà tớ đã nói ở trên:D. Thế nên, cứ vui lên L nhé! Ấy mỉm cười thì ko chỉ có mình nó mà còn có rất nhiều người khác cũng thấy thích đấy!
May mình là con trai :)), con gái phức tạp thật :))
 
--Hôm gì lên sứ quán Mĩ thấy mấy anh cảnh vệ nhỏ nhắn vác khẩu Kalashikov (AK-47 í mà, gọi tên khác cho đỡ chán) to vãi hàng. Đó là vòng ngoài thôi, còn vào vòng trong có mấy anh nữa nhưng rậm râu và to cao lực lưỡng như ăn phải thuốc tăng trọng í :)):)). Bác Trung muốn đứng vòng ngoài hay vòng trong mà đưa số liệu của bản thân ra thế ;;) ;;) ;;)
 
Mình có định làm chân bảo vệ đâu cơ chứ, đáng lẽ phải làm VIP được hộ tống mới đúng chứ nhỉ :))
Thế bạn NA cần biết các thông tin kia để làm gì?????
 
Hom nay cac ban lop Nga bieu dien van nghe ha?Ko hieu hom thu 7 cac cau bo bua me thuoc lu gie ma may chu em to cu lai nhai ve may ban lop Nga:DChac la ham mo roai
 
Khiếp , chị Lan ơi , đánh tiếng Vịt cho bọn em nhờ , đọc ko hiểu gì sất .
Bạn NA hỏi chiều cao cân nặng mần chi , tớ 185cm , 75 kg ( ăn kiêng đại thành công )
Tối nay chắc ko đi được , đi nhiều mệt quá ,mà chiều nay học thêm nữa .
 
Hom nay cac ban lop Nga bieu dien van nghe ha?Ko hieu hom thu 7 cac cau bo bua me thuoc lu gie ma may chu em to cu lai nhai ve may ban lop NgaChac la ham mo roai
same as
Hôm nay các bạn lớp Nga biểu diễn văn nghệ hả? Ko hiểu hôm thứ 7 các cậu bỏ bùa mê thuốc lú giề mà mấy chú em tớ cứ lải nhải về mấy bạn lớp Nga. Chắc là hâm mộ roài
bạn Minh ok chưa:D
 
@ Ngọc Anh: cảm ơn, cảm ơn ấy rất nhiều vì đã lo lắng cho tớ.
Nhưng chuyện của tớ ổn rồi, hôm qua đã ngồi tâm sự rất nhiều với nó, cũng nghe nó nói rất nhiều (vì thế ba tiếng xem phim mà em có xem được gì đâu ^_^). Cuối cùng bị nó mắng là suy nghĩ quá nhiều, nhạy cảm quá mức cần thiết. Tớ đã nói hết những gì tớ nghĩ và nó cũng vậy. Kết quả là.... hạnh phúc. Cảm ơn Ngọc Anh, cảm ơn Việt Anh sư huynh, cảm ơn Trí Trung và tất cả mọi người trong box đã nghe, chia sẽ với tớ những lúc tớ chán nản nhất.
Chúc cả nhà luôn hạnh phúc!
Yêu cả nhà! ^_^
 
Chuyện nhỏ mà Linh, không cần phải cảm ơn đâu :)), bên cậu luôn có những người bạn tốt như tớ :D
Chị Lan đại ca nói thế là thế nào nhỉ, bị bỏ bùa mê :)), nghe buồn cười nhỉ :))
Em vô can với cái vụ này nhé, không bít gì sất :D
 
Chả hiều gì cả. Đang nói chủ đề gì thía.
@Linh; nothing. Thực ra dạo này tớ cũng nghĩ nhiều wa, tự dưng thấy mình dạo này xa cách mọi người wa, chẳng có ai chịu chơi với tớ cả:((.

----------

Ah, về vấn đề chiều cao cân nặng của các bạn thì tớ đã nói rùi, khi nào xong việc tớ sẽ giải thích sau mà.:D
 
^.* , ko hiểu lắm , mà thôi . Bạn NA mà ko có ai chơi với à , nghe nhầm ko ta , thế Trung tối nay đi chơi với NA đê .
Chà , tối hôm qua sau khi đi xem phim đã có thêm những trải nghiệm mới .
 
Xem xong bộ phim hôm qua mình thấy đã ngộ ra rất nhiều điều mới :))
Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt:)), khó diễn tả quá:)), chỉ biết là tự thấy mình hiểu rõ hơn cái gì là tình yêu thui:D
Buồn cười quá, vui quá, hạnh phúc quá, chẳng vì cái gì cả, chúc cho mọi người ai cũng hạnh phúc như mình cả :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hoho , ko chập mạch gì đâu Trung nhỉ , xem xong cũng ngộ ra nhiều điều .
Các bậc nam tử hán nên đi xem phim này để học hỏi kinh nghiệm .
 
Uhm...
Học hỏi kinh nghiệm của người tiền sử...
Thời tiền sử người ta yêu nhau theo kiểu đó... rất cuồng nhiệt...
Cuồng quá nên đoạn cuối mới leo lên cái tháp cao...
Lãng mạn vài ba phút... để rồi chết thảm như thế...
Chẳng biết nhìn xa trông rộng gì hết á... :(
 
Ừ , kể ra nếu nó ko leo lên cái tháp đó thì đâu có chết thảm ...
Rồi 2 anh chị lại về rừng , sống theo bản năng .
 
Mọi người xem "Kingkong" hả? Tối wa dù trời mưa như trút nước, tớ và con bạn cùng lớp vẫn phóng xe ngoài đường để đi ... ăn kem. Ngang wa rạp tháng 8, thấy băng rôn treo to đùng "Kinh kong", mình tò mò rủ con bạn vào xem nhưng mỗi tụi nó xem rùi, với lại lúc đấy thì phim cũng chiếu đc nửa tiếng rùi nên lại thui! Thế có bạn nào muốn xem lại ko thì hôm nào liên hệ với tớ để xem lại.
Mà sao dạo này mình cũng giống bạn Trung, như bị chập dây thần kinh ý nhưng mà số thì khác vì tớ ko hạnh phúc mà tớ ... bùn khổ nè! Toàn chuyện ba lăng nhăng.:D
 
thế NGọc Anh nên đến nhà Trung để Trung chữa cho ;;)
 
@ NA: nếu bạn có điều gì buồn khổ thì cứ nói với các bạn ở đây, bọn tớ sẽ tư vấn hông công choa :D
Tự nhiên hôm nay thấy hơi buồn buồn nhỉ, tại sao, tại sao????Tâm lý con người thật là phức tạp ???:(
Something wrong with me???
 
mình đã bảo Trung có vấn đề ở các dây tk rùi
hôm wa vui như tết
hôm nay lại buồn như chuồn chuồn
:-j
po' tay
 
Chán thật...
Đúng kì nghỉ Tết dương lịch lại phải làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ...
Sao mình lại khổ thế này... :((
 
Back
Bên trên