Bạn có tin vào người ngoài hành tinh?

nghe xong cái này Bush sẽ cố gắng chứng minh nguồn tin đó là sai bằng cách cho in tờ 1$ mỏng hơn=))
 
:D Off topic tí :p. Ơ avatar của em Dương là ảnh thầy Phúc kìa :x:x:x!!! Hè vừa rồi về ko đến thăm thầy được :(.
 
Lâu lắm ko có ai vào topic nhỉ:|
Từ trước tới nay em vẫn thắc mác: Tìm ra NNHT thì chúng ta sẽ được gì mà nhiều người bỏ rất nhiều công sức vào việc này đến vậy? Có ai giải thik hộ em:D
 
Theo anh thì có thể chia những nhà khoa học đang hoạt động trong lĩnh vực này ra làm 2 nhóm :

1) Nếu xét 1 cách thực dụng thì, theo nhiều người, chúng ta sẽ học tập được rất nhiều thứ từ người ngoài hành tinh (về khoa học chẳng hạn). Chúng ta sẽ có được nhiều kiến thức hơn về vũ trụ, về những hành tinh tận đẩu tận đâu hay thậm chí là cách du hành ... ngược thời gian 8->. Có thể nói nhóm này tìm kiếm chỉ với 1 mục đích duy nhất là để làm lợi cho chính loài người.

2) Nhưng có 1 nhóm khác, không quá thực dụng như vậy :), với họ tìm kiếm người ngoài hành tinh chỉ đơn giản là để giải đáp những thắc mắc rằng liệu chúng ta có phải là duy nhất không. Với họ nguy cơ tìm được người ngoài hành tinh rồi để chúng xâm chiếm Trái đất chẳng quan trọng bằng tri thức. Họ không quan tâm là họ sẽ được những j` và có thể mất những j` nếu tìm được sự sống ngoài vũ trụ, bởi vì tìm kiếm lời giải cho những bí ẩn là tất cả những j` họ đam mê
 
Em nghĩ nếu ta tìm ra NNHT, chúng ta còn giải đáp được các bí ẩn của sự sống: Chúng ta đã được tạo ra thế nào? Điều kiện để có sự sống là gì? Sự sống trên Trái đất có phải "dạng sống" duy nhất trong tự nhiên ko?
Thậm trí, nếu tìm ra cả một nền văn minh thì có lẽ ta còn hiểu thêm rất nhiều về xã hội,lịch sử.v.v..
 
Nếu vũ tru là vô tận thì cái gì cũng phải có chứ!
Hình như có lần đọc báo VN có viết vũ trụ không phải vô tận, có ai biết về vấn đề này không, giải thích cái!
 
Ở đây ko ai biết đâu.:))
Ah quên, có 1 thằng biết: Dan Brown.=))
 
Vũ trụ là vô tận...Mác-Lênin + Anh-xờ-tanh + Niu-tơn + Pờ-tô-lê-mê + Ga-li-lê đã bảo thế đấy, đố thằng báo nào dám cãi. Còn lí do thì em chịu, không lẽ ra mộ mấy ông ý đào lên rồi hỏi ah`...:)
Mà vũ trụ là vô tận thì giả thuyết có sự sống ngoài trái đất hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng chắc bọn Alien này sống ở quá xa chúng ta. Ánh sáng đi tỉ tỉ năm cũng chả tới được thì con người làm sao phát hiện ra được?
Tốt nhất là tìm alien làm gì cho nó phí công. Tìm xong lại để nó vác chiến hạm ra cày nát TĐ như trong mấy bộ fim về UFO ấy ah` :)|
@alộc: ủa, Dan Brown là nhà văn thì làm sao biết được nhỉ...:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng chắc bọn Alien này sống ở quá xa chúng ta. Ánh sáng đi tỉ tỉ năm cũng chả tới được thì con người làm sao phát hiện ra được?
Thì thế mới có khoa học vũ trụ các kiểu để tìm kiếm chứ /:), nó ở ngay sát vách thì việc quái j` phải tốn công như bây h :))
 
Trong khi tìm NNHT có lẽ ta sẽ bieest thêm được nhièu về VT:))
 
Gần như chắc chắn có cái gì đó ngoài hành tinh, nhưng cũng gần như chắc chắn không phải là người!
 
Em mà gặp đc thằng nào ngoài hành tinh, em nhờ nó ký tên cho mấy phát :))
 
hình như vũ trụ ko phải là vô tận thì phải:-?
em đọc đc ở đâu đó rằng vũ trụ đang giãn nở, mà nếu nó đã vô tận thì làm sao lại giãn nở đc:-??:p
 
Ừa nói cho cùng thì vũ trụ cũng k phải vô tận. Cái vũ trụ đang giãn nở thì ng ta biết từ lâu rồi, chứng minh đoàng hoàng, k nghi ngờ gì cả :D nhg to như vũ trụ bây h thì cũng gọi là vô tận đc rồi :D
 
Nếu vũ trụ không vô tận thì ngoài vũ trụ nó là cái gì?:| :| :|
 
Back
Bên trên