bạn đang sống vì cái gì .... ????

Cái gì ??? Cu Đức Minh mà cũng lên HAO à , mà việc gì nó phải gia tên .
 
Sống để còn gỡ con điểm đáng ghét ngày hôm nay :((
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Sống để còn gỡ con điểm đáng ghét ngày hôm nay :((
Thế thì tao đã biết tại sao con Ốc sống mãi mà chưa chết!
:)) :)) =D> :)) =D> :)) =D>
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Mà nè, cải chính là iem chưa iôm hay iốt bẹn Ngọc bao giờ, miệng lưỡu dân câu ghê quá cơ.
Nói như đúng rồi ấy.... hỏi câu nà: iôm với iốt là gì??????
 
Sao bạn Ngoc suốt ngày bắt bẻ bạn Quân thế , box nào cũng thấy , mỗi box gửi một người quen thì hầu như ko , vậy là rõ rồi nhé ....

các bác trở về chủ đề chính coi , đừng nói sống để câu đấy nhé !!!!
 
Sống để nhiệt tình với đời và đời sẽ nhiệt tình với mình :> .
 
sống để gỡ hết những con điểm kém .... và sống đơn giản vì cảm ơn thượng đế đã sinh mình ra ....
 
Vũ Ngọc Khánh đã viết:
sống để gỡ hết những con điểm kém .... và sống đơn giản vì cảm ơn thượng đế đã sinh mình ra ....
nè nè, chồng ơi, chồng bảo gặp gia đình mà chẳng thấy gì cả, tổ chức thế à b-) [-x
 
Sống vì mãi chẳng thấy chết gì cả!
Sống 1 lần thôi nên cứ từ từ mà làm tất cả n~ gì mình muốn!
 
lại bậy bạ rồi đấy , câu trả lời cho những người :" sống một lần để được chết " : mai đi mua thuốc chuột về uống cho biết chết như thế nào !!
 
choy` , vợ ơi , tại ko ai ra đấy chứ , hôm đó chồng ngồi đợi suốt mà .... :(
 
Đang sống để chờ sếp Thiều Hưng hoặc sếp Phong đồng ý ký chấp nhận cái đơn ly dị của hai vợ chồng nhà này. Mà mãi chả thấy ai ký cả. hu hu....
 
Hai "sếp" ấy là hai xếp xó, làm sao đủ thẩm quyền kí Đòn lý dí cho vợ chồng bạn Ngọc được, thôi, để tớ làm nhân chứng cho, có gì hội Câu bài sẽ giải quyết cho Ngọc Một cách lâu nhất
 
Phạm Châu Phương đã viết:
Sống để chết 1 lần..:))
Và để post lên một bào hết sức củ chuối pà con ạ
Hê hê, em ko có ý định động chám đâu nhưng sự thật nó là thế
 
Cuộc sống chỉ thực sự bắt đầu khi anh lần đầu nhìn thấy em cười
 
Nguyen Quang Minh đã viết:
Cuộc sống chỉ thực sự bắt đầu khi anh lần đầu nhìn thấy em cười
Nhầm rồi , cuộc sống bắt đầu khi mới lọt lòng mẹ chứ ? Mà " em " ở đây ko nói rõ là " em " nào ????
 
Nguyen Quang Minh đã viết:
Cuộc sống chỉ thực sự bắt đầu khi anh lần đầu nhìn thấy em cười
...còn cuộc sống kết thúc từ những lần sau . :))
 
No no , cuộc sống kết thúc từ khi em nhìn thấy anh cười một nụ cười khả ố , anh không biết mình đã làm gì sai bởi vì lúc đó anh đâu có gương , hãy tha thứ cho anh !!! ( Chết cười )
 
Back
Bên trên