Bạn làm gì khi đang yêu ???

Mày bắt đầu làm tao thấy ngứa mắt rồi đấy Trung ạ... :(
Cái box này là để bọn mày nói suy nghĩ bản thân...
Chứ mấy cái st đấy thì trên internet đầy ra...
 
Phạm Tuấn Minh đã viết:
Chà yêu nhiều , đau nhiều , có khi sau đó chán lại ko muốn yêu nữa ấy chứ .
Hơi nhầm đấy bạn Minh ah. Có yêu nhiều mới có trải nghiệm. Cái này tớ nói rùi còn gì. Tại ấy chưa yêu nhiều nên ấy mới nói thế thui! Đừng nghĩ là tớ già nhé, tại như thầy văn của tớ nói là con trai bằng tuổi thường kém con gái trong suy nghĩ đến 3 tuổi lận nên bọn ấy ko nghĩ đc như tớ thui!:D
@VA: Thầy tớ tất nhiên là hay rùi. Thế nên bọn tớ mới phải lập hẳn một topic "MR Hải fanclub"đấy thui! :))
@Linh: Tớ là điều hành viên từ lâu rùi, chắc tại Linh ko để ý đấy thui! Tớ là điều hành viên của box võ thuật.;)
 
Nguyễn Việt Anh đã viết:
French kiss...
Nghĩa là khi đang hôn nhau ko theo kiểu thông thường...
Hai người nhẹ đưa lưỡi uốn vào nhau... mút như kẹo mút...
Chỉ khác... đây là vị ngọt tình yêu... :x
Ko phải là đường hóa học... :))
Đồng ý với bạn Trung là cái này nghe kinh kinh thế nào ấy! Nghe xong càng ko dám hôn. Nói thật chứ mới chỉ nhìn người ta hôn nhau thui mà tớ đã thấy buồn nôn rùi, bảo tớ hôn chắc tớ "biu ty ful" luôn vào mặt người ta mất! 8-}
 
Bạn NA mod box võ thuật à , hoành tráng ghê .
Cái French kiss đấy tớ thấy nó bình thường chứ có gì đâu .
 
Chiu bạn Minh rùi đấy, bình thường à :))
Bó tay lun, đố các bạn một câu này nhé:)), khi mẹ vợ tương lai hỏi con rể:"Nếu tôi và con gái tôi rơi xuống hồ sắp chết đuồi thì cậu sẽ cứu ai???Chỉ cứu một ngườithooi đấy". Nào trả lời đi :))
 
Thôi đi Trung ạ , đừng có đưa mấy cái vớ vẩn ấy lên nữa .
( Tao thì chả cứu ai cả )
 
Mày nói ít thôi tao đưa lên là chuyện của tao chứ, mày như thằng dở hơi ý
May không đọc thì người khác đọc cơ mà
 
Ai muốn nói gì thì nói... ko nên cãi nhau nơi đông ng... sẽ bị đánh giá...
Cứu thì phải cứu cả 2...
Nhưng nếu chỉ 1 thì... tao sẽ nhảy xuống luôn cho tròn 3... :D
 
fr kiss

khi nào thử rồi thì mới nhận xét

hehe

nhìn vào chả nói đc gì đâu ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Tuấn Minh đã viết:
Bạn NA mod box võ thuật à , hoành tráng ghê .
Cái French kiss đấy tớ thấy nó bình thường chứ có gì đâu .
Hic, ko dám hoành tráng đâu. Nói thật nhé, tớ chỉ được mỗi cái danh hão điều hành viên cho nó oai thế thui chứ tớ bị khóa hết chức năng lâu rùi, có được xóa bài hay chấm điểm gì đâu:D. Tại tớ bướng wa, mấy anh ý nói ko thèm nghe, lại thêm cái bảo làm gì cũng ko chịu làm, thấy ngứa mắt wa, mấy ông ý cho ra de luôn.:-s . Nhưng mà cũng kệ, đỡ phải làm nhiều lại được cái oai:))
Hơ, lạc đề rùi. FK, ko dám thử nên ko dám nhận xét bừa nữa. Mà bạn Minh nói cứ như là đã kiss rùi ấy?
Kiss thế này là đc rùi nè:* . Hì;;)
 
Khưu Trí Trung đã viết:
Chiu bạn Minh rùi đấy, bình thường à :))
Bó tay lun, đố các bạn một câu này nhé:)), khi mẹ vợ tương lai hỏi con rể:"Nếu tôi và con gái tôi rơi xuống hồ sắp chết đuồi thì cậu sẽ cứu ai???Chỉ cứu một ngườithooi đấy". Nào trả lời đi :))
tao nghĩ câu trả lời ổn nhất trong trường hợp này là sẽ cứu mẹ và nhảy xuống chết cùng con gái
nghe hơi điêu nhưng cứ nói đi, trường hợp ý có xảy ra đâu mà sợ, nhỉ :))
còn cái vụ kiss đấy, em thề với cả nhà là đến tận năm em học lớp 10 em vẫn tưởng kiss là chỉ chạm môi, không ngờ là nó lại phức tạp đến thế, ặc
 
@bạn NA : tớ thì chưa dám chơi kiểu đấy nhưng mà xem rồi , còn thằng VA thì chắc là rồi đấy .
 
Nguyễn Thùy Linh đã viết:
tao nghĩ câu trả lời ổn nhất trong trường hợp này là sẽ cứu mẹ và nhảy xuống chết cùng con gái
nghe hơi điêu nhưng cứ nói đi, trường hợp ý có xảy ra đâu mà sợ, nhỉ :))
còn cái vụ kiss đấy, em thề với cả nhà là đến tận năm em học lớp 10 em vẫn tưởng kiss là chỉ chạm môi, không ngờ là nó lại phức tạp đến thế, ặc
Câu trả lơi chính xác cho trường hợp này đấy :))
Mời mọi người xem thử :)) http://truongton.net/forum/showthread.php?t=15332
 
Phạm Tuấn Minh đã viết:
@bạn NA : tớ thì chưa dám chơi kiểu đấy nhưng mà xem rồi , còn thằng VA thì chắc là rồi đấy .

Thằng kia... bịa vừa thôi...
Đến kiểu "cây nhà lá vườn" tao còn chưa dùng...
Tại sao phải sang tận France để làm trò đấy... :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oh, VA, kiểu cây nhà lá vườn là kiểu gì VA
đùa, nhưng phải nói thật càng ngày tớ càng bất ngờ về bạn VA
hóa ra bạn rất sâu sắc và hiểu biết chứ không ngây thơ như trước giờ tớ vẫn tưởng
xin lỗi vì đã đánh giá sai bạn VA, có lẽ tớ gọi VA là sư huynh được không
tớ có rất nhiều chuyện muốn xin ý kiến VA, nói nghiêm túc đấy
cho tớ gọi là sư huynh nhé (sư huynh thui, not anh)
 
Gọi là sư phụ thì hợp hơn là sư huynh đấy , hay sư thúc cũng được .
Phải sang Fra để làm vì nếu làm ở VN thì sẽ bị cho là kinh , là lạc loài .
 
Trời ời... Sao lại nói thế hở Linh... :(
Chẳng lẽ trông tao lại ko ngây thơ sao... :(
Nói thế... các bạn khác ko biết... lại đánh giá mình thì gay... :((
Còn kiểu cây nhà lá vườn thì...
Là cái kiểu chạm môi như mày biết hồi lớp 10 ấy... :))
 
oái, lớp 8 á, không đùa đấy chứ
mà hôm nay mình vừa xem cái ảnh hồi lớp 8 của VA sư huynh, công nhận trông hồi đấy huynh phong độ thật, chẳng trách...
không biết hôm nay sư huynh mình thi cử làm bài thế nào
 
Chán mấy bạn này wa! Được thời gian đầu, mod vào xóa một loạt bài thì quay về chủ đề chính còn giờ thì lại bắt đầu câu bài rùi! Thui, ko yêu nữa nhé!
 
Back
Bên trên