Bạn chọn ngành học gì để theo đuổi sau này???

giá như tự nhiên tiền rơi vỡ đầu , đủ để sống cả đời
sau đó , sẽ không phải lo gì về việc làm nghề gì cho nhiều tiền , sẽ chỉ làm những việc mình thích thôi
 
Tao thì chỉ thích làm kinh Tế thoai.
To Vy: thiết kế bi h giàu phết đấy mày ạ(tất nhiên là phải có trình roài):D,mày sang Pháp học ngành này thì hơi bị ổn, rồi sau này về thiết kế+ may free cho tao luôn,hehe
 
Có lẽ mình nên tìm thầy là hacker nhỉ,sau đó thực hành luôn ở đây......!!!?
:-$ chít,khéo mình bị tẩy luôn mất.....ah..........!!! :eek:) 0:)
 
Học business, xây dựng sự nghiệp-> sau đó theo đuổi ước mơ thời thơ ấu :D.
 
Học kế toán hoặc kiểm toán cũng đựoc đấy chứ đúng ko? Nếu cố gắng học có được bằng kiểm toán quốc tế thì sau này khôg sợ bị chết đói. Chỉ sợ bản thân ko đủ khả năgn thoai vì VN mới có ít người đủ trình dể kiếm được cái bằng ấy!
Giỏi kế toán rồi thì xoay sang business kiếm tiền!
Nghe sướng thất đấy! Hi vọng mình đủ khả năng để thực hiện
 
Học CNTT cũng được , sau này mà làm ở Microsoft chẳng hạn , tha hồ giàu , mà ở Mỹ đang thiếu nhân lực lắm đấy .
 
Tốt nhất là học cái gì mà thiên hạ ít người học-> Thành hang độc, vd, sang Mĩ, làm nghề lái xích lô, kiếm được khá đấy :D.Ko thì bán nhân trần phá giá.
 
Ý kiến hết sức hay..thế thì bây giờ cũng chẳng cần đi học gì thêm cho tốn tiền..bỏ học ở nhà tập thể lực cho nó dai sức đi rùi sau còn có sức mà đạp xích lô nghe phong
 
Học chuyên lý thì chẳng lẽ đi ngành cầu đường , hay là vào viện nghiên cứu , tóm lại mình không khoái cả hai cái này , chỉ huwsng thú với kinh doanh , cùng lắm thất nghiệp đi làm ca sĩ ( Đừng cười em các bác ơi )
 
Đoàn Duy hát hơi hay đấy
to Duy: ông hát rùi upload lên cho dân mình biết 7c anh em mình hồi trước thíe nào :D
làm vài bài như kiếp dong buồn rùi phong ba tình đời xem chúng nó có ngã ngữa ra không :D
 
Vương Văn Cường đã viết:
giá như tự nhiên tiền rơi vỡ đầu , đủ để sống cả đời
sau đó , sẽ không phải lo gì về việc làm nghề gì cho nhiều tiền , sẽ chỉ làm những việc mình thích thôi
Tiền rơi vỡ đầu mày rùi cơ mà..còn sống để hưởng phúc nữa đâu mà làm này làm nọ...lắm chuyện..với lại mày cũng chưa có vợ con gì cả,viết sẵn cái di chúc đi để đến khi tiền rơi vỡ đầu mày thì tao còn ra nhận tiền mà không sợ bị coi là ăn cắp ăn trộm,là phạm pháp(ý tao là mày viết lại di chúc chuyển giao tài sản cho tao ý)
 
Cần quái gì phải học những kiến thứ phổ thông dở hơi
chỉ cần có nhiều kinh nghiệm là được
mai sau đi làm mấy khi phải sờ lại mấy cái kiến thức cao siêu này (trừ mấy ngành nghiên cứu hoặc làm giáo viên)
trường học tốt nhất là trường đời
------------->tốt nhất là đi chơi nhiều vào--------------->hiểu biết nhiều
------------->chắc sẽ thành công thôi
 
Tiền rơi vỡ đầu mày rùi cơ mà..còn sống để hưởng phúc nữa đâu mà làm này làm nọ...lắm chuyện..với lại mày cũng chưa có vợ con gì cả,viết sẵn cái di chúc đi để đến khi tiền rơi vỡ đầu mày thì tao còn ra nhận tiền mà không sợ bị coi là ăn cắp ăn trộm,là phạm pháp(ý tao là mày viết lại di chúc chuyển giao tài sản cho tao ý)
ơ cái con này hay nhẩy
thế mày là mẹ hay vợ tao mà đòi thừa kế ???
thôi hay mày làm con tao đi rồi khi nào ngỏm củ tỏi , tao để lại cho mày mấy nghìn , nhá :)):)):)) mà có khi mày ngỏm trước cả tao ý chứ :)):)):))
 
Thèm mà làm vợ mày,con mày lại càng không..mà cho có mấy nghìn thì tao cũng không cần nhá.Với lại người ta bảo con gái sống dai hơn con trai đấy ông ạ!
Còn chuyện giờ nhiều khi thấy những kiến thức phổ thông mình học chẳng có tác dụng gì nhìu cho sau này cả...là hết sức đúng..tui cũng thấy đáng nhẽ ra việt nam mình nên bắt chước bọn bên nc ngoài,lên cấp 3 là xác định rõ nghề nghiệp sau này đi roiif chỉ chú tâm vào học cái đấy đi.Chứ chẳng hạn bây giờ có đứa muốn thành ca sĩ mà lại không đc luyện thanh nhạc ,taòn phải nhét vào đầu toàn toán lý hóa..v..vthif đúng là hết sức vô lý nhờ
 
con Vy nói chí phải, chẳng nhẽ cứ để lớp Pháp phải học môn Tin , còn lớp Tin phải học môn Văn, vô lý đùng đùng
 
Hic, công nhận, ai ai cũng thấy cái đấy đúng trừ ... mấy thằng ngồi trên Bộ GD, mịa, cái quái gì cũng bắt học, mục tiêu là để cho ra xã hội những con người "toàn diện". Toàn diện chưa thấy đâu, chỉ thấy dân chí thì thấp, nền giáo dục thuộc loại lạc hậu nhất thế giới, đất nước thì nghèo, lại còn một lô những thằng vô học tham ô tiền của dân nữa...
 
Mày nói thế là tí nữa bọn lớp tin a la xô lên đây mà ủng hộ hết bây giờ..bọn nó ghét văn lắm mà..
Nhưng đáng bùn đó lại là "hiện tại tiếp diễn" của vô vàn những thế hệ học sinh việt nam..trong đó có chúng ta..huhuhuhuhu
 
Back
Bên trên