bạn đang sống vì cái gì .... ????

Thôi quanh đi quẩn lại là sao ???
Sống để giật giải uh ???
Thế giật rồi thì ôm giải nhất xuống cầu Long Biên báo danh đỗ đạt cho HÀ BÁ nhé !!!
Đùa thôi chứ iem cũng hơi căng thẳng , nhưng chúc iem và mọi người thi hết mình nhé, hay hổng bằng hên, chúc tất cả gặp may
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Thôi quanh đi quẩn lại là sao ???
Sống để giật giải uh ???
Thế giật rồi thì ôm giải nhất xuống cầu Long Biên báo danh đỗ đạt cho HÀ BÁ nhé !!!
Đùa thôi chứ iem cũng hơi căng thẳng , nhưng chúc iem và mọi người thi hết mình nhé, hay hổng bằng hên, chúc tất cả gặp may
Vâng, mong bạn Quân đừng xúc động quá mà rớt xuống sông Hồng
Chả ai tới cứu bạn được đâu!
 
Không cần ai cứu đâu, tớ biết bơi mà
Mà sao bạ Ngọc cứ đốp lại tớ thế ???
Thích gây sự uh ???
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Không cần ai cứu đâu, tớ biết bơi mà
Mà sao bạ Ngọc cứ đốp lại tớ thế ???
Thích gây sự uh ???
Bây giờ cậu mới nhận ra cái chân lý ánh sáng đấy à.
Chậc chậc, quá muộn rồi.... amen!
 
À, hóa ra bạn Ngọc muốn câu bài chứ gì ???
Nhanh quá hảy, lên gần 280 bài rồi, nhưng đừng hòng vượt tớ, tớ mà đã ra tay thì cậu thua ngay, thôi đi, không cần phải thế đâu.
Thế nhé
 
Sống để cứu vãn danh hiệu học sinh giỏi :( ... còn nước còn phải tát, cố lên ... cố lên .. :D
 
Tình cảnh ông Minh giống mình thật , cố lên !!!
 
Thế thì các bạn cùng cố lên nhé, tình hình điểm số học kì hai của tớ khẩ quan hơn , nên cũng đang cố gắng đấy, hì hì
 
Sắp có kết quả thi , sống để xem mình sẽ chết theo kiểu rì
 
Chính xác là đã biết điểm rồi, hóa ra mình lãng xẹt thế cơ chứ
Thôi thế bây giờ lý do để sống là gì thế ??
Sống để chuẩn bị thi học kì rồi
 
Sống để phục thù , năm sau thi lại phải kiếm được cái giải gì chứ ,lên đại học thì hết rồi !
 
Mình chưa bao giờ bị hs TT , thế mà học kỳ này phải cố lôi môn lý lên đây , mệt quá .
Sống chiến đấu cho hsg
 
một người sống mà ko có mục đích , ko muốn sống thì sao hả mấy anh chị ??
 
Tôi thì đang cố gắng nhấc điểm tất cả các môn lên để TK tất cả trên 8,0 , mệt bở hơi tai mà Văn , Sinh , Sử đều đang có chiều hướng đi xuống , khổ quá thôi , dù sao cũng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng .
 
May là tôi dư sức trên 8,0 , chỉ có điều lý chắc chưa được 6,0 , chả hiểu tại sao nữa , cảm thấy chán học quá .
 
sống để tìm ra câu trả lời mình sống vì cái gì. :D
(cái này kô phải của tớ, trích từ 1 người bạn)
 
Nguyễn Thị Tuyết Liên đã viết:
một người sống mà ko có mục đích , ko muốn sống thì sao hả mấy anh chị ??
Thi phai co tim ra muc dich de song chu sao :)
Do la mot dieu qua don gian ma =D>
Neu ban ko tim ra duoc, hay nho nguoi khac tim ho, nhung dieu do se lam giam mat 1 phan tinh yeu cuoc song von it oi cua ban :x
Cuoc song la qua tan nhan voi nhung ke ngoc nghech :eek:
nhung la mot vuon hoa dep, mot chan troi rong mo cho nhung ai biet huong thu, biet tan dung no b-)
:)>- Khi ban sinh ra doi, ban khoc :(( con moi nguoi cuoi :))
Hay song sao cho khi ban qua doi0:), moi nguoi khoc :(( con ban thi cuoi. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic , đọc xong bài của Quân rút ra 1 điều : ko hiểu gì cả ( vì ko có dấu )
 
Sống để mà cố gắng cho năm sau vô địch
 
Back
Bên trên