Bạn chọn ngành học gì để theo đuổi sau này???

Mà mày định theo học nghàng gì đấy hả hương,lại kinh doanh kinh dủng à...?Bà bô tao cũng không có hứng cho tao theo học nghệ thuật cho lắm,chỉ có kinh tế với ngoại giao mà thui..chán thí mồ..bất đồng quan *** khó chịu lắm cơ
 
Hic, công nhận, ai ai cũng thấy cái đấy đúng trừ ... mấy thằng ngồi trên Bộ GD, mịa, cái quái gì cũng bắt học, mục tiêu là để cho ra xã hội những con người "toàn diện". Toàn diện chưa thấy đâu, chỉ thấy dân chí thì thấp, nền giáo dục thuộc loại lạc hậu nhất thế giới, đất nước thì nghèo, lại còn một lô những thằng vô học tham ô tiền của dân nữa...
anh ơi , sao anh không đi làm lãnh đạo đi cho dân đen bọn iem đỡ khổ :)):)):))
 
Mà mày định theo học nghàng gì đấy hả hương,lại kinh doanh kinh dủng à...?Bà bô tao cũng không có hứng cho tao theo học nghệ thuật cho lắm,chỉ có kinh tế với ngoại giao mà thui..chán thí mồ..bất đồng quan *** khó chịu lắm cơ
Hương thì thì thiếu gì nghề : bán tôm, bán cá , ..... tất tật những nghề cần TO MỒM :)):)):))
2 Vy : mày viết cái gì mà *** thế kia ??? (mờ ám quá :-?)
 
ông Cường ăn nói kiểu gì vậy
Tao á Vy, lúc đầu tao thích học ngoại giao nhưng bà bô bảo không có cửa ra, khó xin việc lắm, nói chung, cứ thi Ngoại Thương đã, nhưng nghe chừng có vẻ khó, tương lai thật mịt mù
 
Ơ lạ nhẩy,lúc đầu tao viết là bất đồng quan điểm đấy chứ,chwngr hỉu thế nào nó lại thành ***..khổ thân mình bị mọi người hỉu lầm.
mÀ bác Trung nói chi mà đúng vậy,thật ra làm sao có ai "toàn diện"đc,mỗi người phải có mặt tốt mặt xấu của nó cả ,theo luật công bằng mà..còn nếu mò đc ai toàn diện thì chắc ngừoi ấy cũng không đc nhìu người iu quý(ghen tị mờ)Nên tốt nhất thì mỗi người hãy chỉ cần giỏi một thứ thui,đâm đầu vào cả 11 môn trên lớp rùi cuối cùng chẳng giỏi môn nào thì khổ..tao sợ nhất cái trò học đều tất cả các môn,môn nào cũng kha khá nhưng rùi cuối cùng thi trượt đại học ý
 
Hy vọng đến 2007 sẽ bỏ thi tốt nghiệp cấp 3 + ĐH, ặc, nhưng mà nếu xét học lực trong năm để tuyển ĐH thì... chương trình lại khó hơn àh.
 
Hình như đến năm bọn mình thi đại học là người ta xét *** tốt nghiệp thui thì phải,nhưng mà như thế vừa có cái lợi vừa có cái hại..giả sử một đứa định thi vào khoa xã hội và nhân văn tức là khối c mà nhỡ ra năm ấy thi 6 môn toàn toán lý hóa sinh ,ngoại ngữ và địa thì làm sao.Sứong chỉ là vì đỡ phải ôn thi đại học tiếp thui,nhưng mà kiểu này là đi thi tốt nghiệp áp lực nặng nề lắm đấy,một sống một còn chứ chẳng chơi..chết là chết luôn chứ đừng có hy vọng gì đc nữa nhá
 
này con Vy với ông Trung định t­ương lai làm độ trưởng bộ giáo dục đấy hả
 
:)) Ừh, sau này làm trưởng + phó được đấy, bỏ hết thi cử, 1 năm đi học 6 tháng nghỉ 6 tháng... cứ gọi là vãi sướng.
 
thôi xin ông bà , 2 ông bà thực tế dùm cái
sự thực là gì ?
hiện vẫn phải đi học 9 /12 tháng ( chưa kể học thêm lòi mắt , nhất là 3 tháng hè )
thi cử thì cứ gọi là vãi thâm
:(:)(:)(:)(:)(:)((
bao h cho nó hết cái đời học sinh ????????:(
 
Oài lo thi HK I đê ông bà ạ,bao h học xong cấp III với DH thì hãy mơ đến chức bộ trưởng bộ giáo dục nhá!!!
To Vy: seo cái chữ điểm của mày lại thành*** thế ,k hỉu????
 
Tao còn không hỉu nữa nói chi đến mày,nhưng mà làm trửong làm phó rùi lại phải nhận tiền hối lộ của bọn nịnh hót ,rồi đã nhận là phải giúp mà giúp bọn đấy thì ..nền giáo dục việt nam rồi cũng sẽ chẳng khá khẩm gì đc hơn dưới tay bọn tao đâu
 
Tao biết ngay mà, bọn học sinh mình chỉ giỏi nói mồm thui, làm sao mà đứng ra chỉ đạo được, thế thì yên phận làm con ngoan trò giỏi
 
Óe thế hóa ra con Vy định nếu lên làm phó bộ trưởng bộ giáo dục thì nhận hối lộ à? Chưa je` đã thế thì ai cho mày lên hả? Mọi ng` nếu có bầu chức bộ trưởng thì nhớ bầu tui nhá. :D
 
To Vy: seo cái chữ điểm của mày lại thành*** thế ,k hỉu????
Ơ rê ca
chắc nó viết nhầm dấu hỏi thành dấu sắc ----> bị liệt vào danh mục hàng cấm ----> ***
 
Mà kon mai nói nhìu thế nhưng maỳ cũng chưa cho mọi người bìt là sau này mày sẽ theo học nghành gì đâu đấy nhớ
 
Hô thế ờ,thì tao làm bộ trưởng bộ giáo dục còn mày làm bộ phó mà Vy,quên à?Tao giữ cho mày 1 chân rùi,khỏi lo thất nghiệp nhá :D
 
Đùa chứ thực ra bi h tao chưa có quyết định je` cả,nhưng chắc sẽ k buôn bán đâu vì tao ngại fải mặc cả lém, mục tiêu là đại học ngoại thương -> có rất nhìu nghề có thể làm được,nhưng tao k fai ng` nhìu tham vọng nên chắc k làm ngành je` fai bon chen quá nhìu. :D
 
Back
Bên trên